MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 106 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Rdinh 09.12.2008 19:19:28 (permalink)
0
Trích đoạn: Thuỵ Du

Áo rách sao bắt đền Du?
Nhưng thôi để đó Du khâu cho giùm
Sao mà áo rách tùm lum?
Tả tơi rách nát khâu sao bây giờ?
Hay là Du nói nghe nờ
Rdinh mua áo mới mặc mờ hay hơn
Áo kia rách nát hết trơn
Rdinh mà mặc nó đâu còn đẹp chai?
Vợ Rdinh còn rượt dài dài
Chẳng lẽ cứ vá mặc hoài sao Rdinh?
Lời nghe cũng thiệt chí tình
Thôi Rdinh ra chợ áo rinh ngay về.......
    thuỵ du

Phải hông Rdinh ơi?Áo rách vá lại xấu muốn chết hà,mua áo mới mặc cho đẹp hén!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





Năn nỉ thì Du vá giùm
Áo gì mà rách tùm lum vậy trời?
Vá xong chắc cũng hết hơi!
Thôi kệ đã nói giữ lời cho xong
Vá rồi Rdinh sẽ trả công
Chắc lại lòng vòng mấy cái thơ dzui
Nhưng mà vậy cũng được thui!
Vì Du thích đọc thơ vui lắm mà!
Đọc xong tủm tỉm cười nha
Vậy là thuốc bổ ngày ba bốn lần
Ai mà thuốc ấy chẳng cần?
Giúp ta vui vẻ thọ tăng thiệt là
Áo xong rồi đấy Rdinh à
Thôi Rdinh mặc lại về nhà vợ khen
Mai này vợ mà có ghen
Áo này lại xé teng beng thì nhờ......(Du vá tiếp nữa cho phải không?)
                              thuỵ du  

Hi hi... Hôm nay cô Du làm thợ
Vá giùm cái áo chú mơ đêm này
Chú Rdinh thích Du may tay
Khéo hơn hàng chợ chỉ sai đường nà
Áo Rdinh sức chỉ đường tà
Vợ Rdinh mới rượt nên qua xin nhờ
Xin Du vá hộ áo cơ
Vá xong Rdinh thưởng tiền đô ăn quà
Du có cho Tú với nha
Tú thích ăn ké kem hoa chị hằng
Du mua thêm kẹo mặt trăng
Cho thêm hộp sữa Tú năng đến nhà
Người già thường có câu ca:
"Yêu trẻ, trẻ đến nhà
"Kính già, già để tuổi cho"
Cô Du yêu, Tú qua hát hò
Cô Du kính Rinh để tuổi cho....xài hoài.
-kt-
(Cháu đọc thơ chú Rdinh và cô Du vui quá trời quá đất hà. Hi...hi...hì...)


No no no !
Tú không phải mặc áo mô
Hu...hu...hu...
Tú không phải mặc áo mô đâu mà
Cháu mách cô Du chạy ra
Du rượt Rdinh chạy đừng qua nhờ gì
Đừng mong vá áo nữa chi
Tú mô có mặc áo kì !!! Trống trơn
Tú đưa cô Du cây đờn
Cô Du sẽ oánh chú khờn cái chân
Chú đừng hòng bước qua sân
Nhờ Du vá áo...
Cho Rdinh phơi trần như khô...
-kt-
 
 
 
Du đâu có đánh chú nào
Du thương chú lắm... thước sao đo vừa
Tình thơ vẫn thả mặn-mà
Bông hồng chú tặng làm quà - nhận ngay
Biết đâu cái việc sau này
Có khi Du lại đưa tay chú cầm
Cất cao giọng hát ca ngâm
Câu ca-dao để trong lòng xuyến-xao
" Ai về đường ấy hôm nay   *
Ngựa hồng ai cỡi, cổ tay ai cầm"
Ngựa hồng cỡi với tri âm
Tay Du - chú đã đến cầm rồi kia
 Tú ơi nói nhỏ thôi nhe
Du mà nghe được Du ghè chú cháu ta..!!!
 
                        Rdinh
 
* Ca-dao
SĨ ĐOAN 09.12.2008 21:27:38 (permalink)
0
 

 
Hồng tươi một trái tim son
Cớ sao phát lửa liệu còn hay chăng???
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 21:29:16 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 09.12.2008 22:19:46 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 


Hồng tươi một trái tim son
Cớ sao phát lửa liệu còn hay chăng???
-sd-


Lửa phát trong trái tim son
Nó cháy tiêu hết đâu còn để yêu
Rồi đây bạn sống buồn hiu
Hãy mau lấy nước tạt nhiều vào tim...

               -NS-





Kha Khả Tú 09.12.2008 22:24:23 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN






Tim son lửa bừng sáng choang
Hồng tươi đỏ thắm vẫn còn nịp rung. 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 00:51:41 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 09.12.2008 22:43:50 (permalink)
0

Hồng tươi một trái tim son
Cớ sao phát lửa liệu còn hay chăng???
-sd-


Lửa phát trong trái tim son
Nó cháy tiêu hết đâu còn để yêu
Rồi đây bạn sống buồn hiu
Hãy mau lấy nước tạt nhiều vào tim...

              -NS-

Cám ơn bạn nhắc kịp thời
Lửa bừng giây phút ta thời tạt ngay.
Tim còn trỗi nhịp rất hay
Không hờn không dỗi tỏ bày thủy chung!
-sd-

Kha Khả Tú 09.12.2008 23:13:23 (permalink)
0
Thôi đành ước hẹn trong mơ
Trăm năm kết chặt tình thơ đêm về
Hai phương trời, nẽo sơn khê
Bốn mùa chẳng gặp... đêm về tựa vai 
jacaranda

...........................về tựa vai
Để em mơ giấc mơ dài
Để em mơ bóng hình ai đêm về
Nhưng người vẫn...dặm sơn khê
Thôi đành ước hẹn, trăng thề mai sau
                                                                ĐT

Mai sau biết có gặp nhau
Hay là hẹn mãi kiếp sau đợi chờ
Vì đâu ai mãi hững hờ
Cho ai mơ mãi vần thơ thắm sầu
Đông về giá buốt canh thâu
Mưa tuôn giọt nặng ai sầu nhớ ai...
-kt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 23:50:15 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 09.12.2008 23:20:14 (permalink)
0

Hồng tươi một trái tim son
Cớ sao phát lửa liệu còn hay chăng???
-sd-


Lửa phát trong trái tim son
Nó cháy tiêu hết đâu còn để yêu
Rồi đây bạn sống buồn hiu
Hãy mau lấy nước tạt nhiều vào tim...
-NS-
Cám ơn bạn nhắc kịp thời
Lửa bừng giây phút ta thời tạt ngay.
Tim còn trỗi nhịp rất hay
Không hờn không dỗi tỏ bày thủy chung!
-sd-

Thuỷ chung chung với tình chung
Cùng nhau chung một kiếp cùng ước mơ
Ta vui cứ dệt vần thơ
Câu thương câu nhớ câu chờ đợi nhau
-kt-
(Dựa theo ý thơ xin hoạ cùng ca ca cho vui đấy! Hi...hi...hì...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 23:25:45 bởi Kha Khả Tú >
kimrbl 09.12.2008 23:25:10 (permalink)
0


...........................về tựa vai
Để em mơ giấc mơ dài
Để em mơ bóng hình ai đêm về
Nhưng người vẫn...dặm sơn khê
Thôi đành ước hẹn, trăng thề mai sau
                                       ĐT

Mai sau biết có gặp nhau
Hay là hẹn mãi kiếp sau đợi chờ
Vì đâu ai mãi hững hờ
Cho ai mơ mãi vần thơ thắm sầu
Đông về giá buốt canh thâu
Mưa tuôn giọt nặng ai sầu nhớ ai...
-kt-


Tú ơi nhớ còn học bài
Thì giờ đâu để nhớ ai bây giờ
Xin đừng say những vần thơ
Cẩn thận kẻo lại vương tơ của người
Xin đừng bỏ học đi chơi
Ba má biết được chắc rồi cấm cung...
 
Hi Hii
kimrbl
Đình Thế 09.12.2008 23:36:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Kha Khả Tú

Thôi đành ước hẹn trong mơ
Trăm năm kết chặt tình thơ đêm về
Hai phương trời, nẽo sơn khê
Bốn mùa chẳng gặp... đêm về tựa vai 
jacaranda

...........................về tựa vai
Để em mơ giấc mơ dài
Để em mơ bóng hình ai đêm về
Nhưng người vẫn...dặm sơn khê
Thôi đành ước hẹn, trăng thề mai sau
                                       ĐT

Mai sau biết có gặp nhau
Hay là hẹn mãi kiếp sau đợi chờ
Vì đâu ai mãi hững hờ
Cho ai mơ mãi vần thơ thắm sầu
Đông về giá buốt canh thâu
Mưa tuôn giọt nặng ai sầu nhớ ai...
-kt-
Cũng đành lỡ một lầm hai
Qua nhà ai, lại qua rồi, lại qua
Nhà em có một vườn hoa
Nhà em hàng liễu thướt tha bên thềm
Nhà em rộn ra tiếng chim
Tiếng cười tiếng nói, nỗi niềm đầy vơi
Nhà em đầy ắp tiếng cười
Làm sao nhớ hết bao người lại qua
Anh đành mơ khách đường xa
Trách chi em kẻ xót xa phận mình
Đông về gió lạnh thâu canh
Mưa tuông giọt nặng, nghe mình đơn côi
Thế thôi, thôi thế thì thôi
Ngôi sao nhỏ tận phương trời xa xăm
Sá chi một chút hương thầm
Một đời chỉ kiếp con tằm vương tơ
thì sao gọi mãi hững hờ!!!
ĐT
Kha Khả Tú 10.12.2008 07:34:11 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


...........................về tựa vai
Để em mơ giấc mơ dài
Để em mơ bóng hình ai đêm về
Nhưng người vẫn...dặm sơn khê
Thôi đành ước hẹn, trăng thề mai sau
                                       ĐT

Mai sau biết có gặp nhau
Hay là hẹn mãi kiếp sau đợi chờ
Vì đâu ai mãi hững hờ
Cho ai mơ mãi vần thơ thắm sầu
Đông về giá buốt canh thâu
Mưa tuôn giọt nặng ai sầu nhớ ai...
-kt-


Tú ơi nhớ còn học bài
Thì giờ đâu để nhớ ai bây giờ
Xin đừng say những vần thơ
Cẩn thận kẻo lại vương tơ của người
Xin đừng bỏ học đi chơi
Ba má biết được chắc rồi cấm cung...
 
Hi Hii
kimrbl

Hi hi hí hí hì hi
Chú cười hi hi, cháu khóc tỉ ti
Bửa trước qua nhà chú í
Đọc thơ chú một tí thì bị cô chửi
Cô gì của chú ganh tị
Chửi thí chửi đại chửi càn
Cháu sợ điếng nước mắt hai hàng
Từ đấy cháu không dám sang
Sợ cô điên búa bổ càn thì oan
Vậy chú sợ cô, chú ngoan!
Chú đừng đi cà lang tang tìm bạn
Cổ ghen quá cổ chém lán
Thì khổ thân chú gông mang tiêu đời!
Hihi...hì
-kt-


Kha Khả Tú 10.12.2008 08:31:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh






TÌNH THƠ
 
Hạ vần ghép chữ đề thơ
Mơ trong mộng ảo ngẩn ngơ tình sầu
Cùng nhau viết chữ đối câu
Mà mơ với mộng trên lầu tiêu dao
 
Thơ ơi thơ mến cùng nhau
Sầu ơi sầu nhớ người sao quên rồi?
Tình buồn, sầu đã lên ngôi
Nỗi sầu xứ ảo ôi thôi là buồn
 
Thôi thôi ngừng suối lê tuôn
Dằn lòn ta viết luông tuồng bài thơ
Cho người dẫu có thờ ơ
Cho tình dù có hững hờ với ai
 
Tình phai ôi mối tình phai
Yêu trong mơ mộng đắng cay chuyện thường
Cõi mơ vương vấn đêm trường
Tối nay ta lại bên giường là thơ

_____________________________

Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/60300CAAE01C456681EB90326987384E.jpg[/image]



Thơ buồn thơ vui Rdinh đầy một túi
Thấy người buồn thơ Rdinh dỗ cho vui
Thấy người tương tư Rdinh cũng bùi ngùi
Sống tình, sống nghĩa mấy người như Rdinh
Thơ Rdinh ý tứ đẹp xinh
Bao người cảm nhận lòng, tình nơi Rdinh
Xinh xinh, đẹp đẹp, xinh xinh
Sống tròn ý nghĩa cho mình, cho ta
Trang thơ chú Rdinh cháu thích đọc nà
Đọc hoài, đọc mãi sáng loà tình thâm.
-kt-

Chú J J đang nằm, chú Rdinh đang ngồi
hai chú cùng đắp xây bồi tình thơ
Vầng thơ là ước là mơ
Mơ cho đời đẹp như thơ sáng ngời.
-kt-
SĨ ĐOAN 10.12.2008 08:37:20 (permalink)
0
 

Hồng tươi một trái tim son
Cớ sao phát lửa liệu còn hay chăng???
-sd-


Lửa phát trong trái tim son
Nó cháy tiêu hết đâu còn để yêu
Rồi đây bạn sống buồn hiu
Hãy mau lấy nước tạt nhiều vào tim...
-NS-
Cám ơn bạn nhắc kịp thời
Lửa bừng giây phút ta thời tạt ngay.
Tim còn trỗi nhịp rất hay
Không hờn không dỗi tỏ bày thủy chung!
-sd-

Thuỷ chung chung với tình chung
Cùng nhau chung một kiếp cùng ước mơ
Ta vui cứ dệt vần thơ
Câu thương câu nhớ câu chờ đợi nhau
-kt-

 
Đã thương chớ dỗi chớ hờn...
Chữ chung vẹn giữ- dạ sờn khó qua!
Dẫu rằng bão tố phong ba...
Tim vàng son sắt- đôi ta phỉ nguyền!
-sd-
 
 
 


James Jee 10.12.2008 11:25:14 (permalink)
0

Chú J J đang nằm, chú Rdinh đang ngồi
hai chú cùng đắp xây bồi tình thơ
Vầng thơ là ước là mơ
Mơ cho đời đẹp như thơ sáng ngời.
-kt-

 
TÂM SỰ THI NHÂN
 
Ừ thì chú đang nằm
Còn con âm thầm đứng
Rdinh cao hứng
"Sản xuất" những dòng thơ
 
Để đời dẹp như mơ
Đừng hững hờ nhau nhé
Từng điệu ru khe khẽ
Đưa ta nhẹ đến nhau
 
Sẽ không còn nỗi đau
Trong vòng tròn thư quán
Không còn sự buồn chán
Trong tình cảm thi nhân
 
Dù xa hay dù gần
Vẫn nắm ta cùng bước
Mắt hướng về phía trước
Tha thướt những bài thơ
Kha Khả Tú 10.12.2008 13:29:10 (permalink)
0

Chú J J đang nằm, chú Rdinh đang ngồi
hai chú cùng đắp xây bồi tình thơ
Vầng thơ là ước là mơ
Mơ cho đời đẹp như thơ sáng ngời.
-kt-


TÂM SỰ THI NHÂN

Ừ thì chú đang nằm
Còn con âm thầm đứng
Rdinh cao hứng
"Sản xuất" những dòng thơ

Để đời dẹp như mơ
Đừng hững hờ nhau nhé
Từng điệu ru khe khẽ
Đưa ta nhẹ đến nhau

Sẽ không còn nỗi đau
Trong vòng tròn thư quán
Không còn sự buồn chán
Trong tình cảm thi nhân

Dù xa hay dù gần
Vẫn nắm ta cùng bước
Mắt hướng về phía trước
Tha thướt những bài thơ
____________________________
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời

Vâng, cháu thấy chú cơ
Vì cháu luôn đọc thơ
Rdinh viết hay đáo để
J J cũng tài như thế

Vầng thơ đẹp như mơ
Lắm người đọc đều nhớ
Với vần điệu mượt mà
Như khúc hát tình ca

Ru tình ngát hương hoa
Thư quán họp một nhà
Tình thơ yêu trong sáng
Xua tan đi buồn chán

Vườn thơ luôn tiếng ngân
Lời mơ cùng hoạ vần
Thắt chặt tình bạn thân
Thơ tuôn chảy vạn phần
-kt-
(Chú J J ơi ! Hi...hi...hì... Thơ chú và thơ chú Rdinh rất là hay! Hay tuyệt và cũng rất là vui. Đọc thơ chú lòng nghe thanh thản lạ thường , môt tình cảm thân thương tình bạn dạt dào, thân thiện vui tươi...Cháu rất thích ! Rất thích đọc thơ các chú và các cô mãi mãi ! Hi...hi...hì...)




<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 13:31:52 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 10.12.2008 21:13:56 (permalink)
0
Một chút ưu tư cho lòng trĩu nặng!
Một chút lâng lâng dâng tặng thơ hồng!
Một chút hương nồng thắm sâu tâm tưởng!
Một chút yêu thương tận hưởng ân tình!
-sd-
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 106 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9