MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 106 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 10.12.2008 22:25:04 (permalink)
0
 

Trời xanh, mây trắng bồng bềnh
Cánh chim cô lẻ lênh đênh giữa giời !
Tìm đâu điểm tựa nghỉ ngơi
Bay qua bể cả về nơi ấm nồng?
-sd-

kimrbl 10.12.2008 22:43:21 (permalink)
0



...........................về tựa vai
Để em mơ giấc mơ dài
Để em mơ bóng hình ai đêm về
Nhưng người vẫn...dặm sơn khê
Thôi đành ước hẹn, trăng thề mai sau
                                       ĐT

Mai sau biết có gặp nhau
Hay là hẹn mãi kiếp sau đợi chờ
Vì đâu ai mãi hững hờ
Cho ai mơ mãi vần thơ thắm sầu
Đông về giá buốt canh thâu
Mưa tuôn giọt nặng ai sầu nhớ ai...
-kt-



Tú ơi nhớ còn học bài
Thì giờ đâu để nhớ ai bây giờ
Xin đừng say những vần thơ
Cẩn thận kẻo lại vương tơ của người
Xin đừng bỏ học đi chơi
Ba má biết được chắc rồi cấm cung...
 
Hi Hii
kimrbl

Hi hi hí hí hì hi
Chú cười hi hi, cháu khóc tỉ ti
Bửa trước qua nhà chú í
Đọc thơ chú một tí thì bị cô chửi
Cô gì của chú ganh tị
Chửi thí chửi đại chửi càn
Cháu sợ điếng nước mắt hai hàng
Từ đấy cháu không dám sang
Sợ cô điên búa bổ càn thì oan
Vậy chú sợ cô, chú ngoan!
Chú đừng đi cà lang tang tìm bạn
Cổ ghen quá cổ chém lán
Thì khổ thân chú gông mang tiêu đời!
Hihi...hì
-kt-


Cô bé này đến là hay
Cứ hay gán ghép cô này cô kia
Chú nào có biết người ta
Cũng chỉ là khách ghé nhà thế thôi
Hay là cháu nhận làm mai
Biết đâu kết quả nhờ tài bé con?
 
HiHii...
kimrbl
SĨ ĐOAN 11.12.2008 12:46:26 (permalink)
0
 
Tương lai biết có gặp nhau?
Hay là hẹn mãi kiếp sau đợi chờ?
Vì đâu ai mãi hững hờ?
Cho ai mơ mãi vần thơ thắm sầu!
Đông về giá buốt canh thâu...
Mưa tuôn giọt nặng ai sầu nhớ ai..!!!
-kt-
Tương lai! Ai biết tương lai???
Bây chừ ta mãi yêu say, ngọt ngào!
Tình thơ tuôn chảy dạt dào
Ru hồn ai thắm má đào ai xinh
Đông về tình mãi thêm tình
Tuyết rơi bao hạt- đắm mình tuyết rơi!!!
-sd-
 
 
 
 

banglang07 11.12.2008 17:20:00 (permalink)
0
Kha Khả Tú à !
Hôm qua Vĩnh Nghiêm ko biết hoa Chuối là hoa gì .Hôm nay tỷ mới vào rừng lấy  hoa Chuối về đây .Tỷ tặng KKT 1 bông . KKT cứ ngắm cho thỏa thích rồi sắt mỏng ra mà trộn gỏi hoăc nấu lẩu hay canh chua đều rất ngon đấy . Hihiiiiii….
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/97DD95F909854375AF18A15A2D64D53C.JPG[/image]
Attached Image(s)
tovinhnghiem 11.12.2008 18:31:14 (permalink)
0
Kha Khả Tú à !
Hôm qua Vĩnh Nghiêm ko biết hoa Chuối là hoa gì .Hôm nay tỷ mới vào rừng lấy  hoa Chuối về đây .Tỷ tặng KKT 1 bông . KKT cứ ngắm cho thỏa thích rồi sắt mỏng ra mà trộn gỏi hoăc nấu lẩu hay canh chua đều rất ngon đấy . Hihiiiiii….
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/97DD95F909854375AF18A15A2D64D53C.JPG[/image]

Trông màu hoa chuối ước mơ
Sắc tươi đỏ thắm đợi chờ sương mai
Thời gian in dấu hình hài
Bao giờ hoa kết trái sai quằn cành.

-vn-
(Tiểu đệ thay mặt tiểu muội cảm ơn Bằng Lăng tỷ tỷ thật nhiều. Vì nhờ có tỷ mới có được huynh muội chúng em!)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 18:35:00 bởi tovinhnghiem >
tovinhnghiem 11.12.2008 18:39:18 (permalink)
0

 

Trời xanh, mây trắng bồng bềnh
Cánh chim cô lẻ lênh đênh giữa giời !
Tìm đâu điểm tựa nghỉ ngơi
Bay qua bể cả về nơi ấm nồng?
-sd-

Cánh chim lướt gió trên không
Tìm đâu bến đợi cho lòng thảnh thơi
Gió ơi! Gió tiếp cánh đời
Cho chim đến bến nghỉ ngơi yên bình.
-vn-
SĨ ĐOAN 11.12.2008 19:36:23 (permalink)
0
Trich: Kha Khả Tú
 
Vườn hồng nở rộ hoa hồng
Cho ai ngơ ngẩn trong lòng nhớ ai!
Vườn hoa cánh thắm sương mai
Cho ai chờ mãi nắng mai trở về.
-kt-
 
Vườn hồng có một hoa Hồng
Lung lay cánh mỏng trong lòng tơ vương
Nắng mai xóa áng mờ sương
Cho hồng sắc thắm vấn vương nắng vàng!
-sd-


 

SĨ ĐOAN 11.12.2008 19:39:31 (permalink)
0
Trích: Kha Khả Tú
 
Sương Đông rớt xuống vườn hồng
Cho cành ướt đẫm lệ lòng bướm bay
Chờn vờn khuất nẻo đường dài
Cho hoa thương nhớ những ngày bên nhau


-kt-



Nắng mai sưởi ấm vườn hồng
Xua tan sương đẫm cho lòng hoa tươi
Rạng ngời cánh mĩm, nhụy cười
Thời gian lướt vội người người hân hoan!

-sd- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 11:42:58 bởi SĨ ĐOAN >
#383
    nhatran89 11.12.2008 21:04:04 (permalink)
    0
    .


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61327/19C492F7E9204F1DAD2E78F27F0022E9.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 21:11:49 bởi nhatran89 >
    Attached Image(s)
    #384
      nhatran89 11.12.2008 21:08:47 (permalink)
      0
       
      Rdinh bị vợ và TD rượt đuổi mệt quá, nên có bài thơ chỉ còn bảy (7) chữ mà không viết hết được. Vậy quí bạn bè nào vào viết nốt hộ để Rdinh gởi TD cho kịp. Xin cảm ơn nhiều.
      Rdinh


      Áo rách sao bắt đền Du?
      Nhưng thôi để đó Du khâu cho giùm
      Sao mà áo rách tùm lum?
      Tả tơi rách nát khâu sao bây giờ?
      Hay là Du nói nghe nờ
      Rdinh mua áo mới mặc mờ hay hơn
      Áo kia rách nát hết trơn
      Rdinh mà mặc nó đâu còn đẹp chai?
      Vợ Rdinh còn rượt dài dài
      Chẳng lẽ cứ vá mặc hoài sao Rdinh?
      Lời nghe cũng thiệt chí tình
      Thôi Rdinh ra chợ áo rinh ngay về.......
         thuỵ du

      Phải hông Rdinh ơi?Áo rách vá lại xấu muốn chết hà,mua áo mới mặc cho đẹp hén!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!







      Năn nỉ thì Du vá giùm
      Áo gì mà rách tùm lum vậy trời?
      Vá xong chắc cũng hết hơi!
      Thôi kệ đã nói giữ lời cho xong
      Vá rồi Rdinh sẽ trả công
      Chắc lại lòng vòng mấy cái thơ dzui
      Nhưng mà vậy cũng được thui!
      Vì Du thích đọc thơ vui lắm mà!
      Đọc xong tủm tỉm cười nha
      Vậy là thuốc bổ ngày ba bốn lần
      Ai mà thuốc ấy chẳng cần?
      Giúp ta vui vẻ thọ tăng thiệt là
      Áo xong rồi đấy Rdinh à
      Thôi Rdinh mặc lại về nhà vợ khen
      Mai này vợ mà có ghen
      Áo này lại xé teng beng thì nhờ......(Du vá tiếp nữa cho phải không?)
                                   thuỵ du  




      Bông Hồng có nhận được hông ta?
                                Nghe nói hình như là vầy nà
                           Hồng thắm chỉ trao người yêu mến!
                              Rdinh tặng hoa này lạ thiệt nha!

                            À.......thì Du đã thật nhớ ra..........
                               Hoa Hồng chưa chắc hẳn phải là
                           Tặng người yêu dấu,hình như chỉ
                              Tỏ mối thân tình quý hoá ta.....

                          Như mỗi dịp nào có chuyện vui
                              Người ta cũng vẫn tặng đó mà!
                         Ừ thôi,nếu vậy thì Du nhận
                             Rdinh đã chân tình cảm ơn ta....

                         Ngẩm đi nghĩ lại chút gần xa
                            Mình quý người ta người quý ta
                        Cảm ơn Rdinh đã hoa kia tặng
                          Ơn nghĩa thâm sâu chút đậm đà....

                       Áo Rdinh Du đã vá xong rồi
                          Lại thành áo đẹp mặc đi chơi
                     Đường ta thẳng bước Rdinh ơi nhớ!
                        Chớ liếc xéo xiên bà xã hờn...
      .
                       Rồi ra cái cảnh lại rượt nhau
                Áo lại tả tơi ,người lại đau ( vì bị nhéo)
                         Rồi lại năn nỉ Du vá áo
                Mong rằng Rdinh đừng có lần sau........
                                                     thuỵ du

      Chỉ là thơ vui ,Rdinh cũng như Du,mình cùng hiểu đó chỉ là thơ là được rồi,quý mến nhau hoạ thơ cho vui thôi,không ai có ý gì khác là được mà,Rdinh nhé!Chúc Rdinh luôn vui & có nhiều thơ tếu,để bé Tú đọc cười thật tươi.................................

      Chị Nhã Trân nghe Vĩnh Hùng kể lại là bé Tú thích gấu bông, nên chị chôm ở nhà chú Rdinh về tặng em nè bé cưng ơi!

      Thôi thì em giữ làm tin
      Nhưng mà chẳng biết bây giờ tính sao?
      Hỏi em lòng có xuyến xao?
      Thì em biết trả lời sao bây giờ?
      Lòng em chỉ có vần thơ
      Hồng anh nói để bao giờ gặp nhau
      Thôi thì chuyện đó tính sau
      Anh nói Hồng tặng lầm màu phải không?
      Chỉ là vá áo trả công
      Thì anh đừng ngại hoa Hồng tặng cho
      Màu gì thì cũng đừng lo
      Chỉ sợ hữu ý không ngờ vô tâm
      Màu kia anh đã chọn nhầm
      Chẳng sao,em nhận cái tâm được rồi!!!

      thuỵ du




      Nói gì chẳng hiểu tí gì
      Rdinh ơi Du hỡi là chi chi nào
      Màu lầm nào có đâu nao
      Bó hồng đỏ thắm đúng màu loài hoa
      Du nhận có sao đâu nà
      Cũng như cô giáo nhận quà trò ngoan
      -nt-

      #385
        SĨ ĐOAN 11.12.2008 22:40:25 (permalink)
        0
        Trich:

        Đính kèm (1)

        Hoa rạng rỡ giữa trời giá buốt
        Sắc hồng hồng tha thướt, thướt tha!
        Nhìn hoa xao xuyến lòng ta!
        Chán đời tĩnh mịt xót xa đêm trường!
        -sd-
         
        #386
          SĨ ĐOAN 11.12.2008 23:03:32 (permalink)
          0

          Trích đoạn: SĨ ĐOAN

          Hoa hồng lả cánh hồn tôi
          Em trông khoé mắt nhìn tôi hay cười
          Len bao thương nhớ bờ môi
          Anh tương tư mãi một người mà thôi
          Sáng chiều nhìn thời gian trôi
          âm thầm đếm xác lá rơi rụng dần
          Vắng em buồn tím châu thân
          Nhớ em héo ruột bần thần muốn đau...

          -vh- 
           
          Hoa Hồng cánh mộng xinh tươi
          Mặn mà hương sắc rạng ngời ban mai
          Tinh mơ gió thỏang bên tai
          Ngẩn ngơ ngơ ngẩng hương bay ngạt ngào!
           
          Tình anh mãi mãi tuôn trào
          Thương em gái nhỏ dạt dào tình thâm
          Tình này nẩy nở trăm năm
          Ru em đẫy giấc- anh thầm ước mong!
          -sd-  

          * Trân hoạ thay Hùng nhé Sĩ Đoan ca ca

          Tình như sóng cuộn dạt dào
          Yêu em từ thuở hoa đào búp non
          Nhớ em chất ngất như non
          Sâu hơn biển lớn tim son thắm hồng.
          -nt-

           
          Tình em như nước cuộc dòng
          Lúc nặng, lúc nhẹ, lúc nồng, lúc cay...
          Nhớ em -em dẫu đổi thay
          Nỗi niềm chôn kín đáy dày con tim !
          -sd-


          #387
            Rdinh 12.12.2008 05:47:36 (permalink)
            0
            Thôi thì em giữ làm tin
            Nhưng mà chẳng biết bây giờ tính sao?

            Hỏi em lòng có xuyến xao?
            Thì em biết trả lời sao bây giờ?
            Lòng em chỉ có vần thơ
            Hồng anh nói để bao giờ gặp nhau
            Thôi thì chuyện đó tính sau
            Anh nói Hồng tặng lầm màu phải không?
            Chỉ là vá áo trả công
            Thì anh đừng ngại hoa Hồng tặng cho
            Màu gì thì cũng đừng lo
            Chỉ sợ hữu ý không ngờ vô tâm
            Màu kia anh đã chọn nhầm
            Chẳng sao,em nhận cái tâm được rồi!!!

            thuỵ du




            Nói gì chẳng hiểu tí gì
            Rdinh ơi Du hỡi là chi chi nào
            Màu lầm nào có đâu nao
            Bó hồng đỏ thắm đúng màu loài hoa
            Du nhận có sao đâu nà
            Cũng như cô giáo nhận quà trò ngoan
            -nt
             
             
             
            Phái nữ sao chẳng hiểu hồng
            Đã yêu chưa mà Nhã-trần không biết đây?
            Bao giờ cái má hây-hây
            Tướng đi õng-ẹo biết ngay hoa hồng :
            Đỏ thắm như thể hồng nhung
            Là màu tình ái tột cùng đó em
            Rồi sang tới cái màu cam
            Là màu hạnh-phúc ngập tràn trong ta
            Hồng bạch thân chúc bạn-bè
            Màu tím cũng được ghép là tình yêu
            Vàng lợt tặng vẻ yêu-kiều
            Vàng nghệ chúc-tụng thương yêu gia-đình
            Còn nhiều màu nữa linh-tinh
            Kể thêm chứt nữa NT chắc quên
            Thôi ! về cứ ráng làm duyên
            Tình hồng mà đến rõ tên màu hồng.
             
                     Rdinh
             

             
            HỌA THƠ
             
            Một người đứng, một kẻ nằm
            Một người ở giữa âm thầm xem thơ
            Mộng mơ cùng với mộng mơ
            Xem thơ người chớ hững hờ tình ai
             
            Một bài đối lại một bài
            Cứ như thế nhé kéo dài đến đâu
            Chừng nào trời dứt cơn ngâu
            Thì ta sẽ dứt tình sầu trong thơ
             
            Một người chia sẻ vầng thơ
            Hai người cùng đối bâng quơ tháng ngày
            Thêm người càng đọc càng say
            Tìm trong ý nghĩa nghe hay lạ thường
             
            Thi nhân từng bước đêm trường
            Thức mà họa lại tình thương của người
            Nhớ cho xin một nụ cười
            Đọc bài thơ sẽ thấy người vui hơn

            Thơ họa James Jee
            Showroom nhạc Hoa
            Những font chữ tuyệt vời
             
             
            Thơ buồn thơ vui Rdinh đầy một túi
            Thấy người buồn thơ Rdinh dỗ cho vui
            Thấy người tương tư Rdinh cũng bùi ngùi
            Sống tình, sống nghĩa mấy người như Rdinh
            Thơ Rdinh ý tứ đẹp xinh
            Bao người cảm nhận lòng, tình nơi Rdinh
            Xinh xinh, đẹp đẹp, xinh xinh
            Sống tròn ý nghĩa cho mình, cho ta
            Trang thơ chú Rdinh cháu thích đọc nà
            Đọc hoài, đọc mãi sáng loà tình thâm.
            -kt-

            Chú J J đang nằm, chú Rdinh đang ngồi
            hai chú cùng đắp xây bồi tình thơ
            Vầng thơ là ước là mơ
            Mơ cho đời đẹp như thơ sáng ngời.

                                                                    -kt-




            Đính kèm (1)

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 06:09:11 bởi Rdinh >
            #388
              Kha Khả Tú 12.12.2008 08:27:44 (permalink)
              0

              Tài ghê chú Rdinh tài ghê
              Chú biết cháu ăn trái chê cơm mà
              Đi học về, cháu mở laptop ra
              Cháu đọc thơ chú hoạ cùng cô Du
              Thích ơi là thích cháu rủ
              Các anh chị họ xem Du vá đồ
              Vá cho cái áo chú, cô vui cười
              Nụ cười cô thật là tươi
              vì thấy áo chú tả tơi hoài hoài...
              Và rồi có một buổi mai
              Chú viết một bài thật dài buồn ơi
              Đọc xong lệ ai cũng rơi
              Thương cho ai đó tình đời thảm thương
              Yêu thơ mà tình vấn vương
              Thơ thôi có phải đời thường đâu yêu
              Tú tội nghiệp Tú khóc nhiều
              Nước lênh láng, Rdinh lau chùi sạch trơn.
              -kt-
              (Chú Rdinh lau chùi nước mắt cháu bằng những bài thơ vui đấy! Hi...hi...hì...)
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 08:30:01 bởi Kha Khả Tú >
              #389
                Kha Khả Tú 12.12.2008 09:19:48 (permalink)
                0

                Trích đoạn: banglang07





                 

                 
                 
                Người lính
                NGẨN NGƠ


                Trời đêm hát khúc đoàn
                viên
                bao vì tinh tú tự nhiên
                họp quần
                bên nàng tiên nữ tọa
                vân
                thôi miên thi sĩ dưới trần
                ngẩn ngơ…
                -NL-

                Ngẩn ngơ cất bút đề
                thơ
                Có vì tinh tú ngắm thơ
                vui cười
                Nét bút thơ lính thật
                tươi
                Trăng kia cũng ngẩn ngơ người
                ngó xem
                -kt-
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 09:21:35 bởi Kha Khả Tú >
                #390
                  Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 106 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9