Trích đoạn: Rdinh
Chúa ơi! Đẹp quá Tú ơi!
Rdinh cho Thanh Khiết đẹp hơn mọi người
Có tim bay vút lên trời
Hai cái đấy nhé! Đúng là một đôi (là có 2 trái tim bay lên đấy!)
-dc-
Đỗ Cân khéo giỏi chôm nào
Xem quà Thanh Khiết, Tú mau thuộc bài
Hoa quý, có tim bay cao
Nhá chớp, nhá chớp đẹp sao lạ lùng
Trân cũng nghé mắt nhìn cùng
Cho Trân vui ké cùng chung phục tài
-Nhã Trân-
Đocan, Nhatran cứ chôm, xem thơ cho vui
Cẩn-thận khen chê các bạn ơi !
Cao-nhân thi phú đầy ra đấy
Kẻo rồi họ lại mỉa-mai tôi
Thanks
Rdinh
Ai mỉa mai Rdinh, Love bẻ gãy răng
Mất hết răng là không còn hàm ăn
Rồi chạy lăng xăng tìm cô nha sĩ
Cổ tỉ mỉ cổ bẻ thêm cái chân răng
Nhờ thơ Rdinh trang thơ sáng như trăng
Ai đọc câu thơ cũng đều khen tặng
Làm bao công việc nặng óc nặng đầu
Đọc thơ Rdinh vui, vơi bớt âu sầu
Là than thuốc bổ, ai đâu mải mìa* ( "Mải mia" láy lại là mỉa mai đấy)
-Nhã Trân-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 10:29:26 bởi nhatran89 >