MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 106 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 18.12.2008 11:56:10 (permalink)
0





- 

 
 
Tần ngần đứng giữa vườn hoa
Hoa thời vắng chủ, gió hòa sương sa...
Trăng vàng rạng tỏ bao la
Gợi bao kỉ niệm lòng ta bùi ngùi!!!
sd-


Ánh trăng toả sáng muôn nơi
Ta tìm cùng khắp đất trời người ơi
Hòi sương sương nặng hạt rơi
Hỏi gió gió rít ngàn lời oán than.
-dc
-
 
Trái tim chan chứa ân tình
Ai người thay thế bóng hình trong tim?
Nắng gieo giọt nhẹ bên thềm
Nhớ về dỉ vãng êm đềm trôi nhanh!!!
-sd-



banglang07 18.12.2008 14:15:19 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/C817377E5D8B40BAB9ED42332A710EB3.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ha Nghinh Tuan 18.12.2008 16:10:42 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/C817377E5D8B40BAB9ED42332A710EB3.jpg[/image]
Quê hương nước nổi tràn bờ
Bông hoa điên điển nên thơ của mình
Hái hoa ăn cùng cá linh
Ngon ơi tuyệt lắm thăm tình quê hương
Lưng còng ngoại tóc pha sương
Nhìn cây điên điển ta thương ngoại nhiều.
-NT-
(Bằng Lăng tỷ tỷ ơi! Hi...hi...hi...Dựa theo tranh thơ của tỷ tỷ mà tiểu đệ hoạ cùng , chứ ngoại của đệ định cư ở Mĩ từ lâu rồi ạ! Lưng ngoại thẳng băng và còn xinh xắn lắm, lại rất vui tính, ôn hoà với mọi người nhất là rất yêu thương bọn nhóc như chúng em đấy!)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 16:17:23 bởi Ha Nghinh Tuan >
Ha Nghinh Tuan 18.12.2008 16:38:20 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/06AFC5B2C4994D709A7FC3969BD5DB89.jpg[/image]
Hoa này đẹp quá tỷ ơi!
Đệ chôm về tặng ở nơi Tú nè
Nhóc Tú Ngốc hay khóc nhè
Suốt ngày cứ thích hoa khoe thơ người
Khoe thơ Rdinh tranh tuyệt vời
Thơ Bằng Lăng tỷ hoa ngời thôn đông
Khoe lời Kim dạy thật lòng
Khoe hồng đôi mắt ai trông ai về
Những khi tan học đi về
Mở ra laptop hả hê cười hoài
-NT-
Thuỵ Du 18.12.2008 21:24:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Ha Nghinh Tuan





Rdinh hỏi Du đây mới tỏ bày
Đường tình cũng khổ có ai hay?
Thất tình thật Du đây chẳng có
Tình thất thì ra cũng lắm ngày.......

Cũng buồn, cũng nhớ, cũng thương thương
Tình mất thật ra lắm chán chường
Đành thôi duyên số thời không có
Rả rả tan tan kẻ một đường.................

Thất tình,tình thất cũng buồn thôi
Cũng sẽ đơn côi,đã sợ rồi....
Ngày ngày nhìn ngắm sao rơi rụng
Chắc lưỡi than hoài : " Khổ thân tôi!"

Rdinh hỏi :
"Rdinh sao không nhớ,nhớ thuốc lào?"
Ừ thôi,Du nhớ thử xem sao?
Nhớ Rdinh vui vẻ vần thơ tếu
Cười quên cho hết nỗi nghẹn ngào.............

thuỵ du





Em nhớ anh nhiều thật đó nha
Nhớ nhiều nhớ thiệt nhớ bao la
Nhớ người luôn cả vần thơ tếu
Anh nhớ em nhiều thật sao ta?

Em dạy trẻ ngoan nhất ở trường
Anh ơi đừng tính chuyện ghen tương
Trẻ ngoan yêu lắm làm sao sánh?
Chủ nhật hẹn anh bên kia đường.....

Bên đó có một quán cà phê
Bàn ghế cũng hơi chút xập xề ( xệ )
Thơ ca bàn luận nghe sôi nổi
Hai mình cùng chung một đam mê

Thơ tếu thật vui phải không anh?
Cười nghiêng cười ngã cả ly sành
Lộn nhào anh nói em không thấy
Chỉ thấy người ta bắt đền anh....... (trả tiền ly bể)

thuỵ du

Thơ Du, thơ Rdinh thật vui tươi
Thảo nào Tú đọc mãi và cười
Đến nổi thuộc lòng hết thảy đó
Và Tú hát hò mãi ới ơi
Bây giờ Tuấn chôm cho Tú thôi.
-Nghinh Tuấn-
(Tiể đệ chôm và chạy lẹ nhé Du tỷ tỷ ơi! Cầu mong Du tỷ tỷ không thấy và đừng đuổi theo)




Nhóc Tú Ngốc ơi! Ca Ca chôm thơ vui từ nhà Du tỷ tỷ về cho Nhóc Tú Ngốc nè!


Tuấn ơi,tỉ đã đến đây rồi
Vào thăm bé Tú một chút thôi
Không ai rượt gì Tuấn đâu nhé
Muôn sự của chung ở trên đời

Có được thơ cười để mà vui
Thì mình cùng chia để cùng cười
Chẳng có ai đâu mà ích kỷ
Dấu mình mình ngắm, chỉ vậy thôi......

thuỵ du
docan0809 18.12.2008 21:51:34 (permalink)
0


Đính kèm (1)

Hãy bay lên chín tầng mây
Cho lòng thanh thản ngất ngây với trời
Buồn vui tâm sự trong đời
Sẽ tan trong áng mây ngời ngời xanh

T.T.K.18.12.2008

 
Cám ơn tri kỉ tặng quà
Còn mong sức dẻo bay qua mây ngàn...
Sông sâu, bể cả dặm đàng
Nên chăng phải có bóng nàng kề bên!!!
-sd-

Muốn vượt ngàn dặm sơn khê

Chim bay cần bóng nàng kề một bên
Nàng giúp cho nhé đừng quên
Nhờ nàng chim có sức bền dẻo dai...
 
                -NS- 
 

Chim trời tung cánh tự do
Biết đâu là bến mà cho theo cùng
Trên trời giông gió bão bùng
Chông gai dưới đất đều cùng gian nan
Tự do hai chữ hân hoan
Cứ vui vui mãi với ngàn ngàn xanh
 
T.T.K.18.12.2008


Chim bay mỏi cánh lượn quanh
Muốn đáp xuống đất tìm cành nghỉ chân
Nàng lại nói xa nói gần
Cánh chim cô lẻ phân thân lộn nhào...
 
              -NS-

Người ơi chim cánh chao chao
Tội thay ai vớt chim vào bể mê
Cho chim trọn ước lời thề
Cùng ai ca xướng đề huề tâm giao
-dc-


Thơ hay ta mang về đây
Cho ngôi sao nhỏ xem này vui không
Thấy thơ học mau thuộc lòng
Ngày mai còn có giờ trong thi bài
Học đi cô bé mắt nai
Nhóc Tú Ngốc học bài mãi thôi
Mai sau hữu dụng thành người
Cố công học tập nụ cười mẹ cha
Thầy cô hãnh diện đấy mà
Yêu thương trò giỏi lời xa tiếng đồn
Vui nào, quý nào, nào hơn
Nhớ nghe Khả Tú! Mang ơn cô thầy

-dc-

SĨ ĐOAN 19.12.2008 07:53:54 (permalink)
0

Đính kèm (1)

Hãy bay lên chín tầng mây
Cho lòng thanh thản ngất ngây với trời
Buồn vui tâm sự trong đời
Sẽ tan trong áng mây ngời ngời xanh

T.T.K.18.12.2008

 
Cám ơn tri kỉ tặng quà
Còn mong sức dẻo bay qua mây ngàn...
Sông sâu, bể cả dặm đàng
Nên chăng phải có bóng nàng kề bên!!!
-sd-

Muốn vượt ngàn dặm sơn khê

Chim bay cần bóng nàng kề một bên
Nàng giúp cho nhé đừng quên
Nhờ nàng chim có sức bền dẻo dai...
 
                -NS- 
 

Chim trời tung cánh tự do
Biết đâu là bến mà cho theo cùng
Trên trời giông gió bão bùng
Chông gai dưới đất đều cùng gian nan
Tự do hai chữ hân hoan
Cứ vui vui mãi với ngàn ngàn xanh
 
T.T.K.18.12.2008


Chim bay mỏi cánh lượn quanh
Muốn đáp xuống đất tìm cành nghỉ chân
Nàng lại nói xa nói gần
Cánh chim cô lẻ phân thân lộn nhào...
 
              -NS-

Chim trời tung cánh tự do
Biết đâu là bến mà cho theo cùng
Trên trời giông gió bão bùng
Chông gai dưới đất đều cùng gian nan
Tự do hai chữ hân hoan
Cứ vui vui mãi với ngàn ngàn xanh
 
T.T.K.18.12.2008


Chim bay mỏi cánh đường dài
Cánh chim cô lẻ sáng mai rạng lòng
Có người mới đợi về trông
"Châu về Hợp Phố" cho lòng anh vui
Từ đây lòng hết bùi ngùi
Qua than với bé ui thui buồn nè
Bây giờ trải chiếu vườn chè
Bên chàng đọc sách, bên nàng ru con
Tình xưa như mới xuân còn
Chân tình anh chị keo sơn vẹn nguyền.

-NT-

Người ơi chim cánh chao chao
Tội thay ai vớt chim vào bể mê
Cho chim trọn ước lời thề
Cùng ai ca xướng đề huề tâm giao
-dc-

Cám ơn tri kỉ- Thanh Thanh Khiết,
Tri âm da diết- Mạc Nhân Sơn,
Nghinh Tuấn không sờn gửi lời thương,
Đỗ Cân vấn vương- lòng ái ngại...!
Cánh Chim Cô Lẻ - tại Sĩ Đoan
Tình, trường đời lo toan trĩu cánh...
Biết bao giờ ta sánh giai nhân
Tung mây ngàn thỏa chí bình sinh!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 08:39:01 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 19.12.2008 11:26:43 (permalink)
0

 
Ki Ki... ta tặng cho nàng
Đến giờ uống sữa chúng mang sang liền,
Học bài chúng nhắc trước tiên,
Mở mạng- chúng sủa triền miên ấy mà!
-sd- 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 14:40:20 bởi SĨ ĐOAN >
Ha Nghinh Tuan 19.12.2008 11:36:06 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Chào hai chú ki
Hai chú nhìn gì hỉ?
Nói cho tớ biết ví
Tú bận thi hoc kì
Nên ki muốn gì
Cứ nói tớ biết đi!
Hi hi hi hì
-NT-
SĨ ĐOAN 19.12.2008 14:50:43 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Chào hai chú ki
Hai chú nhìn gì hỉ?
Nói cho tớ biết ví
Tú bận thi hoc kì
Nên ki muốn gì
Cứ nói tớ biết đi!
Hi hi hi hì
-NT-
 
Chú Ki chỉ biết khiều
Chú chẳng sủa được nhiều
Chú muốn được nuông chìu
Chú muốn Tú đáng yêu
Chú sợ gió đìu hiu
Không có người nâng niu
hi hi hi hi
Cũng xin vui tí nhé!
-sd-

SĨ ĐOAN 20.12.2008 09:40:15 (permalink)
0
Em thoáng qua nghe lòng ấm lại
Đọng men tình bởi tại vì đâu?
Rồi bất chợt tim đau tê tái!!!
Rét buốt lòng- bạc mái đầu xanh.
-sd-
SĨ ĐOAN 20.12.2008 09:47:41 (permalink)
0
Em men theo gió, mây ngàn...
Về nơi điểm hẹn dặm đàng thông reo
Bến xưa vắng khách buồn teo
Cũ rồi vứt bỏ mang theo thêm sầu (!)
Mưa ngâu giọt đỗ từ đâu
Sa vào tâm khảm buồn âu là buồn!!!

-sd-
SĨ ĐOAN 20.12.2008 15:55:25 (permalink)
0
Em cho tôi ngạt ngào hơi thở
Chút hương nồng rạng rỡ hoa mơ.

Em tặng tôi vần thơ thanh khiết
Chứa men tình da diết yêu thương!

Em dành tôi tơ vương rộn rã
Chứa mây trời, bể cả mênh mông!

Em bên tôi tình nồng thắm thiết
Lướt gió ngàn đuổi miết trăng sao...

Em xa tôi biết bao phiền muộn...!
Tôi u hoài chẳng chuộng tương lai.

Em và tôi trong hai chấp nhận
Giữa dòng đời luôn bận lo toan...!

Dòng hư ảo sắt son cũng thế!!!
Mộng tưởng nhiều hạn chế tầm cao!

Về đi em " Vì Sao" bé nhỏ
Sáng lung linh rạng tỏ đất trời!

Tôi gửi em bao lời chân thật
Từ bờ môi đánh bật sóng lòng.

Trả lại em hoa Hồng nguyên vẹn
Giọt sương đêm chẳng thẹn đông về.

 
-SD- 20/12/08

SĨ ĐOAN 20.12.2008 17:01:32 (permalink)
0



Đính kèm (1)

Chúc em Giáng Sinh vui vẻ, tươi trẻ, mạnh khỏe.
Thuỵ Du 20.12.2008 20:31:00 (permalink)
0
MERRY  CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 106 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9