MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Giáng sinh vui vẻ nhé bé Tú ngoan
CHÚC KKT MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 06:57:24 bởi nha uyen >
Khả Tú nhóc nhí ơi! Ra xem giáng sinh vui lắm nè! Hình này ca ca chôm từ nhà Minh Tuấn Sư huynh đấy! Đẹp lắm nhóc à!
Giáng sinh tranh đẹp ô hay!
Tú thích lắm đấy anh trai tuyệt vời
Vĩnh Nghiêm biết em thích chơi
Tranh cùng nhạc hoạ khắp nơi gửi về.
Tú cứ nhìn ngắm mãi mê
Tú cười tròn mắt hả hê...hì hì!
-kt-
Trích đoạn: nha uyen
CHÚC KKT MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH
Cảm ơn Nhã Uyên đến viếng
Tú chúc bạn hiền xinh mãi như tranh
Và cùng với chúa giáng sinh
Ước mơ được trọn những gì mình mong.
-kt-
Chúc mừng cho người anh trai
Tìm được mối lái duyên say mặn nồng
Từ nay thôi hết than mong
Chung tình cô áo hồng hồng nữa nhe?
-kt-
Ơi em gái nhỏ của tôi! Nói chi câu ấy...máu nhồi cơ tim! Cánh chim cô lẻ dõi tìm...
Khung trời kỉ niệm êm đềm ngày xưa. -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 14:00:01 bởi SĨ ĐOAN >
Món này ăn cũng ngon ghê
Các đệ các muội mau về cùng ăn
Sĩ Đoan, chúng đệ mời anh
Giáng sinh cùng chúc an lành gặp may
nh ăn gian..uống trước..nên..chuồn..đi đây..!!! 
_
_________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 18:32:41 bởi docan0809 >
Khả Tú bé nhỏ mỏng manh! Em cho chị đứng ngoài mái hiên nhà em tí nhé! Đêm đông gió lạnh quá! TỰ NÓI VỚI MÌNH "Trăm năm trước thì ta chưa gặp Trăm năm sau biết có gặp lại không Cuộc đời sắc sắc không không Thôi thì ta hãy sống hết lòng với nhau | | | + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - ---oOO---+ | __ | __ | | | | | ooO Ooo Dear Friend, May you and your family have a joyful Christmas and a fruitful New Year !!!"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 21:37:58 bởi nhatran89 >
Một mình cô lẻ nhìn đêm
Gió đông xao xác bên thềm lá rơi
Nhìn lên anh ngắm sao trời
Tận nơi xa ấy sao rơi mất rồi
Đêm khuya một mình anh ngồi
Nhìn vì sao rụng bao lời thở than...
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 01:45:21 bởi Kha Khả Tú >
Số Phận Anh số đen một mình đơn lẻ Tìm chung nhân đâu dễ hỡi em. Buồn tình ngắm ánh sao đêm Mênh mông trời đất êm đềm làm sao. TrungDũng
Một mình cô lẻ nhìn đêm
Gió đông xao xác bên thềm lá rơi
Nhìn lên anh ngắm sao trời
Tận nơi xa ấy sao rơi mất rồi
Đêm khuya một mình anh ngồi
Nhìn vì sao rụng bao lời thở than...
-kt-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: