MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Nô-en rộn rã đường hoa
Mình ta đơn lẻ đi qua phố buồn
...
-kt-
Ta ngồi ngắm màn đêm buông
Thẩn thờ cánh nhạn kêu sương lạc bầy
Lá rơi rơi rụng quay quay
Gió vù thổi tới lá xoay vòng vòng...
-kt-
Sương rơi ướt cả cõi lòng
Thắm trong nước mắt theo dòng thời gian
Đông sang rồi lại đông sang
Tình chàng ý thiếp lỡ làng xa nhau
Cảm thương số phận má đào
Thương thay số kiếp anh hào cô đơn
.....................................................
-kt-
Nửa vầng trăng khuyết dỗi hờn
Nửa vầng buồn bã buồn chồn nơi xa
sao thưa tìm bóng trăng ngà
Chờn vờn mây bạc là là bay bay...?
-kt-
Chiều nay rồi lại chiều nay
Gió đông đông tới cho ai nỗi niềm
Sương rơi trên cánh lá mềm
Long lanh hạt nước êm đềm giấc mơ
Trên lá sương ngủ ngây thơ
Mong sao con gió đừng vờ thổi qua...
-kt-
Sương về đông lạnh cành hoa
Phất phơ cánh mỏng sương sa trĩu bờ
Gió đông về vội vườn thơ
Lơ ngơ vài khóm hoa chờ nắng mai
-kt-
Sương về đông lạnh cành hoa
Phất phơ cánh mỏng sương sa trĩu bờ
Gió đông về vội vườn thơ
Lơ ngơ vài khóm hoa chờ nắng mai
-kt- Nắng tan sương đọng trên cành Phất phơ cánh mỏnh cho anh ngắm nhìn Vườn thơ ta mãi vững tin Đong đầy hương sắc đượm tình yêu thương! -sd-
Chiều nay rồi lại chiều nay
Gió đông đông tới cho ai nỗi niềm
Sương rơi trên cánh lá mềm
Long lanh hạt nước êm đềm giấc mơ
Trên lá sương ngủ ngây thơ
Mong sao con gió đừng vờ thổi qua...
-kt- Chiều nay mãi đến ngàn sau Nắng gieo giọt nhẹ cho Đào thêm xinh Gío đông thoang thoảng vô tình Xoay lưng trở bước nghiêng mình bay xa. Hoa thời nên cảnh hoan ca Hòa vui nắng gió thiết tha thuở nào! -sd-
Nửa vầng trăng khuyết dỗi hờn
Nửa vầng buồn bã buồn chồn nơi xa
sao thưa tìm bóng trăng ngà
Chờn vờn mây bạc là là bay bay...?
-kt- Trăng ngà muôn thuở sáng trong Sáng soi tinh tú nhòm trông mây ngàn. Nửa vầng trăng khuyết mơ màng... Lung linh huyền ảo dặm đàng tìm Sao! -sd-
Ta ngồi ngắm màn đêm buông
Thẩn thờ cánh nhạn kêu sương lạc bầy
Lá rơi rơi rụng quay quay
Gió vù thổi tới lá xoay vòng vòng...
-kt- Nhạn nam én bắc sum vầy Xóa tan bối cảnh chất đầy bóng đêm. Nàng ơi giọt nắng dịu êm Sưởi tình ấp áp bên thềm gấm hoa! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 13:59:27 bởi SĨ ĐOAN >
Nô-en rộn rã đường hoa
Mình ta đơn lẻ đi qua phố buồn
...
-kt- Phố buồn ai đã đi qua Thôn quê ai đã vào ra thẩn thờ!!! -sd-
Sương rơi ướt cả cõi lòng
Thắm trong nước mắt theo dòng thời gian
Đông sang rồi lại đông sang
Tình chàng ý thiếp lỡ làng xa nhau
Cảm thương số phận má đào
Thương thay số kiếp anh hào cô đơn
...
-kt- Sao sa...sa mãi phương nao??? Khuất tầm mắt biếc- tình trào ý thơ! Xuân về chàng thiếp mộng mơ...! Nên duyên nồng thắm thỏa chờ đợi mong! Qua rồi ngày tháng mòn trông Châu về Hợp Phố cho lòng hoan ca!!! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 14:02:04 bởi SĨ ĐOAN >
Hồn thu dừng lại nơi đây
Bùi ngùi níu giữ những ngày đầu tiên
Sương lành đọng giữa hàng hiên
Người ơi thu lại nhớ miền xa xăm...
ATT Dừng chân nơi mái lều hoa Tắm mình trong áng sương sa mờ mờ Vầng trăng tỏa sáng đợi chờ Hòa vui xướng họa đề thơ Dã Quỳ! -sd- Mùa xuân đã đến nơi rồi Lều hoa sửa soạn để mời thâm giao Dòng thơ đằm thắm đổi trao Một mùa xuân mới dạt dào ý thơ TTK 22.12.2008 Xuân về tô thắm sắc hương
Lều hoa thi khách bốn phương tìm về
Rượu thơ chìm đắm say mê
Có người hờn dỗi...Rủ rê hổng vào...
-NS-
Hổng vào là bởi vì đâu??? Ở nhà bó gối nhớ câu chung tình(!) Nhớ tha thiết một bóng hình Nửa đời còn lại riêng mình cô đơn!!!! -sd-
Cánh chim cô lẻ mãi sầu
Ngồi nhà bó gối càng rầu lòng thêm
Bạn ơi hãy cứ vui lên
Chim non đứng đợi nhìn chim gọi mời
Xuân này rồi sẽ có đôi
Sợ gì cô lẻ mà ngồi buồn hiu
T.T.K.24.12.2008
Xuân này bạn muốn nên đôi Vậy thì làm mối để tôi vui vầy! Cớ chi năm tháng vơi đầy... Vào ra cô lẻ- bấy nhầy xác thân(!) Người yêu đã hết ân cần Xoay lưng ngoảnh mặt- bần thần con tim! -sd- Người Yêu hờn dỗi chút thôi Si đoan giỗ ngọt là rồi lại vui Bao giờ uống rượu giao bôi Báo thanhthanhkhiet đến nơi chúc mừng T.T.K.25.12.2008 Khiết ơi !.. sao lại ngập ngừng Rưng rưng nén lệ chúc mừng người ta Mai này lỡ cách chia xa Đến mừng lễ cưới...nhạt nhòa lệ rơi...
-NS-
Thân nhau đã bấy nhiêu ngày
Nhan son không hiểu chuyện này hay sao
Hai người họ đã gửi trao
Trái tim hồng thắm cho nhau lâu rồi
Đừng chọc như thế người ơi
Làm khó hai bạn - sợ rồi xa nhau
T.T.K.25.12.2008
Nếu mà Thanh Khiết con trai
Có người sẽ nói yêu ngay anh mà
Nếu Khiết là gái đấy hả?!
Thanh Khiết hổng có khóc oà vậy đâu
Chị Khiết đẹp hơn cô dâu
Thua ai mà lại âu sầu khóc than.
( Mai mốt em lớn lên em sẽ nói yêu Thanh Thanh Khiết luôn)
-kt-
* TTK ơi! ở đây giỡn vui quá! Cho em vào chơi với nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 12:49:33 bởi Kha Khả Tú >
Hồn thu dừng lại nơi đây
Bùi ngùi níu giữ những ngày đầu tiên
Sương lành đọng giữa hàng hiên
Người ơi thu lại nhớ miền xa xăm...
ATT Dừng chân nơi mái lều hoa Tắm mình trong áng sương sa mờ mờ Vầng trăng tỏa sáng đợi chờ Hòa vui xướng họa đề thơ Dã Quỳ! -sd- Mùa xuân đã đến nơi rồi Lều hoa sửa soạn để mời thâm giao Dòng thơ đằm thắm đổi trao Một mùa xuân mới dạt dào ý thơ TTK 22.12.2008 Xuân về tô thắm sắc hương
Lều hoa thi khách bốn phương tìm về
Rượu thơ chìm đắm say mê
Có người hờn dỗi...Rủ rê hổng vào...
-NS-
Hổng vào là bởi vì đâu??? Ở nhà bó gối nhớ câu chung tình(!) Nhớ tha thiết một bóng hình Nửa đời còn lại riêng mình cô đơn!!!! -sd- Cánh chim cô lẻ mãi sầu
Ngồi nhà bó gối càng rầu lòng thêm
Bạn ơi hãy cứ vui lên
Chim non đứng đợi nhìn chim gọi mời
Xuân này rồi sẽ có đôi
Sợ gì cô lẻ mà ngồi buồn hiu
T.T.K.24.12.2008
Xuân này bạn muốn nên đôi Vậy thì làm mối để tôi vui vầy! Cớ chi năm tháng vơi đầy... Vào ra cô lẻ- bấy nhầy xác thân(!) Người yêu đã hết ân cần Xoay lưng ngoảnh mặt- bần thần con tim! -sd- Người Yêu hờn dỗi chút thôi Si đoan giỗ ngọt là rồi lại vui Bao giờ uống rượu giao bôi Báo thanhthanhkhiet đến nơi chúc mừng T.T.K.25.12.2008 Khiết ơi !.. sao lại ngập ngừng Rưng rưng nén lệ chúc mừng người ta Mai này lỡ cách chia xa Đến mừng lễ cưới...nhạt nhòa lệ rơi...
-NS- Thân nhau đã bấy nhiêu ngày Nhan son không hiểu chuyện này hay sao Hai người họ đã gửi trao Trái tim hồng thắm cho nhau lâu rồi Đừng chọc như thế người ơi Làm khó hai bạn - sợ rồi xa nhau T.T.K.25.12.2008 Thu Không đi đến mùa đông
Chị ơi về nhé ấm lòng anh Đoan
Bao ngày nhớ chị héo hon
Anh tìm anh kiếm biển non thét gào
Chị dâu phải về mau mau
Không về anh sẽ leo rào vượt biên* (tìm vợ lẽ đó nha, chị đừng khóc à!)
-kt-
Sương rơi ướt cả cõi lòng
Thắm trong nước mắt theo dòng thời gian
Đông sang rồi lại đông sang
Tình chàng ý thiếp lỡ làng xa nhau
Cảm thương số phận má đào
Thương thay số kiếp anh hào cô đơn
...
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 02:22:45 bởi Kha Khả Tú >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: