MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Tình mà nhường nhịn đẩy đưa Cô nào xinh đẹp Tú chừa cho Sơn Hiện giờ đang rất cô đơn Một người chưa đủ...nhiều hơn chú mừng...
-NS-
Tình mà nhường nhịn đẩy đưa Cô nào xinh đẹp Tú chừa cho Sơn Hiện giờ đang rất cô đơn Một người chưa đủ...nhiều hơn chú mừng...
-NS- Ba cô chưa chịu...ối trời!!! Sao tham quá chú- tham lời chi chi??? Sĩ Đoan sợ quá...quá đi Chẳng dám đèo bồng-ớn chì nghiến đai!!! -sd-
Một mình cô lẻ nhìn đêm
Gió đông xao xác bên thềm lá rơi
Nhìn lên anh ngắm sao trời
Tận nơi xa ấy sao rơi mất rồi
Đêm khuya một mình anh ngồi
Nhìn vì sao rụng bao lời thở than...
-kt-
Bồi hồi nhớ lần đầu gặp gỡ Nhìn mắt em cứ ngỡ ánh sao. Một mình trống vắng biết bao Mong em luôn tới gửi trao chân tình. Dẫu xa cách hành trình địa lý Nhưng vần thơ ngữ ý gần nhau. Diễn đàn quen biết đã lâu Chúng ta chung nhịp bắc cầu bằng thơ. TrungDũng
Bụi trần còn vướng người ơi! Làm sao tri ngộ cho đời thêm tươi Nhìn ai rạng rỡ môi cười Con tim rỉ máu- tím người- châu sa! -sd- Ca Ca đừng có khóc nha
Nín đi Tú sẽ chia quà, nước cam
Đoan ca uống nước đi làm
Thấy người khoẻ khoắn hết than buồn phiền.
-kt- Lệ nguồn tắt mạch từ lâu Nay thời em gái mớm câu thân tình! Xua tan bóng chiết đơn hình Từ trong tâm tưởng anh nhìn có em! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 09:55:51 bởi SĨ ĐOAN >
Xuân về rộ sắc hoa mai Cho xuân em thắm anh cài tóc em. Nắng xuân trãi nhẹ bên thềm Gió xuân ấm áp ta tìm đồi mơ. -sd-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 02:21:22 bởi Kha Khả Tú >
GIÁNG SINH NÀY ...
Giáng sinh này em không ra phố
Câu kinh chiều đọng lại giữa bơ vơ
Trăng mờ soi ánh sáng hững hờ
Trời se lạnh , lòng em thêm lạnh quá !
Trong sâu thẳm , con chỉ cầu xin Chúa
Ban phước lành đến người ấy con yêu
Dẫu đời con có chịu khổ thật nhiều
Chỉ cần Chúa thương anh là được
Phía giáo đường , hồi chuông ngân tha thiết
Bao linh hồn đang đợi Chúa ban ơn
Biết trên cao Chúa có hiểu lòng con ?
Con mãi đợi , cầu xin Người cứu rỗi ...
Chúa xuống thế , Chúa đi tìm chân lý
Em và anh - đi kiếm một tình yêu
Hai nẻo đường tuy khác biệt bao nhiêu
Nhưng em tin Chúa lòng lành sẽ hiểu
Sinh nhật Chúa , con chiên vui náo nức
Phố phường đông , đèn lộng lẫy như sao
Người bên người ấm áp biết bao
Riêng mình em âm thầm cầu nguyện ...
Ở nơi nào , chắc anh cũng thế
Cũng một mình lặng lẽ cô đơn
Nhưng anh ơi ! Nếu thật có linh hồn
Thì hai ta đang bên nhau - nhờ Chúa ...
BL07
GIÁNG SINH NẦY
Nhớ không anh mùa Giáng sinh năm cũ
Trên phố chiều lộng lẫy ánh đèn hoa
Biết bao người hay có chỉ đôi ta
Trời se lạnh bên nhau nồng hương ấm
Gió lành lạnh từ trời cao xanh thẳm
Muôn vì sao lấp lánh dãy ngân hà
Chúng mình nhìn sao sáng phía trời xa
Cứ bảo nhau ngôi sao nầy của Chúa
Chuông giáo đường ngân nga dài thêm nữa
Câu kinh cầu chỉ vừa đủ nhau nghe
Lời khấn nguyện tan vào lòng đôi lứa
Hai mái đầu xanh được ơn Chúa lòng lành
Thế mà sau đêm Giáng sinh se lạnh
Em và anh hai đứa lại hai nơi
Trời rẻ chia đôi mình ngược hướng đời
Dần xa cách nên chưa từng gặp lại
Kể từ đó mình xa nhau mãi mãi
Kỷ niệm giáng sinh nào sao chẳng lãng quên
Thuyền rời bến thôi còn đâu trông ngống
Hồi chuông buồn lạc lỏng giửa thinh không
Đi lễ năm nay một chiếc bóng bên thềm
Trông phản phất dáng hình người năm cũ
Đứng lẻ loi bên góc tường rêu phủ
Anh chợt nhận ra người của năm nào
……………..
Bàn tay anh nhẹ nắm tay người cũ
Tim chơi vơi những nhịp đập ngỡ ngàng
Bên quán vắng cà phê đen từng giọt đọng
Em mở lòng kể chuyện quảng đời qua
Từ buổi chúng mình đời chia hai ngã
Em độc hành trong từng bước đường xa
Con dốc đời trôi tuột tháng ngày qua
Chân mãi bước trên gập ghềnh đá sỏi
Em lặn hụp hồn đau thương mòn mỏi
Định mệnh buồn đời bạc trắng hơn vôi
Anh phong trần từng bước xót tim côi
Mãi đêm nay mới về đây bên Chúa
Anh lạc lỏng ngàn đêm đời gió bịu
Trong đêm nầy ta nắm lại tay nhau
Cầu xin Chúa tình đừng xa ngàn dặm
Cho vạn nẻo đời mình vuột mất nhau.
Giáng sinh nầy Chúa đã xoá niềm đau
Nhật Quỳnh
Giáng sinh này ta vẫn mãi âu sầu Giáng sinh lạnh tìm nơi đâu ấm áp Nhìn lò sưởi nhà ai bừng ngọn tháp Ta ước mơ chút tí bớt lạnh lòng Nhưng gió đông cứ mãi thổi vòng vòng Bó ta lại bềnh bồng trong băng tuyết !!!???!!! -nt-
Vui thay tình nghĩa bạn thơ
Lời thương lời nhớ lời chờ về nhau
Trời cao có cả trăng, sao???
Mạc Sơn đỉnh núi ôi chao hiền từ
Gửi màu thanh khiết trang thư
Cho con chim nhạn lời như hẹn thề
Bao giờ mình với ta về?
Căn nhà hạnh phúc phu thê sum vầy !
Thu không, Đoan đợi về đây
Tình anh gặp chị, trời mây cũng mừng
Tú vui Tú hát tưng bừng
Mong sao anh chị mãi đừng xa nhau.
-kt-
Thu Khong! Ơi hởi Thu Khong! Báo hại tôi chẳng biết trông đường về. Người ta lòng dạ não nề Xoay lưng trở bước chẳng hề xót thương! Thu Khong khó hiểu khôn lường Tự dưng cho nikc- bất thường lắm chăng??? Email lấy nick Si Đoan Rõ ràng chẳng hiểu muốn toan tính gì??? Thu Khong ơi hởi về đi Cho lời giải thích chi li nhé nào. Người ta vịnh cớ cào nhào... Tôi đây rốt ruột ra vào ngẩn ngơ!!! -sd-
Anh về gom xác tàn dư
Cho bao thương nhớ trang thư lệ sầu !
Em đi bước vội qua cầu
Cầu xây bao nhịp lòng sầu bấy nhiêu !
-kt-
Tình sầu nên cảnh đìu hiu Nhạn nam én bắc sớm chiều đăm chiêu Chứa chan, chan chứa bao nhiêu Tủi hờn, hờn tủi- bấy điều trớ trêu!!! -sd-
đoạn: SĨ ĐOAN
Xuân về rộ sắc hoa mai Cho xuân em thắm anh cài tóc em. Nắng xuân trãi nhẹ bên thềm Gió xuân ấm áp ta tìm đồi mơ. -sd- Giở lại trong từng trang thơ
Lời thương lời nhớ lời chờ anh trai
Thu Không chị đi lâu nay
Sĩ Đoan nhớ chị đêm ngày thở than
Cũng làm cho Tú ngổng ngang
Tìm chiị từ bắc sang nam giùm người
Sĩ Đoan gặp chị sẽ cười
Vì anh chỉ có yêu người... Thu không.
-kt- Người đi cũng đã đi rồi Cớ sao ai lại bồi hồi ngẩn ngơ! Tình xưa lặn khuất xa mờ Ai mà nhung nhớ đợi chờ chi đâu. Tú ơi chớ bận tình sâu Tú làm một việc bắt đầu từ đây Đấy là thơ phú thật hay Hương nồng bát ngát xóa ngay nỗi sầu! -sd-
TỰ NÓI VỚI MÌNH "Trăm năm trước thì ta chưa gặp Trăm năm sau biết có gặp lại không?" Cuộc đời sắc sắc không không Thôi thì ta hãy sống hết lòng với nhau -NT- Cuộc đời bèo nước gặp nhau Mến yêu- hờn dỗi...thắm bao sắc màu. Vắng xa- xúc cảm dâng trào... Cận kề -tình nghĩa dạt dào thân thương! -sd-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: