MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 106 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Kha Khả Tú 28.12.2008 17:37:50 (permalink)
0
Ngẫu hứng
 
Giọt nhớ giọt thương rơi rơi hoài
Lã chã niềm đau mãi chẳng phai
Xin đừng uống mãi niềm cay đắng
Cho xuân lạnh giá tội nhành mai
 
CLH

Giọt cay, giọt đắng mãi còn vương
Giọt yêu, giọt nhớ lẫn giọt thương
Đan xen hòa quyện nào ai tỏ
Xuân về qua ngõ- dạ tơ vương!
-sd-


Vương mãi niềm đau trong trái tim
Cánh chim cô lẻ mãi đi tìm
Người yêu xưa cũ -  chìm khuất bóng
Để nặng bao nhiêu những nỗi niềm
 
T.T.K.28.12.2008


Chiều nay gió thổi êm êm
Bên thềm lay động cánh mềm hoa mơ
Chúa Nhật em được đọc thơ
...
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 02:27:02 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 28.12.2008 17:52:13 (permalink)
0
CHỜ MÃI
 
 
Thời gian nhuộm bạc mái đầu
Đợi chờ chờ đợi mắt sâu mỏi mòn
Thể xác tàn tạ héo hon
Vẫn còn hơi thở... vẫn còn chờ mong
Dẫu biết như thế uổng công
Vì em ngoảnh mặt...sao lòng vấn vương
Em đừng tội nghiệp xót thương
Do anh tự nguyện chọn đường mà đi
Chấp nhận làm kẻ tình si
Dù em chẳng chút tình gì với anh
Đợi chờ phí mất tuổi xanh
Nhưng yêu tha thiết cũng đành chịu thôi
Trót mang vào kiếp đơn côi
Mặc cho số phận…buông trôi ngược dòng
Đợi chờ em đổi thay lòng
Quên bao chuyện cũ…nếu không vẫn chờ
Chờ đến mái tóc bạc phơ
Đến khi em hết thờ ơ lạnh lùng…
 
                -NS-

Chờ nhau đến khi trùng phùng
Bỏ bao nhung nhớ ai cùng sánh vai
Tết đến hoa nở cành mai
Chúc cho chị gái anh trai vẹn nguyền
Mọi người xứng lứa đẹp duyên
Sắc hương tươi thắm vườn hồng ban mai
Mong sao ngày một ngày hai
Anh chị, cô chú phước may lộc nhiều
Và Chú Nhân Sơn được yêu
Hết chờ hết đợi buồn thiu thế này
Chúc cho chú, cô sum vầy
Bỏ bao ngày tháng heo mây buồn phiền
Cầu cho Tết đến thành duyên
Phỉ nguyền mơ ước nên duyên sắc cầm
Tết nay chú cưới nhanh nhanh
Cô về cười ngắm duyên cành hoa mai...
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 21:45:38 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 28.12.2008 18:02:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

 
Tình mà nhường nhịn đẩy đưa
Cô nào xinh đẹp Tú chừa cho Sơn
Hiện giờ đang rất cô đơn
Một người chưa đủ...nhiều hơn chú mừng...
 
                    -NS- 
Có cô áo tím thật xinh
Đoan trang thục nữ, ai nhìn cũng thương
Hay chú thích cô áo hường
Chị Trân cũng có, cô Nương mặc thường
Hay là áo trắng giọt sương?
Hay là áo lụa xanh dương, da trời?
Chú chừa màu áo hồng rơi
Áo ấy Tú mặc những nơi lễ mừng
Sinh nhật, lễ cưới tưng bừng
Phước lộc năm mới chúc mừng mẹ cha
Rồi Tú kính chúc ông bà
Cùng thầy cô giáo cả nhà gặp may.
-kt-

Kha Khả Tú 28.12.2008 18:07:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Một mình cô lẻ nhìn đêm
Gió đông xao xác bên thềm lá rơi
Nhìn lên anh ngắm sao trời
Tận nơi xa ấy sao rơi mất rồi
Đêm khuya một mình anh ngồi
Nhìn vì sao rụng bao lời thở than...
-kt-



Bồi hồi  nhớ lần đầu gặp gỡ
Nhìn mắt em cứ ngỡ ánh sao.
Một mình trống vắng biết bao
Mong em luôn tới gửi trao chân tình.
Dẫu xa cách hành trình địa lý
Nhưng vần thơ ngữ ý gần nhau.
Diễn đàn quen biết đã lâu
Chúng ta chung nhịp bắc cầu bằng thơ.
 
TrungDũng


Lơ ngơ trăng sáng vườn thơ
Sao mơ tập hoạ vần chờ sông ngân
Câu thơ sợ lạc nhịp vần
Tần ngần tẩn ngẩn bần thần làm thơ.
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 20:18:09 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 28.12.2008 18:12:27 (permalink)
0
Một mình cô lẻ nhìn đêm
Gió đông xao xác bên thềm lá rơi
Nhìn lên anh ngắm sao trời
Tận nơi xa ấy sao rơi mất rồi
Đêm khuya một mình anh ngồi
Nhìn vì sao rụng bao lời thở than...
-kt-



Bồi hồi  nhớ lần đầu gặp gỡ
Nhìn mắt em cứ ngỡ ánh sao.
Một mình trống vắng biết bao
Mong em luôn tới gửi trao chân tình.
Dẫu xa cách hành trình địa lý
Nhưng vần thơ ngữ ý gần nhau.
Diễn đàn quen biết đã lâu
Chúng ta chung nhịp bắc cầu bằng thơ.
 
TrungDũng


Lơ ngơ trăng sáng vườn thơ
Sao mơ tập hoạ vần chờ sông ngân
Câu thơ sợ lạc nhịp vần
Tần ngần tẩn ngẩn bần thần làm thơ.
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 02:29:26 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 28.12.2008 18:18:52 (permalink)
0

Trích đoạn: nhatran89

GIÁNG SINH NÀY ...

Giáng sinh này em không ra phố
Câu kinh chiều đọng lại giữa bơ vơ
Trăng mờ soi ánh sáng hững hờ
Trời se lạnh , lòng em thêm lạnh quá !

Trong sâu thẳm , con chỉ cầu xin Chúa
Ban phước lành đến người ấy con yêu
Dẫu đời con có chịu khổ thật nhiều
Chỉ cần Chúa thương anh là được

Phía giáo đường , hồi chuông ngân tha thiết
Bao linh hồn đang đợi Chúa ban ơn
Biết trên cao Chúa có hiểu lòng con ?
Con mãi đợi , cầu xin Người cứu rỗi ...

Chúa xuống thế , Chúa đi tìm chân lý
Em và anh - đi kiếm một tình yêu
Hai nẻo đường tuy khác biệt bao nhiêu
Nhưng em tin Chúa lòng lành sẽ hiểu

Sinh nhật Chúa , con chiên vui náo nức
Phố phường đông , đèn lộng lẫy như sao
Người bên người ấm áp biết bao
Riêng mình em âm thầm cầu nguyện ...

Ở nơi nào , chắc anh cũng thế
Cũng một mình lặng lẽ cô đơn
Nhưng anh ơi ! Nếu thật có linh hồn
Thì hai ta đang bên nhau - nhờ Chúa ...
BL07




 
GIÁNG SINH NẦY

Nhớ không anh mùa Giáng sinh năm cũ
Trên phố chiều lộng lẫy ánh đèn hoa
Biết bao người hay có chỉ đôi  ta
Trời se lạnh bên nhau nồng hương ấm
 
Gió lành lạnh từ trời cao xanh thẳm
Muôn vì sao lấp lánh dãy ngân hà
Chúng mình nhìn sao sáng phía trời xa
Cứ bảo nhau ngôi sao nầy của Chúa
 
Chuông giáo đường ngân nga dài thêm nữa
Câu kinh cầu chỉ vừa đủ nhau nghe
Lời khấn nguyện tan vào lòng đôi lứa
Hai mái đầu xanh được ơn Chúa lòng lành
 
Thế mà sau đêm Giáng sinh se lạnh
Em và anh hai đứa lại hai nơi
Trời rẻ chia đôi mình ngược hướng đời
Dần xa cách nên chưa từng gặp lại
 
Kể từ đó mình xa nhau mãi mãi
Kỷ niệm giáng sinh nào sao chẳng lãng quên
Thuyền rời bến thôi còn đâu  trông ngống
Hồi chuông buồn lạc lỏng giửa thinh không
 
Đi lễ năm nay một chiếc bóng bên thềm
Trông phản phất dáng hình người năm cũ
Đứng lẻ loi bên góc tường rêu phủ
Anh chợt nhận ra người của năm nào
 
……………..
 
Bàn tay anh nhẹ nắm tay người cũ
Tim chơi vơi những nhịp đập ngỡ ngàng
Bên quán vắng cà phê đen từng giọt đọng
Em mở lòng kể chuyện quảng đời qua
 
Từ buổi chúng mình đời chia hai ngã
Em độc hành trong từng bước đường xa
Con dốc đời trôi tuột tháng ngày qua
Chân mãi bước trên gập ghềnh đá sỏi
 
Em lặn hụp hồn đau thương mòn mỏi
Định mệnh buồn đời bạc trắng hơn vôi
Anh phong trần từng bước xót tim côi
Mãi đêm nay mới về đây bên Chúa
 
Anh lạc lỏng ngàn đêm đời gió bịu
Trong đêm nầy ta nắm lại tay nhau
Cầu xin Chúa tình đừng xa ngàn dặm
Cho vạn nẻo đời mình vuột mất nhau.


Giáng sinh nầy Chúa đã xoá niềm đau

  Nhật Quỳnh

 



Giáng sinh này ta vẫn mãi âu sầu
Giáng sinh lạnh tìm nơi đâu ấm áp
Nhìn lò sưởi nhà ai bừng ngọn tháp
Ta ước mơ chút tí bớt lạnh lòng
Nhưng gió đông cứ mãi thổi vòng vòng
Bó ta lại bềnh bồng trong băng tuyết !!!???!!!
-nt-




Ôi chao đống tuyết như bông
Chú gấu chắc lạnh tội không? Giúp giùm !
Gấu về sưởi lửa cùng chung
Cho hơi ấm nhé ta cùng đón xuân.
-kt-


Kha Khả Tú 28.12.2008 19:37:20 (permalink)
0
Lỗi Tại Mưa Rào

Nửa đêm hè đổ mưa rào
Sáng nay dột khắp lối vào đường ra
Ngại trơn không dám bước xa
(Thế mà cũng trượt, ngã qua tay người...)

Phuongxa

Trời đông gió cứ chạy vòng
Em mặc áo ấm mà lòng vẫn run
Đội thêm cái nón kín trùm
Mà sao vẫn lạnh rúm chùn chân tay
.
-Kha Khả Tú-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 19:38:36 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 28.12.2008 20:01:20 (permalink)
0
BL giờ đã bảy mươi
Nếu Kim tám chục , người ơi , hay là …
Bạn đâu rồi , Hà Ngân Hà ?
Ngân Hà chịu khó đứng làm bà mai
Lăng bảy chục , Kim tám mươi
Tơ hồng ( ủa quên , dây thừng ) kết lại một đôi …hì …hì ….
BL07




Người lính
XIN SỢI DÂY THỪNG

Bằng Lăng bảy chục tuổi rồi
Mà sắc hoa tím vẫn ngời thanh xuân
Hãy cho tôi sợi dây thừng
Tôi làm võng “tứng từng tưng” ru nàng…

-----
(hahaha… hay quá ta!)

Bằng Lăng bảy chục tuổi mô?
Mô mồ có chộ mô mồ mồ mô?
Bằng Lăng cô giáo trẻ mơ
Mô có bảy chục mô mồ mô mô !
-kt-
                                                                
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 20:02:51 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 28.12.2008 20:16:00 (permalink)
0

     
 
    
    MƯA...
                 
Đêm nay mưa đầu mùa vội vã
Rớt trúng em chạm khẽ
Đưa tay em hứng vội
Rơi vào lòng bàn tay .
 
Mưa đầu mùa em dạo bước
Gịot mưa nhè nhẹ rơi
Cứ mưa mãi rớt  rơi
Em lang thang dưới mưa đời
 
Đêm hôm qua em còn thổn thức
Mong cơn mưa trôi bớt nỗi sầu
Và đêm nay mưa đã đến
Mưa thật nhiều ,em phải lanh quanh
 
Mưa mau tạnh như mưa đến vội
Bỏ mặc em khắc khỏai đơn côi
Mưa tạnh rồi sao em vẫn lạnh
Bởi bên em không có anh vỗ về .
Ngày Xưa Tím.
 

 

MƯA......

Này những giọt mưa rớt bên thềm
Tiếng mưa tí tách vọng trong đêm
Biết chăng ta nhớ,lòng ta nhớ
Hạnh phúc ngày nào những ấm êm...

Mưa hỡi mưa ơi mưa cứ rơi
Mặc cho ai tấc dạ bồi hồi....
Nhớ người xưa cũ,người xưa cũ
Giờ đã quen rồi nỗi cút côi......

Những giọt mưa ngâu..giọt mưa ngâu
Cố gợi trong ta một chữ sầu
Trách mình sao mãi làm chi thế?
Luôn nhớ bóng ai của tình đầu....

Mưa cứ rơi đi,mưa cứ rơi....
Mặc kệ cho ai dạ rối bời....
Trôi đi cho hết bao thương nhớ
Một mảnh ân tình xé tả tơi.......

thuỵ du

Chia sẻ "MƯA" với Tím nhé.......


Trời đông mưa lạnh quá người ơi
Tí tách bên thềm mưa cứ rơ
Ôi chao! Lạnh quá trời mưa hỡi
Gió còn thổi tạt hạt mưa rơi.
-kt-
Kha Khả Tú 28.12.2008 20:55:59 (permalink)
0
Mưa đông nước chảy tràn lan
Như giọt nước mắt bao hàng mãi tuôn
Trời kia cũng lắm nỗi buồn
Giọt sầu nhân thế lệ tuôn ngàn hàng
-kt-
Kha Khả Tú 28.12.2008 21:00:38 (permalink)
0

Nhìn hoa chớm nở xuân sang
Gió thi nhau thổi sợ tàn tiết đông
Vườn hồng có khóm trổ bông
Nhanh hơn dịp Tết cho lòng rộn vui
-kt-
Bụi Tím 28.12.2008 22:18:43 (permalink)
0
      Cút - Bắt...

Theo tình tình đuổi - ôi trái ngang
Đuổi người người theo - tôi phủ phàng
Thương ái ,ly hận - không không sắc
Vẫn bám đời nhau gánh bẽ bàng
 
Trốn tìm cút bắt cũng cuộc chơi
Theo người,người trốn - lại có đuôi
Trò chơi tình ái - ai thua cuộc
Anh - Người, hay chính chỉ mình tôi
 
Kệ !!! trong ba đứa là ai đây?
Thì chúng mình cũng đã dỡ dang
Tính toan..toan tính rồi ủ rũ
Bàng hoàng cũng thể đã lỡ làng..
Bụi Tím. 22.12/2008
 



Người lính 28.12.2008 22:19:44 (permalink)
0
 
 
 

 
Người lính 28.12.2008 22:28:55 (permalink)
0



Trích đoạn: Kha Khả Tú

BL giờ đã bảy mươi
Nếu Kim tám chục , người ơi , hay là …
Bạn đâu rồi , Hà Ngân Hà ?
Ngân Hà chịu khó đứng làm bà mai
Lăng bảy chục , Kim tám mươi
Tơ hồng ( ủa quên , dây thừng ) kết lại một đôi …hì …hì ….
BL07

Người lính
XIN SỢI DÂY THỪNG

Bằng Lăng bảy chục tuổi rồi
Mà sắc hoa tím vẫn ngời thanh xuân
Hãy cho tôi sợi dây thừng
Tôi làm võng “tứng từng tưng” ru nàng…

-----
(hahaha… hay quá ta!)

 
Bằng Lăng bảy chục tuổi mô?
Mô mồ có chộ mô mồ mồ mô?
Bằng Lăng cô giáo trẻ mơ
Mô có bảy chục mô mồ mô mô !
-kt-


 


Bằng Lăng bảy chục tuổi rồi
Cho nên lính mới bồi hồi trao duyên
Lính nay đã chín chục nguyên
vẫn cùng chinh phục với kimrbl... được nàng!
(NL)
 
------------
* KKT ơi, bạn dùng từ trong bài thơ ngồ ngộ, lính ko hiểu hết được.

 
Kha Khả Tú 28.12.2008 22:58:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính




Trích đoạn: Kha Khả Tú

BL giờ đã bảy mươi
Nếu Kim tám chục , người ơi , hay là …
Bạn đâu rồi , Hà Ngân Hà ?
Ngân Hà chịu khó đứng làm bà mai
Lăng bảy chục , Kim tám mươi
Tơ hồng ( ủa quên , dây thừng ) kết lại một đôi …hì …hì ….
BL07

Người lính
XIN SỢI DÂY THỪNG

Bằng Lăng bảy chục tuổi rồi
Mà sắc hoa tím vẫn ngời thanh xuân
Hãy cho tôi sợi dây thừng
Tôi làm võng “tứng từng tưng” ru nàng…

-----
(hahaha… hay quá ta!)

 
Bằng Lăng bảy chục tuổi mô?
Mô mồ có chộ mô mồ mồ mô?
Bằng Lăng cô giáo trẻ mơ
Mô có bảy chục mô mồ mô mô !
-kt-





Bằng Lăng bảy chục tuổi rồi
Cho nên lính mới bồi hồi trao duyên
Lính nay đã chín chục nguyên
vẫn cùng chinh phục với kimrbl... được nàng!
(NL)

------------
* KKT ơi, bạn dùng từ trong bài thơ ngồ ngộ, lính ko hiểu hết được.

Chú Kim hổng có tám mươi
Bằng Lăng hổng phải bảy mươi đâu mà
Chú Lính chín mươi vậy ha?
Chu choa! Nhiều tuổi thơ hoa rất tài
Thảo nào chú hoạ nhiều bài
Đọc nghe hay lắm! Ghi ngay tập liền !
-kt

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 106 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9