MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Những chiều buồn rươm rướm suối lệ rơi
Cứ nhớ mãi khung trời Nam nước Việt
Từ dạo ấy cánh hải âu bay biền biệt
Không trở về vùng trời cũ đất xưa
Để u buồn gió khóc những cơn mưa
Bao thương nhớ hoài mong người viễn xứ !!!
-Nhã Trân-
Yêu Nhau Mãi Mãi Em thưở ấy gặp anh, còn thật trẻ Có dại khờ khi khẽ nói yêu anh? Chú cảm ơn lòng cháu thật đơn thành Tình không phải dễ dàng như thế nhé! Chú không bắt cháu giữ lời, cháu trẻ! Chú sẽ chờ khi cháu lớn được không? Biết đâu chừng vài năm nữa lấy chồng Cháu mắc cở trốn chú hòai thì khổ Đừng mắc cở, nếu phải là duyên nợ Thì trăm năm chú cháu trốn được đâu Tình thăng hoa rực rỡ đẹp muôn màu Yêu mãi mãi không bao giờ thay đổi Không duyên nợ, hứa hẹn rồi cũng chối Vì tình yêu nào gượng ép bán buôn Cháu yên tâm chú nhất định không buồn Chú sẽ đợi tới ngày cháu khôn lớn Nguyên Đỗ
Chào chú nhé cháu đi từ sương sớm
Đến trường mơ ôm mớ vở vào thi
Trường bên ni khác hẳn trường xưa nì
Cháu to mắt cố ôn ghì kỉ niệm
Chuyện chú cháu thuở xưa nhiều lưu luyến
Nói sao vừa khi đợi mưa ướt ngoài hiên
Và một ngày chú hứa sẽ nên duyên
Cháu ngơ ngác rồi miệng cười tủm tỉm
Chuyện ngày thơ giờ trở thành sóng biển
Cứ cuộn trào kí ức ta nhớ nhau...
-nt- (cháu theo ý thơ mà hoạ cùng tào lao chứ có biết chú à ai đâu nhỉ? Đừng trách nhé chú!)
(Thơ này cũng vui vui đấy ! Ta mang về cho Nhóc Tú Ngốc đây ! hi...hi...hi... Chú Nguyên Đỗ làm thơ rất hay của Tú mà Tú thường khoe. Hôm nay chú làm thơ cũng dí dỏm vui vui nên ta mang về cho bé ngốc đấy mà !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 11:49:21 bởi nhatran89 >
THIẾT THA Trăng lơ lửng đầu non thăm thẳm Soi ngàn cây tỏa ấm lá hoa... Long-Phụng sánh bước chan hòa Lanh lảnh tiếng hót hoan ca núi rừng Em xinh tươi tưng bừng trỗi nhịp Anh rộn ràng bắt nhịp tim hồng Chung vai thỏa chí tang bồng Lối về đầy ắp đáy lòng yêu thương! -sd-
SẮT SON Tình tha thiết vẹn gìn son sắt! Ta cùng em nhịp bắt duyên nồng Mãi yêu màu sắc tím hồng Sáng trong, rạng rỡ theo dòng thời gian. Như sử sách bao trang còn thắm...! Trăng khuyết- tròn êm ấm tình quê! Đầu xanh đôi mái đê mê Mùa xuân, đông, hạ... ta kề sánh vai! -sd-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
THIẾT THA
Trăng lơ lửng đầu non thăm thẳm
Soi ngàn cây tỏa ấm lá hoa...
Long-Phụng sánh bước chan hòa
Lanh lảnh tiếng hót hoan ca núi rừng
Em xinh tươi tưng bừng trỗi nhịp
Anh rộn ràng bắt nhịp tim hồng
Chung vai thỏa chí tang bồng
Lối về đầy ắp đáy lòng yêu thương!
-sd-
Trăng long lanh, em anh chung lối
Ta đi về sớm tối gặp nhau
Tình duyên kiếp trước đã trao
Kiếp này ta nguyện trầu cao hiệp hoà
Anh ơi hãy nhớ lời nha
Một lòng chung thuỷ không sa ngả lòng
Anh chờ, em cũng động lòng
Thôi thì em hứa một lòng yêu anh.
Han Bang
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
SẮT SON
Tình tha thiết vẹn gìn son sắt!
Ta cùng em nhịp bắt duyên nồng
Mãi yêu màu sắc tím hồng
Sáng trong, rạng rỡ theo dòng thời gian.
Như sử sách bao trang còn thắm...!
Trăng khuyết- tròn êm ấm tình quê!
Đầu xanh đôi mái đê mê
Mùa xuân, đông, hạ... ta kề sánh vai!
-sd-
Tình ta vẫn sáng như trăng đầu mùa
Lời thương nói mấy cho vừa
Anh mong, em nhớ gió đưa dạt dào
Trang thơ ta khắc tên nào
Hai người một nét chữ màu mực yêu
Han Bang
(Mực yêu là mực màu đỏ nè bạn ơi ! Thơ bạn rất hay, mình ghé hoạ cùng cho vui nhé !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 17:24:46 bởi Han Bang >
Trời sinh ra đôi kẻ chúng mình
Duyên tri ngộ ân tình đẹp thay!
Thu về xác lá bay bay...
Đông sang giá buốt- lòng ai rộn ràng!!!
-sd-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Trời sinh ra đôi kẻ chúng mình
Duyên tri ngộ ân tình đẹp thay!
Thu về xác lá bay bay...
Đông sang giá buốt- lòng ai rộn ràng!!!
-sd-
Ta yêu mấy độ đông sang
Kề xuân ta lại miên man nhớ nhiều
Kiếp xưa ta hẹn chữ yêu
Kiếp này ta lại yêu nhiều hơn xưa
Han Bang
Trích đoạn: banglang07
Người lính
------------
* KKT ơi, bạn dùng từ trong bài thơ ngồ ngộ, lính ko hiểu hết được.
ĐOÁN CHỮ
Có gì Lính không hiểu mô ?
Để Lăng giải thích cho mồ nghe nha
Mồ này chẳng phải “mồ ma”
Lăng đoán “mồ” chắc là “mà” đó thôi
Còn “mô” có nghĩa là “đâu”
“Chộ” là “thấy” , đúng không nào , Tú ơi !
BL07
Hihiiii…. NL ơi ! Chắc KKT là người miền Trung nên nói tiếng địa phương đó mà . BL biết chữ “mô” là “đâu” vì hay nghe người ta hát “Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh ….”
Còn “chộ” thì BL cũng nghe có người nói : “ tau vừa chộ thấy hắn tê tề …”( tao vừa thấy nó ở kia kìa ) . Vậy BL “dịch” ra “chộ” là “thấy” . Còn “mồ” thì quả thật BL ko biết là gì . Nhưng dựa vào câu thơ của KKT thì BL đoán “mồ” là “mà” .
Hổng biết tỷ tỷ đoán có trúng hông hả KKT . Muội chấm điểm cho tỷ đi nào .
( Tỷ đang bù đầu lên mà vào đây thấy ngộ nghĩnh quá tỷ ko “kiềm chế” được nên cũng “tám” mấy câu . Thôi tỷ “bay” đây . Hihiiii….)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/1B60C9BBA25D43E8B5039BC51B6BBFAB.jpg[/image]
Hỉ ?
Làm răn tỷ biết rõ tề?
Đúng như tỷ nói không xê trịch nào
Hi hi...tỷ thật tài cao
Tiếng chi cũng biết ráo nào không sai
Bằng Lăng tỷ của chúng em thật hay
Hiểu em ráo trụi trong lòng bàn tay
Em cho tỷ mười điểm ngay !
-kt-
(Hả? Bằng Lăng tỷ "bay"? Tú nhớ tỷ là giáo viên mà chứ đâu có phải là pilot đâu??? Lạ nhỉ? )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 18:59:18 bởi Kha Khả Tú >
HỎI TRỐNG MÁI
Gió dông. Xô biển. Động trời
Lạ lùng, Trống Mái đôi nơi, rõ rành
Chung tình hay đã cạn tình
Khuya khuya tiếng khóc bên gành, bởi đâu?
Trích đoạn: vivilan
duyphitho
Khóc cho sương đọng lá sầu
Cho mây nhớ gió mãi câu đợi chờ
Khóc cho thuyền dạt xa bờ
Cho sông nhớ mãi hững hờ khách qua Trên trời nửa trăng nhô ra Dõi tìm phân nửa biệt xa nghìn trùng Buồn đông mưa lệ rưng rưng Cho cành nhớ lá gió bùng thổi rơi -kt- Khi tôi chết những người thân đừng nhỏ lệ
Mà hãy ngâm với tôi một đoạn ngắn thơ tôi.
Chết là trở về với tinh thể sao trời
Trả trái đất những gì vay mượn trước,
Chào những khách bộ hành tuổi thơ quen thuộc
Tôi xuống ga đời, trao lại vé quê hương.
Người làm thơ coi cái chết rất bình thường,
Coi cuộc sống chỉ là cuộc du hành có hạn
Tấm thân này sẽ tàn theo năm tháng
Để lại cho đời chỉ được mấy dòng thơ...
KashigiOmi
Ta sẽ chết khi trăng vờn trước ngỏ Mực tím màu nét bút viết câu thơ Gió đông ơi chớ thổi mãi lững lờ Nét bút hoạ xanh mơ chưa từng đến Tình ta đó còn nguyên màu mực tím Vần tuôn ra nghiêng ngã chữ đợi chờ Mảnh hồng thắm tơ trời không nối nhịp Rồi một ngày lịm chết ý tình thơ Người yêu hỡi khi hay tin ta chết Xin kết giùm bó hoa trắng tiễn đưa Lịm hồn thơ đốt cháy xuống hoang mồ Và xoá sạch vết loang màu mực tím. Hàn Băng Khi anh chết còn một lời trăn trối
Nói yêu em đến hơi thở cuối cùng
Và em đến đưa ta mếm vuốt mặt
....................................................
Xa mãi rồi màu mực tím chưa phai.
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 01:04:26 bởi Kha Khả Tú >
Đính kèm (1) THẮM THIẾT
Đôi uyên ương rộn ràng bay lượn... Ta cùng em biểu tượng sắt son! Mãi vương đôi cánh cỏn con Mãi bay lên đỉnh nước non mây ngàn... Xích gần nhau dặm đàng lướt gió Gần nhau thêm đây đó thân tình Không mang danh lợi bên mình Xa gần hương tỏa - bóng hình lứa đôi! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 11:50:43 bởi SĨ ĐOAN >
NHỚ NHUNG Tình chan chứa buổi đầu dệt mộng Em dịu dàng- tiếng vọng con tim! In màu son sắt dịu êm Mãi vương bóng dáng êm đềm canh thâu. -sd-
Tỷ tặng nhóc Tú thiệp Chúc Mừng năm mới nè ! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/03DEAC504C0F4A29BC18436E68674EC8.jpg[/image]
KKT ơi ! Tỷ là GV chứ ko phải pilot nhưng tỷ cũng biết “bay” đấy . Pilot bay trên trời , còn tỷ bay đưới ruộng . Hihiiii….
KKT còn bài thơ nào nữa mà dùng tiếng địa phương thì đưa đây tỷ “đoán” cho nào . Tỷ đang tập làm nhà Ngoại Cảm mà lại . Hihiiii….
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 14:38:41 bởi banglang07 >
Xuân về rộ sắc hoa mai Cho xuân em thắm anh cài tóc em. Nắng xuân trãi nhẹ bên thềm Gió xuân ấm áp ta tìm đồi mơ. Mùa xuân hòa quyện trong thơ Con tim háo hức trông chờ bấy lâu. vần thơ thánh thót tương cầu Cùng chung nhịp đập nên câu ân tình! -sd-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: