MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 106 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Kha Khả Tú 02.01.2009 02:02:39 (permalink)
0

Tú mừng chú Rdinh về nhà
10 ngày chú vắng cửa nhà đóng im
Tú cũng theo chú đi tìm
Trường thi kì I còn thêm 2 tuần
Hôm nay được nghỉ Tết, ngưng
Tuần sau thi tiếp Tú mừng vào ngay
Gặp chú, Tú chúc nhành mai
Năm mới phước lộc thần tài hoài nha !
-Kha Khả Tú-
Kha Khả Tú 02.01.2009 02:15:21 (permalink)
0
Yêu Nhau Mãi Mãi
 
Em thưở ấy gặp anh, còn thật trẻ
Có dại khờ khi khẽ nói yêu anh?
Chú cảm ơn lòng cháu thật đơn thành
Tình không phải dễ dàng như thế nhé!
 
Chú không bắt cháu giữ lời, cháu trẻ!
Chú sẽ chờ khi cháu lớn được không?
Biết đâu chừng vài năm nữa lấy chồng
Cháu mắc cở trốn chú hòai thì khổ
 
Đừng mắc cở, nếu phải là duyên nợ
Thì trăm năm chú cháu trốn được đâu
Tình thăng hoa rực rỡ đẹp muôn màu
Yêu mãi mãi không bao giờ thay đổi
 
Không duyên nợ, hứa hẹn rồi cũng chối
Vì tình yêu nào gượng ép bán buôn
Cháu yên tâm chú nhất định không buồn
Chú sẽ đợi tới ngày cháu khôn lớn
 
Nguyên Đỗ




Chào chú nhé cháu đi từ sương sớm
Đến trường mơ ôm mớ vở vào thi
Trường bên ni khác hẳn trường xưa nì
Cháu to mắt cố ôn ghì kỉ niệm
Chuyện chú cháu thuở xưa nhiều lưu luyến
Nói sao vừa khi đợi mưa ướt ngoài hiên
Và một ngày chú hứa sẽ nên duyên
Cháu ngơ ngác rồi miệng cười tủm tỉm
Chuyện ngày thơ giờ trở thành sóng biển
Cứ cuộn trào kí ức ta nhớ nhau...
-nt-



Trốn Buồn
 
Anh trốn buồn như thiêu thân sợ lửa
Như lá vàng sợ ngọn gió mùa thu
Giã từ cây vì làn gió bay vù
Một buổi sáng khi sương mù giăng lối
 
Anh sợ lắm những hòang hôn hấp hối
Ngỡ mình đang nằm giữa biển đơn côi
Khoang thuyền hoang một thân ấy dập dồi
Cơn sóng bạc đại dương xanh biêng biếc
 
Anh nghe hồn run run đang tưởng tiếc
Một mùa xuân hoa lá cỏ đơm bông
Hãy thắm lên ngọn lửa ấm xuân nồng
Cho anh đến ngồi bên em sưởi ấm
 
Chúc em mãi một tình thơ đằm thắm
Nét đam mê còn sâu đậm ngàn sau
Tình vững bền không như nước qua cầu
Hoa hạnh phúc nở tươi không tàn úa
 
Nguyên Đỗ

Chị Nhã Trân nhớ lời xưa
À ơi như võng đong đưa ru hời
Êm êm cái thuở nằm nôi
Ngọt trong giấc ngủ mềm môi mẹ hiền
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 19:17:28 bởi Kha Khả Tú >
docan0809 02.01.2009 08:24:08 (permalink)
0
Xuân lại đến, em đi vào thành phố
Mai vàng theo vương víu áo học trò
Nghiêng ánh nắng hồn thơ vệt dài hoa cỏ
Ngơ ngác mắt tìm vang vọng ngày thơ.
-dc-
Rdinh 02.01.2009 08:45:31 (permalink)
0
 
 
 
Tú mừng chú Rdinh về nhà
10 ngày chú vắng cửa nhà đóng im
Tú cũng theo chú đi tìm
Trường thi kì I còn thêm 2 tuần
Hôm nay được nghỉ Tết, ngưng
Tuần sau thi tiếp Tú mừng vào ngay
Gặp chú, Tú chúc nhành mai
Năm mới phước lộc thần tài hoài nha !
-Kha Khả Tú-


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/DC75162E3B2F4705B9C0EFE61C12CAFA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 18:46:48 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Kha Khả Tú 03.01.2009 19:10:28 (permalink)
0
Anh đi hoa cải nở vàng
Ngày về hoa cũng nở vàng bên sông
Nhưng em giờ đã có chồng
Tình xưa đã hóa hư không hỡi người
Em xin gửi lại khoảng trời
Em xin gửi lại những lời nhớ thương
Hoa tàn gửi lại chút hương
Mong người dầu dãi gió sương ấm lòng …
BL07
 
 

 
 


        

 
 

Anh hẹn hoa cải nở vàng
Sẽ về để đón em sang sông này
Hôm nay anh trở về đây
Cải vàng mà vắng ong bay bướm vờn
Phải chăng chúng thấy anh buồn
Cô gái dạo ấy không còn ở đây
Theo chồng cô đã về Tây
Chỉ còn vạt cải của ngày xưa thôi
Cái nơi hẹn ước thề bồi
Cái nơi người hẹn khi tôi trở về...
 
Cải nở vàng một vạt đê
Bây giờ thì nở làm gì cải ơi?
 
kimrbl



Cải vàng mơ rợp vùng trời
Cho anh nhớ quá những lời ngày xưa
Ngày anh đi, em tiễn đưa
Giờ nhìn hoa cải vàng xưa nhớ người
Em đi về với bên người
Bỏ màu hoa cải buồn lời anh than
Rung rinh hoa cải ngỡ ngàng
Vàng hoa trước gió chờ nàng về xuân
-kt-
Kha Khả Tú 03.01.2009 21:02:02 (permalink)
0
buồn như
uống rượu
một mình
bơ vơ
như lúc
thất tình cô đơn
ánh trăng
vàng võ
khắp vườn
phải chăng
rơi lệ
cũng buồn như ta
cùng buồn
mà ở quá xa
ngước lên
nhìn xuống
để mà tri âm !

 
                                     kimrbl


Buồn
Buồn như
Mưa rớt
Âm thầm
Xa xăm
Biển sóng
Ầm ầm
ghềnh vang
Não lòng
Nghe ai
Oán than
Buồn trôi
Da diết
Trăng tàn
Cuối đông
Buồn nao
Tím cả
Cõi lòng
Cho mây
Nhớ gió
Cho anh
Nhớ nàng
Nhìn mai
Lại nhớ
Xuân sang
Mây trôi
Man mác
Mơ màng
Chuyện xưa
Nhớ ai
Biết mấy
Cho vừa
Nhớ sao
Là nhớ
người chưa
Thấy về
Nhớ màu
Hoa tím
Vườn quê
Dưới trăng
Xuân ấy
Hẹn thề
Bên nhau
Nhìn trăng
Trăng ở
Trời cao
Soi xuống
Trần thế
Tâm giao
với người...
-kt-
Kha Khả Tú 03.01.2009 21:07:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
 
Tú mừng chú Rdinh về nhà
10 ngày chú vắng cửa nhà đóng im
Tú cũng theo chú đi tìm
Trường thi kì I còn thêm 2 tuần
Hôm nay được nghỉ Tết, ngưng
Tuần sau thi tiếp Tú mừng vào ngay
Gặp chú, Tú chúc nhành mai
Năm mới phước lộc thần tài hoài nha !
-Kha Khả Tú-


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/DC75162E3B2F4705B9C0EFE61C12CAFA.jpg[/image]

Khả Tú cảm ơn chú Rdinh
Có chú thì cháu được nhìn hình xinh
Kèm theo lời dạy thân tình
Tú xin ghi nhớ học hành chăm ngoan
-kt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 21:11:32 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 03.01.2009 21:20:26 (permalink)
0
Rdinh



 

Anh có bộ đồ mới tinh
Thì ra là ở tậnFlorida rinh về
Mười hai cô vợ ở quê
Thì ra là đã cho về nhà riêng
Bây giờ mới biết thấy phiền
Cái tội nhiều vợ liên miên xé hoài
Em vá mệt bở hơi tai
Thời giờ đâu để thơ hoài cùng anh
Nhìn bộ đồ mới quần xanh
Áo cà phê sữa trông anh đẹp nhiều
Hết rồi cái vẻ tiêu điều
Lúc mặc áo vá từ chiều đến đêm
Anh ơi chẳng phải dặn em
Áo anh đừng xé để thêm buồn phiền
Thật thà em chả có điên
Áo kia xé rách tốn tiền anh sao?
Thơ vui mình cứ chiên xào
Nấu thành nhiều món biết bao nụ cười
Là những thang thuốc tuyệt vời
Quên bao nhọc mệt cho đời vui hơn
Thơ vui chớ có giận hờn
Chân tình em tỏ nguồn cơn em bày
Chỉ mong thơ tếu từ rày
Tránh được nhầm lẫn thiệt hay anh à.....

thuỵ du

 
Eo ơi anh chớ nói chơi
Em đâu có xé áo rời đâu anh
Áo anh là áo của anh
Em mà xé nó chắc anh đánh rồi
Áo anh lại rách hả trời
Thôi thì em kiếm giúp người vá cho
Để mà anh khỏi phải lo
Em lén xé áo khỏi cho anh lành
Áo gì còn chỉ một manh
Ai bảo nhiều vợ chi anh tham nè
Người ta mấy vợ ngủ hè?
Còn anh một tá một bè quá tay
Anh nói thời em mới hay
Anh nghe lời Tú là may(cho) anh rồi
Mười hai bà lận trời ơi......!!!
Bao giờ thì mới tới bà mười ba?
Để cho đoàn tụ một nhà......
Để mười ba bả tà tà đánh ghen (hihi)
Cảo thơm lần giở trước đèn...
Rằng anh Rdinh ấy bao phen hết hồn......

thuỵ du



 
Eo ui nghe sợ phát kinh
Thuỵ Du ghen quá (thành phố) Hồ Chí Minh sập trời
Làm gì mà có anh ơi
Anh đừng nghe vội những lời người ta
Tính em đây vốn thật thà
Ghen tuông chẳng có thật là dễ ghê
Vì vậy em mới bị chê
Người không ghen thiệt chẳng mê chút nào
Đố anh có biết tại sao?
Không ghen nên bị buộc vào (tội) không yêu
Không yêu nên chẳng biết điều
Ghen tuông cho có vẻ chiều người ta
Không ghen thì chắc thật là
Chẳng thương chẳng giận chẳng là người yêu
Nên anh đừng sợ em nhiều
Áo anh thời rách em đây vá giùm
Nhưng anh đi đứng giữ cùng
Đừng để gai móc rách bung thiệt là
Áo anh sứt chỉ đường tà
Em khâu cho giúp thiệt mà chả ghen
Chờ năm tới rách teng beng
Thì đi(Florida) sắm lại áo nhen......! anh à...!!!

thuỵ du

thuỵ du nào biết ghen đâu
 
Người ta đồn chẳng vô tư
Dẫu là hâụ duệ Hoạn Thư thuở nào
thụy du nào biết ghen đâu
Đúng là oan tiếng Thị Mầu chẳng sai
Thấy chồng nhỡ đi với ai
Lắc đầu rồi đến thở dài mà thôi
Tối về mới xả sục sôi
Bắt ngồi vặn vẹo liên hồi nguồn cơn
Rồi phạt bữa đó nhịn cơm
Tịch thu tiền khỏi rủ em ngoài đường
Rất chiều rất mực yêu thương
Chỉ cấm chồng chớ vấn vương cô nào
thuỵ du không thích ồn ào
Không đánh ghen chả tạt ( a xít ) vào mặt nhau
thuỵ du nào biết ghen đâu...
 
kimrbl





Chùi ui như vậy tốt quá hen?
Không cần can gián rùm beng dậy làng
Chú Rdinh không bị 12 nàng
Bâu nhau oánh chú bò càng nữa ha
Xuân này vui hết cả 12 bà
Miệng cười tủm tỉm như hoa mai vàng.
-kt-

SĨ ĐOAN 03.01.2009 22:20:39 (permalink)
0
Ngủ đi em còn phải học bài
Ngủ đi em ngày dài tháng rộng...
Ngủ đi em ước mộng còn xanh
Ngủ đi em tình anh trao trọn!!!
-SD-
Han Bang 04.01.2009 00:45:21 (permalink)
0
"Nắng chia nữa bãi chiều rồi
Hồn oan trinh nữ xếp đôi là sầu
Sợi buồn con nhệnh giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây
Hồn em mở với quạt đầy
Đôi con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em mộng bình thường..."

Ngủ đi nhé bé yêu ơi
Vần thơ ta dệt cho đời nở hoa
Bây giờ du học xa nhà
Khi về ta hiệp lời ca ước thề.
Hàn Băng

kimrbl 04.01.2009 07:47:41 (permalink)
0
    TÚ THÊM MỘT TUỔI
 
Tú vừa thêm một tuổi
Mỉm cười :" Thừa tuổi yêu "
Từ nay ba má nhớ
Đừng khuyên răn nói nhiều
 
Tú bắt đầu làm dáng
Chọn áo quần style
Phấn son , đồ hàng hiệu
Đứng trước gương xoay nhìn
 
Ra đường bao người ngắm
Má Tú hồng ửng lên
Tú biết mình xinh đẹp
Tú biết cách làm duyên
 
Con tim sao lạ nhỉ
Bỗng dưng đập nhanh hơn
Vu vơ bên cửa sổ
Tú thấy lòng mình buồn
 
Đêm Tú mơ mộng đẹp
Gặp Hoàng tử trong vườn
Tay trong tay ngây ngất
Bỗng ai gọi dập dồn
 
Thì ra tiếng mẹ gọi :
" Muộn rồi , dậy đi con
Bây giờ con đã lớn
Cần học chăm chỉ hơn..."
 
Ba mẹ sao lạ quá
Chỉ nhắc học luôn luôn
Sao không biết con gái
Nhiều lúc tư lự buồn?
 
kimrbl
Kha Khả Tú 04.01.2009 11:03:14 (permalink)
0
CHÚ KIM KÍNH YÊU CỦA TÚ ƠI !

Năm mới Tú xin chúc
Chú Kim thêm tuổi đời
Cháu mãi vui đấy thôi
Chỉ buồn thơ theo lời
Chú Kim nhìn hoa cải
Nhớ người tình không phai
Tú chỉ thích học bài
Chứ không thích yêu ai
Bố mẹ nhắc không sai
Tú chuyên tâm học mãi
Hữu ích cho tương lai
Là lời thầy cô dạy
Tú ý thức được ngay
Lời chú Kim lúc trước
Cũng nhắc Tú miệt mài
chăm học vì tương lai
Như xuân vàng nhành mai.
Tú vâng theo lời dạy
Thích chú khen Tú hay

-kt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 11:09:30 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 04.01.2009 11:05:07 (permalink)
0
Bâng khuâng một khối nỗi niềm
Bâng quơ... ta mãi đắm chìm ngu ngơ!!!
Bần thần giữa đám sương mờ...
Bần hàn... trở gót bên bờ nương dâu!!!
-sd-
Kha Khả Tú 04.01.2009 11:16:02 (permalink)
0
Bâng khuâng một khối nỗi niềm
Bâng quơ... ta mãi đắm chìm ngu ngơ!!!
Bần thần giữa đám sương mờ...
Bần hàn... trở gót bên bờ nương dâu!!!
-sd-

Anh trai đừng bần thần nữa, em phát rầu
Xuân về em chúc chị dâu mượt mà
Hạnh phúc anh chị sẽ vui cả nhà
Và Tú cũng thế rất là thích vui
Anh trai đừng mãi ngậm ngùi
Cứ vui đi nhé cho mọi người vui lây
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 12:17:30 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 04.01.2009 13:00:43 (permalink)
0
 
Bâng khuâng một khối nỗi niềm
Bâng quơ... ta mãi đắm chìm ngu ngơ!!!
Bần thần giữa đám sương mờ...
Bần hàn... trở gót bên bờ nương dâu!!!
-sd-

Anh trai đừng bần thần nữa, em phát rầu
Xuân về em chúc chị dâu mượt mà
Hạnh phúc anh chị sẽ vui cả nhà
Và Tú cũng thế rất là thích vui
Anh trai đừng mãi ngậm ngùi
Cứ vui đi nhé cho mọi người vui lây
-kt-

 
Cám ơn lòng tốt bé yêu
Xuân về nhất định nuông chìu ý em.
Đêm đêm thả mộng êm đềm
Giật mình trở giấc ta tìm bé yêu!!!
-sd-


Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 106 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9