MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 106 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Kha Khả Tú 04.01.2009 13:09:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Han Bang

"Nắng chia nữa bãi chiều rồi
Hồn oan trinh nữ xếp đôi là sầu
Sợi buồn con nhệnh giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây
Hồn em mở với quạt đầy
Đôi con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em mộng bình thường..."

Ngủ đi nhé bé yêu ơi
Vần thơ ta dệt cho đời nở hoa
Bây giờ du học xa nhà
Khi về ta hiệp lời ca ước thề.
Hàn Băng


Lời ru là bài hát "Ngậm ngùi"
Bài này hay lắm nhiều người thích nghe
Hàn Băng bạn ở nơi mô
Bao giờ vền nước thăm cô thăm thầy?
Chúc bạn năm mới vui vầy
Phước lộc cùng đến tài đầy vui xuân
-kt-
Kha Khả Tú 04.01.2009 13:21:07 (permalink)
0
BẤT CHỢT


Ta lạc loài giữa bể mù khơi
Nhìn vầng mây rạng ngời sóng nước
Và bất chợt ...ta bước chơi vơi!!!
Rồi bất chợt ta rơi đáy bể!!!

-SD-

Rớt đáy bể thì tí sẽ lên bờ
Hai tay bơi lội vào bờ nhanh thôi
Bơi hồ, sông, biển tuyệt vời
Rất đông người tắm nghỉ ngơi dịp hè.
-kt-

SĨ ĐOAN 04.01.2009 13:22:27 (permalink)
0
ANH ĐÂY
 
Anh Về đây
Tim hây hây
Tình ngất ngây
Như vầng mây...!!!

Anh về đây
Ta cùng xây
Gia đình hay!!!
...

-SD-
SĨ ĐOAN 04.01.2009 13:28:00 (permalink)
0
BẤT CHỢT


Ta lạc loài giữa bể mù khơi
Nhìn vầng mây rạng ngời sóng nước
Và bất chợt ...ta bước chơi vơi!!!
Rồi bất chợt ta rơi đáy bể!!!

-SD-

Rớt đáy bể thì tí sẽ lên bờ
Hai tay bơi lội vào bờ nhanh thôi
Bơi hồ, sông, biển tuyệt vời
Rất đông người tắm nghỉ ngơi dịp hè.
-kt-


Bơi sao- mệt lã đói meo...
Buông tay giây  phút ta theo mộng tình!
Người đông ai cũng đứng nhìn
cho ta ôm mãi bóng hình xuống sông.
-sd-
 
docan0809 04.01.2009 18:43:03 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

BẤT CHỢT


Ta lạc loài giữa bể mù khơi
Nhìn vầng mây rạng ngời sóng nước
Và bất chợt ...ta bước chơi vơi!!!
Rồi bất chợt ta rơi đáy bể!!!

-SD-

Rớt đáy bể thì tí sẽ lên bờ
Hai tay bơi lội vào bờ nhanh thôi
Bơi hồ, sông, biển tuyệt vời
Rất đông người tắm nghỉ ngơi dịp hè.
-kt-


Bơi sao- mệt lã đói meo...
Buông tay giây  phút ta theo mộng tình!
Người đông ai cũng đứng nhìn
cho ta ôm mãi bóng hình xuống sông.
-sd-
 

Hả?
Anh ôm bóng hình xuống sông
Trời mùa đông thì lạnh cóng nghe hông?
Lên đi đừng có xuống sông làm gì
Trên nhà có nước nóng nì
Anh và cái bóng xinh thì xinh ôi!
Chúc cho xuân cười trên môi
Hoà chung một nhịp xuân đời tuổi hoa.
-dc-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 19:18:16 bởi docan0809 >
Han Bang 04.01.2009 21:29:49 (permalink)
0

BẤT CHỢT


Ta lạc loài giữa bể mù khơi
Nhìn vầng mây rạng ngời sóng nước
Và bất chợt ...ta bước chơi vơi!!!
Rồi bất chợt ta rơi đáy bể!!!

-SD-

Rớt đáy bể thì tí sẽ lên bờ
Hai tay bơi lội vào bờ nhanh thôi
Bơi hồ, sông, biển tuyệt vời
Rất đông người tắm nghỉ ngơi dịp hè.
-kt-


Bơi sao- mệt lã đói meo...
Buông tay giây  phút ta theo mộng tình!
Người đông ai cũng đứng nhìn
cho ta ôm mãi bóng hình xuống sông.
-sd-
 

Hả?
Anh ôm bóng hình xuống sông
Trời mùa đông thì lạnh cóng nghe hông?
Lên đi đừng có xuống sông làm gì
Trên nhà có nước nóng nì
Anh và cái bóng xinh thì xinh ôi!
Chúc cho xuân cười trên môi
Hoà chung một nhịp xuân đời tuổi hoa.
-dc-


Trời đông run cầm cập đấy mà
Còn đòi xuống nước đóng băng ha
Trời ơi lạnh lắm đấy nha
Kéo theo cái bóng úi dza khổ nào?
Bóng ơi anh vớt em mau
Nắm tay cho chắc ta vào nhanh lên
Hú vía cũng may còn hên
Ta ôm cái bóng một bên ấm lòng
-Hàn Băng-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 21:31:06 bởi Han Bang >
Rdinh 04.01.2009 22:29:15 (permalink)
0
 
Chú Rdinh cháu qua thăm nhà
Chú ơi ! sao có thơ ca chửi người
Buồn quá Tú về chú chơi
Chú ơi ! Chú hỡi ! Chú nơi phương nào
Hôm nay Tú  khóc nhiều vào
Buồn ơi nhân thế lệ trào giọt tuôn
Hu...hu...huuuuuuuuuuuuuuuuuuu
-kt-
 
 
Tú còn mải thi học kỳ
Năm mới thêm tuổi...xuân thì đẹp ghê
Chú trông đẹp cũng là mê
Huống hồ các cậu phải mê tít thò-lò
Nhưng mà nói thật đó nha
Tú chỉ mê sách, bài ra ở trường
Về nhà có tí sương-sương
Lại mê thơ tếu Rdinh, Du nữa mà
Nhiều hôm Tú chỉ ăn quà
Bỏ cơm cho rảnh để mà đọc thơ
Thế rồi Tú mộng, Tú mơ
Thả hồn bay bổng theo thơ... Tú cười...hihi...
Đến khi bố cho ăn roi...huhu...
Giựt mình Tú tỉnh... học bài tiếp theo.
 
Rdinh
 
 
Có gì đâu mà phải bận tâm cháu ơi, ai chửi mình không nhận, thì họ phải đem về hưởng trọn thôi. Cứ vui lên, đi học và đọc thơ cho thoải-mái. Cũng như chú viết bài TÌNH SI trên đây để các bạn thơ đọc cho có khi vui, khi buồn. Vậy mà cái cô NT Ngoc.Lam vào đọc rồi lại nói  buồn cười, không biết là cô ta buồn mà cười, cười tức, cười mỉa hay cười gì đây... không biết nữa, nhưng nụ cười của cô ta chú không hiểu nên không nhận thì cô ấy phải đem về nhà cô ấy thôi... Dầu sao cũng cảm ơn cô NL đã ghé thăm. Chúc cháu vui nhé.
Rdinh
 
nhatran89 05.01.2009 01:23:08 (permalink)
0
 
Chú Rdinh cháu qua thăm nhà
Chú ơi ! sao có thơ ca chửi người
Buồn quá Tú về chú chơi
Chú ơi ! Chú hỡi ! Chú nơi phương nào
Hôm nay Tú  khóc nhiều vào
Buồn ơi nhân thế lệ trào giọt tuôn
Hu...hu...huuuuuuuuuuuuuuuuuuu
-kt-
 
 
Tú còn mải thi học kỳ
Năm mới thêm tuổi...xuân thì đẹp ghê
Chú trông đẹp cũng là mê
Huống hồ các cậu phải mê tít thò-lò
Nhưng mà nói thật đó nha
Tú chỉ mê sách, bài ra ở trường
Về nhà có tí sương-sương
Lại mê thơ tếu Rdinh, Du nữa mà
Nhiều hôm Tú chỉ ăn quà
Bỏ cơm cho rảnh để mà đọc thơ
Thế rồi Tú mộng, Tú mơ
Thả hồn bay bổng theo thơ... Tú cười...hihi...
Đến khi bố cho ăn roi...huhu...
Giựt mình Tú tỉnh... học bài tiếp theo.
 
Rdinh
 
 
Có gì đâu mà phải bận tâm cháu ơi, ai chửi mình không nhận, thì họ phải đem về hưởng trọn thôi. Cứ vui lên, đi học và đọc thơ cho thoải-mái. Cũng như chú viết bài TÌNH SI trên đây để các bạn thơ đọc cho có khi vui, khi buồn. Vậy mà cái cô NT Ngoc.Lam vào đọc rồi lại nói  buồn cười, không biết là cô ta buồn mà cười, cười tức, cười mỉa hay cười gì đây... không biết nữa, nhưng nụ cười của cô ta chú không hiểu nên không nhận thì cô ấy phải đem về nhà cô ấy thôi... Dầu sao cũng cảm ơn cô NL đã ghé thăm. Chúc cháu vui nhé.
Rdinh
 
Rdinh này rất hay ghê vậy ta
Biết Tú không ăn cơm mà ăn quà
Thú ăn táo Mĩ, uống sữa tươi nha
Chú Rdinh tài thật hay là người thân
Tú thích thơ Rdinh, Du vần khen hay
Đọc xong Tú khoe mãi khoe hoài
Gặp ai cũng bảo vô ngay Rdinh, Dù (là Thuỵ Du)
Thơ vui thì cười hi hi hú hú
Thơ buồn thì khóc bù lu tội quá hà
Đúng là trẻ nít nhất nhà
Nhìn NhócTú Ngốc ai cũng cười khà khà vui ôi!
-nt-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 01:25:07 bởi nhatran89 >
Rdinh 05.01.2009 11:36:32 (permalink)
0
Tú còn mải thi học kỳ
Năm mới thêm tuổi...xuân thì đẹp ghê
Chú trông đẹp cũng là mê
Huống hồ các cậu phải mê tít thò-lò
Nhưng mà nói thật đó nha
Tú chỉ mê sách, bài ra ở trường
Về nhà có tí sương-sương
Lại mê thơ tếu Rdinh, Du nữa mà
Nhiều hôm Tú chỉ ăn quà
Bỏ cơm cho rảnh để mà đọc thơ
Thế rồi Tú mộng, Tú mơ
Thả hồn bay bổng theo thơ... Tú cười...hihi...
Đến khi bố cho ăn roi...huhu...
Giựt mình Tú tỉnh... học bài tiếp theo.
 
Rdinh
 
 

 
Rdinh này rất hay ghê vậy ta
Biết Tú không ăn cơm mà ăn quà
Thú ăn táo Mĩ, uống sữa tươi nha
Chú Rdinh tài thật hay là người thân
Tú thích thơ Rdinh, Du vần khen hay
Đọc xong Tú khoe mãi khoe hoài
Gặp ai cũng bảo vô ngay Rdinh, Dù (là Thuỵ Du)
Thơ vui thì cười hi hi hú hú
Thơ buồn thì khóc bù lu tội quá hà
Đúng là trẻ nít nhất nhà
Nhìn NhócTú Ngốc ai cũng cười khà khà vui ôi!
-nt-
 
 

Nhã-Trần cười Tú khà khà
Cho Rdinh gởi vài tiếng hà-hà với nhe
Sợ rằng Tú đòi ăn me
Chứ ăn táo Mỹ khó gì mà kinh
Cứ ra ngay chợ Bến-thành
Bỏ vài chục (ngàn) có táo dành để ăn
Sữa tươi siêu-thị đầy ngăn
Tiền vô thì cứ việc khuân mà dùng
Thơ vui Thuy-Du, Rdinh
Diễn-đàn đầy ngập , chẳng cần kiếm đâu
Đáp-ứng đủ mọi nhu-cầu
Nhóc Tú cứ việc ngồi thâu mà sài
Nhưng mà phải nhớ học bài
Nếu không... cúp hết, không ai cho dùng... huhu...(Tú khóc thật rồi)
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 11:41:21 bởi Rdinh >
SĨ ĐOAN 05.01.2009 11:59:29 (permalink)
0
HƯƠNG XUÂN
 
Xuân đến - sao chân mãi ngập ngừng...
Tim hồng trỗi nhịp loạn lung tung...
Phương xa nàng thấu- trời nhung nhớ...!
Dành trọn hương say, dạ reo mừng!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 12:43:29 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 05.01.2009 12:46:34 (permalink)
0
VUI XUÂN
 
Vườn hoa có lắm nụ hồng
Bấy nhiêu bướm trắng lượn vòng bên hoa
Xuân về rộn rã hoan ca...
Hòa vui điệp khúc - lướt qua dặm trường!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 14:59:38 bởi SĨ ĐOAN >
banglang07 05.01.2009 16:25:54 (permalink)
0
Anh hẹn hoa cải nở vàng
Sẽ về để đón em sang sông này
Hôm nay anh trở về đây
Cải vàng mà vắng ong bay bướm vờn
Phải chăng chúng thấy anh buồn
Cô gái dạo ấy không còn ở đây
Theo chồng cô đã về Tây
Chỉ còn vạt cải của ngày xưa thôi
Cái nơi hẹn ước thề bồi
Cái nơi người hẹn khi tôi trở về...
 
Cải nở vàng một vạt đê
Bây giờ thì nở làm gì cải ơi?
 
kimrbl


Cải vàng mơ rợp vùng trời
Cho anh nhớ quá những lời ngày xưa
Ngày anh đi, em tiễn đưa
Giờ nhìn hoa cải vàng xưa nhớ người
Em đi về với bên người
Bỏ màu hoa cải buồn lời anh than
Rung rinh hoa cải ngỡ ngàng
Vàng hoa trước gió chờ nàng về xuân
-kt-



       


Ngày đi , em tiễn bên sông
Cải vàng mấy độ , anh không thấy về
Anh đi , quên cả lời thế
Ta cùng hẹn ước bên đê thuở nào
Chiều nay hoa Cải nghẹn ngào
Bao nhiêu thương nhớ dâng trào trong tim ….
BL07



  
nhatran89 05.01.2009 18:42:38 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

Anh hẹn hoa cải nở vàng
Sẽ về để đón em sang sông này
Hôm nay anh trở về đây
Cải vàng mà vắng ong bay bướm vờn
Phải chăng chúng thấy anh buồn
Cô gái dạo ấy không còn ở đây
Theo chồng cô đã về Tây
Chỉ còn vạt cải của ngày xưa thôi
Cái nơi hẹn ước thề bồi
Cái nơi người hẹn khi tôi trở về...
 
Cải nở vàng một vạt đê
Bây giờ thì nở làm gì cải ơi?
 
kimrbl


Cải vàng mơ rợp vùng trời
Cho anh nhớ quá những lời ngày xưa
Ngày anh đi, em tiễn đưa
Giờ nhìn hoa cải vàng xưa nhớ người
Em đi về với bên người
Bỏ màu hoa cải buồn lời anh than
Rung rinh hoa cải ngỡ ngàng
Vàng hoa trước gió chờ nàng về xuân
-kt-



       


Ngày đi , em tiễn bên sông
Cải vàng mấy độ , anh không thấy về
Anh đi , quên cả lời thế
Ta cùng hẹn ước bên đê thuở nào
Chiều nay hoa Cải nghẹn ngào
Bao nhiêu thương nhớ dâng trào trong tim ….
BL07



  



Hoa cải mơ dáng em tìm
Nhớ ngày xưa ấy! Con tim nghẹn ngào
Nhìn bông hoa cải khoe màu
Tim anh thắt nghẹn nhớ trào bờ mi.
-nt-

hd_tinhgia 05.01.2009 18:51:19 (permalink)
0
Nghịch Lý
 
 
Có những lời anh không dám nói
Sợ thời gian!
Có những điều anh không dám viết
Sợ tình yêu!
Thời gian không đủ dài cho em còn nhớ
Tình yêu không đủ bền để em thiết tha!
Anh đổ tình yêu vào thời gian
Gói ghém
Chôn sâu vào giấc mơ cho tình không dang dở
Lận đận một đời anh
Ngang trái một thời em!
Em ghét những lời nói dối
Anh chưa một lần nói thật!
Em ban phát lời yêu
Anh điềm nhiên câm bặt!
Trái đất cứ quay
Em cứ hồn nhiên yêu. Hồn nhiên nhớ. Hồn nhiên hờn giận...
Anh lặng lẽ quay đầu cúi nhặt
Chút vung vãi lời em
Chút hào phóng tình em.
Và cứ thế anh biết rằng
Em không nhận ra
Thời gian cứ chạy dài lê thê
Tình yêu cứ rụt rè teo tóp!
Duy nhất một lời nói thật:
Không phải anh mãi yêu em
Mà chính là
Anh đã yêu em!
 
5/1/09
_H.D_
bài thơ em mới viết, mọi người xem rồi cho ý kiến nha!
Chúc cả nhà vui vẻ!
nhatran89 05.01.2009 19:12:47 (permalink)
0
Bài thơ này hay quá
Đọc nghe mà xót xa
Tình yêu tình đôi ngả
Biết bao giờ ra hoa???!!!
-nt-

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 106 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9