MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 106 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 07.01.2009 10:41:15 (permalink)
0
TƠ VƯƠNG
 
Phong trần nhuộm phải duyên tơ
Trỗi ngân năm tháng vu vơ mộng lành.
Dịu xoa số kiếp đoạn đành...
Thắm hồng sắc lá trĩu cành xum sê.
Rượu cay ta chuốt đê mê
Tình nồng ta mãi si mê trọn đời!!!
-sd-

Kha Khả Tú 07.01.2009 11:50:46 (permalink)
0
Xuân về bên bức tường hoa
Hoan ca khúc hát ngà ngà men say
Chúc cho anh chị cả hai
Du xuân vui giấc mơ say ân tình
-kt-
Kha Khả Tú 07.01.2009 12:05:01 (permalink)
0

Em buồn đứng đợi bên sông
Trông xa bến vắng âm thầm lá rơi
Nhìn thuyền còn biệt mù khơi
Bao giờ trở lại cho vơi niềm sầu
Biển xanh sống vỗ về đâu
Gió lay tà áo trắng màu tang thương
Nhớ ai biệt bóng trùng dương
Nhớ sao là nhớ người thương nơi nào.
-kt-
 
 
Anh về qua ngỏ nhà em
Cửa gài, then chốt cánh rèm đun đưa...
Hoàng hôn- chợt đổ cơn mưa...
Gió cuồng từng đợt... áo chưa đủ dầy.
Đó đây bao cảnh sum vầy
Cánh chim cô lẻ đong đầy bóng ai!!!
Xoay lưng sãi bước đường dài
Nhớ mong ,mong nhớ hình hài em yêu!!!
-sd-



Nhớ ai ai nhớ những chiều
Biển lay gợn sóng xao nhiều nhớ thương
Trông xa thuyền vượt trùng dương
Sầu vương ánh mắt người thương đứng chờ
Gió lay tà áo trắng mơ
Lao xao sóng biếc mắt chờ biển xa.
-kt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 12:09:13 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 07.01.2009 12:22:11 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

Em buồn đứng đợi bên sông
Trông xa bến vắng âm thầm lá rơi
Nhìn thuyền còn biệt mù khơi
Bao giờ trở lại cho vơi niềm sầu
Biển xanh sống vỗ về đâu
Gió lay tà áo trắng màu tang thương
Nhớ ai biệt bóng trùng dương
Nhớ sao là nhớ người thương nơi nào.
-kt-
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/5B01EE2E394A4AF790F0E953FAB633E7.jpg[/image]
 
Gió Buồn
 
Gió buồn thổi nước ven sông
Gợn cơn sóng nhỏ chập chùng giọt rơi
Mắt đưa thương nhớ ra khơi
Tới người yêu dấu chia đôi nỗi sầu
 
Gió em bắt ngọn từ đâu
Lay lòng đã xóa tình đầu đau thương
Hết rồi tà áo yêu đương
Sao còn phất gió làm vương lòng này!
 
T.A. 1/6/2009

Biển mơ trắng xoá dáng gầy
Em quay trở gót lòng đầy vấn vương
Thuyền xa cách mấy trùng dương
Em còn hoài vọng lời thương hẹn thề

Chông chênh biển đá em về
Bước từng bước nhỏ lối về đơn côi
Xa xôi thuyền đã xa rồi
Sao em còn mãi bồi hồi mong ai?!
-kt-
( TTK ơi ! hi...hi...hi... Hôm nay em tập hoạ thơ tình đấy ! Có chỗ nào sai TTK sửa giúp em nha ! )
Kha Khả Tú 07.01.2009 12:52:21 (permalink)
0

PHỐ VẮNG
 
Lang thang phố vắng chiều nay
Nhớ làn hương gió bay bay hôm nào
Đâu rồi suối lệ tuôn trào...
Bờ vai em tựa má đào xinh xinh...!
-sd-


Chiều nay phố vắng em đi
Chỉ nghe tiếng gió thầm thì bên tai...
Mái đầu chờ đợi bờ vai
Lá rơi ngỡ tiếng chân ai bước cùng...
ATT


Thuyền xưa mất dấu chân nàng
Lao xao sóng vỗ tình càng mù khơi.
Chập trùng sương phủ chơi vơi
Ngổn ngang trăm mối- tả tơi tơ lòng!!!
-sd-

 
 
 


Sóng xa biển trắng lao xao
Tình nào lên khúc phố nao nao buồn
Một chiều đông xuống liễu buông
Tình sầu viễn xứ phố buồn mòn trông
Người đi chinh chiến viễn đông
Vai mang nặng gánh núi sông trĩu tình
Tình nhà nợ nước bên mình
Hai vai gánh vác vượt nghìn núi sông
Xuân về tô sắc hoa hồng
Trên tay hoa súng rộ lòng tình chung
Trông xa bờ biển mịt mùng
Bước chân người lính trùng dương dặm trường
Vai mang nặng gánh yêu thương
Xuân về lính trải hoa đường lối đi
Phố xưa xuân mộng khắc ghi
Mai vàng qua ngỏ Xuân thì đón anh
-kt-
Người lính 07.01.2009 14:27:40 (permalink)
0





Phố vắng
 
Sóng xa biển trắng lao xao
Tình nào lên khúc phố nao nao buồn
Một chiều đông xuống liễu buông
Tình sầu viễn xứ phố buồn mòn trông
Người đi chinh chiến viễn đông
Vai mang nặng gánh núi sông trĩu tình
Tình nhà nợ nước bên mình
Hai vai gánh vác vượt nghìn núi sông
Xuân về tô sắc hoa hồng
Trên tay hoa súng rộ lòng tình chung
Trông xa bờ biển mịt mùng
Bước chân người lính trùng dương dặm trường
Vai mang nặng gánh yêu thương
Xuân về lính trải hoa đường lối đi
Phố xưa xuân mộng khắc ghi
Mai vàng qua ngỏ Xuân thì đón anh
-kt-

 
 
Người lính
PHỐ VẮNG
 
Quê hương một bức tình tranh
Quê hương có trái tim xanh đợi chờ
Quê hương muôn vạn lời thơ
Quê hương ai nỡ hững hờ lãng quên
Chiều chiều phố vắng buồn tênh
Anh đi chinh chiến bỏ quên nỗi buồn
Anh đi để lại đoạn trường
Đêm về phố vắng nhớ thương khóc thầm
Anh quen tiếng đạn bom gầm
Sao anh lạ lẫm trong tâm chữ tình
Năm dài phố vắng một mình
Anh ơi còn nhớ dáng hình quê hương?
                                       07.01.2009
SĨ ĐOAN 07.01.2009 15:46:20 (permalink)
0
 
Em buồn đứng đợi bên sông
Trông xa bến vắng âm thầm lá rơi
Nhìn thuyền còn biệt mù khơi
Bao giờ trở lại cho vơi niềm sầu
Biển xanh sống vỗ về đâu
Gió lay tà áo trắng màu tang thương
Nhớ ai biệt bóng trùng dương
Nhớ sao là nhớ người thương nơi nào.
-kt-
 
 
Anh về qua ngỏ nhà em
Cửa gài, then chốt cánh rèm đun đưa...
Hoàng hôn- chợt đổ cơn mưa...
Gió cuồng từng đợt... áo chưa đủ dầy.
Đó đây bao cảnh sum vầy
Cánh chim cô lẻ đong đầy bóng ai!!!
Xoay lưng sãi bước đường dài
Nhớ mong ,mong nhớ hình hài em yêu!!!
-sd-



 
Nhớ ai ai nhớ những chiều
Biển lay gợn sóng xao nhiều nhớ thương
Trông xa thuyền vượt trùng dương
Sầu vương ánh mắt người thương đứng chờ
Gió lay tà áo trắng mơ
Lao xao sóng biếc mắt chờ biển xa.
-kt-

Thuyền đi -trao sóng vỗ về
Dịu xoa giọt nắng đê mê chân nàng.
Lời yêu gửi gió dặm ngàn
Sưởi tình ấm áp nẻo đàng em qua.
Ngày mai tạm lắng phong ba
Thuyền về trong nắng chan hòa yêu thương.
-sd-

 
Kha Khả Tú 07.01.2009 22:49:49 (permalink)
0
Cánh chim lướt gió băng băng
Khí thế oai dũng dưới trăng sáng loà
Cánh chim chở tình muôn nhà
Kêu hùng mang khúc hoan ca cho người
Người về hoa cải xinh tươi
Châu hườn hợp phố xuân cười vang vang
-dc-
(Tiểu đệ chúc Bằng Lăng tỷ tỷ đôn hậu, dịu dàng kính yêu mãi tươi vui như xuân)


     

Cánh chim lướt gió tung trời
Kiêu hùng một thuở ngời ngời hiên ngang
Chiều nay cải rực sắc vàng
Bên sông sóng biếc mơ màng gió xuân …
BL07

( Tỷ cũng chúc đệ luôn vui khỏe và gặp nhiều may mắn nhé ! À , tỷ nghe đồn dạo này đệ đang đi làm hiệp sỹ có phải ko ? )
 


Xuân sang cánh én chao mừng
Xoè đôi cánh nhạn vẫy vùng trời mây
Chở thương chở nhớ về đây
Đơm vườn hoa mộng tím đầy Bằng Lăng
-Hà Nghinh Tuấn-
( Tiểu đệ về thăm Bằng Lăng tỷ tỷ đây! Kính chúc tỷ tỷ dịu hiền kính yêu những lời tốt lành, vui tươi, hạnh phúc nhất! )


Cánh bằng lướt gió hăng hăng
Xa xôi cách mấy không ngăn được tình
Về đây sun hợp gia đình
Tỷ, huynh, đệ, muội thăm tình vui xuân
-Hán Quân-
(Bằng Lăng tỷ tỷ kính yêu ơ! Tiểu đệ cũng vội vã về thăm tỷ tỷ dịu dàng nhân ái đây!  Kính chúc tỷ tỷ vạn đều như ý.)


Vèo...!
Tiểu đệ bay tới rồi đây
Họp cùng huynh đệ vui vầy với nhau
Đệ nhớ tỷ nước mắt trào
Tấm lòng nhân hậu dạt dào yêu thương
-Vĩnh Hùng-
(Tiểu đệ cũng chúc Bằng Lăng tỷ tỷ hạnh phúc , vui tươi và luôn thành công trong sự nghiệp trồng người )


Cánh bằng lướt gió xuyên mây
Chở đầy thương nhớ về xây mộng lành
Bên vườn hoa tím như tranh
Tấm lòng tiên nữ trời dành thế gian
-Vĩnh Nghiêm-
( Tiểu đệ cũng về kịp mừng gặp Bằng Lăng tỷ tỷ đây! Kính tỷ lời chúc vạn an.)


Các đệ khen tỷ quá trời...

Tranh nhau nói hết còn lời nào đâu
Mong Bằng Lăng tím thôi sầu
Để cho Sơn được lâu lâu trộm nhìn...
-NS-


Sơn ( MNS ) ơi cứ thoải mái nhìn
Bằng Lăng tím giữ làm tin trong nhà
Rồi về thưa má thưa ba
Đón người ấy đến cùng nhà ở chung
 
kimrbl

Nói vậy chứ tim Kim bập bùng
Trống ngực cứ đánh lung tung nảy giờ
Bức tóc, vò trán bơ phờ
Lóng nga lóng ngóng canh chờ Sơn qua
Giữ kín hoa tím trong nhà
Trông chừng Sơn ngó nhìn hoa tím mình
-kt-
hi...hi...hi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 22:53:07 bởi Kha Khả Tú >
ThanhThanhKhiet 07.01.2009 23:05:17 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Kha Khả Tú

Em buồn đứng đợi bên sông
Trông xa bến vắng âm thầm lá rơi
Nhìn thuyền còn biệt mù khơi
Bao giờ trở lại cho vơi niềm sầu
Biển xanh sống vỗ về đâu
Gió lay tà áo trắng màu tang thương
Nhớ ai biệt bóng trùng dương
Nhớ sao là nhớ người thương nơi nào.
-kt-
 

 
Gió Buồn
 
Gió buồn thổi nước ven sông
Gợn cơn sóng nhỏ chập chùng giọt rơi
Mắt đưa thương nhớ ra khơi
Tới người yêu dấu chia đôi nỗi sầu
 
Gió em bắt ngọn từ đâu
Lay lòng đã xóa tình đầu đau thương
Hết rồi tà áo yêu đương
Sao còn phất gió làm vương lòng này!
 
T.A. 1/6/2009

Biển mơ trắng xoá dáng gầy
Em quay trở gót lòng đầy vấn vương
Thuyền xa cách mấy trùng dương
Em còn hoài vọng lời thương hẹn thề

Chông chênh biển đá em về
Bước từng bước nhỏ lối về đơn côi
Xa xôi thuyền đã xa rồi
Sao em còn mãi bồi hồi mong ai?!
-kt-
( TTK ơi ! hi...hi...hi... Hôm nay em tập hoạ thơ tình đấy ! Có chỗ nào sai TTK sửa giúp em nha ! )

TTK cám ơn KKT đã yêu mến.Nhưng TTK thấy KKT hoạ hay rồi ,kg cần sửa gì đâu. Với lại thơ như hoa ấy mỗi bông mỗi tính cách riêng.hoa nào cũng đẹp đấy KKT ạ cứ phát huy lên nhé
 
T.T.K.7.1.2008

Kha Khả Tú 07.01.2009 23:40:30 (permalink)
0
THƯ HỒI ÂM


Em cứ nói “tình anh dần phai nhạt
Ngày càng xa, lời nói bớt ân cần
Thu sang rồi, lá đã rụng đầy sân
Mà ước hẹn vẫn chỉ là hẹn ước”

Thoắt một cái, một vòng xoay nhật nguyệt
Ngày tàn dần theo từng chiếc lá rơi
Chiều bâng khuâng và nỗi nhớ chơi vơi
Tim se thắt bởi tiếng lòng réo gọi

Anh nhớ em, vì trái ngang, không nói
Chứ lẽ nào tình phai nhạt em ơi
Vẫn loanh quanh với tâm sự rối bời
Chiều xuống vội hoa tình yêu chợt nở

Hoa nở muộn nhưng sắc hoa rực rỡ
Bừng sáng lên niềm hy vọng tin yêu
Nhưng bóng chiều vẫn nhòa nhạt tịch liêu
Và ngang trái vẫn làm anh nhức nhối

Dù sao đi nữa, em cho anh xin lỗi
Sẽ có một ngày đời sẽ vui hơn
Em hiểu cho anh chớ vội trách hờn
Xin hãy cứ là đóa hoa xuân sắc
-yenson-




NHỚ QUÁ

Lời anh nói êm như địu hát
Nhẹ như sương và sắc màu lam
Của mây chiều bảng lảng cuốn hoàng hôn
Cho chìm đắm nỗi thương và niềm nhớ

Lời anh nói em xem như hơi thở
Như máu tìm chảy dọc về tim
Em nhắm nghiền đôi mắt lặng im
Để hồi ức quay về kỉ niệm

Từ độ em đi về miền viễn xứ
Nhớ không nguôi màu nắng mới hanh
Rồi mỗi năm vào độ xuân sang
Em quay quắt trong niềm thương vô tận

Nhớ da diết mai vàng sân nắng
Nhớ cành đào bất tận mùa xuân
Nhớ áo mới ai thơm quá trắng ngần
Nhớ ánh mắt nhìn trân thẹn nói

Nhớ lúc ấp úng tên em anh gọi
Nhớ đôi mắt nhìn bất chợt giao nhau
Em hỏi thì anh chỉ lắc đầu và bảo
Không có gì anh chỉ nhìn vậy đó

Mới đấy mà mấy độ xuân qua ngỏ
Nhìn bờ biển lòng dâng trào nỗi nhớ
Nhớ ngày xưa khi thuyền xa bến đổ
Sóng mạn thuyền vỗ nước mắt cay cay...
-khả Tú-
( Tú chỉ cảm xúc theo ý thơ mà hoạ như vậy thôi, nếu có gì phật ý xin lượng thứ )



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 09:48:27 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 08.01.2009 00:26:57 (permalink)
0

         HOA TÍM....
                     CÒN ĐÂU
 
 
Vắng em cứ ngở lấy chồng
Ngờ đâu thay đổi một lòng quy y
Hai đường lựa chọn em đi
Đường nào cũng để sầu bi chất chồng
Thà rằng em bước sang sông
Sống trong hạnh phúc với chồng giàu sang
Anh cam chịu cảnh bẻ bàng
Gíup em tránh được lỡ làng phận duyên
Nào ngờ tìm đến cửa thiền
Để anh mang nặng ưu phiền buồn thêm
Hồi kinh sám hối đêm đêm
Lời em khấn nguyện gợi thêm nỗi sầu
Hoa tím ngày xưa còn đâu
Một thời áo tím đẹp màu anh yêu
Bằng Lăng tím cả rừng chiều
Giờ đây hoang vắng tiêu điều xác xơ…
 
                      -NS- 

   


Bằng Lăng tím cả vườn mơ
Vần thơ nối nhịp anh mơ trang tình
Hoa xinh bướm lượn rập rình
Lòng anh nhung nhớ tím màu trang thơ
Nhìn vườn hoa ước anh chờ
Thẩn thờ muốn nhặt hoa mơ vào nhà
Sáng trăng sáng cả vườn hoa
La đà gió thoảng hương hoa ngát trời
Sương rơi nhỏ giọt lơi rơi
Gợi bao nhiêu ý cho lời anh trao
Đến khi gặp mặt nao nao
Anh chỉ thốt tiếng: Ô...chào bạn thơ
Nhìn người quay gót thẩn thờ
Anh tưng tức lắm trách thơ thiếu màu
Lần sau anh nhủ lần sau
Nhất quyết anh chào bằng tiếng em yêu
-kt-
(Hi...hi...Cháu trêu chú Sơn nè !)
SĨ ĐOAN 08.01.2009 08:38:50 (permalink)
0

 
Kha Hán Quân 08.01.2009 11:51:34 (permalink)
0
HOA TÍM....
                     CÒN ĐÂU
 

Vắng em cứ ngở lấy chồng
Ngờ đâu thay đổi một lòng quy y
Hai đường lựa chọn em đi
Đường nào cũng để sầu bi chất chồng
Thà rằng em bước sang sông
Sống trong hạnh phúc với chồng giàu sang
Anh cam chịu cảnh bẻ bàng
Gíup em tránh được lỡ làng phận duyên
Nào ngờ tìm đến cửa thiền
Để anh mang nặng ưu phiền buồn thêm
Hồi kinh sám hối đêm đêm
Lời em khấn nguyện gợi thêm nỗi sầu
Hoa tím ngày xưa còn đâu
Một thời áo tím đẹp màu anh yêu
Bằng Lăng tím cả rừng chiều
Giờ đây hoang vắng tiêu điều xác xơ…
 
                      -NS- 



Bằng Lăng tím cả vườn mơ
Vần thơ nối nhịp anh mơ trang tình
Hoa xinh bướm lượn rập rình
Lòng anh nhung nhớ tím màu trang thơ
Nhìn vườn hoa ước anh chờ
Thẩn thờ muốn nhặt hoa mơ vào nhà
Sáng trăng sáng cả vườn hoa
La đà gió thoảng hương hoa ngát trời
Sương rơi nhỏ giọt lơi rơi
Gợi bao nhiêu ý cho lời anh trao
Đến khi gặp mặt nao nao
Anh chỉ thốt tiếng: Ô...chào bạn thơ
Nhìn người quay gót thẩn thờ
Anh tưng tức lắm trách thơ thiếu màu
Lần sau anh nhủ lần sau
Nhất quyết anh chào bằng tiếng em yêu
-kt-
(Hi...hi...Cháu trêu chú Sơn nè !)
 


Bằng lăng tím…
 
Bằng lăng tim tím màu mơ
Như vần định họa trong thơ gợi tình
Sợ thẹn bươm bướm nhỏ xinh 
Nên vờ làm bộ như mình ngây thơ
 
Bướm ai đang tuổi đợi chờ
Bướm xinh thả cánh rong chơi bên nhà
Bướm em đẹp nhất vườn hoa
Lại thơm mùi phấn thoảng qua góc trời
 
Hồn thơ nay chợt chơi vơi
Vần lơ lửng gió, hết lời để trao
Tình thơ dù vẫn nao nao
Ý thơ chợt lịm theo chào bướm mơ

Bướm bay quên kẻ thẫn thờ
Quên bằng lăng tím cuộn mơ tím màu
Lần sau nếu có lần sau
Bằng lăng đổi sắc thành màu bướm yêu…
 
T.A. 1/7/2009

 
(Thơ -NS- và -kt- hay quá, cho T.A. ké chút cho vui nhé!)





Bướn ơi bướm mãi rong chơi
vườn xưa trông ngóng buồn ơi là buồn
Bướm mơ vườn mộng hoa hường
Cánh vờn lả lướt tinh sương, chiều tà
Bướm bay tận chốn trời xa
Vườn nhà đang đợi bướm hoa trở về
-Hán Quân-
SĨ ĐOAN 08.01.2009 14:57:18 (permalink)
0
THIẾT THA
 
Trăng lơ lửng đầu non thăm thẳm
Soi ngàn cây tỏa ấm lá hoa... 
Long-Phụng sánh bước chan hòa
Lanh lảnh tiếng hót hoan ca núi rừng
Em xinh tươi tưng bừng trỗi nhịp
Anh rộn ràng bắt nhịp tim hồng 
Chung vai thỏa chí tang bồng
Lối về đầy ắp đáy lòng yêu thương!
-sd-


Trăng long lanh, em anh chung lối
Ta đi về sớm tối gặp nhau
Tình duyên kiếp trước đã trao
Kiếp này ta nguyện trầu cao hiệp hoà
Anh ơi hãy nhớ lời nha
Một lòng chung thuỷ không sa ngả lòng
Anh chờ, em cũng động lòng
Thôi thì em hứa một lòng yêu anh.
Han Bang

 
Tình yêu- nhất dạ nha em!
Chữ chung, chữ nghĩa luôn tìm về nhau.
Trọn đời tình mãi dạt dào
Nên câu son sắt trỗi vào hương mê.
Bón vun cành lá sum xê
Đơm hoa kết quả tràn trề nhựa thơm.
Ta về nhuốm bếp bắc cơm
Đợi em cho đến sao Hôm khuất dần.
-sd-
 
( Họa vui với Hàn Băng nhé!)



SẮT SON
 
Tình tha thiết vẹn gìn son sắt!
Ta cùng em nhịp bắt duyên nồng
Mãi yêu màu sắc tím hồng
Sáng trong, rạng rỡ theo dòng thời gian.
Như sử sách bao trang còn thắm...!
Trăng khuyết- tròn êm ấm tình quê!
Đầu xanh đôi mái đê mê
Mùa xuân, đông, hạ... ta kề sánh vai!
-sd-

Tình ta vẫn sáng như trăng đầu mùa
Lời thương nói mấy cho vừa
Anh mong, em nhớ gió đưa dạt dào
Trang thơ ta khắc tên nào
Hai người một nét chữ màu mực yêu
Han Bang
(Mực yêu là mực màu đỏ nè bạn ơi ! Thơ bạn rất hay, mình ghé hoạ cùng cho vui nhé !)
 
Ta thời tôn trọng bạn hiền
Quý yêu nhất mực ví kiềng ba chân
Dẫu rằng chưa phải bạn thân
Một câu, một chữ- tri ân trong đời
Hàn Tiểu băng nhớ lấy lời:
Tình thơ trao gửi ngời ngời trong ta.
-sd-
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 15:13:30 bởi SĨ ĐOAN >
kimrbl 08.01.2009 16:15:27 (permalink)
0
 

Một vì tinh tú nhỏ nhoi
xinh đẹp quá bao người quay quanh
Tinh vân tiên nữ mộng thành
ơi xin chúc duyên lành như mơ
Nhỏ bao giọt lệ mong chờ
Nhoi đau người đã hững hờ tình tôi
 
kimrbl
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 16:34:15 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 106 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9