MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Trích đoạn: Kha Khả Tú
Mong rằng hoa mãi đẹp xinh
Khoe màu sắc phấn thắm tình duyên ai...
KKT
"Mong rằng hoa mãi đẹp xinh..."
Thơ ai thương nhớ cho mình nhớ thương...
ViViLan
Mong rằng hoa mãi đẹp xinh
Khoe màu sắc phấn thắm tình duyên ai...
KKT "Mong rằng hoa mãi đẹp xinh..."
Thơ ai thương nhớ cho mình nhớ thương...
ViViLan Hoa xinh hồng thắm đơm tình
Nép vào đông tuyết ta nhìn ngắm hoa
Hàn Băng
Trích: Sĩ Đoan
Mong rằng hoa mãi đẹp xinh
Khoe màu sắc phấn thắm tình duyên ai...
KKT "Mong rằng hoa mãi đẹp xinh..."
Thơ ai thương nhớ cho mình nhớ thương...
ViViLan Hoa xinh hồng thắm đơm tình
Nép vào đông tuyết ta nhìn ngắm hoa
Hàn Băng Rộn ràng hát khúc hoan ca Trỗi bừng muôn thuở chan hòa yêu thương! -sd-
Mong rằng hoa mãi đẹp xinh
Khoe màu sắc phấn thắm tình duyên ai...
KKT "Mong rằng hoa mãi đẹp xinh..."
Thơ ai thương nhớ cho mình nhớ thương...
ViViLan Hoa xinh hồng thắm đơm tình
Nép vào đông tuyết ta nhìn ngắm hoa
Hàn Băng Rộn ràng hát khúc hoan ca Trỗi bừng muôn thuở chan hòa yêu thương! -sd-
HỔNG DÁM NÓI
Chiều đông cứ phủ mùa sương
Ta thương nhớ quá cánh hường hoa mơ
Nhớ em anh dệt vần thơ
Câu thương câu nhớ câu chờ tiếng yêu
Thế rồi cứ mỗi buổi chiều
Xong việc công sở ta đều pm thư
Hỏi thăm lời cứ ậm ừ
Nói câu yêu ấy dần dừ khó ghê
Tay vò tà áo vân vê
Nói yêu chưa dám, hẹn thề sợ out
Nếu nói thí đại yêu nào
Thì ôi ! Có lẽ em chào googbye
Từ từ ta tính kế hay
Tết nhất ta đến chúc ngay ông bà
Sau đó chúc tết mẹ cha
Rồi sau đấy nữa lân la gặp nàng
Nhưng ngại chắc không dám sang
Cứ thơ thẩn mãi viết trang thơ tình
Em ơi có hiểu lòng mình
Nói lên một tiếng, anh xin em mà
Ngày nào anh cũng theo xa
Em vừa ra ngỏ anh là theo ngay
Em ơi em hỡi có hay
Em đi bước nhỏ gió lay áo hồng
Tim anh se thắt cõi lòng
xa rồi khuất bóng anh trông theo hoài
Tối mù anh lủi gót say*(Thất tình chân bước đi xiêu vẹo! Say này là say tình đấy nhé!)
Về ôm khối nhớ u hoài trắng đêm
Nhớ em bóng nhỏ qua thềm
Anh thương nhớ quá mơ tìm mộng xây
Bóng em cứ ở tim này
Anh thương anh nhớ viết đầy trang thơ. (Hổng ngủ thức viết thơ tình tới sáng luôn)
-dc-
(Đấy là tâm sự của những chàng trai hiền quá trời hiền không dám ngỏ lời ...)
* Mình viết bấy nhiều , còn lại các bạn viết tiếp cho vui nhé ! Vì Nhóc Tú Ngốc thích đọc thơ, nên mình và các bạn cứ thả thơ cho Nhóc đọc cho vui ! He he he...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 18:23:37 bởi docan0809 >
Người theo qua ngỏ vườn thơ
Câu thương câu nhớ câu chờ đợi ai
Mặc cho trời nắng, mưa dai
Lòng anh vẫn mãi cứ hoài chờ mong
Nhớ xưa chuyện cũ thuộc lòng
Em xin viết lại dài dòng cho vui :
(Bài thơ này Nhã Trân nhặt được, thấy vui và hay nên học thuộc lòng luôn. Có lẽ thời nội, ngoại, cố cồ gì của Trân cũng nên. vì giấy ngả màu cũ xì)
"Răng mà cứ theo tui hoài rứa
Cái ông ni mới dị chưa tề
Sáng trưa chiều hai buổi đi về
Đưa với đón làm chi hổng biết
Ôi đôi mắt chi mà tha thiết
Đứng nhìn làm ngượng bước tui đi
Lá thư tình ông gửi làm chi
Thầy mạ biết rầy la tui chết
Ông tán tỉnh làm chi hổng biết
Nói hoài lời hoa mĩ làm chi
Tui nhỏ lắm chuyện tình răng biết được
Tội tui lắm cách cho vài thước
Đừng đi gần hai bước song đôi
Xa xa cho kẻo bạn tui cười
Mai vào lớp cả trường dị nghị
Theo chi rứa người răng biết dị
Thôi được rồi đưa lá thư đây
Mai tan trường đợi ở gốc cây
Tui sẽ đến trả lời cho ông biết"
(Hi...hi... Vui hông bạn ơi!)
Có giống Khả Tú ngày nay từ chối các chàng trai không hả?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 19:47:51 bởi nhatran89 >
Với anh tình mãi lâu dài Em ơi có hiểu giải bày cùng anh Đêm về trằn trọc thâu canh Biết em có thấu lòng thành anh chăng! Chào Kha Kha Tu!!! Rất vui khi đón nhận một thi sĩ mới dạo qua và để lại những vần thơ trong khu vườn của HKBT !
Ca ca về thăm Tú nha
Vừa thấy khách lạ anh ra tiếp người
Anh ơi thỉnh thoảng qua chơi
Nhóc Tú Ngốc ấy bây giờ học thi
Nay mai là hết học kì
Bé Tú đa tạ anh gì... qua thăm
-Vĩnh Hùng-
Thơ vui vì có trăng ngà
Ảo huyền, huyền ảo là đà lượn quanh.
Ta yêu một áng trăng thanh
Nên vầng thơ ấm - em anh giao hòa!!!
-sd-
Giao hoà vang khúc hoan ca
Ánh trăng còn khuyết xa xa chân trời
Hôm nay thi sĩ bệnh rồi
Mới nghe Nhóc kể vài lời viếng thăm
Thi Sĩ bệnh khá trầm trọng
Không ngồi dậy được chỉ nằm đấy thôi
Cầu mong ước muốn vạn lời
Mong thi sĩ khoẻ về chơi diễn đàn.
-Hán Quân-
Thơ vui vì có trăng ngà
Ảo huyền, huyền ảo là đà lượn quanh.
Ta yêu một áng trăng thanh
Nên vầng thơ ấm - em anh giao hòa!!!
-sd-
Giao hoà vang khúc hoan ca
Ánh trăng còn khuyết xa xa chân trời
Hôm nay thi sĩ bệnh rồi
Mới nghe Nhóc kể vài lời viếng thăm
Thi Sĩ bệnh khá trầm trọng
Không ngồi dậy được chỉ nằm đấy thôi
Cầu mong ước muốn vạn lời
Mong thi sĩ khoẻ về chơi diễn đàn.
-Hán Quân- Diễn đàn luôn ở trong tâm
Bệnh tình thuyên giảm nhờ nằm bên trăng ( song cửa).
Cám ơn tiểu đệ Hán Quân
Cùng "cô chủ Nhỏ" ân cần hỏi thăm.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 12:18:15 bởi SĨ ĐOAN >
Tìm em qua những dấu hài
Em đi bao phố tìm hoài chưa xong.
Tiết trời se lạnh chiều đông
Thị thành tấp nập khó mong gặp nàng.
-sd-
Nàng qua ngỏ bước thấy chàng
Ngẩn ngơ chẳng hiểu mắt chàng tìm ai
Tiết đông gió lạnh dấu vết hài
Phố phường đông đúc cành mai rộ vàng
-kt-
Tìm em qua những dấu hài
Em đi bao phố tìm hoài chưa xong.
Tiết trời se lạnh chiều đông
Thị thành tấp nập khó mong gặp nàng.
-sd- Nàng qua ngỏ ngước thấy chàng
Ngẩn ngơ chẳng hiểu mắt chàng tìm ai
Tiết đông gió lạnh dấu hài
Phố phường đông đúc cành mai rộ vàng
-kt- Cho ta yêu mãi tình nàng Cho lòng rộn rã dạ càng mến thương Đêm thâu trỗi khúc tơ vương Tháng ngày xanh thắm chặng đường duyên tơ! -sd-
TÌNH MỘNG Anh nhung nhớ tình mình xa cách (...) Yêu đắm say biết mách cùng ai? Em lơ đễnh tình này muôn thuở??? Nhiều đêm liền trăn trở khôn nguôi!!! -sd-
NỖI NIỀM Nỗi niềm chan chứa vấn vương
Sợi yêu sợi nhớ sợi thương mặn nồng!
Anh về mang cả tấm lòng
Trao tình son sắt -má hồng anh yêu!
-sd-
NGỌN LỬA
Lửa này tự trái tim em
Đốt lên sưởi ấm lòng anh mỗi chiều
Lửa này chan chứa thương yêu
Xua tan lạnh lẽo , cô liêu , buồn phiền
Lửa này lửa nợ , lửa duyên
Thắp lên từ những truân truyên kiếp người
Khi ngọn lửa cháy lên rồi
Sẽ là vĩnh cửu giữa trời thiên thu
Dù cho sấm chớp , gió mưa
Dù cho bão tố mấy mùa can qua
Dù anh em ở cách xa
Lửa hồng rực cháy tim ta sáng ngời …
BL07
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/D92D8E7D5CE0415DB8100F86A3806826.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 15:27:48 bởi banglang07 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: