MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 106 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Người lính 14.01.2009 21:33:49 (permalink)
0






GỬI

Gửi cánh thư với màu hồng thắm
Ra chiến trường cho ấm mùa xuân
Tết nay chiến sĩ vui mừng
Cùng bạn đồng đội vui xuân chiến trường
Khăn hồng gói cả niềm thương
Chiến sĩ cầm súng nẻo đường Bắc Nam
Chiến sĩ cầm bút xuân sang
Trồng người khắp chốn Bắc Nam đẹp giàu
Kiến thức trồng người nâng cao
Một năm tổng kết biết bao người thành.
Chúc anh chúc chị học nhanh
Chúc thầy cô giáo có thành tích cao
Chúc chiến sĩ giữ nước xanh màu
Môt mùa xuân mới dạt dào tình thân.
-kt-





CÁNH THƯ HỒNG
 
Cánh thư hồng bay ra biên giới
Chứa trong lòng bao điều nhắn gởi
Bao lính trẻ trong lòng bối rối
Chuyền tay nhau hơi ấm chốn quê nhà...
 
Cánh thư hồng hơn cả những món quà
Mang yêu thương đến tận hải đảo xa
Xua tan mùa đông rét buốt cắt da
Thêm nét xuân nơi biên cương xa thẳm...
 
Cánh thư hồng mang trái tim tím lắm
Cùng cánh én vượt đường xa vạn dặm
Cùng người lính dệt màu xanh xanh thắm
Nối nhịp cầu thân ái của tình yêu...
                                          Người lính - 14.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 21:35:12 bởi Người lính >
Kha Khả Tú 14.01.2009 21:42:22 (permalink)
0



Hôm nay Chú Rdinh dắt người yêu đi shopping
Chen qua lấn lại ống quần rách tơi
Từng khúc ló thịt kì ơi
Chú Rdinh lấy vải kịp thời che ngay
Đầu tóc người yêu tung bay
Rối bù một khối lù xù thấy ghê
Chú Rdinh chảy tóc cho cô
Xong xuôi chú mới mua đồ shopping
Về nhà chú than một mình
Yêu thật thì khổ cho mình tốn hao
Thôi thì trở lại net nào
Hay yêu trong giấc chiêm bao cũng đành
Yêu ảo tiền còn để dành
yêu thật cái túi rỗng toanh hết tiền
...

Thôi ! Hổng yêu gì hết ! khỏi phiền !
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 21:48:14 bởi Kha Khả Tú >
Rdinh 15.01.2009 07:00:59 (permalink)
0
 
 



Đúng rồi KKT ơi, đừng yêu trong mơ,  mà cũng đừng yêu trên Net.  Yêu thực tế để có người tâm sự rồi sau đó đi shopping là tốt
 
 
 
 
Hôm nay Chú Rdinh dắt người yêu đi shopping
Chen qua lấn lại ống quần rách tơi
Từng khúc ló thịt kì ơi
Chú Rdinh lấy vải kịp thời che ngay
Đầu tóc người yêu tung bay
Rối bù một khối lù xù thấy ghê
Chú Rdinh chảy tóc cho cô
Xong xuôi chú mới mua đồ shopping
Về nhà chú than một mình
Yêu thật thì khổ cho mình tốn hao
Thôi thì trở lại net nào
Hay yêu trong giấc chiêm bao cũng đành
Yêu ảo tiền còn để dành
yêu thật cái túi rỗng toanh hết tiền
...

Thôi ! Hổng yêu gì hết ! khỏi phiền !
-kt-





 
NGUYÊN HẢI 15.01.2009 09:26:21 (permalink)
0
Giọt tình đeo mãi bờ mi
Bên rèm hiên cửa ườc gì bướm sang !
Hải Đừơng leo dậu bên đàng
Ngày thương sầu nhớ, đêm tan sợi buồn
chia ly đôi ngả nên thương
Nguyệt-tơ không nối còn đường nghĩa nhân
NH


Quán ca ta kết bạn thân
Bạn xa cho đến bạn gần hoạ thơ
Vần thương vần nhớ vần chờ
câu mơ câu ước tình thơ lâu bền
Đông qua gió rét bên thềm
Lá vàng thu muộn trút buồn rơi rơi
Xuân về mọi chốn khắp nơi
Xôn xao đua sắc tuyệt vời vườn thơ
Đôi câu xướng hoạ ước mơ
Những vần xinh thắm trang thơ lưu tình.
-kt-
 
XÂY VƯỜN XUÂN ĐẸP
 
Thi ca cầu nối người thân
Lạ-quen cùng bước đến gần tình thơ
Hương tơ hương nắng hương chờ
Thoi đưa thoi dệt mộng mơ duyên bền
Tàn đông xuân ló bên thềm
Trúc xanh nắng ấm giọt buồn xa rơi
Mai nam, Đào Bắc nơi nơi
Cùng nhau đua sắc mặn lời xuân thơ
Nén câu lục bát trong mơ
Xây vườn xuân đẹp tứ thơ hữu tình.
 
NH15012009
Kha Khả Tú 15.01.2009 10:11:03 (permalink)
0
NHỚ XUÂN

Nhớ ai ai nhớ những chiều

Biển lay gợn sóng xao nhiều nhớ thương
Trông xa thuyền vượt trùng dương
Sầu vương ánh mắt người thương đứng chờ
Gió lay tà áo trắng mơ
Lao xao sóng biếc mắt chờ biển xa.

Em buồn đứng đợi bên sông
Trông xa bến vắng âm thầm lá rơi
Nhìn thuyền còn biệt mù khơi
Bao giờ trở lại cho vơi niềm sầu
Biển xanh sống vỗ về đâu
Gió lay tà áo trắng màu tang thương
Nhớ ai biệt bóng trùng dương
Nhớ sao là nhớ người thương nơi nào.

Biển mơ trắng xoá dáng gầy
Em quay trở gót lòng đầy vấn vương
Thuyền xa cách mấy trùng dương
Em còn hoài vọng lời thương hẹn thề

Chông chênh biển đá em về
Bước từng bước nhỏ lối về đơn côi
Xa xôi thuyền đã xa rồi
Sao em còn mãi bồi hồi mong ai?!
Xuân về phố ngập cánh mai
Hồng đào khoe sắc lá lay gơi tình
Đơn côi em bước một mình
Nhạc vàng đâu trổi khúc tình mùa xuân
Chân buồn nhẹ gót lặng thinh
Nhớ sao nhớ quá mùa xuân năm nào

Kha Khả Tú
Kha Khả Tú 15.01.2009 11:03:46 (permalink)
0
Buồn Tàn Đông
Buồn như mưa rớt âm thầm
Xa xăm biển sóng ầm ầm ghềnh vang
Não lòng nghe ai oán than
Buồn trôi da diết trăng tàn cuối đông
Buồn nao tím cả cõi lòng
Cho mây nhớ gió cho anh nhớ nàng
Nhìn mai lại nhớ Xuân sang
Mây trôi man mác mơ màng chuyện xưa
Nhớ ai biết mấy cho vừa
Nhớ sao là nhớ người chưa thấy về
Nhớ màu hoa tím vườn quê
Dưới trăng Xuân ấy hẹn thề bên nhau
Nhìn trăng trăng ở trời cao
Soi xuống trần thế tâm giao với người...
Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 20:23:51 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 15.01.2009 11:28:57 (permalink)
0
VÀO ĐÔNG

Nô-en rộn rã đường hoa
Mình ta đơn lẻ đi qua phố buồn
Ta ngồi ngắm màn đêm buông
Thẩn thờ cánh nhạn kêu sương lạc bầy
Lá rơi rơi rụng quay quay
Gió vù thổi tới lá xoay vòng vòng... 
Sương rơi ướt cả cõi lòng
Thắm trong nước mắt theo dòng thời gian
Đông sang rồi lại đông sang
Tình chàng ý thiếp lỡ làng xa nhau
Cảm thương số phận má đào
Thương thay số kiếp anh hào cô đơn 
Nửa vầng trăng khuyết dỗi hờn
Nửa vầng buồn bã buồn chồn nơi xa
sao thưa tìm bóng trăng ngà
Chờn vờn mây bạc là là bay bay...?
 
Chiều nay rồi lại chiều nay
Gió đông đông tới cho ai nỗi niềm
Sương rơi trên cánh lá mềm
Long lanh hạt nước êm đềm giấc mơ
Trên lá sương ngủ ngây thơ
Mong sao con gió đừng vờ thổi qua... 
Sương về đông lạnh cành hoa
Phất phơ cánh mỏng sương sa trĩu bờ
Gió đông về vội vườn thơ
Lơ ngơ vài khóm hoa chờ nắng mai


Kha Khả Tú
SĨ ĐOAN 15.01.2009 12:44:50 (permalink)
0

-SD-



Hoa hồng một bó ai trao
Mà sao lại cứ dạt dào mắt ai
Ai ơi ! Ai tặng cho ai
Sắc hồng hoa thắm hương bay ngát mùi.
-kt-
 
Hoa hồng một đóa anh trao
Một lòng yếu mến, tình trào con tim!
Em ơi! Hãy mộng êm đềm!
Hồng hồng đôi má ta tìm hương xuân!!!
-sd-
NGUYÊN HẢI 15.01.2009 14:48:18 (permalink)
0

YÊU & KIÊU

Em không muốn hiểu

 một điều dù rất thật
Nên dối lòng
cố ngoảnh mặt làm ngơ
Đôi mắt anh
em có chút thẩn thờ
Vẫn cứ nén lòng
dại khờ đắm đuối
Nét kiêu sa
vậy mà vụng về bối rối
Để dư  thừa
những cử chỉ ngây ngô
Mấy bạn cười
họ chế diểu em thô
Đành chịu vậy
bởi hình như em đã…
Nghĩ cũng giận
sao anh lặng thầm lạ quá
Đàn ông gì !?
nhát gái thấy mà yêu.
Rộn lòng em
có lúc muốn thử mắng liều
Anh ngốc thế
chẳng hiểu gì về con gái 
            Nghĩ cũng ngại 
                        Và vô cùng áy náy
Mình chưa vẽ được
 biểu đồ tự ái cánh mày râu 
             Rồi lặng thầm suy nghĩ đâu đâu 
Rằng có phải mình đã yêu 
Và mình đã kiêu hơi quá.!? 
                                                
         Nguyên Hải
  
 


SĨ ĐOAN 15.01.2009 15:57:08 (permalink)
0
XUÂN NÀY KHÔNG CÓ EM

 
Tạm biệt người yêu thương
Ta về dạ vấn vương
Ắp sầu trong nỗi nhớ
Cho lòng luôn chới với!!!  

-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 15:58:10 bởi SĨ ĐOAN >
Minh Tuấn 15.01.2009 17:29:01 (permalink)
0

-SD-



Hoa hồng một bó ai trao
Mà sao lại cứ dạt dào mắt ai
Ai ơi ! Ai tặng cho ai
Sắc hồng hoa thắm hương bay ngát mùi.

-kt-
 
Hoa hồng một đóa anh trao
Một lòng yếu mến, tình trào con tim!
Em ơi! Hãy mộng êm đềm!
Hồng hồng đôi má ta tìm hương xuân!!!
-sd-
 
 
 
 
Trao nhau tình tứ xa gần
Hoa hồng gói cả mùa xuân tự tình
Nhớ thì đếm cánh hoa xinh
Yêu thì để mặc tay mình gai đâm
 
Hồng hoa có phải tấm lòng
Của người con gái trắng trong chữ thề
 
MINH TUẤN
 
CHÚC CÁC BẠN VUI NHIỀU NHÉ
Kha Khả Tú 15.01.2009 22:18:33 (permalink)
0


 
 
Trao nhau tình tứ xa gần
Hoa hồng gói cả mùa xuân tự tình
Nhớ thì đếm cánh hoa xinh
Yêu thì để mặc tay mình gai đâm
 
Hồng hoa có phải tấm lòng
Của người con gái trắng trong chữ thề
 
MINH TUẤN
 
CHÚC CÁC BẠN VUI NHIỀU NHÉ



HOA

Hoa hồng hồng giữa màu hoa
Có hoa trắng, tím cùng hoa màu vàng
Thấy hoa là thấy xuân sang
Hoa nào hoa nấy đều mang sắc màu
Kha Khả Tú

(Cảm ơn hoa của Minh Tuấn. Kính chúc Minh Tuấn vạn đều như ý đấy!)
Kha Khả Tú 15.01.2009 23:28:57 (permalink)
0
CUNG ĐÀN MÙA XUÂN

Đàn lên phím nhạc đường mơ,
Cung thương ngân mãi tình thơ trải dài.
Đan tình dưới ánh ban mai,
Cho bao nhung nhớ qua ngày nhớ nhung.
Xa xôi cách mấy nẻo cùng,
Ta chung một điểm hẹn cùng chờ nhau.
Ngày đầu như những năm sau,
Vạn năm suốt kiếp có nhau không rời.
Dù xa cách mấy biển khơi,
Dệt trang tình mãi ngàn nơi vẫn tìm
Xuân về hoa nở bên thềm
Gửi lời nơi ấy nỗi niềm nhớ thương

Kha Khả Tú
                                                                                             
Kha Khả Tú 16.01.2009 02:21:59 (permalink)
0
Về đâu?




Lời than nghe quá thảm thương
Em liền quay gót hồi hương đây nè
Anh ơi ra dắt chiếc xe
Đem vô nhà khoá kĩ nhe anh à
Mấy hôm em đi vắng nhà
Anh có quét dọn cửa nhà hay không
Hay là anh cứ long nhong
Bỏ bê công việc thì không được à
Em giận em đuổi anh ra
Qua bên vợ bé hay bà 13
Còn em thủ dinh trong nhà
Anh đừng hồng được rề rà về đây.

-kt-

(Chú Rdinh bị "cố nhân" la rầy hăm he rồi đấy! Chú Rdinh sợ không nào ! Hi...hi...hi...)
Cô Du ơi! Cô về lẹ đi! Chú RDinh nhớ cô nhiều nhiều lắm rồi đấy! Hu...hu...hu...

Kha Khả Tú 16.01.2009 10:37:26 (permalink)
0
Về đâu?



 
Lời than nghe quá thảm thương
Em liền quay gót hồi hương đây nè
Anh ơi ra dắt chiếc xe
Đem vô nhà khoá kĩ nhe anh à
Mấy hôm em đi vắng nhà
Anh có quét dọn cửa nhà hay không
Hay là anh cứ long nhong
Bỏ bê công việc thì không được à
Em giận em đuổi anh ra
Qua bên vợ bé hay bà 13
Còn em thủ dinh trong nhà
Anh đừng hồng được rề rà về đây.

-kt-

 
(Chú Rdinh bị "cố nhân" la rầy hăm he rồi đấy! Chú Rdinh sợ không nào ! Hi...hi...hi...)
Cô Du ơi! Cô về lẹ đi! Chú RDinh nhớ cô nhiều nhiều lắm rồi đấy! Hu...hu...hu...

 
 
 
Chắc nhỏ KKT này thọc gì đây, cố-nhân của chú mà chạy là bắt đền KKT đó nhe, mất người cũ là phải đền người mới , còn không tìm được người mới thì phải...... 

Chùi ui! Chú Rdinh nói oan cháu không hà! Hu...hu...hu... Cháu mong và gọi cô Du về cho chú đấy chú không nghe cháu gọi thảm thiết đó sao? Cô Du mà đi mất thì chú còn 12 bà vợ mà, lo gì ! Hi...hi...hi...





Em về ngoài nớ rất vui
Có lắm bạn cũ nhiều người quen xưa
Em về đông rét gió đưa
Niềm thương nỗi nhớ tình xưa dạt dào
Vườn hoa rộ nở bông đào
Miền Bắc chuẩn bị đi vào mùa Xuân
Mai đang khoe sắc xa gần
Miền Nam sắp sửa đón dần Xuân sang
Nhớ anh tất dạ ngổn ngang
Em nhanh trở gót lên đàng về đây
Mấy ngày em vắng nhà này
Anh có chát chít loay xoay tìm bồ
Vợ anh đã có 12 cô
Anh đừng có mãi kiếm vô hoài hoài
Chùi ui từ tối, sớm mai
Vợ cả vợ bé oánh hoài hổng tởn he?
Em nói anh không chịu nghe
Em đây sẽ gài số de bye liền

-kt-

(Cô Du la rầy chú Rdinh nữa kià ! chùi ui ! sao chú cứ tìm vợ bé hoài vậy? Đã có 12 bà rồi mà cũng còn tìm vợ bé hoài hà ! Hi...hi...hi...)

 
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 106 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9