MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 106 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 17.01.2009 13:45:19 (permalink)
0
Chờ mãi mãi...!
Khổ thân ai???
Ngóng trông hoài!
Ai có hay???
-Kt-

Nhớ lắm lắm...!
Tình say đắm???
Mong sưởi ấm!
Dyên nồng thắm???
-sd-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 21:12:05 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 17.01.2009 13:52:57 (permalink)
0
Ai đi xa mấy nẻo đường
Vẫn mong vẫn nhớ vẫn thường chờ nhau
-kt-


 
Em ơi tình đã đổi trao
Ngàn năm vạn kiếp dạt dào yêu em.
-sd-
Kha Khả Tú 17.01.2009 16:07:36 (permalink)
0



ĐÓN HOA 
 
Thơ ngây sợi nắng tình hồng
Trao em trải khắp cánh đồng yêu thương
Xuân về ngan ngát hoa hương
Đoá hoa xinh đẹp về vườn nhà anh
 
Tơ lòng giăng lưới trời xanh
Ong vờn bướm lượn cũng đành xa bay
Tết nầy thầy mẹ chọn ngày
Lọng hoa, kiệu thắm rước hoa về rồi
 
Hoa thôi chọc ghẹo đùa chơi
Bút khuya thơ mặn một đời tình chung
Qua rồi ngày tháng mông lung
Tình nồng nắng ấm hoa cùng người thơ.
 
NH17012009




 MƠ XUÂN

Tình thơ lời ước lời mơ
Cung đàn trổi nhịp đón chờ Xuân sang
Lùa Đông qua cuối mùa tàn
Cho xinh chồi mọc cho chàng gặp em

So dây nắn phím bên rèm
Tóc em hong gió trước thềm nắng mai
Má em hồng phấn hây hây
Bên cây đào mộng vây vây sắc hồng

Mai cành vàng rực mở lòng
Xuân sang khắp chốn đàng trong đàng ngoài
Đàn mơ xuân đến anh chờ
Kiệu hoa đón rước tình thơ dạt dào

Ôi chao ! Mắt biết xinh nào
Môi xinh nhấp nháy thương chào tình Xuân
Hương hoa thơm ngát xa gần
Bướm Xuân bay lượn quanh sân nắng đào...
Kha Khả Tú



              MỘNG VÀNG
Mượn thơ lòng gởi mộng vàng
Nhờ đôi cánh  én trao nàng mơ xuân
Cách ngăn nối kín khoảng gần
Hai đôi môi mọng ấm chàng tươi em
 
Cô Hằng lấp ló xuyên rèm
Hờn mây ghen gió ước thèm trúc-mai
Thân ngà, khuôn ngọc nét ngài
Nguyệt nga dần lặng nhường ai tươi hồng
 
Chàng như Đào nở nức lòng
Cành xuân hai họ tặng trong dâng ngoài
Lời ca song hỷ ngân dài
Theo cùng kiệu thắm, duyên ai ngọt ngào
 
Từ nay những bướm-ong nào
Mau sang vườn khác mà chào đón xuân
Hoa đây ngan ngát xa gần
Báo tin rằng đã thiếp chàng tròn đôi...
 
NH17012009

 vui xuân

Vầng thơ anh dệt mộng mơ
Đọc thơ em lại thẫn thờ nhớ ai
Xuân về nhớ nhánh hoa mai
Hồng mơ đào mộng gió lay nhớ tình
Tình anh tình chị tình chung
Tình bạn thân mến thêm tình thầy cô
Và tình anh gửi trong thơ
Em thơ thẫn mãi Xuân mơ giấc nồng
Hiu hiu gió thổi tóc bồng
Nắng hôn song cửa tóc hong rối bời
Thơ tình anh nhắn đôi lời
Em ngơ ngẩn quá...Trả lời sao đây???!
Tóc vương sợi vắn sợi dài
Mơ duyên hồng thắm bao ngày thành đôi?
Đọc thơ lòng cứ bồi hồi
Mượt mà ý tứ ... đọc rồi...nao nao
Bây giờ chẳng biết làm sao
...
Du Xuân cùng ngắm hoa đào ước mơ
Mai vàng nở rộ vườn thơ
Nhà bên hàng xóm kiệu chờ rước dâu
Hai người ý hợp tâm đầu
Tương giao bắt lấy nhịp cầu lương duyên
Anh hùng sánh với thuyền huyên
Vui Xuân chung lối vẹn nguyền ước mơ...
-kt-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 16:09:11 bởi Kha Khả Tú >
Rdinh 18.01.2009 09:27:44 (permalink)
0
 
 
 




Hôm nay Chú Rdinh dắt người yêu đi shopping
Chen qua lấn lại ống quần rách tơi
Từng khúc ló thịt kì ơi
Chú Rdinh lấy vải kịp thời che ngay
Đầu tóc người yêu tung bay
Rối bù một khối lù xù thấy ghê
Chú Rdinh chảy tóc cho cô
Xong xuôi chú mới mua đồ shopping
Về nhà chú than một mình
Yêu thật thì khổ cho mình tốn hao
Thôi thì trở lại net nào
Hay yêu trong giấc chiêm bao cũng đành
Yêu ảo tiền còn để dành
yêu thật cái túi rỗng toanh hết tiền
...

Thôi ! Hổng yêu gì hết ! khỏi phiền !
-kt-
 
 
Nếu mà đàn ông hổng yêu
Thời đàn bà phải tiêu-điều đó nha
Suốt ngày chỉ có kêu la :
"Anh không yêu nữa em ra sông liền"
Nhảy sông làm một cái ùm
Khả Tú chìm lỉm... chẳng còn thấy tăm
Hồi lâu lóp-ngóp bò lên :
"Xin các anh hãy yêu liền giùm cho
Sông lạnh em sợ chết co"
 
Rdinh
 
 
 
Chú viết bài này hi-vọng KKT không nghỉ chơi chú ra hoặc không giận chú nữa nhe. Nếu mà cừơi là không rận đấy. Lâu lâu chọc giận cô cháu này, thấy cổ nổi cơn lên nghe cũng khóai quá. hihi... Nhưng mà nhớ đừng xúi vợ chú bắt chú ra ngủ hè nhé, vì ở đây một tuần nay tuyết rơi cao nửa thước còn nhiệt độ thì khỏang O độ F (âm 20 độ C )  đó.
 
Kha Khả Tú 18.01.2009 09:53:34 (permalink)
0
Trời ơi! Không phải lời Tú nói mà! Là lời thơ ví dụ chú với các cô kia đấy!
Chú ơi ! Tú lo học không lo yêu ai đâu ! Hu...hu...hu... Chỉ là theo ý thơ mà họa cho xuôi thôi mà. Nếu tắm biển thì Tú luôn tắm chung với gia đình , có ông bà ngoại có bà cồ, có bố mẹ và các anh chị họ, có 2 người vệ sĩ nữa,  đông vui lắm đấy ! Hi...hi...hi.
..


Em đi trong nắng xuân vàng
Hoa mai nở rộ bên đàng cười xuân
Em đi dưới ánh bình minh
Vui thay đông đủ gia đình du xuân
Lòng em vui sướng vô cùng
Bên cha bên mẹ vui chung xuân chào
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 09:57:41 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 18.01.2009 10:20:09 (permalink)
0
Em biết anh vẫn đợi chờ
Em về dệt mộng vần thơ cho người
Dù xa em chẳng đổi dời
Lời thương, lời nhớ... muôn đời chờ anh.      ???..................???....................???
-kt-





Cám ơn một đóa hoa hồng
Hương xuân sắc thắm cho lòng vấn vương
Tình này trọn kiếp yêu thương
Đắm say, say đắm biết dường nào nguôi!
-sd-







Thơ chỉ là thơ thôi
Hoạ thơ chỉ để cho vơi việc nhiều
Công việc tới tắp mệt xỉu
Học hành, giúp bố mẹ lắm điều công ty.
Mệt quá nhiều lúc muốn xuống nhị tì
Cơ sở nhiếu quá chân lết đi không muốn nổi nữa nè
Việc làm không hết khe nào yêu đâu!
Tiếng yêu thôi để về sau
Học xong, làm việc xong yêu nào có muộn gì đâu
Bây giờ Tú đau cái đầu
Công việc cả đống chất lên đầu nặng quá đây !
Hu...hu...hu...
-kt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 18:32:20 bởi Kha Khả Tú >
Rdinh 18.01.2009 10:25:15 (permalink)
0
 
 
Trời ơi! Không phải lời Tú nói mà! Là lời thơ ví dụ chú với các cô kia đấy!
Chú ơi ! Tú lo học không lo yêu ai đâu ! Hu...hu...hu... Chỉ là theo ý thơ mà họa cho xuôi thôi mà. Nếu tắm biển thì Tú luôn tắm chung với gia đình , có ông bà ngoại có bà cồ, có bố mẹ và các anh chị họ, có 2 người vệ sĩ nữa,  đông vui lắm đấy ! Hi...hi...hi.
..


Em đi trong nắng xuân vàng
Hoa mai nở rộ bên đàng cười xuân
Em đi dưới ánh bình minh
Vui thay đông đủ gia đình du xuân
Lòng em vui sướng vô cùng
Bên cha bên mẹ vui chung xuân chào
-kt-

 
 
Em đi trong nắng Xuân trào
Nhìn em anh những dạt-dào tình xuân
Mai vàng nở rộ cuối sân
Bóng em thấp-thoáng như gần, như xa
Em đi, đi với tòan gia
Ước gì em rẽ bước qua lối này
Nhìn em đồi má hây-hây
Mà lòng anh những đắm say xuân hồng.
 
Rdinh
 
Chời ui, tắm biển mà đi cả gia đình dzui quá hé, có khi nào ra xa một mình không đấy. Ừa mà quên Vệ-nữ đi tắm có hai vệ-sĩ theo hấu rồi mà , anh nào muốn làm cá mập cũng hết đường làm ăn rồi nhỉ.
SĨ ĐOAN 18.01.2009 10:33:22 (permalink)
0
 
Em biết anh vẫn đợi chờ
Em về dệt mộng vần thơ cho người
Dù xa em chẳng đổi dời
Lời thương, lời nhớ... muôn đời chờ anh.
-kt-

 
Cám ơn một đóa hoa hồng
Hương xuân sắc thắm cho lòng vấn vương
Tình này trọn kiếp yêu thương
Đắm say, say đắm biết dường nào nguôi!
-sd-



Thơ chỉ là thơ... thơ thôi
Hoạ vui chỉ để cho vơi việc nhiều
Công việc chồng chất- mệt xỉu
Học hành, giúp bố mẹ- điều công ty.
Mệt quá muốn xuống nhị tì 
Tay nhấc không nổi , chân đi khều khào
Công việc chiếm hết còn  đâu

Thời gian tất bật bấy lâu mệt nhoài
Tiếng yêu chẳng dám học đòi 

Mai sau đỗi đạt thiệt thòi gì đâu!
Bây chừ Tú đau cái đầu
Công việc chất ngất- mắt sâu thâm quầng !
Hu...hu...hu...
-kt-

 
Nín đi " Cô Chủ" thân yêu
Đôi vai bé nhỏ gánh nhiều âu lo(...)
Cánh chim cô lẻ chẳng to
Giá mà đảm nhận sẽ cho sang liền.
Học đi "cô bé" thiên kim
Tình yêu tươi sáng tự tìm đến ngay!!!
-sd-
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 14:25:36 bởi SĨ ĐOAN >
Kha Khả Tú 18.01.2009 10:36:58 (permalink)
0
THỀ
 
 
 
Thề  dù vật đổi sao dời
Yêu em mãi mãi không hề đổi thay
Chưa qua tháng rộng năm dài
Mà anh nở để nhạt phai má đào
 
 

15-1-09
Nhật Quỳnh
 

ĐỔI THAY 
  Bàn tay con gái nõn nà

Anh trao em nắm dìu qua cuộc đời
Bàn tay chưa được ấm hơi
Mà anh đã vội buông lơi giửa chừng
 

                             16-1-09

Nhật Quỳnh
 
  Trái tim chung nhịp chung đôi
  Chung lời hẹn ước thề bồi yêu thương   
  Ngỡ là mãi mãi chung đường
  Vì đâu lẻ bóng vấn vương một đời?
 
                              kimrbl


Bướm mơ chấp cánh bay rồi
Hoa mơ ở lại vườn chồi chiều đông
Mưa theo từng đợt cơn giông
Nước chảy hàng dòng trôi hết sạch trơn
Cung đàn vừa trổi tiếng đờn
Bỗng dưng nhịp lạc tơ cùng đứt dây
Tình người đắm đuối mê say
Không ngời tình lại vụt bay mất rồi.
-kt-

(Chú Kim ơi ! Đọc thơ chú với cô N Q vui quá nên cháu hoạ cùng đấy ! Hi...hi...hi...)

Kha Khả Tú 18.01.2009 10:51:17 (permalink)
0
 
Trời ơi! Không phải lời Tú nói mà! Là lời thơ ví dụ chú với các cô kia đấy!
Chú ơi ! Tú lo học không lo yêu ai đâu ! Hu...hu...hu... Chỉ là theo ý thơ mà họa cho xuôi thôi mà. Nếu tắm biển thì Tú luôn tắm chung với gia đình , có ông bà ngoại có bà cồ, có bố mẹ và các anh chị họ, có 2 người vệ sĩ nữa,  đông vui lắm đấy ! Hi...hi...hi.
..


Em đi trong nắng xuân vàng
Hoa mai nở rộ bên đàng cười xuân
Em đi dưới ánh bình minh
Vui thay đông đủ gia đình du xuân
Lòng em vui sướng vô cùng
Bên cha bên mẹ vui chung xuân chào
-kt-

 
   
 
Em đi trong nắng Xuân trào
Nhìn em anh những dạt-dào tình xuân
Mai vàng nở rộ cuối sân
Bóng em thấp-thoáng như gần, như xa
Em đi, đi với tòan gia
Ước gì em rẽ bước qua lối này
Nhìn em đôi má hây-hây
Mà lòng anh những đắm say xuân hồng.
 
Rdinh
 
 
Chời ui, tắm biển mà đi cả gia đình dzui quá hé, có khi nào ra xa một mình không đấy. Ừa mà quên Vệ-nữ đi tắm có hai vệ-sĩ theo hấu rồi mà , anh nào muốn làm cá mập cũng hết đường làm ăn rồi nhỉ.


Vệ nữ của chú R.dinh là tượng đá, không có đi tắm đâu. Chỉ có mọi người, mọi gia đình đi tắm biển thôi. Chú R.dinh có cùng gia đình, bạn bè tắm hông? Tắm vào mùa hè rất đông và vui. Vui nhất là đi chung với gia đình đấy !
SĨ ĐOAN 18.01.2009 11:10:49 (permalink)
0
ĐÓN XUÂN
 
Xuân Kỷ Dậu đã đang trỗi sóng
Hoa hương nồng lồng bóng giai nhân!
Cơn gió nhẹ hôn chân tắm má...
Xuân cuộc đời !Ôi quá lung linh!!!
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 14:13:05 bởi SĨ ĐOAN >
Kha Khả Tú 18.01.2009 18:30:42 (permalink)
0
 Để rồi mơ mộng vu vơ...
Dẫu rằng chẳng biết đang chờ - chờ chi ! T.Y.

Mưa chiều em đi
Bỏ chút gì còn lại
Cành hoa tê tái
Trong mưa...
Chuyện ngày xưa là thế
Giờ chỉ còn là chuyện kể
Mỗi buổi chiều mưa
Hiên lạnh gió lùa
Ta ngồi nhớ về
ngày ấy
Trời mưa mãi
Mình bên nhau
Giờ đây
Mưa vương sầu
Hình ảnh ngày nào
Còn mãi
Êm ái
Lòng ta
Chợt xót xa
Em ơi thôi cũng chỉ là chuyện xưa!
ĐT




Chuyện xưa với những cơn mưa
Người đi bỏ lại lời chưa tròn lời
Em đi biền biệt thôi rồi
Để anh ở lại ngậm ngùi nhìn mưa...
-kt-
Đình Thế 18.01.2009 18:47:35 (permalink)
0



Chợt xót xa
Em ơi thôi cũng chỉ là chuyện xưa!
ĐT


Chuyện xưa với những cơn mưa
Người đi bỏ lại lời chưa tròn lời
Em đi biền biệt thôi rồi
Để anh ở lại ngậm ngùi nhìn mưa...
-kt-
Phải rồi! chỉ là chuyện xưa
Ngày nay em được đón đưa dập dìu
Nhớ gì chuyện cũ, buồn hiu
Một lời yêu, chưa nói yêu tròn lời
Bao người đưa đón, thôi rồi!!!
Còn anh ở lại ngậm ngùi...nhìn theo
ĐT

Kha Khả Tú 18.01.2009 18:58:34 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/03DDEFC4F32742CE998178A5157DAD62.jpg[/image]
 
LẦN ĐẦU

Lần đầu anh nói lời yêu
Em ngơ ngẩn quá mới nghe lần đầu
Lần đầu anh không tròn câu
Lần đầu em cứ ngẩn đầu ngớ ra
Lần đầu anh tặng cành hoa
Lần đầu em thẹn nhận hoa ngập ngừng
Lần đầu cùng bước đường chung
Lần đầu em thẹn quá chừng anh ơi !
-kt-
 
 
Lần đầu đã gặp
 
Hỏi này cô bé dễ thương
Hình như đã gặp nên tương tư rồi!
Vần thơ truê ghẹo kỳ khôi
Đã bay theo gió lại khơi nỗi niềm
 
Hay anh là bút của em
Em đang cắn bút, kiếm tìm vần thơ
Hay em là ánh trăng tơ
Hồn anh đang níu,  chờ mơ hiện hình
 
Lần đầu em họa thơ xinh
Nụ cười em đẹp, thơ tình tứ hơn
Lần đầu chưa biết dỗi hờn
Tương tư chỉ thoáng như cơn gió hè…
 
T.A.


Này anh đôi mắt buồn thương
Nhường đường em bước vấn vương một chiều
Mắt anh sao lại buồn thiu
Khiến em dừng lại đăm chiêu tội tình
Anh nhìn mi chợt rung rinh
Em thôi không bước cũng nhìn theo anh
Anh nhìn mai nở sai cành
Hay nhìn đào mộng màu hồng thắm tươi
Hai hoa em đều cầm tay
Anh thích hoa nào em sẽ chia đôi.
-kt-

(Hi...hi...hi...Tú đi chợ hoa xuân mua được 2 nhánh hoa mai và đào nè, T.A nhìn 2 nhánh hoa chi mà nhìn mãi thế? Thôi, để Tú chia cho một cành nhé!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 18:59:57 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 18.01.2009 19:18:04 (permalink)
0
 
Lần đầu đã gặp
 
Hỏi này cô bé dễ thương
Hình như đã gặp nên tương tư rồi!
Vần thơ truê ghẹo kỳ khôi
Đã bay theo gió lại khơi nỗi niềm
 
Hay anh là bút của em
Em đang cắn bút, kiếm tìm vần thơ
Hay em là ánh trăng tơ
Hồn anh đang níu,  chờ mơ hiện hình
 
Lần đầu em họa thơ xinh
Nụ cười em đẹp, thơ tình tứ hơn
Lần đầu chưa biết dỗi hờn
Tương tư chỉ thoáng như cơn gió hè…
 
T.A.

Đáp lời nhỏ nhẹ anh hiền
Cùng đường anh vội bước liền theo em
Vui cười anh hỏi đôi lời
Em xin đáp cả những lời hỏi thăm

Em như sao nhỏ đêm rằm
Chỉ le lói để thêm vần thơ anh
Hay anh Tùng Bách xoè cành
Cho nhảnh liễu yếu tựa cành tùng quân

Lần đầu nhận bài thơ tình
Em ngơ ngẩn quá chỉ nhìn mà thôi
Lần đầu không dám đáp lời
Ngại ngùng em chỉ cắn môi và cười...
-kt-

(Tú chỉ theo ý thơ mà hoạ cùng chứ không có ý gì khác. Nếu có gì phật ý, xin lượng thứ !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 19:31:50 bởi Kha Khả Tú >
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 106 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9