MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 106 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Rdinh 18.01.2009 19:31:02 (permalink)
0
 
 
 
Anh ơi đi shopping mua gì
sắm vàng một kí được thì hay không
Mua thêm vòng cổ, đôi bông
Đồng hồ, chiếc nhẫn thêm bông hột xoàn
Mua thêm vài lố phấn son
Giày em mòn gót hổng còn gì mang
Anh mua quần áo thật sang
Giá đắt đấy nhé họ hàng khen anh
Anh mua chiếc xế mới toanh
Cho em dạo phố loanh quanh đỡ buồn...
-kt-
 
 


 
Chời ui, tắm biển mà đi cả gia đình dzui quá hé, có khi nào ra xa một mình không đấy. Ừa mà quên Vệ-nữ đi tắm có hai vệ-sĩ theo hấu rồi mà , anh nào muốn làm cá mập cũng hết đường làm ăn rồi nhỉ.

 

Vệ nữ của chú R.dinh là tượng đá, không có đi tắm đâu. Chỉ có mọi người, mọi gia đình đi tắm biển thôi. Chú R.dinh có cùng gia đình, bạn bè tắm hông? Tắm vào mùa hè rất đông và vui. Vui nhất là đi chung với gia đình đấy !
 
 
 
 
 
Chú Rdinh có đi tắm cả người ở biển chứ không có tắm độc  "hông"  không đâu...hehe...Mà thường thường là đi đại gia đình ,  có vào chỗ tắm bùn , ở Tháp chàm nhưng không tắm chỉ tắm nước nóng thôi. Rồi vào chỗ ngâm chân nước khóang nóng  ở quanh Vũng tàu mà chú  quên tên, (hình như là Hồ cốc) nhìn thấy mấy người chân ghẻ lở gì đó rồi nhiều ngưới ngâm chung, chú sợ không dám ngâm đâu...Còn nơi tắm biển thì chú đi hết cả rồi, thấy chỉ có bãi biển Móng-cái là còn sạch và còn một chút thiên-nhiên thôi.
 
Thôi giờ chọc cháu tí nữa để  khóc cho vui nhé



Kha Khả Tú 18.01.2009 19:44:01 (permalink)
0
 
Chời ui, tắm biển mà đi cả gia đình dzui quá hé, có khi nào ra xa một mình không đấy. Ừa mà quên Vệ-nữ đi tắm có hai vệ-sĩ theo hấu rồi mà , anh nào muốn làm cá mập cũng hết đường làm ăn rồi nhỉ.


Vệ nữ của chú R.dinh là tượng đá, không có đi tắm đâu. Chỉ có mọi người, mọi gia đình đi tắm biển thôi. Chú R.dinh có cùng gia đình, bạn bè tắm hông? Tắm vào mùa hè rất đông và vui. Vui nhất là đi chung với gia đình đấy !
 
 
Chú Rdinh có đi tắm cả người ở biển chứ không có tắm độc  "hông"  không đâu...hehe...Mà thường thường là đi đại gia đình ,  có vào chỗ tắm bùn , ở Tháp chàm nhưng không tắm chỉ tắm nước nóng thôi. Rồi vào chỗ ngâm chân nước khóang nóng  ở quanh Vũng tàu mà chú  quên tên, họ có chỗ ngâm chân, nhìn thấy mấy người chân ghẻ lở gì đó rồi nhiều ngưới ngâm chung, chú sợ không dám ngâm đâu...
 
Thôi giờ chọc cháu tí nữa để  khóc cho vui nhé
 
 







Lời này chú nói với "em" (Bồ nhí)
Cháu nghe rõ hết ! Cô "em" chú nồ
Quát chú như đọc lô tô (bả dữ ác)
Chú năn nỉ mãi cái cô bồ kìa (Chú R dinh hiền quá ?)
Chết hén? Đợi cô Du dzìa
Tú méc chú đã xài lia chia tiền (Cô Du sẽ oánh chú mềm xương luôn)
Bây giờ chú nợ triền miên
Vậy mà cứ mãi huyên thiên tìm bồ
Tú cảnh báo chú không gô (đi)
Chú đeo miết bà bồ... tốn hao (Tốn tiền đi shopping)
Thiếu tiền mặt chú như bánh bao
Than dài thở vắn cớ sao thế này???
-kt-

Hu...hu...hu... (Chú Rdinh bao bồ nhí mua sắm tùm lum thứ nên hết tiền rồi khóc thảm thiết ! Cô Du ơi lẹ về mà xem chú R dinh nè ! hi...hi...hi...)



Cháu kính chúc Rdinh và cô Du lời chúc xuân vui tươi và hạnh phúc nhất.
Kha Khả Tú xin từ biệt. Dù ở bất cứ nơi nào cháu vẫn nhớ về một chú Rdinh vui tính, sáng tác và hoạ thơ rất hay. Một chú Rdinh mà Tú tôn kính, luôn vỗ về cháu khi cháu buồn.
Cháu sẽ nhớ nhiều về cô Du hiền lành hoà nhã, dịu dàng giống như chị Bằng Lăng của Tú. Hình như Cô Du và chị Bằng Lăng rất giống nhau. Giống đến nỗi không phân biệt được về ý từ thơ ca, về tính tình nhân ái trải rộng tình yêu thường cho tất cả mọi người có nỗi niềm buồn đau.
Bye



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 20:04:55 bởi Kha Khả Tú >
Rdinh 18.01.2009 20:00:23 (permalink)
0
 
 
Anh ơi đi shopping mua gì
sắm vàng một kí được thì hay không
Mua thêm vòng cổ, đôi bông
Đồng hồ, chiếc nhẫn thêm bông hột xoàn
Mua thêm vài lố phấn son
Giày em mòn gót hổng còn gì mang
Anh mua quần áo thật sang
Giá đắt đấy nhé họ hàng khen anh
Anh mua chiếc xế mới toanh
Cho em dạo phố loanh quanh đỡ buồn...
-kt-
 
 





Lời này chú nói với "em" (Bồ nhí)
Cháu nghe rõ hết ! Cô "em" chú nồ
Quát chú như đọc lô tô (bả dữ ác)
Chú năn nỉ mãi cái cô bồ kìa (Chú R dinh hiền quá ?)
Chết hén? Đợi cô Du dzìa
Tú méc chú đã xài lia chia tiền (Cô Du sẽ oánh chú mềm xương luôn)
Bây giờ chú nợ triền miên
Vậy mà cứ mãi huyên thiên tìm bồ
Tú cảnh báo chú không gô (đi)
Chú đeo miết bà bồ... tốn hao (Tốn tiền đi shopping)
Thiếu tiền mặt chú như bánh bao
Than dài thở vắn cớ sao thế này???
-kt-

Hu...hu...hu... (Chú Rdinh bao bồ nhí mua sắm tùm lum thứ nên hết tiền rồi khóc thảm thiết ! Cô Du ơi lẹ về mà xem chú R dinh nè ! hi...hi...hi...)
 
 
 
 
Tú ơi ! ác độc mà chi !
Shopping một tí...cái gì cũng đòi mua
Đồ sang, hàng xịn một lô
Hột-xoàn vàng 999 cứ vơ đêm về
 
Tham chi tham quá vậy hè
Tham để đến nỗi anh chàng bồ phải dông.
Giờ này phải đứng mình không
Tiếc ơi là tiếc lại mong bồ về
 
Kỳ này nếu anh có về
Shopping em chi mua đôi guốc mộc
để về đi chùa Hương.
 
Rdinh
 
 
Nếu vì lý do bất khả kháng mà phải từ giã d.đ thì chú chúc cháu luôn gặp mọi điều may mắn trên trường đơi. học hành được tấn tới, mạnh khoẻ, vui tươi.
Cháu cũng luôn nhớ dùm chú là những lời thơ của chú họa lại chỉ có tính cách đùa giỡn để cho vui thôi, ngoài ra không có ý gì hết, xin đừng ngộ-nhận. Có lẽ đầu năm chú cũng về VN thăm quê cả Bắc lẫn Nam. Còn về nhận xét các nhân-vật thơ thì chú không dám nói ở đây, tuy-nhiên thơ TD và BL khác nhau chứ không giống nhau đâu, thơ BL có vẻ sắc nét hơn TD đôi chút.
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 20:23:21 bởi Rdinh >
Rdinh 18.01.2009 20:32:50 (permalink)
0
 
 
 
Năm Mới  CHÚC XUÂN
 
 
 
 
 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F26268023F2740ECA72FDD433461013B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 20:37:17 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 19.01.2009 09:07:23 (permalink)
0
Xuân xanh tạo dựng tương lai...
Hạ
tràn trãi lối tình ai bẽ bàng!
Thu
buồn lá đỗ bên đàng
Đông
sang sương phủ, mây ngàn bủa vây...
Không
tình muôn nỗi vơi đầy...
Qua
bao bể khổ đọa đày xác thân...
Núi
non đủng đỉnh trời xanh
Sầu
cao chất ngất... em anh chia lìa!!!
-sd-



Tình anh như suối, sông nguồn
Đầu nghềnh, cuối bãi vẫn luồn tìm em!
Còn nguyên vạn cảnh dịu êm
Khắc in tâm tưởng đêm đêm hiện về.
Trong đời lắm cảnh bộn bề...
Tim yêu chỉ chứa lời thề thuở xưa!
Chưa tàn giấc mộng ban trưa
Mờ trời - tỉnh giấc- tôi vừa mất em.
-sd-

 
Tình yêu ví vạn lời ca
Đầu
câu khúc hát ngân nga ngọt ngào!
Đẹp
xinh sắc thắm hoa Đào
Mãi
tươi, tươi mãi vẫy chào gió xuân
Như
vầng nhật nguyệt phiên luân...
Vầng
dương tỏa nắng thắm từng cánh hoa
Trăng
vào thỏ thẻ hát ca
Sáng
bừng -tỉnh mộng- theo ta cuối đời!!!
-sd-



T.A. 19.01.2009 14:53:04 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/EF2CD11858544E5CB2A8D3AC21B12660.jpg[/image]
 
Này anh đôi mắt buồn thương
Nhường đường em bước vấn vương một chiều
Mắt anh sao lại buồn thiu
Khiến em dừng lại đăm chiêu tội tình
Anh nhìn mi chợt rung rinh
Em thôi không bước cũng nhìn theo anh
Anh nhìn mai nở sai cành
Hay nhìn đào mộng màu hồng thắm tươi
Hai hoa em đều cầm tay
Anh thích hoa nào em sẽ chia đôi.
-kt-

(Hi...hi...hi...Tú đi chợ hoa xuân mua được 2 nhánh hoa mai và đào nè, T.A nhìn 2 nhánh hoa chi mà nhìn mãi thế? Thôi, để Tú chia cho một cành nhé!)


Hoa Em…
 
Cám ơn tinh tú nhỏ xinh
Cho vần thơ đẹp gợi tình ngây thơ
Cám ơn ánh mắt mộng mơ
Em là sao nhỏ ngẩn ngơ bao người
 
Đào đâu bằng nụ em cười
Mai sao khuyến rũ sắc tươi má hồng
Nếu cho, anh nhận hoa lòng
Làm mùa xuân mộng ươm trồng niềm vui
 
Thơ anh có chút ngọt bùi
Cũng là vớ vẩn chút mùi yêu đương
Hoa em trong trắng dễ thương
Đọc thơ thôi nhé, đừng vương vần sầu!
 
T.A.
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 19.01.2009 14:59:07 (permalink)
0
Dỗi hờn - tình cảm diết da!!!
Dỗi hờn, hờn dỗi Sáo đà sang sông.
Dỗi hờn- lòng mãi ngóng trông...!
Dỗi hờn chút chút- xoay vòng tương tư!
Dỗi hờn- cơn gió nhẹ ru
Dỗi hờn- anh mãi nuông chìu em yêu
Dỗi hờn, hờn đỗi... đìu hiu
Dỗi hờn tan tác tình yêu ngọt ngào!!!

-sd-

nhatran89 19.01.2009 21:33:43 (permalink)
0
Đoản Khúc - Vì Em
 
Tôi xin làm ngu ngơ
Để yêu em dại khờ
Tôi xin làm thi sĩ
Để viết bài tình si
Tôi xin làm trăng thanh
Đưa em vào mộng lành
Tôi xin làm gió nhẹ
Hát lời ru khe khẽ


Thu Trinh 2009
(Trích trong tiểu thuyết Cánh Phượng Tình Thơ - Thu Trinh)


Em xin làm vần thơ
Để cho anh thả mộng
Em xin làm ảo vọng
Để anh mãi thẩn thờ
Em xin là sương đọng
Để lệ anh sầu rơi
Em xin làm sao trời
Để tim anh thắp sáng
Nhã Trân
docan0809 20.01.2009 00:56:34 (permalink)
0
 
 
 
Chú Rdinh đang mải ngó cái cô xem múa lân mà Tú nói hòai, bị chú la cho , giờ đang khóc huhuhu.....


Khóc rồi lại nín và bảo
Chú Rdinh dắt cháu lên cao tí nào
Ông lân ông địa múa chào
Tú xem hổng thấy chú vào lấn ngay
Đẩy sang anh kia ra ngoài
Khỏi xa tầm mắt tránh ngay Tú nhìn
Trống đánh , chập chả tùng xình
Ông địa ổng múa cứ phình bụng to
Ông lân quẩy đuôi thất rõ
Chú Rdinh giỏi nhất Tú tò tò theo
(2 chú cháu này đi đâu cũng có đôi vui ghê hén? )
-dc-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 01:02:09 bởi docan0809 >
docan0809 20.01.2009 01:15:58 (permalink)
0
 
Tình Thơ
 
Tình thơ trôi nổi về đâu
Vần bằng, vần trắc đong sầu đày vơi
Trăm bài tình tứ còn lời
Một bài dang dở hận người tri âm...
 
T.A.


Lời thơ buồn nhớ xa xăm
Nhắn người thuở trước về thăm ta cùng
Xuân này còn đợi tình chung
Tri âm một kiếp ta cùng thề xưa
-dc-
Rdinh 20.01.2009 06:52:15 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
Chú Rdinh đang mải ngó cái cô xem múa lân mà Tú nói hòai, bị chú la cho , giờ đang khóc huhuhu.....


Khóc rồi lại nín và bảo
Chú Rdinh dắt cháu lên cao tí nào
Ông lân ông địa múa chào
Tú xem hổng thấy chú vào lấn ngay
Đẩy sang anh kia ra ngoài
Khỏi xa tầm mắt tránh ngay Tú nhìn
Trống đánh , chập chả tùng xình
Ông địa ổng múa cứ phình bụng to
Ông lân quẩy đuôi thất rõ
Chú Rdinh giỏi nhất Tú tò tò theo
(2 chú cháu này đi đâu cũng có đôi vui ghê hén? )
-dc-





 
 
Nhóc Tú này ngộ thiệt à nha, xem xong múa lân rồi dục về không chịu về, phải hối-lộ tiền đi ăn bún rồi mới chịu về học bài

 
SĨ ĐOAN 20.01.2009 10:25:19 (permalink)
0


 
Han Bang 20.01.2009 11:48:26 (permalink)
0
 
 
Nhóc Tú này ngộ thiệt à nha, xem xong múa lân rồi dục về không chịu về, phải hối-lộ tiền đi ăn bún rồi mới chịu về học bài


Tú vào quán bún Rdinh theo
Xem cô cháu nhỏ kẻo người khác trêu
Tú nhóc chưa biết lời yêu
Hiểu không rõ lắm lêu lêu khóc nhè
Tú đi đâu Rdinh một bên kè kè
Chú luôn bảo vệ cháu bé thôi hè
Chú Rdinh rất tốt bạn bè đều khen
Hàn Băng

(Tết rồi Hàn Tiểu Băng chọn màu mực đỏ cho hên hén chú R dinh ! Chúc chú R dinh luôn hên-phước lộc tài ào ào đến nhà chú )

SĨ ĐOAN 20.01.2009 15:18:50 (permalink)
0
TRẢ LẠI EM
 
Trả lại em tình yêu thuở ấy
Trả em về- hết dấy tâm can!
Hay âm ỉ Vương mang kỉ niệm
Để cuộc đời chôn lịm tình si?
-sd-
Han Bang 20.01.2009 17:33:00 (permalink)
0
TƠ VƯƠNG

Tơ vương ai rải ngang đường
Để ai lơ đễnh , bước chân vướng vào
Cuộc tình là giấc chiêm bao
Tỉnh ra bỗng thấy nghẹn ngào trong tim
Người ơi ! Xin cứ lặng im
Cứ mơ , cứ mộng xa xăm thuở nào
Cứ ngơ ngẩn , cứ dạt dào
Cứ say mãi giọt nắng đào phương xa
Thu tàn , đông lại sắp qua
Gió mùa trở lạnh , trăng ngà rưng rưng …
BL07



Hàn Băng , muội thương của tỷ ơi !
Dù sao đây cũng chỉ là thơ . Mong rằng ở ngoài đời lúc nào muội cũng vui như …tết !
Hihiii….
 







Vâng !
Bằng Lăng tỷ tỷ kính yêu của bọn em ơi ! Chúng em vẫn hồn  nhiên và vui cười cho mọi người cùng vui. Nhưng trong thơ chỉ là theo ý thơ hoạ vui hay buồn thế thôi. Thơ chỉ là thơ, thơ yêu thơ, người thơ cảm xúc với người thơ, người viết thơ yêu nhân vật trong thơ, chứ làm gì có chuyện người viết thơ yêu người viết thơ. Vì tất cả chỉ là ào thôi mà. Ảo tức là không có thật. Chỉ có nguồn cảm hứng về buồn vui của vần thơ và ý từ thơ ca mà thôi tỷ tỷ à.
Kính chúc tỷ tỷ mãi vui như đã từng vui, hạnh phúc như đã từng hạnh phúc và luôn thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.



TỰ NÓI VỚI MÌNH

Đón xuân khúc hát vui mừng
Quên đi ngày tháng lạnh lùng hư không
Tình nét ảo mộng viễn vong
Trách chi người ấy sang sông qua đò
Trách người ta phải trách ta
Vì sao đoản khúc thơ ca phai tàn
Người đi tách biệt quan sang
Vì sao như thế tự han hỏi mình
Tiếng yêu tự mỗi lòng mình
Cớ sao trói buộc hãi kinh  bay chào
Thả thơ hoạ vui đi nào
can chi cứ ép tình vào mình ta
Ta độc chiếm một mình ta
Thì chỉ chuốt lấy người xa khỏi người
...

Người đi trong xuân hôm nay
Không còn quay gót đáo lai trùng phùng
Chân tình gửi bạn ta cùng
Lời chúc ấm cúng vui chung gia đình.
Hàn Băng


* Đây là lời riêng của ta
Gửi về phương ấy xa nhà đến em
Chúc em mãi mãi vui thêm
Nụ cười không dứt thắm thêm xuân nồng.
Em đi cho hoa đơm bông
Cho cành sắc thắm màu hồng thêm xuân
Em đi vì tương lai mình
Học hành tiến tới quang vinh với đời
Hàn Băng

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 106 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9