MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Em đi trong nắng xuân vàng
Hoa mai nở rộ bên đàng cười xuân
Em đi dưới ánh bình minh
Vui thay đông đủ gia đình du xuân
Lòng em vui sướng vô cùng
Bên cha bên mẹ vui chung xuân chào
-kt-
Em đi trong nắng Xuân trào
Nhìn em anh những dạt-dào tình xuân
Mai vàng nở rộ cuối sân
Bóng em thấp-thoáng như gần, như xa
Em đi, đi với tòan gia
Ước gì em rẽ bước qua lối này
Nhìn em đôi má hây-hây
Mà lòng anh những đắm say xuân hồng.
Rdinh
Xuân hồng nở rộ trong lòng
Nhìn xuân sắc thắm bóng hồng lướt qua
Hàn Băng cũng ngẩn ngơ ra
Bóng hồng xinh như tiên nga giáng trần
Hàn Băng bẩn thẩn bần thần
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn nối dần theo thơ
Hàn Băng
( Hi...hi...cả nhà chú cháu huynh tỷ đệ muội mình cùng nhau chơi thơ vui quá trời quá đất đi hén? Nhưng có người mun xà men rồi đó nghen!...Ai đó ơi làm ơn phân biệt trắng đen tí đi ! pó tay luôn hén chú Rdinh kính yêu của chúng cháu ! Thiện tai thiện tai...Ha...ha...ha... )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 23:40:49 bởi Han Bang >
Em đi trong nắng xuân vàng
Hoa mai nở rộ bên đàng cười xuân
Em đi dưới ánh bình minh
Vui thay đông đủ gia đình du xuân
Lòng em vui sướng vô cùng
Bên cha bên mẹ vui chung xuân chào
-kt-
Em đi trong nắng Xuân trào
Nhìn em anh những dạt-dào tình xuân
Mai vàng nở rộ cuối sân
Bóng em thấp-thoáng như gần, như xa
Em đi, đi với tòan gia
Ước gì em rẽ bước qua lối này
Nhìn em đồi má hây-hây
Mà lòng anh những đắm say xuân hồng.
Rdinh
Bài thơ Tú cùng toàn gia
Đi đâu cũng đủ cả nhà đông vui
Suốt ngày không vắng tiếng cười
Bé yêu Khả Tú mĩ miều như tranh
Nhưng hình trong tranh cô gái chụp trong ảnh
Lớn hơn Khả Tú của anh em nhà mình
Bé Tú trẻ hơn và cười rất xinh
Má em phún phính đồng tiền thêm duyên
Tú luôn ăn mặc kín đáo nhu hiền
Áo mà hở cổ Tú nói liền "Hổng thèm mặc vậy đâu"
Dù bé thuộc dòng hoàng gia rất giàu
Nhưng sa rê, đầm, củn, váy đều khâu kín người
Dáng bé sang trọng mười mươi
Nụ cười luôn nở trên môi suốt ngày
Nhưng rồi một mùa xuân nay
Bé đi đi mãi chẳng quay trở về
Chỉ còn trang thơ Tú hoạ tràn trề
Như hoa sắc thắm Tết về vui xuân
Nhìn hình và đọc thơ Rdinh
Một mùa xuân đến bóng hình còn đây
Nhưng em biền biệt trời Tây
Xuân nay tay nào cầm mai
Tay nào cầm nhánh đào sai sắc hồng
Cho người ngơ ngẩn hoạ vần
Trang thơ nhộn nhịp người gần kẻ xa
Bạn hữu xoay quanh thơ ca
Đều mến Khả Tú đến nhà vui xuân
...
Xuân nay Nhóc Tú Ngốc gửi lời thăm
Chúc anh chúc chị, cô chú một năm phát tài
Tú nhắn tin Nhã Trân chuyển lời ngay
Chúc bạn thơ thư quán xuân nay vui nhiều
-nt-
(Nhả Trân chuyển lời NhócTú Ngốc xong hết có bấy nhiêu )
Xuân sang về đến bên đàng
Đọc qua tin nhắn ngỡ ngàng buồn thay
Xuân nay đào , mai nở sai
Vắng ai , ai hỡ lòng ai cũng buồn...
Hàn Băng
BUỒN TÀN ĐÔNG
Thơ Kha Khả Tú
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
MIDI diễn tấu
Ca từ
BUỒN TÀN ĐÔNG
GM 100 – Country Swing
Buồn như mưa rớt âm thầm
Buồn như biển sóng ầm ầm reo vang
Đàn ai như oán như than
Cung sầu da diết lệ tràn đêm đông
Buồn ơi tím cả cõi lòng
Then mây nhớ gió phòng không nhớ người
Hoa mai khoe sắc bên trời
Đông phong man mác bồi hồi chuyện xưa
Nhớ ai Nhớ mấy cho vừa
Người đi Thu ấy vẫn chưa thấy về
Hoa tim tím, tím vườn quê
Xuân chen bóng lá hẹn thề cùng ai ?
Ạ à ơi – À a ơi
Vi vu gió hát hồn tôi dạt dào
Vầng trăng lơ lửng trời cao
Mênh mông nỗi nhớ nghẹn ngào tàn đông...
Kha Khả Tú
HSN-34-1016
Kha Khả Tú bé nhất nhà ( vntq )
Tỷ dành cho muội bao lì xì to
Nghe nói muội đi học xa
Chúc muội năm mới chan hòa niềm vui …
BL07
Kha Khả Tú bé nhất nhà ( vntq )
Tỷ dành cho muội bao lì xì to
Nghe nói muội đi học xa
Chúc muội năm mới chan hòa niềm vui …
BL07
Tỷ Bằng Lăng lì xì Kha Khả Tú Đếm thấy năm phong bao đỏ Đoán mãi bao nhiêu trong đó Chắc là toàn tiền hai trăm ( đồng ) Sợ Năm Mới Tú giông ( Xúi ) Xin tặng đồng tiền thật lớn Nhớ đem về nhà bỏ lợn Sau này lớn có tiền lấy chồng kimrbl
Ca Kim “kẹo” quá Tú ơi !
Kim vừa nói có thật nhiều dollar
( Quả thực Kim là đại gia
Bên nhà Nghinh Tuấn đollar quá trời )
Kim bảo : Để giúp Lăng thôi
Cho Lăng thoải mái vui chơi , lì xì
Bây giờ sao lại thế nì ?
Có năm trăm (ngàn VND) làm gì được đây ?
Thật là cái ca Kim này …
BL07
Bằng Lăng ơi hỡi Bằng Lăng Uống rượu nhiều quá nhập nhằng thực hư Năm trăm nghìn tỷ chưa to Bao nhiêu mới đủ để cho cô xài? kimrbl
HƯ VÔ VỀ VỚI XUÂN THƠ
Mùa xuân hoa đào nở Hoa mai vàng sắc mơ Cho em dệt vần thơ Từ những dòng xuân nhớ Một chút gì trăn trở Em chỉ là hư vô Bất chợt đến bất ngờ Bất chợt đi trong nhớ Tình thắm duyên hay vờ Có ai hay thẩn thờ Có ai hay nhung nhớ Xin đừng trách hững hờ Trách chi người hư vô Xuân về mang lời nhớ Xuân về mang ước mơ Dệt đầy vần trang thơ hưvô
TRỐNG VẮNG
Hư vô từ chốn hư không
Hư vô vừa đến xuân lòng nở hoa
Đào, mai, cúc rộ phố hoa
Nhưng sao vắng tiếng Kha Khả Tú rồi?
Buồn trông lòng cứ bồi hồi
Nhớ ôi da diết từng lời hoạ vui
Có lúc thơ em ngậm ngùi
Hoạ theo dòng chảy tình người thương đau
Dòng thơ như suốt tuôn trào
Dòng thơ như nước mát vào tận tâm
Dòng thơ như trăng đêm rằm
Dòng thơ một khối trầm ngâm nỗi niềm
Lời thơ xướng hoạ rất hiền
Nụ cười duyên dáng thuyền quyên cũng nhường
Dòng thơ tuôn chảy thân thương
Dòng thơ tình thắm muôn phương bạn bè
Dòng thơ ngu ngơ đứa trẻ
Dòng thơ xướng hoạ muôn vẻ sắc màu
Dòng thơ thánh thiện gửi trao
Tình thăm thi hữu sáng màu như xuân
Bạn bè khắp chốn xa gần
Ghé trang Khả Tú hoạ vần thơ xinh
Thi hữu kết bạn thâm tình
Thơ ca hoạ khúc thêm xinh vườn đào
Mùa xuân muôn hoa hé chào
Ngọt ngào thơ hoạ dạt dào ý xuân
Mùa xuân ai cũng vui mừng
Riêng lòng ta vẫn một mình buồn trông
Trông xa thắp thoáng bóng hồng
Cứ tưởng Khả Tú về trong xuân này
Nhưng em du học trời Tây
Quyết xây đắp mộng tương lai sáng ngời
Quyết chí học đến tận nơi
Vui lòng cha mẹ và lời thầy (cô) mong
Xuân này hoa phố rực bông
Mà sao vẫn thiếu màu hồng...Tú xinh
Hư Vô
Xin họa theo chữ ký của Kashigi Omi
Dieu Tam
Lùa rác rến khắp nẻo đường qua
Chổi từng nhát cứ lướt nhanh qua
Cho sạch sẽ từ đường tới ngỏ
Xuân về rồi sáng cả đường xa
Hàn Băng
ĐÀN KHÚC MÙA XUÂN
Xuân sang ta đàn tính tang
Em ca khút hát hoa vàng bông mai
Hoa đào cũng nở cành sai
Tính tang tính tính tình tang nhạc tình
Hỡi cô qua ngỏ xinh xinh
Cô cười má lún cho mình ngẩn ngơ
Tính tang tính tính đàn chờ
Cô em hát khúc tình thơ xuân hồng
Tang tang tính tính duyên nồng
Mắt trao ánh mắt cho lòng ấm xuân
Khúc ca em bước đến gần
Đàn say gió lướt đầy sân nắng chào
Nhịp ca khúc nhặt khúc mau
Cho lòng ta cứ dạt dào tình xuân
Xuân ơi xuân ới xuân ơi
Đàn mời xuân đến dạo chơi nhạc lòng
cung thương trầm bổng bềnh bồng
Lời ca lảnh lót cho lòng thêm xuân...
Hàn Băng
TẶNG EM
Lâu rồi không thấy Tú
Tỷ thương nhớ thật nhiều
Con chim xanh bé nhỏ
Giờ bay về nơi nao ?
Hoa Mai vàng vẫn nở
Đào thắm chẳng phai màu
Những ngày vui năm cũ
Chim chuyền cành lao xao…
Giọt nắng hồng ngày ấy
Em mang một ít rồi
Khoảng nắng hồng còn lại
Sắc màu giờ kém tươi
Tỷ mong em luôn vui
Học giỏi nhiều em nhé
Đời trập trùng dâu bể
Em mãi là hoa xinh …
2-2-09
BL07
EM LÀ AI ? !
Em là ai ? !
Ta ngắm hoa hường ngất ngất say
Em là ai ? !
Ta mơ bóng hình hài
Một giai nhân bé nhỏ??? Thổn thức u hoài trong tim ta
Em là ai ? !
Em là giọt sương mai
Rớt vào lòng nỗi nhớ
Cánh hoa hường mới nở
Sao mắt em mở to ngơ ngác như nai
Ngơ ngác bước trên đường dài
Rừng hoang đầy âm u
Ngơ ngác mắt nai... lá rơi xào xạc túa túa bay
Bước chân lên lá vàng xao xác
" Con nai vàng ngơ ngác
"Đạp trên lá vàng khô"...
Đạp trên lá vàng khô!
Đạp trên lá vàng khô!
Đạp trên lá vàng khô!
honghong
KHÚC ĐÀN XUÂN TƯƠNG TƯ Tương tư khải khúc tiêu điều
sầu vương lạc phím sầu nhiều mắt cay
Đàn buồn điệp khúc nhớ ai
Lời thương lời nhớ điệu dài du dương
Ôi vương chi kiếp đoạn trường
Ôm sầu ôm nhớ buồn thương bóng hình
Nhớ chi dặm nẻo đăng trình
Bao giờ gặp lại bóng hình người thương
Đàn vương khúc nhạc đoạn trường
Thương ôi thương quá người thương phương nào
Đàn kêu như gió thét gào
Gọi người yêu dấu phương nao biết cùng
Tình chung một kiếp chung tình
Đàn rung cung phách tơ chùn lòng đau
Xa nhau ta đã xa nhau
Lệ rơi theo khúc nhạc trào tương tư
Hư hư thực thực hư hư
Em đi chốn ấy bây chừ nhớ không
Mong em về ấm cõi lòng
Phương đông anh ngóng phương đoài anh trông
Xuân về mất dấu đường hồng
Cung đàn rớt nhịp lời ngưng nghẹn ngào
xa nhau...xa nhau... xa nhau...
Xa nhau nước mắt dâng trào
Cung đàn trỗi khúc dạt dào tương tư
honghong
Cung đàn trầm bổng nhẹ ru... Mà nay lỗi nhịp xem như lìa đàn Cung thương cung oán ly tan Lan trong bể cả chẳng màng du dương. Đàn ơi một thuở tơ vương...!!! Nay đành tạm gát - ẩn đường thiền am. -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 14:19:50 bởi SĨ ĐOAN >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu: