MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 15:14:59 bởi honghong >
Thơ Phan Gia Chí Bảo
Rất tuyệt ý em à
Ta mang thơ về nhà
Khi rảnh em đọc nha
nt
1
------- CUỘC ĐỜI Cuộc đời là bể khổ
Ai cũng phải bơi qua
Cuộc đời đầy nước mắt
Hết thảy đều do ta...! PGCB
Cuôc đời là suối lệ
Cứ tuôn đổ mãi ra
Cuộc đời không tránh khỏi
Những rắc rối đến ta
nt
GẶP NÀNG HOA TÍM Một vòng dạo bước Diễn đàn Gặp nàng hoa tím "lang thang" mỉm cười Nàng ơi cho gởi đôi lời "Thơ tình" nàng có phần tôi chút nào? PGCB
Mời anh vào, tí chị Bằng Lăng ra chào
Anh đến thăm, chị Lăng mau
Ra chào anh đấy tuyệt nào tình thơ
Thơ anh nhẹ gót như mơ
Lời thơ ý nhịp thẫn thờ lòng ai !
nt
Ta mang về cho em những bài thơ hay của bạn
Những bài thơ buồn một thoáng nhớ xa xăm
Nhớ ngày nào em còn thơ thẩn hoạ thơ ngâm
Cười hi... hí... hi... hi... vui suốt buổi
Xuân đã về cho em thêm một tuổi
Ta ước mơ em vẫn mãi hồn nhiên
Tiếng cười em trong sáng triền miên
Ôi tuyệt quá tâm hồn em thơ dại !
Men đắng Hận đời nuốt đắng chén men cay, Mặc cho nhân thế cứ cuồng quay ! Tình đời phủ lấp đầy cát bụi ! Tìm đâu cho thấy một phút vui. Thần Phong
Đời vui lắm có gì đáng hận
Chỉ giận mình chứ hận đời chi
Đời chỉ là cái cớ vô vi
Để người trút cơn sầu bi đau khổ
Hàn Băng
(Thơ anh sao buồn thế Thần Phong?)
Lênh đênh! Trăng nghiêng chênh chếch bên trời, Hỏi trăng có thấy bóng người xưa không? Nghìn trùng xa cách mịt mùng... Có còn thuơng nhớ, hay đành lãng quên?! Giật mình...vang tiếng chuông rền... Lạnh run thân xác, mắt hoen lệ nhoà! Tiếc cho một cuộc tình xa, Tiếc cho một kiếp lững lờ đời trôi! Thần Phong
Thơ ơi sao quá buồn ôi
Lời thơ than thở khúc nôi lệ nhoà
Tình ơi sao tình mãi xa
Cho người rưng lệ chan hoà lòng đau
HB
Sầu! Thiên hạ giờ đang đánh giấc say, Cớ sao buồn xé mỗi thân này? Chợp mắt ba giây rồi lại tỉnh, Chắc là mong đợi một bình minh? Chói sáng lên rồi lại tắt ngay, Đêm về cô lẻ dáng sương gầy. Sầu sao sầu mãi, sầu không dứt!!! Có phải nợ trần cắt chưa xong??? tp
Ôi tiếng than đau xé lòng
Xuân sang sao gió đông phong thổi về
Lạnh lòng tê tái tư bề
Mọi người an giấc cơn mê mộng lành
Gòn ta thức trắng thâu canh
Nhớ người phương ấy lệ quanh mi trào
...
Hàn Băng
(Mình dựa theo thơ bạn mà hoạ chứ không có ý gì đâu nha!)
Chán! Tháng ngày vất vả cuộc mưu sinh! Hồn thơ không ghép nổi chữ "tình" Uống năm ba chén rồi đi ngủ... Không biết giờ này thơ ở đâu??? tp
Vần thơ ta gối mộng đầu
Ru vào giấc ngủ ngàn câu thơ tình
Bướm bay vườn mộng rập rình
Hoa xinh sắc thắm duyên tình vào mơ
HB
ĐÀN VƯƠNG KHÚC HÁT TÌNH XUÂN
Đàn vương khúc hát luỵ tình
Cung thương trổi điệu chuyện mình với ta
Sương khuya ướp mộng vườn hoa
Trăng lên ngả bóng cánh hoa nghiêng mình
Lén nhìn hoa thắm xinh xinh
Thẩn thờ ôm mộng si tình đào, mai
Lấp la lấp lánh sương dài
Cho anh mãi nhớ u hoài mơ hoa
Hoa! Hoa! Thơm ngát hương xa
Hoa xinh, hoa mộng ngàn xa nghìn trùng...!?
Lang thang ta bước lang thang
Đường mòn trăng sáng bạt ngàn cỏ hoa
Trăng lên chói sáng vườn ngà
Gửi thơ dòng thắm la đà gió mây!?
Dạo quanh vườn mộng ta xem
Mai, đào đua nở cho thêm Xuân tình
Lấy màu mực hồng xinh xinh
Nhã Trân ĐÀN VƯƠNG KHÚC HÁT TÌNH XUÂN Thơ Nhã Trân Nhạc Hàn Sĩ Nguyên MIDI diễn tấu Ca từ ĐÀN VƯƠNG KHÚC HÁT TÌNH XUÂN CM 100 Ac-Ballade with Mandolin Đàn vương khúc hát luỵ tình Cung thương trỗi khúc chuyện mình với ta Sương khuya ướp mộng vườn hoa Trăng lên ngả bóng cành hoa nghiêng mình Lén nhìn hoa thắm xinh xinh Thẩn thơ ôm mộng si tình đào mai Lung linh dáng dấp trang đài Trong mơ vẫn nhớ u hoài vì hoa Hoa ơi! Thơm ngát hương hoa Gần trong gang tấc hóa xa nghìn trùng.. Lang thang trong cõi bềnh bồng Đường trăng phiêu lãng hư không phím ngà Trăng lên thấp thoáng hiên nhà Gửi dòng lá thắm la đà chân mây Cung sầu theo gió xa bay Đêm xem hoa nở, hồn say vì người (Trở lại từ đầu) Cung sầu theo gió xa bay Đêm xem hoa nở, hồn say vì người Nhã Trân HSN-35-1021 _____________________________
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.hansinguyen.net Nhạc của Nguyên huynh hay quá Nhã Trân ơ!
Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 20:43:52 bởi Han Bang >
Lỡ làng! Nhờ gió mang lời...đến với em! Chân tình tha thiết...dấu trong lòng! Vì mải chơi đùa, nên gió đã... Bỏ quên lời tôi giữa hư không... Em ở miền xa có nhớ nhung?! Hay là quên mất mối tình nồng... Êm ấm vui đùa cùng duyên mới! Để nhạc tình tôi...mãi dở dang... Em đã đi, đi mãi...chắc kiếp này tôi sẽ không tìm thấy được em nữa! Có nên oán trời bất công hay trách lòng người thay đổi? Không! Phù phiếm xa hoa luôn cám dỗ những tấm lòng non trẻ, mà em...Tôi không hiểu vì sao và cũng không muốn hiểu. Có lẽ đời tôi sẽ sang trang mới, có lẽ là không còn mang bóng hình em nữa, tôi sẽ dấu mãi trong lòng. Một cuộc tình đẹp mãi trong tôi...Bất chợt nghĩ : " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở! Đời mất vui khi đã vẹn câu thề!". Lòng chợt thấy thanh thản... tp
Chiều buông mây phủ mơ màng
Cung đàn vang mãi lời than u buồn
Gửi lời gió đến một phương
Có người con gái anh thương thưở nào
Em ơi có nhớ về nhau
Xin em hãy nói lời nào gửi anh
Gió mang về đến nhanh nhanh
Cho anh thấy được mộng lành còn nguyên
Anh chờ em hẹn lời duyên
Cho lòng vơi bớt nỗi niềm nhớ em
HB
(Trời! Mình không hiểu thơ nói hay bạn nói nữa nhưng mình cũng đồng cảm với bạn nè!)
Đừng dể chiều tà! Có đắng cay_mới hay tình yêu đến! Có đau sầu_mới thương mến người ta! Cuộc đời_như một giấc mộng thoáng qua... Yêu nhau đừng để chiều tà nhé em...!!! Anh vẫn biết: tình yêu không thể đem đổi chác, Bằng những gì hiện hữu ở thế gian! Ta yêu_là ở tấm lòng vàng, Như nghệ sỹ_yêu cây đàn muôn điệu... tp
Một khúc nhạc với ca từ tuyệt dịu
Len vào hồn những âm hưởng ngân vang
Cho tình ca lên cung phím dây đàn
Cho tình mãi mơ màng trong tiềm thức
Và một ngày khi ta tỉnh giấc
Nén hương yêu tình khúc dỡ dang
Thì em ơi đã lỡ nhịp cung đàn
Ta thản thốt ngỡ ngàng hỏi vì sao vậy chứ !!!
HB
Lang thang! Con đường nhỏ thoảng nồng hương hoa sữa... Bước trầm tư sầu biết ngỏ cùng ai? Sao trống vắng cõi lòng ta rười rượi. Hỡi người thương giờ người ở phương nào?! Tình của tôi vẫn nồng cháy dạt dào... Vẫn đâu đó còn vương vào chốn cũ. Mà giờ đây từng hàng cây ủ rũ! Lê bước bâng khuâng nặng trĩu tâm hồn...!!! tp
Chân bước đi mà tim đập dập dồn
Lòng nặng trĩu khôn nguôi về người ấy
Anh nhớ lắm mùi hương thơm trang giấy
Nhớ tóc em xoã kín bờ vai gầy
Nhớ mắt nai ngơ ngác đọc thơ hoài
Khen hay quá và nhờ anh dạy viết
Anh thẩn thờ cứ nhìn đôi mắt biếc
Chớp mi em sóng cuộn cả hồn anh
...
Hàn Băng
Nhớ bạn
Bạn tôi người trên núi
Tôi cáy còng biển khơi
Tôi quý bạn suốt đời
Dù chưa bao giờ gặp./.
tu tang
Ta ánh trăng trên trời
Bạn vì sao lạc bước
Trăm năm đà hẹn trước
Có trăng là có sao
Hàn Băng
EM CỔ KÍN
Em cổ kín vẫn trong màu áo trắng
Chiếc áo dài thơ đậm nét trang mơ
Cho lòng anh cứ mãi mãi ngẩn ngơ
Khi tiếng trống tan trường chờ em đó
Chuyện tình xưa chưa một lần anh ngỏ
Vì em hiền dáng nhỏ quá thơ ngây
Anh âm thầm tình căm nín đắp xây
Rồi vụt mất bay xa miền viễn xứ
Một mình anh với nỗi niềm tình tự
Dấu vào tim tình nhỏ mãi im lìm
Và thổn thức vào miền tình bất diệt
Tình đơn phương mình mãi ôm sầu
HB
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/77E1FCBFC31F40AEA25868D44E108A71.jpg[/image]
SẮC HOA MÀU NHỚ
Có môt lời anh không bao giờ nói
Để bây giờ anh vẫn mãi lặng căm
Nhìn thời gian tình mãi xa xăm
Xưa anh không nói và giờ đây anh vẫn không nói
Một đoá hoa xinh nở trong vườn xuân mới
Anh chỉ đứng nhìn không dám vói ngửi hương
Cánh hoa xưa lòng anh mãi vấn vương
Và có lúc anh trở về vườn hoa cũ
Vườn hoa còn đó nhưng khóm hồng hoa không còn lưu giữ
Thay bằng hoa tím rủ sắc u buồn
Một mùa thương, hai mùa nhớ vạn ngày thương
Tim quặn thắt anh hoài mong màu hồng xưa cũ
HB
MỘT NỬA
Nửa bông mới nở
cánh hoa
Nửa cành hoa tím hương xa
đến gần
Nửa vầng trăng khuyết
phân vân
Nửa lòng xa khuất
nửa lòng nhớ thương.
Chân em nhịp bước
đến trường
Cành hoa sắc thắm nẻo đường
đưa hương
Em đi còn đọng
gót sương
Cho cành lá rủ
bên đường vấn vương
Đỗ Cân
EM ÁO TRẮNG LÒNG NHƯ GIẤY TRẮNG Thơ Đỗ Cân Nhạc Hàn Sĩ Nguyên MIDI diễn tấu Ca từ EM ÁO TRẮNG LÒNG NHƯ GIẤY TRẮNG CM 120 Tango Nửa nụ hoa mới nở Nửa mùa Xuân đang về Nửa vầng trăng vẫn khuyết Nửa tâm hồn nhớ quê Ôi Nửa cành hoa tím ngát hương xa Ôi Nửa bài thơ chất ngất mong chờ Em áo trắng lòng như giấy trắng Ta mơ màng theo bước chân ai Bướm bay hay áo em bay Bâng khuâng theo gót, lòng đầy nhớ thương Cành hoa nhỏ đẫm giọt sương Cây si tôi vẫn đứng bên đường chiều nay (Trở lại từ đầu) Cành hoa nhỏ đẫm giọt sương Cây si tôi vẫn đứng bên đường chiều nay Đỗ Cân HSN-34-1023 _____________________________
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.hansinguyen.net
HOA HỒNG Vườn xuân có đủ muôn hoa
Hoa hồng đượm sắc mượt mà trang thơ
Cho người nối nhịp vần mơ
Hoa xuân đua nở vườn thơ muôn màu
Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 20:31:59 bởi Han Bang >
BUỒN TÀN ĐÔNG
Thơ Kha Khả Tú
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
MIDI diễn tấu
Ca từ
BUỒN TÀN ĐÔNG
GM 100 – Country Swing
Buồn như mưa rớt âm thầm
Buồn như biển sóng ầm ầm reo vang
Đàn ai như oán như than
Cung sầu da diết lệ tràn đêm đông
Buồn ơi tím cả cõi lòng
Then mây nhớ gió phòng không nhớ người
Hoa mai khoe sắc bên trời
Đông phong man mác bồi hồi chuyện xưa
Nhớ ai Nhớ mấy cho vừa
Người đi Thu ấy vẫn chưa thấy về
Hoa tim tím, tím vườn quê
Xuân chen bóng lá hẹn thề cùng ai ?
Ạ à ơi – À a ơi
Vi vu gió hát hồn tôi dạt dào
Vầng trăng lơ lửng trời cao
Mênh mông nỗi nhớ nghẹn ngào tàn đông...
Kha Khả Tú
HSN-34-1016
Buồn tàn đông vẫn còn đây
Tú đâu chẳng thấy về đây nghe đàn
Nhạc đàn vắng tiếng reo vang
Mơ màng ta nhớ đến nàng Tú xinh
Hà Băng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: