MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Ta gửi cho em những bài thơ áo não
Nhạc ru buồn dạo khúc mãi xa xăm
Một chiều vương sương trắng lặng thầm
Từng gọt nhỏ lên lá cành thơ mộng :
NHỮNG LÚC BUỒN
Những lúc buồn ta thường hay ca hát
Khúc tình ca thứ nhất phượng ve sầu
Chuyên trường xưa chuyện của trường sau
Chuyện ngày trước và sau này tiếp bước
Những lúc buồn nhớ về ngôi trường thuở trước
Ghế đá sân trường tay nối mãi vòng tay
Áo thư sinh nét đẹp... ngớ mắt nai
Cứ nhìn mãi ngẩn hoài chưa hiểu mấy
Rồi một hôm ta ra đi từ đấy
Gói hành trang giấy mực lên đường
Vược trùng dương trời rộng bay muôn phương
Cầu hiểu biết tỏ tường niềm hy vọng
Sinh kiếp người tương lài là nguồn sống
Dâng trào lên mơ mộng sáng thành công
Ta ra đi theo vết ngựa hồng
Con tuấn mã ruổi dông trên đường hứa
Đường trải rộng miệt mài khi chọn lựa
Tìm tương lai tương sáng của ngày mai.
Han Băng
KHI TA BUỒN
Khi ta buồn ta thấy lòng cô quạnh
Cầm bút hoài ta viết mãi tên ai
Gió chiều hiu hắt thổi lá lay
Ta cất bút viết tên loài thảo mộc.
Khi ta buồn ta thấy mình cô độc
Bao muộn sầu ta gom lại thành câu
Lên phím đàn dạo mãi điệp khúc sầu
Đêm xuống giọt tương cầu qua khung lạnh.
Khi ta buồn gió ngừng thôi thổi mạnh
Mây thôi bay trời u tối mịt mùng
Ta nhìn sao lòng tưởng nhớ lung tung
Trăng vằng vặc soi vào vũ trụ.
Khi ta buồn cây rừng như ủ rủ
Buông lá cành như tóc phủ bờ vai
Theo trăng sao ta mơ về lối cũ
Sáng tinh khôi lên ước vọng ngày mai.
Hàn Băng
HÃY CÙNG TÔI
Người hãy cùng tôi ngắm ánh trăng
Hãy cùng thổn thức với chị Hằng
Hãy cùng tôi uống men đêm chát
Gửi nỗi sầu đau theo sương giăng...
Người hãy cùng tôi đếm cát vàng
Dẫu trời thêm lửa giữa chang chang
Hãy tắm cùng tôi hơi gió nóng
Gửi nỗi buồn thương giữa thênh thang...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
06/3/2009
Thơ của người và thơ ta đều buồn bã
Quyện nơi đây một chút nhớ về mây
Xây lâu đài trên cát trắng sa mạc này
Cho thổn thức mây hồng qua cánh gió
(H B thân thương gửi Nhóc Tú Ngốc)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 23:29:34 bởi Han Bang >
Mùa nào
Đi trong gió lạnh cuối mùa đông
Qua ngõ nhà anh xin nắng hồng
Bốn mùa em đợi tình anh đến
Mùa nào còn lại nắng mêng mông !
Như Hằng
Sợ nắng
Bốn mùa Xuân Hạ với Thu Đông Anh chọn Hạ qua gửi nắng hồng Để sưởi tình ta nồng ấm mãi Còn em có sợ nóng hay không?
kimrbl
BỐN MÙA ĐỀU SỢ
Bốn mùa Xuân , Hạ , Thu , Đông
Xuân cho sắc thắm má hồng hây hây
Hạ cho lửa nắng ngất ngây
Thu bay gió cuốn chân mây vào hồn
Đông về sương giọt rơi buồn
Bốn mùa thời tiết nào hơn lòng người
Mùa nào cũng có lệ rơi
Mùa nào ta cũng sợ rơi giọt sầu
Mùa này rồi lại mùa sau
Sầu đông giá buốt gió gào lạnh băng...
Hàn Băng
Biết em thích thơ và tranh
Ta mang thơ tranh về nhanh cho em
Tranh thơ trong vườn thật mơ
Trên triền dốc núi bơ vơ một mình
H B
Biết em thích màu lục bình Ta mang về thắm mắt xinh đợi chờ Lục bình trôi đến bao giờ Cho nhung cho nhớ lên bờ mắt ai Hàn Băng Lục bình Nước sông lên xuống đổi thay Đời em trôi dạt đoạ đầy xác thân Vẫn xanh màu lá mùa xuân Bên trong dạ giữ nết thuần trắng trinh Nở hoa màu tím riêng mình Thuỷ chung như nhất đậm tình sắt son Nắng mưa chẳng thể héo mòn Còn trời còn đất mãi còn nở hoa T.T.K.9.3.2009
Lục bình tím cả mặt sông Hoa ơi có muốn xuôi dòng xa khơi Hay đang hò hẹn chờ người Sông xưa bến cũ khó dời đi đâu... kimrbl TÍM CẢ CHỜ MONG Lục bình tím cả chờ mông Dòng sông nước biếc bềnh bồng buồn trôi Biết đâu bờ bến ngủi ngơi Mông mông cứ mãi không thôi bềnh bồng Lúc bình tím cả hoài mong Tìm đâu bến đậu giữa dòng Hương Giang Lục bình trôi mãi bạt ngàn Dòng sông chảy xiết xa đàng mùa khơi Lục bình trôi mãi muôn nơi Theo dòng xa mãi về nơi cuối nguồn Hoa tím lục bình chiều buông Cho người lữ khách cũng vương nỗi niềm Sương đêm ướt đẫm hoa mềm Thương người con gái tím buồn Huế thương Áo dài tím rủ sầu vương Tóc em phủ kín buông suông u hoài Dáng mai vóc liễu trang đài Cầu bao nhiêu nhịp nhớ hoài ngàn năm Xa xăm chờ mãi trăm năm Ước nguyền dưới ánh trăng rằm ngày xưa Một chiều áo tím tiễn đưa Người đi xa xứ giờ chưa thấy về Nhớ người tím cả hồn quê Lục bình trôi mãi lời thề xa xăm Bao năm tím mãi âm ầm Nhìn về phương ấy chờ trông một người Mắt , môi tím lặng tiếng cười Bờ môi khép kín ngàn lời nhớ thương Hỡi người con gái Sông Hương Huế thương áo tím sầu vương mắt chờ Lục bình trôi mãi dòng mơ Như lòng cô gái bên bờ sông Tương Hàn Băng
Cho em đọc những vần thơ
Của người hoạ mới nhi nhô vui cười
Thơ người hoạ thật hay lời
Ý thơ thăm thuý tuyệt vời đấy nha :
NỬA VẦNG TRĂNG
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Một nửa còn lại đơn côi một mình
Gương trăng còn nửa bóng hình
Còn đâu một nửa người tình trăng soi.
Nghinh Tuấn
Vầng trăng vẫn mãi bên anh.
Yêu tha thiết nhất, trăng thanh ngày rằm.
Trăng ơi! xuyên cửa trăng vào.
Cùng anh tâm sự ,trọn đời nhé trăng?
Hoàng An
Hai ta cùng ngắm qua mành
Trăng ta nửa mảnh để dành cho ai
Một nửa xây mộng lâu đài
Nước non hùng Vĩ bóng dài quê hương
H B
NỬA VẦNG TRĂNG
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Một nửa còn lại đơn côi một mình
Gương trăng còn nửa bóng hình
Còn đâu một nửa người tình trăng soi.
Nghinh Tuấn
Vầng trăng vẫn mãi bên anh.
Yêu tha thiết nhất, trăng thanh ngày rằm.
Trăng ơi! xuyên cửa trăng vào.
Cùng anh tâm sự ,trọn đời nhé trăng?
Hoàng An
Trăng thanh ta đón bên mành
Ta trăng bầu bạn đêm thanh nghé vào
Xuyên qua cửa sổ trăng chào
Ta cùng trăng sáng dạt dào ý thơ
Hàn Băng
Trăng ơi! trăng hãy vào đây.
Ta đây trăng đấy,ta yêu trăng mà.
ngại gì trăng chẳng chịu vào?
Để ta thao thức, vỗ về cho trăng.
Hoang An
Trăng còn sáng tỏ trời xa
Rọi vào Hoàng ngự long ngà an dinh
Xa xa trăng cũng nghé nhìn
Cần gì phải cận mặt mình với ta
H B
Hàn quyên tâm sự với trăng.
Băng đăng buốt giá ,trăng khg trả lời?.
Hoàng An xin muốn hỏi thêm.
An làm bạn giận điều gì phải khg?
Hoàng An
Ta mô mô giận mô mồ
Mần răn giận rứa mô mồ giận chi
Hoàng An nì nghĩ cí gì
Ta mô mô giận mô mồ mô mô !
H B
BUÔNG LƠI
Ở đời thiếu một chữ Tình
Như trời thiếu ánh bình minh rạng ngời
Chữ Tình ai trót buông lơi
Cho ai đau đớn_đánh rơi cánh buồm...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
THUYỀN TRÔI
Cánh buồm buông xuống thuyền trôi
Xa rời bến vắng mình tôi ngóng thuyền
Thuyền xa xa mãi dõi tìm
Nhìn trùng khơi biển sóng triền nhấp nhô
Trắng xoá sóng dập xô bờ
Thuyền trôi trôi mãi lững lờ mù xa
H B
TỰ SỰ
một góc đời lầm lũi
trôi đi cùng tháng năm
một quãng đời hờn tủi
mơ khung trời xa xăm...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
08/3/2009
Một chiếc lá âm thầm
Rơi vào trong khoảng vắng
Cánh chim trời xa xăm
Trên nền cao mây trắng
H B
ẤM NỒNG
Ai trồng hoa giữa vườn thơ
Rực lên_như giữa cơn mơ ấm nồng?
Tri ân những đóa hoa lòng
Hồn thơ dào dạt_mênh mông tình người!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
08/3/2009
ĐUỐC LỬA
Vườn thơ sắc thắm Xương Rồng
Rực lên đuốc lửa tan vùng Hàn Băng
Nóng lên sưởi ấm cõi lòng
Đẹp thay ánh đuốc Xương Rồng trời ban
Hàn Băng
HOA VÀ NÀNG THƠ
Em rất thích hoa xương Rồng
Ta mang đến đuốc Xương Rồng cho em
Em có hiện về mà xem
Đuốc hồng sưởi ấm tim lòng giá băng
Nơi xa em biết hay không
Đêm về ta ngắm ánh trăng em cười
Nụ cười em mãi xinh tươi
Hồn nhiên tiên nữ trên trời hoa sao
Sao nào sao của em trao
Ta nhặt sao ấy ép vào trang thơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Hồn thơ mang mãi mắt mơ vợi sầu...
Em là thơ
Em là sao
Em là hoa muôn màu
Ta gom nhặt hết cho vào tương tư
Tà dư
Xếp mảnh tàn thư
Gói bao nhung nhớ bao chừ gặp nhau
Ngàn sao
Ngàn sao
Hoa muôn màu
Cho cây chiết lá rụng vào vườn thơ
Yêu em từ ngày còn thơ
Nay ta đã lớn vẫn chờ đợi em
H B
( Tự nhiên mình cảm xúc viết hộ cho nỗi lòng của OTOYUKO
) HI HI HI...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 21:08:04 bởi Han Bang >
Nóng lên sưởi ấm cõi lòng
Đẹp thay ánh đuốc XƯƠNG RỒNG trời ban
Viết tiếp thơ Hàn Băng:
Hoa, Tình người ấm, tỏa lan
Hỡi ai! Xa cách muôn vàn vẫn vui.
Chúc tốt đẹp!
vivilan
Vẫn vui nên vẫn hay cười
Vui nhất khi gặp được người như vivilan
Vui qua khi thấy vivilan sang
Mừng ghê khi gặp được Vivilan hoạ cùng.
H B
Có anh gì đấy hận tình
Ta vừa mới chọc anh nghinh tiếp lời
Hoạ thơ với anh vui chơi
Vơi đi căng thẳng ở nơi cái đầu
Thơ anh thấy buồn rất lâu
Hổng biết vì cớ...anh sầu tương tư :
H B
NHỮNG NGÀY THÁNG TÁM
***
Được tin của người phương xa
Nhưng vì bận học lại xa quê nhà
Trời ơi em cậy người ta
Báo cho tôi biết em đà sang ngang
Tai nghe đầu thoáng bàng hoàng
Trời ơi em nỡ vội vàng vậy sao
Ngày xưa hai đứa hẹn nhau
Ngày sau mình sẽ bên nhau là gì?
Bây giờ em đã ra đi
Riêng anh đau khổ nhớ chi hẹn hò
Buồn chăng em chỉ con đò
Nhớ chăng em chỉ câu hò sang sông
Trước giờ xuất giá theo chồng
Anh xin trả lại khăn hồng thêu tay
Bây giờ tiếc nuối buồn hoài
Nhớ mong chi nữa những ngày còn yêu
Xa em anh nhớ thật nhiều
Những ngày tháng tám buồn hiu hắt buồn ./.
H K B T
Chùi ui tội nghiệp anh ha
Chị đi bỏ lại tình ca ban đầu
Hẹn nhau cái chuyện cau trầu
Nào ngờ chị đã qua cầu bỏ anh
Lời than anh đến chạnh lòng
Ngày lễ phụ nữ anh đành buồn hiu
Bó hoa mới mua lúc chiều
Nhìn hoài hổng biết gửi yêu ai nào
Thôi thì anh tự cắm vào
Lọ hoa bàn viết anh vào làm thơ
Người đi tình cũ hững hờ
Giờ anh có nhớ...ơ thờ mình anh...
H B
Hàn Băng quả thật ma ranh
Chớp lấy cơ hội trêu anh chẳng chừa
Băng ơi thất tình lại vừa
Đến với anh đó Băng vừa ý chưa
Trời còn lúc nắng lúc mưa
Khi yêu ai chẳng lại chưa thất tình
hihi...
HKBT
Chùi ui! Em trêu thí đại
Không ngờ sự thật ấy lại đúng he
Như vậy cũng khổ à nhe
Không ngờ anh lại chua me thất tình
Thất tình anh gầy thân hình
Ho hen ốm yếu ai nhìn cũng thương
Anh đi quẹo quẹo que xương
Tong teo lỏng lẻo rớt mương chổng quèo
Hết hơi không sức leo trèo
Cả nhà thư quán lại đèo anh lên
Nhưng mà anh cũng gặp hên
Có cô Long Nữ vừa lên cứu người
Kề sát cái mặt anh cười
Anh khoẻ lại như uống mười thuốc than
H B
HƯỚNG DƯƠNG VÀ XƯƠNG RỒNG Hướng dương nhìn thẳng mặt trời Một mình vững mạnh sáng ngời hướng dương Một bông vàng ánh tà dương Ngước nhìn thẳng tới ngát hương cho đời Hoa Hướng Dương nhìn khắp nơi Gặp hoa sa mạc nắng trời rực xa Cứng rắn một mình ra hoa Xương Rồng chói sáng lửa hoa ánh ngời Hàn Băng ĐUỐC LỬA Vườn thơ sắc thắm Xương Rồng Rực lên đuốc lửa tan vùng Hàn Băng Nóng lên sưởi ấm cõi lòng Đẹp thay ánh đuốc Xương Rồng trời ban Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 13:40:03 bởi Han Bang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: