MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 106 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Nhân Sơn 05.11.2008 10:29:03 (permalink)
0


Bé bảo còn phải học bài
Tình thơ vẫn thả lai rai nhử mồi
Để cho cá thẩn thờ trôi
Câu trúng cá mập...tiêu rồi con tim...

          -NS-

#91
    Kha Khả Tú 05.11.2008 11:55:25 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Mac Nhan Son



    Bé bảo còn phải học bài
    Tình thơ vẫn thả lai rai nhử mồi
    Để cho cá thẩn thờ trôi
    Câu trúng cá mập...tiêu rồi con tim...

             -NS-

    Chẳng hiều Lớn nói chi mô
    Nhưng Bé chỉ hiều câu thơ rất tình
    Tình anh, tình chị thật xinh
    Bé xin cất giữ làm tin sau này...
    KKT
    (Cản ơn anh ghé qua và thả thơ rất hay. Tú rất vui khi nhận được thơ rơi của anh)
    #92
      Kha Khả Tú 05.11.2008 12:00:51 (permalink)
      0

      Trích đoạn: SĨ ĐOAN

       

      Hoa kia ai khéo vẽ bày
      Ngụ chung một chậu ngày ngày đơm hương
      Hoa cười nhụy nở vấn vương
      Dẫu xa muôn dặm- nhớ thương sắc hồng!

      SD05.11.08

      Sắc hồng tình cũng mặn nồng
      Tình anh, tình chị! Em mong sum vầy
      Mong cho mãi đến sau này
      Yêu thương trọn kiếp đắp xây duyên tình...
      KKT
      #93
        ThanhThanhKhiet 05.11.2008 12:47:07 (permalink)
        0
        quote:

        Trích đoạn: Kha Khả Tú



        Hoang mang
         
        Trời đông gió rét heo may
        Lòng em xao xuyến như ngày xuân sang
         
        Đêm trăng loang bóng mơ màng
        Ngắm trăng, em dệt- mộng vàng …tương lai
         
        Ta còn ngày rộng – tháng dài
        Cành Mai , cây trúc - sẽ - ngời ngời xanh
         
        Nhưng em bắt gặp mắt anh
        Một mùa đông lạnh - giá tanh hững hờ
         
        Hồn em trống vắng bơ vơ
        Hoang mang  - ngày tới - biết chờ gì đây?
         
        Hoa tươi rồi cũng đến ngày
        Héo sầu rụng xuống đất lầy mất thôi
         
        Thương đầy vơi
        Xót đầy vơi
        Mùa xuân
        Mơ ước
         Đã xa vời…
         
        T.T.K.1.11.2008
         
         

        Vườn hoa tím tím của ai
        Cho ta ngắm với hương bay ngọt ngào
        Ghé thăm vườn hoa tí nào
        Xin chào cô chủ ta vào ngắm hoa.
        (Xin phép cho Tú ngắm hoa tí nha)


        Cám ơn KKT ghé thăm.chúc vui.TTK mong đc luôn đón bạn
         
         
        Cám ơ Khả Tú ghé chơi
        Những khi rảnh rỗi xin mời đến đây
        Vườn này mở cửa đêm ngày
        Đón mời bạn đến toả đầy hương hoa...
         
        T.T.K.5.11.2008




        Đính kèm (1)
        #94
          Kha Khả Tú 05.11.2008 12:51:56 (permalink)
          0
          Hoa tuylip vàng


           

          -TTK-



           
          Sao em chỉ mang tặng hoa
          Lời yêu chẳng ngỏ... xót xa nỗi lòng
          Để anh thơ thẩn chờ mong
          Nhìn hoa Tu Líp hoa hồng buồn thêm...

                       -NS-


          Tình em ẩn đoá hoa hồng
          Người không trông thấy chờ mong đâu nào
          Hoa hồng núp dưới TuLíp cao
          Thẹn thùa ẩn trốn câu chào tình anh.
          KKT
          (Hi...hi...hì...Tú dựa theo ý thơ mà hoạ thay cho "em" nào của chú đấy nha!)


          Bướm vờn bên cạnh vườn xinh
          Trộm nhìn trăm sắc chao mình nỉ non.
          Lượn lờ góc cạnh ao tròn
          Có con cá quẫy bổng vờn đớp đuôi.
          Thập thò lúc ngước lúc xuôi...
          Gặp bầy Vò Vẽ hút đuôi liên hồi.
          Run run bay vọt một hơi
          Trở về ẩn náo mồ hôi dầm dề...!
          Thương thay, tâm sự não nề...!
          Hưởng làn hương nhẹ mà ê cả mình!!!
           
          SD 05.11.08

          Hương nhẹ thoảng trong sương mai
          Cho đàn cá chậu đắm say ngắm nhìn
          Cá kia mơ biến thành hình
          Chàng trai tuấn tú để nhìn ngắm hoa.
          Vườn hoa vàng óng đỏ hoà
          Hương bay bát ngát xa xa hữu tình
          Trông hoa cánh mộng xinh xinh
          Cho ai ngây ngất thơ tình hoạ ngay.
          KKT
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 13:11:08 bởi Kha Khả Tú >
          #95
            Kha Khả Tú 05.11.2008 12:57:39 (permalink)
            0

            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

            quote:

            Trích đoạn: Kha Khả Tú



            Hoang mang
             
            Trời đông gió rét heo may
            Lòng em xao xuyến như ngày xuân sang
             
            Đêm trăng loang bóng mơ màng
            Ngắm trăng, em dệt- mộng vàng …tương lai
             
            Ta còn ngày rộng – tháng dài
            Cành Mai , cây trúc - sẽ - ngời ngời xanh
             
            Nhưng em bắt gặp mắt anh
            Một mùa đông lạnh - giá tanh hững hờ
             
            Hồn em trống vắng bơ vơ
            Hoang mang  - ngày tới - biết chờ gì đây?
             
            Hoa tươi rồi cũng đến ngày
            Héo sầu rụng xuống đất lầy mất thôi
             
            Thương đầy vơi
            Xót đầy vơi
            Mùa xuân
            Mơ ước
             Đã xa vời…
             
            T.T.K.1.11.2008
             
             

            Vườn hoa tím tím của ai
            Cho ta ngắm với hương bay ngọt ngào
            Ghé thăm vườn hoa tí nào
            Xin chào cô chủ ta vào ngắm hoa.
            (Xin phép cho Tú ngắm hoa tí nha)


            Cám ơn KKT ghé thăm.chúc vui.TTK mong đc luôn đón bạn
             
             
            Cám ơ Khả Tú ghé chơi
            Những khi rảnh rỗi xin mời đến đây
            Vườn này mở cửa đêm ngày
            Đón mời bạn đến toả đầy hương hoa...
             
            T.T.K.5.11.2008




            Đính kèm (1)

            Ôi chao! Xinh xắn nhiều màu
            Ta mừng đón nhận ép vào tận tâm
            Gặp nhau- nghĩa trọng tình thâm
            Ngày sau ta nhớ viếng thăm tặng người.

            KKT


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 17:32:09 bởi Kha Khả Tú >
            #96
              kimrbl 05.11.2008 15:00:37 (permalink)
              0



              Bé bảo còn phải học bài
              Tình thơ vẫn thả lai rai nhử mồi
              Để cho cá thẩn thờ trôi
              Câu trúng cá mập...tiêu rồi con tim...

                      -NS-

              Chẳng hiều Lớn nói chi mô
              Nhưng Bé chỉ hiều câu thơ rất tình
              Tình anh, tình chị thật xinh
              Bé xin cất giữ làm tin sau này...
              KKT
              (Cản ơn anh ghé qua và thả thơ rất hay. Tú rất vui khi nhận được thơ rơi của anh)

               
              Anh ngỏ lời bé lắc đầu đỏ mặt
              Em còn học bài , còn bé lắm anh ơi !
               " Thì anh chờ , yêu em anh sẽ đợi..."
              Mím môi cười ngúng nguẩy bím tóc vai :
               " Anh kỳ thật sao không yêu người lớn
                Lại yêu em một con nhóc mải chơi? "
               " Anh chịu thôi anh cũng không biết nữa
               Khi vắng em anh cứ thấy nhớ hoài "
               
               Thật là may không ai người nghe thấy
               Bé nhìn lên những tia nắng mặt trời
               Có lẽ nào bé đã thành người lớn
               Thì người ta ngỏ yêu bé đó thôi
              kimrbl
               
               
              #97
                SĨ ĐOAN 05.11.2008 15:36:32 (permalink)
                0
                Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                 

                Một mình giữa bể trùng dương
                Hoàng hôn tắt nắng ta dường ngẩn ngơ!
                Về đâu sóng nước mịt mờ???
                Bến đâu ta đỗ, ai chờ đợi trông???
                sd 05.11.08


                Buồn thương thi khách si tình
                Vần thơ ai oán...đời mình đơn côi
                Cánh chim cô lẻ nổi trôi
                Trùng dương dậy sóng...xa xôi bến bờ...

                             -NS- 

                 
                Xa xa sương khói mịt mờ
                Trông về phương ấy như chờ đợi ai...
                Ngoảnh nhìn bóng chiếc đơn côi
                Mây ngàn, sóng biếc... nổi trôi cuối trời.
                                 -sd-
                #98
                  Kha Khả Tú 05.11.2008 17:30:24 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                  Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                   

                  Một mình giữa bể trùng dương
                  Hoàng hôn tắt nắng ta dường ngẩn ngơ!
                  Về đâu sóng nước mịt mờ???
                  Bến đâu ta đỗ, ai chờ đợi trông???
                  sd 05.11.08

                  Cánh chim chấp chới mù sương
                  Về đâu vội vã lướt trường trời mây
                  Biển vây biên biếc sóng lay
                  Bao giờ chim mỏi cánh bay trở về...
                  KKT


                  Buồn thương thi khách si tình
                  Vần thơ ai oán...đời mình đơn côi
                  Cánh chim cô lẻ nổi trôi
                  Trùng dương dậy sóng...xa xôi bến bờ...

                             -NS- 

                  Thơ vương lên tóc mơ xinh
                  Lời mơ cánh mộng đọng hình hoa yêu
                  Nhìn xa vẳng tiếng chim kêu
                  Ngàn mây lướt gió cánh diều xa bay...
                  KKT
                   
                  Xa xa sương khói mịt mờ
                  Trông về phương ấy như chờ đợi ai...
                  Ngoảnh nhìn bóng chiếc đơn côi
                  Mây ngàn, sóng biếc... nổi trôi cuối trời.
                                   -sd-

                  Nhớ bạn chim cũng bồi hồi
                  Xoè đôi cánh nhạn tìm nơi thăm cùng
                  Trời xanh biển biếc nghìn trùng
                  Chim cao cánh lả bay vùng trời xa.
                  KKT
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 11:50:45 bởi Kha Khả Tú >
                  #99
                    SĨ ĐOAN 05.11.2008 22:30:52 (permalink)
                    0
                    XUÂN THÌ
                     
                    Người đâu khuất nẻo mây ngàn-
                    Lòng xuân ấm áp lướt tràn gió xuân,
                    Hoa xuân rạng rỡ ánh hồng,
                    Nụ xuân hé nhụy tựa dòng suối mơ...


                    sd 05.11.08
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 23:04:44 bởi SĨ ĐOAN >
                    SĨ ĐOAN 05.11.2008 22:34:23 (permalink)
                    0
                    CƠN SAY...
                     
                    Trăng nghiêng- ngất ngưỡng- mộng vu vơ...
                    Bước thấp, bước cao- trào ý nguyện...
                    Bỗng đâu hiện diện bóng giai nhân
                    Khoắc khoải nhớ mong đọng men tình!
                    sd 05.11.08
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 23:04:07 bởi SĨ ĐOAN >
                    Kha Khả Tú 06.11.2008 11:23:02 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                    XUÂN THÌ
                     
                    Người đâu khuất nẻo mây ngàn-
                    Lòng xuân ấm áp lướt tràn gió xuân,
                    Hoa xuân rạng rỡ ánh hồng,
                    Nụ xuân hé nhụy tựa dòng suối mơ...


                    sd 05.11.08

                    Ai về trong áng thơ vây
                    Cho ai chất chứa chở đầy ước mơ
                    Nhớ ai, ai trao vầng thơ
                    Cho ai ngơ ngẩn ý thơ là gì...
                    KKT
                    Kha Khả Tú 06.11.2008 11:31:40 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                    CƠN SAY...
                     
                    Trăng nghiêng- ngất ngưỡng- mộng vu vơ...
                    Bước thấp, bước cao- trào ý nguyện...
                    Bỗng đâu hiện diện bóng giai nhân
                    Khoắc khoải nhớ mong đọng men tình!
                    sd 05.11.08


                    Lá thơ rớt ngỏ tâm hồn-mơ
                    Thẫn thờ, thờ thẫn nhặt hoa-chờ
                    Bên hiên hoa đỏ thu còn đó
                    Sân trường vương nắng tóc ai mơ.

                    KKT
                    Kha Khả Tú 06.11.2008 11:37:29 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                    quote:

                    Trích đoạn: Kha Khả Tú



                    Hoang mang
                     
                    Trời đông gió rét heo may
                    Lòng em xao xuyến như ngày xuân sang
                     
                    Đêm trăng loang bóng mơ màng
                    Ngắm trăng, em dệt- mộng vàng …tương lai
                     
                    Ta còn ngày rộng – tháng dài
                    Cành Mai , cây trúc - sẽ - ngời ngời xanh
                     
                    Nhưng em bắt gặp mắt anh
                    Một mùa đông lạnh - giá tanh hững hờ
                     
                    Hồn em trống vắng bơ vơ
                    Hoang mang  - ngày tới - biết chờ gì đây?
                     
                    Hoa tươi rồi cũng đến ngày
                    Héo sầu rụng xuống đất lầy mất thôi
                     
                    Thương đầy vơi
                    Xót đầy vơi
                    Mùa xuân
                    Mơ ước
                     Đã xa vời…
                     
                    T.T.K.1.11.2008
                     
                     

                    Vườn hoa tím tím của ai
                    Cho ta ngắm với hương bay ngọt ngào
                    Ghé thăm vườn hoa tí nào
                    Xin chào cô chủ ta vào ngắm hoa.
                    (Xin phép cho Tú ngắm hoa tí nha)


                    Cám ơn KKT ghé thăm.chúc vui.TTK mong đc luôn đón bạn
                     
                     
                    Cám ơ Khả Tú ghé chơi
                    Những khi rảnh rỗi xin mời đến đây
                    Vườn này mở cửa đêm ngày
                    Đón mời bạn đến toả đầy hương hoa...
                     
                    T.T.K.5.11.2008

                    Thanh Thanh Khiết ôi chao hay tuyệt
                    Dệt vào thơ biết mấy tình nồng
                    Cho thế nhân ngời ánh tim hồng
                    Thanh Thanh Khiết tấm lòng trong sáng
                    KKT




                    Đính kèm (1)

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 11:39:50 bởi Kha Khả Tú >
                    ThanhThanhKhiet 06.11.2008 11:39:55 (permalink)
                    0
                    Sang thăm nhà Tú đây này
                    Mang theo hoa thắm - hoa này đẹp không?
                    Bông hoa cũng nói thay lòng
                    Tặng người bạn mới mặn nồng thâm giao
                     
                    T.T.K.6.11.2008
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/9772DDDFF2D14149890BEA7E502643D6.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 106 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9