MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 106 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Ha Ngan Ha 28.05.2009 22:34:46 (permalink)
0



 DỞ DANG

Thơ xưa ai giở qua trang
Bao vần nhung nhớ lệ tràn ướt mi
Từ khi người ấy ra đi
Bài thơ viết dở ai ghi tiếp vần
Mùa thu lá rụng xa gần
Xuân sang chớm nở đầy sân nắng hồng
Từ ngày thuyền tách bến sông
Hạ, Thu, Đông đến, Xuân lòng mãi xa
Xuân về hoa nở muôn nhà
Riêng ta phiên khúc tình xa vội tàn...

Hà Ngân Hà
Ha Ngan Ha 28.05.2009 22:36:04 (permalink)
0







Nhìn hình nhớ thuở còn thơ
Ta mơ bắt bướm hàng giờ trước sân
Chú ki cứ chạy lăng xăng
Đuổi đôi cánh bướm về gần bé thôi
Hai tay bé ngửa lên trời
Đón đôi cánh mộng chơi vơi xa gần...

Hà Ngân Hà
Ha Ngan Ha 28.05.2009 22:37:14 (permalink)
0



SẮC HOA MÀU TÍM

Nhìn hoa tim tím màu chiều
Nhớ ngày xưa ấy với nhiều ước mơ
Ta thường ép hoa vào thơ
Trông màu tím sắc thẩn thờ nhớ ai.

Bao năm sắc tím chưa phai
Mà lời xưa ấy hẹn nay không về
Chiều buồn mây tím ủ ê
Sắc xưa còn ấy đường quê vắng người.

Hà Ngân Hà
Ha Ngan Ha 28.05.2009 22:39:12 (permalink)
0



MÀU TÍM HOA SIM

Chỉ là màu tím anh yêu
Mà em mơ mãi những chiều bên anh
Giờ thôi giấc mộng không thành
Cũng màu tím ấy nhớ anh nhớ hoài

Là thôi mộng đã mệt nhoài
Tìm người tìm mãi tìm hoài người ơi
Một màu tím ấy đơn côi
Lòng em ôm trọn xa xôi tình buồn

29/4/09 MTHS


Xin thân mến chào bạn MTHS.....TD và bạn có lẽ có cùng một màu sim tím để yêu......Mình chia sẻ với nhau nhé !

MÀU SIM TÍM

Ân tình ngày ấy nghe buồn
Một khung trời nhớ đã buông mất rồi
Mà người vẫn ở trong tôi
Dẫu rằng xa thẳm chẳng vơi u hoài

Đành thôi đâu trách được ai
Vòng tay ký ức còn dài xót xa
Phải chi gặp được người ta
Để thương để nhớ vỡ oà chữ yêu

            thuỵ du



Nhìn hoa tim tím màu chiều
Nhớ ngày xưa ấy với nhiều ước mơ
Ta thường ép hoa vào thơ
Trông màu tím sắc thẩn thờ nhớ ai.

Bao năm sắc tím chưa phai
Mà lời xưa ấy hẹn nay không về
Chiều buồn mây tím ủ ê
Sắc xưa còn ấy đường quê vắng người.

Hà Ngân Hà


   CHỜ NGƯỜI

Trăng còn đùa cợt tình tôi
Xa đâu ai nhớ?Tình lơi ai chờ?
Sim màu tím những mộng mơ
Mà nghe ngăn cách đôi bờ thương đau

Chờ người chờ đến ngàn sau
Thiên thu nào biết ai sầu hơn ai?
Ngày mai chờ một ngày mai
Người quay trở gót dặm dài về đây

29/4/09 MTHS

Xin cám ơn bạn Hà Ngân Hà đã ghé thăm và chia sẻ cùng MTHS nhé ! Thân mến chúc bạn vui.



SIM TÍM DẤU YÊU

Hoa sim tím giữa đồi mơ
Cho ta nâng nhẹ kết thơ tặng nàng
Hoa rừng sim tím mơ màng
Ta gom hết thảy muôn vàn dấu yêu.

Ngân Hà







Tím ơi tím cả đường chiều
Cho ta nhớ quá mĩ miều dáng em
Đường xưa lối cũ ai đem
Vào vần thơ nhớ mắt em đợi chờ.

Nghinh Tuấn

( Sao MTHS giọng thơ giống Bằng Lăng tỷ tỷ thế nhỉ ?)


Đây là rừng đồi sim tím



Đây là phượng tím

Ha Ngan Ha 28.05.2009 22:41:04 (permalink)
0



MÀU TÍM HOA SIM

Chỉ là màu tím anh yêu
Mà em mơ mãi những chiều bên anh
Giờ thôi giấc mộng không thành
Cũng màu tím ấy nhớ anh nhớ hoài

Là thôi mộng đã mệt nhoài
Tìm người tìm mãi tìm hoài người ơi
Một màu tím ấy đơn côi
Lòng em ôm trọn xa xôi tình buồn

29/4/09 MTHS


Xin thân mến chào bạn MTHS.....TD và bạn có lẽ có cùng một màu sim tím để yêu......Mình chia sẻ với nhau nhé !

MÀU SIM TÍM

Ân tình ngày ấy nghe buồn
Một khung trời nhớ đã buông mất rồi
Mà người vẫn ở trong tôi
Dẫu rằng xa thẳm chẳng vơi u hoài

Đành thôi đâu trách được ai
Vòng tay ký ức còn dài xót xa
Phải chi gặp được người ta
Để thương để nhớ vỡ oà chữ yêu

            thuỵ du



Nhìn hoa tim tím màu chiều
Nhớ ngày xưa ấy với nhiều ước mơ
Ta thường ép hoa vào thơ
Trông màu tím sắc thẩn thờ nhớ ai.

Bao năm sắc tím chưa phai
Mà lời xưa ấy hẹn nay không về
Chiều buồn mây tím ủ ê
Sắc xưa còn ấy đường quê vắng người.

Hà Ngân Hà


   CHỜ NGƯỜI

Trăng còn đùa cợt tình tôi
Xa đâu ai nhớ?Tình lơi ai chờ?
Sim màu tím những mộng mơ
Mà nghe ngăn cách đôi bờ thương đau

Chờ người chờ đến ngàn sau
Thiên thu nào biết ai sầu hơn ai?
Ngày mai chờ một ngày mai
Người quay trở gót dặm dài về đây

29/4/09 MTHS

Xin cám ơn bạn Hà Ngân Hà đã ghé thăm và chia sẻ cùng MTHS nhé ! Thân mến chúc bạn vui.



SIM TÍM DẤU YÊU

Hoa sim tím giữa đồi mơ
Cho ta nâng nhẹ kết thơ tặng nàng
Hoa rừng sim tím mơ màng
Ta gom hết thảy muôn vàn dấu yêu.

Ngân Hà







Tím ơi tím cả đường chiều
Cho ta nhớ quá mĩ miều dáng em
Đường xưa lối cũ ai đem
Vào vần thơ nhớ mắt em đợi chờ.

Nghinh Tuấn

( Sao MTHS giọng thơ giống Bằng Lăng tỷ tỷ thế nhỉ ?)


Đây là rừng đồi sim tíM

Nghinh Tuấn






NHỚ DÁNG HOA SIM

Dáng em đứng trước sườn đồi

Ngẩn ngơ sim tím bồi hồi nhớ ai
Hoa sim tím sắc chưa phai
Sao người xưa vắng...u hoài tím mơ

O.T




Đây là phượng tím

Nghinh Tuấn





PHƯỢNG TÍM MÙA HÈ

Đường xưa lối cũ em chờ
Phượng buồn hoa tím ngày thơ tan trường
Mùa Hè phượng nở kêu thương
Chia tay ba tháng vấn vương tím buồn

O.T

Ha Ngan Ha 28.05.2009 22:44:04 (permalink)
0






BẰNG LĂNG TÍM

Bằng Lăng tím dịu dàng cánh mỏng
Xếp màu mơ ươm cả vạn vườn thơ
Tình trải rộng đẹp đến mức tôn thờ
Rất kín đáo và tuyệt vời sắc thắm
Người tôn vinh mãi mê nhìn ngắm
Màu tím mơ gom cả hết vào thơ
Trăng thượng tuần đợi ý vần chờ
Hồn thi sĩ cứ mơ màu Lăng tím...

Vĩnh Hùng


Nếu em sinh ra vào thời chinh chiến
Kiếp trai hùng nâng cành tím Bằng Lăng
Vượt đồi mơ núi dốc ngày, đêm trăng
Em mãi ngắm Bằng Lăng khi dừng lại
Em viết khúc tình ca màu tím mãi
Vạn hoa rừng cũng ngừng ngát hương thơm
Để Bằng Lăng vẫn mãi tuyệt dịu hơn
Em cất bút đề thơ hồn thi sĩ
Đường hành quân với vần thơ mộng mị
Tím Bắng Lăng tím và cả đường chiều
Cánh Bằng Lăng thi sĩ dệt thơ yêu
Người chiến sĩ hát mơ Bằng Lăng tím...
H N H


Hoa vẫn nở và sắc hương vẫn thắm
Xương rồng xanh cát trắng hoang vu
Gió cứ bay thổi cuốn cả bụi mù
Đang hoà nhập màu hồng và tím giữ
Bước chân côi của người đi viễn xứ
Vẫn mơ về màu tím mộng Bằng Lăng
Những đêm suy tư vờn gió dưới trăng
Cánh chim bằng nghé chị Hằng trầm lắng...
Vĩnh Nghiêm


Những bông hoa tao nhã
Ai thả vào vần thơ
Thanh khiết hồn ngẩn ngơ
Cho ý chờ trong sáng
Bằng Lăng tím mơ màng
Nhìn tất dạ xốn xang
Thi sĩ mơ gặp nàng
Trong ý thơ diễm tuyệt
Và chàng thơ cứ viết
Bài thơ nhớ về hoa
Bóng nắng cứ chan hoà
Lên dòng thơ tuôn chảy.

Hà Ngân Hà
Ha Ngan Ha 28.05.2009 22:46:32 (permalink)
0


XA XÔI PHƯỢNG HỒNG

Gói cánh phượng hồng rời xa Nam Việt
Bao mùa sương tuyết phủ xuống đường Tây
Ôm cành phượng xưa em nhớ những ngày
Cùng chung lớp chung trường bao năm tháng
Rồi một ngày tương lai em rực sáng
Em đi mang cả phượng làm hành trang
Rồi mỗi năm chờ đợi mùa thu tàn
Em say ngắm hè sang hoa phượng nở
Môt mình em lặng ngồi nhìn trang vở
Lật, lật qua...lật lại nhớ vô bờ
Em cứ nhìn cánh phượng đỏ ngẩn ngơ
Phượng đã ép bướm mơ để lưu nhớ
Em lặng im mà nghe tim mình than thở
Dấu yêu ơi phượng vỡ hay còn nguyên
Cánh bướm mộng có còn mơ...chờ đợi...
Khi đường xa...lòng cũng xa vời vợi...!!!???!!!

Hà Ngân Hà
Ha Ngan Ha 28.05.2009 22:47:40 (permalink)
0



Phải chăng tình ấy tình yêu ?
Nhạc lòng chẳng trổi nên điều nhớ mong
Phải chăng những lá thư hồng
Chỉ là điệp khúc nằm lòng hỡi ai ?

Thôi đành xa cách dặm dài
Trách ai phụ bạc tình hoài xa xăm
Từ nay nghĩa nặng tình thâm
Đành là một cõi xa xăm chẳng ngờ

thuỵ du  











Đò tình đắm giữa dòng sông
Nghiêng sầu một mảnh thuyền chông chênh buồn
Nhớ ngày xưa ấy người thương
Hẹn thề vàng đá quê hương đợi chờ
Nào ngờ năm tháng ơ thờ
Người sang bến khác chẳng chờ nơi xa.

Hà Ngân Hà

Ha Ngan Ha 28.05.2009 22:48:56 (permalink)
0




Phượng hồng chói nắng sân trường
Nhắc ai nhớ chút sắc hương mùa hè
Mấy mươi năm ở xa quê
Có đâu màu phượng tiếng ve não lòng
Quê hương vẫn ngóng vẫn mong
Mãi tươi trọn vẹn sắc hồng tình quê...
 
kimrbl



Hè sang phượng đỏ lối về
Miền Nam nước Việt đường quê xa rời
Từ khi cánh én tung trời
Người đi vẫn nhớ lấy lời phượng yêu
Và rồi Hạ lắng tiếng tiêu
Sáo diều lả lướt đìu hiu cánh đồng
Phượng hồng quê cũ buồn trông
Người về gom xác cành bông nao lòng
Trường xưa đỏ cánh phượng hồng
Nhưng người cũ vắng chờ trông ai về
Từng chân bước nhỏ tái tê
Đường xưa lối cũ đi về không ai !

Hà Ngân Hà
Ha Ngan Ha 28.05.2009 22:51:17 (permalink)
0







Thanh tao vẫn mãi Bằng Lăng
Thơ tình vẫn mãi thanh thanh ảnh hình
Chẳng bao giờ gợi bóng hình
Phơi hài thân xác tiết trinh người nhìn
Hoa xinh dấu kín thân mình
Đoan trinh thục nữ vẹn gìn tiếng thơm
Ngàn hoa khoe thắm kém, hờn
Tài trí kẻ thấp, thua hơn người hiền
Bằng Lăng toả ngát mọi miền
Hương thơm bay toả đất liền biển khơi
Bằng Lăng thơm ngát mọi nơi
Hương bay khắp chốn nơi nơi xa gần
Tình thân kết chặt tình thân
Bao nhiêu thi hữu dễ gần hoa Lăng
Vì Lăng thanh khiết trong ngần
Hoạ thơ toàn cảnh hoa tranh thắm hồng
Nhìn tranh hoa thấy thoáng lòng
Mát trong tận dạ thêm nồng ý thơ


Nghinh Tuấn








BẰNG LĂNG TÍM

Bằng Lăng tím dịu dàng cánh mỏng
Xếp màu mơ ươm cả vạn vườn thơ
Tình trải rộng đẹp đến mức tôn thờ
Rất kín đáo và tuyệt vời sắc thắm
Người tôn vinh mãi mê nhìn ngắm
Màu tím mơ gom cả hết vào thơ
Trăng thượng tuần đợi ý vần chờ
Hồn thi sĩ cứ mơ màu Lăng tím...

Vĩnh Hùng
 






Nếu em sinh ra vào thời chinh chiến
Kiếp trai hùng nâng cành tím Bằng Lăng
Vượt đồi mơ núi dốc ngày, đêm trăng
Em mãi ngắm Bằng Lăng khi dừng lại
Em viết khúc tình ca màu tím mãi
Vạn hoa rừng cũng ngừng ngát hương thơm
Để Bằng Lăng vẫn mãi tuyệt dịu hơn
Em cất bút đề thơ hồn thi sĩ
Đường hành quân với vần thơ mộng mị
Tím Bắng Lăng tím và cả đường chiều
Cánh Bằng Lăng thi sĩ dệt thơ yêu
Người chiến sĩ hát mơ Bằng Lăng tím...

H N H
Ha Ngan Ha 28.05.2009 22:52:18 (permalink)
0




ĐỢI NGUỜI TRONG MƠ
 
Chờ em đã biết  bao cơn mộng
Đắm chìm hồn trăm mối vẩn vơ
Dường như...nỗi thiết tha trông ngóng
Đã dệt lên thành...những vần thơ
 
Gió hát từng đêm...khúc đợi chờ
Làn mây hờ hững  trôi thờ ơ
Vầng trăng sầu nhớ...rưng hơi thở
Đôi mắt nhìn xa vắng thẫn thờ...
 
Chạnh nghe chiếc lá rơi chiều gió
Thả nỗi buồn tênh xuống mặt hồ
Tưởng chừng như bước chân ai đó
Đang dạo cùng ta trong cõi mơ...
 
Nửa khuya buồn đến tự bao giờ
Thương thầm một chiếc bóng co ro
Thôi nhé ! mộng đời nay đã lỡ
Sao hoài ôm tiếc nuối ngẩn ngơ ?

Hỏi em… có khi nào còn nhớ ?
Ký ức tình xưa thoảng bụi mờ
Cho dẫu xa xôi  ngàn cách trở
Hãy về thăm ta trong giấc mơ !
 
Vi Thông






TRĂNG VỠ

Chờ ai trọn kiếp mộng mơ
Vần thơ ta dệt thẫn thờ trăng buông
Nhìn vầng mây bạc gợi buồn
Đàn lên khúc hát lệ tuôn đôi hàng.

Trăng lên...trăng vỡ...trăng tàn
Cho ta tiếc mãi lá vàng thu rơi
Vầng trăng sáng cả mọi nơi
Riêng ta chỉ thấy buồn ơi khi nhìn.

Trăng xưa còn bóng với hình
Trăng nay cô lẻ đứng nhìn trăng rơi
Chơi vơi trăng rớt biển khơi
Sóng xô trăng vỡ buồn ơi biển gào.

Nhìn lên tinh tú trời cao
Lòng ta sao cứ nao nao nhớ người
Nhìn sao đầy khắp vùng trời
Một vầng trăng lẻ buồn ơi là buồn.

Nhạc sầu đêm vắng ai buông
Lời than oán khúc: " ai buồn hơn ai..."
Điệu sầu ai cứ gieo hoài
Cho rầu nhân thế bi ai não lòng !

Nhìn lên trăng sáng thôi hồng
Tìm đâu được áng mây trông xanh màu
Đêm thâu mây xám bạc màu
Đàn ai  thổn thức lệ trào hoen mi...

Hà Ngân Hà
Ha Ngan Ha 28.05.2009 22:56:30 (permalink)
0




XẾP LÁ THƠ

T
a xếp thơ thành lá
Bay bay giữa trời thu
Chiều ngắm ánh sương mù
Lá rơi rơi tìm ấm.

Lá tươi hoa duyên thắm
Kề cận suốt mùa thương
Mỗi buổi sớm đọng sương
Lá cùng hoa uống cạn
Vị nước mát nồng nàn
Hương sắc hoa ngát sang.

Lá vui cùng ngây ngất
Với những ngày tất bật
Lá chào đón mùa mơ
Hoa toả ngát bên bờ.

Cành xôn xao lá hát
Cùng hương thơm ngào ngạt
Dùi dặt bản tình ca
Muôn sắc thắm lá hoa.

Cho đời thêm cảnh ngắm
Nhà thơ nhìn say đắm
Cánh hoa mộng hồng tươi
Gió reo đưa tiếng cười.

Thơ tình hoa và lá
Dù cách mấy quan hà
Dù Việt Nam Trung Hoa
Dù Anh Quốc Pa Ri
Dù Nhật Bản đất Mĩ
Tình lá hoa bền bĩ.

Trong thơ ca tình ta
Tôn kính nàng thơ hoa
Mơ một ngày trở lại
Hát hoài khúc mơ hoa.

Tình ta nhớ phương xa
Tình ta chờ bến hẹn
Tình lên thơ trọn vẹn
Bên cạnh như lá cành
Ấp yêu hoa xuân xanh
Nồng hương tình yêu dấu.

Hoa trong thơ thắm màu
Tình vẫn mãi bền lâu.

Ha Ngan Ha


Buồn ngồi xếp lá thành thơ
Từng câu từng chữ thẩn thờ ruột gan
Chồng thơ nốt nhạc cung đàn
Cung thương cung nhớ muôn vàn đắng cay
Ngắm nhìn chồng lá mà say
Gửi hồn theo gió theo mây tới người...
 
kimrbl




kim ca

Kim ca đúng thật Kim ca
Nghe anh, nghe chị đồn xa tiếng người
Thơ Kim xướng hoạ tuyệt vời
Nghĩa, ý từng lời trao chuốt thật hay
Hôm nay em biết Kim đây
Nhờ có huynh trưởng giải bày nguồn cơn
Tình nghĩ gắn bó keo sơn
Các anh, các chị tình hơn ruột rà
Thơ hoạ lãnh lót chim ca
Cánh én tung gió là là trời mây
Khúc ca biển sóng ngất ngây
Dạo lên cung thắm ta xây tình người
Cung đàn réo rắc nhạc tươi
Yêu thương nồng thắm tiếng cười rộn vang
Nhìn trăng bàng bạc mơ màng
Sao khuya lấp lánh quanh hàng mi ngân
Ngân Hà nối dải tình thân
Nhịp cầu ô thước châu trần bước sang
Sáng trăng sáng cả sao vàng
Cho lòng ngơ ngẩn ngắm nàng thơ xinh.

Ha Ngan Ha

Ha Ngan Ha 28.05.2009 22:59:18 (permalink)
0



TÌNH THƠ

Hôm nay em tập làm thơ
Vần câu nối nhịp âm chờ tiếng gieo
Vi vui gió động lá reo
Nhạc vàng ai thả biển reo cung đàn
Ánh trăng sáng nốt phím đàn
Cho lời thương nhớ mơ màng tình xuân
Bao năm xa xứ bước chân
Về thăm cố quốc người thân đón chờ
Nhạc thơ réo rắc cung mơ
Em về cho trọn tình thơ ngọt ngào
Nhớ ngày thệ ước hôm nao
Em về cho thoả ước ao mong chờ
Thuyền tình cập bến vào bờ
Cho anh thoả nguyện mong chờ bao năm
Em về trăng sáng như rằm
Dạo lên tình khúc ta ngâm nhạc lòng
Thắm duyên lên má em hồng
Cho anh gom hết ngóng trông phút này
Reo mừng gió thoảng đùa mây
Tình ta ngây ngất năm dài nhớ nhau.

Hà Ngân Hà

(Em cũng làm thơ nữa đấy, em làm thơ giống các anh và các chị cho vui nhé! Em thích quá và vui với thơ)


< Sửa đổi bởi: Ha Ngan Ha -- 8.4.2009 20:33:14 >

Ha Ngan Ha 28.05.2009 23:00:52 (permalink)
0



TÌNH THƠ

Hôm nay em tập làm thơ
Vần câu nối nhịp âm chờ tiếng gieo
Vi vui gió động lá reo
Nhạc vàng ai thả biển reo cung đàn
Ánh trăng sáng nốt phím đàn
Cho lời thương nhớ mơ màng tình xuân
Bao năm xa xứ bước chân
Về thăm cố quốc người thân đón chờ
Nhạc thơ réo rắc cung mơ
Em về cho trọn tình thơ ngọt ngào
Nhớ ngày thệ ước hôm nao
Em về cho thoả ước ao mong chờ
Thuyền tình cập bến vào bớ
Cho anh thoả nguyện mong chờ bao năm
Em về trăng sáng như rằm
Dạo lên tình khúc ta ngâm nhạc lòng
Thắm duyên lên má em hồng
Cho anh gom hết ngóng trông phút này
Reo mừng gió thoảng đùa mây
Tình ta ngây ngất năm dài nhớ nhau.

Ha Ngan Ha

(Em cũng làm thơ nữa đấy, em làm thơ giống các anh và các chị cho vui nhé! Em thích quá và vui với thơ)







HOA SAO NGÂN HÀ

Ngân Hà dải sáng kết hoa
Xếp thơ ngàn lá bay xa bầu trời
Chim trời nhặt được lá rơi
Gửi giùm phương ấy đến nơi quê nhà.

Ngân Hà kết ngàn sao hoa
Nối vần thơ hoạ hoa ra đầy cành
Cánh bằng anh lướt gió nhanh
Giúp giùm em gái gửi cành hoa tim.

Ôi chao ! Hoa khôi dịu hiền
Hôm nay mới thấy hoạ liền thơ anh
Tiếng thơ nhảy nhót trên cành
Reo trong nỗi nhớ bên vành tim ai.

Phương trời hồng thắm u hoài
Trái tim đỏ thẳm nhớ ngày tiễn đưa
Lời yêu nói mấy cho vừa
Phương trời Nam Việt tình xưa còn chờ.

Tình yêu thắm đợm tim thơ
Trúc mai hai trẻ lời xưa ước nguyền
Mong cho đôi lứa thắm duyên
Đừng như bến tách thuyền liền sang sông
Để cho người mãi ngóng trông
Để cho người mãi hận lòng lở duyên.

Chim trời gửi lá thư hiền
Nhắn lời quân tử thuyền quyên vẫn chờ
Em thơ suối tóc thác mơ
Bên bờ tình sử vẫn chờ trăng thanh
Bao năm em nhớ về anh
Người hùng xây mộng đời dành yêu thương.

Hà Nghinh Tuấn

(Anh Trai của em gái nhỏ Ngân Hà
Mừng em tham gia vui thơ cùng thư quán với các anh các chị của em) * Nick Ha Ngan Ha từ nay anh trả lại cho em gái nhỏ chân dài đấy nhé ! Anh chỉ dùng nick Hà Nghinh Tuấn của anh thôi ! Hì hì...Xin lỗi bé Ngân Hà của anh , từ bấy lâu nay anh lén mượn tạm nick của em xài đỡ vì không có thời gian tạo nick. Nhưng sau đấy 1 thời gian anh đã tạo nick cho anh rồi ! Hà Nghinh Tuấn tạ lỗi cùng em gái nhỏ xinh xinh



< Sửa đổi bởi: Ha Nghinh Tuan -- 7.4.2009 2:04:42 >
Ha Ngan Ha 28.05.2009 23:02:20 (permalink)
0




 
 
CHUYỆN XƯA CỦA EM .

Gặp em một thoáng quê hương
Nghe em kể chuyện chữ thương thuở nào
Mộng đầu cùng với ước ao
Đơn phương em chịu …Anh nào có hay …

Tuổi anh mười tám thơ ngây
Tuổi em mười bốn chưa đầy cành trăng
Bên nhau cười nói dùng dằng
Anh đâu có biết cô Hằng đã duyên .

Mấy chục năm lạc sóng thuyền
Bây giờ mới biết cái duyên của mình
Anh đâu có phải trai xinh
Được như em nói …Là tình em mong .

Đời ai cũng có mộng tằm
Lá dâu còn ước thành nong kén vàng
Mộng anh như bướm bay hoang
Mơ em trăng khuyết… Đợi vàng mùa duyên.

Rồi em như thể con thuyền
Bước chân rời bến tới miền quê cha
Nắng mưa ở xứ quê nhà
Khi em khôn lớn ..Ai mà biết ai .

Trăng thơ còn lẫn u hoài
Tình yêu ai chẳng giận ai bao giờ
Trách mình gieo những ngẩn ngơ
Để em vương vấn bóng khờ nhà quê .

Hôm nay chung lối đi về
Em thăm quê ngoại anh về quê cha
Hạ rơi nắng đỏ chan hòa
Chuyện xưa dài mãi như là không thôi …

Niềm riêng chia xẻ hết rồi
Hình như nuối tiếc còn rơi bên mình
Hỏi thăm chồng vợ gia đình
Bao nhiêu tóc bạc bấy tình em lo …

Tình yêu như thể con đò
Trách duyên khác bến không cho chung dòng
Dẫu rằng nước đục hay trong
Gặp nhau cũng vợi nỗi lòng …Tiếc xưa.

MINH TUẤN





CHUYỆN XƯA

À ơi tiếng võng ban trưa
Thủa xưa giấc ngủ thơ chưa đủ tròn
Cái thời bé tí cỏn con
Lon cho anh dắt lối mòn vườn cau

Ngoại già têm miếng trầu nao
Thương ta từ thuở mới chào đời ra
Nhà anh cách một vườn cà
Nhà em cách giậu hồng hoa sắc trời

Rồi ngày hai đứa hai nơi
Anh lên tỉnh học, em rời phố xưa
À ơi tiếng võng ban trưa
Quê nhà ngoại vẫn đung đưa ru hời...

Lớn lên anh đã thành người
Vang danh lập nghiệp trùng khơi vẫy vùng
Chân em đi khắp tận cùng
Học hành chăm chỉ tiến cùng thời gian.

Bao năm gặp lại ngỡ ngàng
Em xinh em đẹp bao chàng theo sau
Nhìn em má thắm môi đào
Cho anh ngơ ngẩn dạt dào buồn ơi.

Bây giờ em đã có nơi
Chim bay mỏi cánh tung trời về đây
Mộng tình ai được đắp xây
Chỉ anh mơ mộng thêm vây nỗi sầu.

Trách xưa anh chẳng qua cầu
Đón em cùng bước bên lầu nguyệt xây
Bây giờ buồn ngắm gió mây
Nhìn em má ửng hay hay bên người...

Duyên xưa ta chẳng nên đôi
Thôi thì xin hẹn một lời kiếp sau
Nhìn em chân bước vội mau
Sắc hồng má thắm... lòng sao anh buồn !!!

Hà Ngân Hà
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 106 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9