MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 106 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Kha Khả Tú 06.11.2008 11:58:15 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Sang thăm nhà Tú đây này
Mang theo hoa thắm - hoa này đẹp không?
Bông hoa cũng nói thay lòng
Tặng người bạn mới mặn nồng thâm giao
 
T.T.K.6.11.2008
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/9772DDDFF2D14149890BEA7E502643D6.jpg[/image]


Ôi chao! Em thích lắm nào
Màu hồng rất đẹp, em chào Thanh Thanh
Em mơ giữ mãi hoa lành
Như Thanh Thanh Khiết Trong xanh thanh màu.
KKT

Ô kìa hoa đẹp như mơ!
Hồng tươi sắc thắm bất ngờ dành em.
Em yêu ắp mãi hằng đêm
Như tình Thanh Khiết mến tìm tặng em.
Sĩ Đoan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 09:59:02 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 06.11.2008 12:21:01 (permalink)
0
Còn đâu một thuở dưới trăng thề
Ấm áp tràn trề bao ước nguyện
Bao thu hiện diện núi ưu sầu...
Trăng vẫn là trăng rực ánh vàng
Bao nỗi cơ hàn vây kín lối
Vùng vẫy cô đơn quá chán chường.
 
Người phương xa ơi! Lòng nhung nhớ...
Vọng tưởng êm đềm ấm đêm đông
Tơ vương khoắc khoải đợi xuân nồng
Quét cơn bão lòng chiều thu rụng
Trao ai ánh mắt hạ ban mai
Tuổi trẻ , tương lai vụt trở về!
-sd-


Bốn mùa
 
Xuân về muôn hoa nở thắm tươi
Hạ sang phượng đỏ rực khắp trời
Thu tặng lứa đôi nhiều kỷ niệm
Đông lạnh tăng nỗi nhớ khôn nguôi
 
T.T.K.6.11.2008

Xuân về muôn sắc hoa lòng
Hạ sang hoa phương nở hồng cánh thơ
Thu về ướt lá mong chờ
Đông đêm lạnh lẽo giấc mơ nỗi niềm...
KKT
 



 

_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 12:24:25 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 06.11.2008 12:37:40 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Còn đâu một thuở dưới trăng thề
Ấm áp tràn trề bao ước nguyện
Bao thu hiện diện núi ưu sầu...
Trăng vẫn là trăng rực ánh vàng
Bao nỗi cơ hàn vây kín lối
Vùng vẫy cô đơn quá chán chường.
 
Người phương xa ơi! Lòng nhung nhớ...
Vọng tưởng êm đềm ấm đêm đông
Tơ vương khoắc khoải đợi xuân nồng
Quét cơn bão lòng chiều thu rụng
Trao ai ánh mắt hạ ban mai
Tuổi trẻ , tương lai vụt trở về!
-sd-


Bốn mùa
 
Xuân về muôn hoa nở thắm tươi
Hạ sang phượng đỏ rực khắp trời
Thu tặng lứa đôi nhiều kỷ niệm
Đông lạnh tăng nỗi nhớ khôn nguôi
 
T.T.K.6.11.2008

Xuân chưa sang lòng đã rộn ràng
Hạ chưa đến mơ màng - mẹ ru...
Thu đi qua dạ như nuối tiếc...
Đông sẽ về ai biết lòng ta???
sd 06.11.08

Xuân về muôn sắc hoa lòng
Hạ sang hoa phương nở hồng cánh thơ
Thu về ướt lá mong chờ
Đông đêm lạnh lẽo giấc mơ nỗi niềm...
KKT

Xuân về  tâm sự rối bời...
Hạ buồn cánh Phượng rơi rơi xác hồng
Thu qua trĩu cả tấc lòng
Đông về tê tái ôm dòng suy tư???
sd 06.11.08

SĨ ĐOAN 06.11.2008 15:51:00 (permalink)
0
 
 

Tặng em một đóa hoa -" chôm"
Hai mươi - thiếu một- đêm hôm sang nhà!
Ngoài trong sau trước... âu là:
Một bầu xanh nhạt - cho ta quên về!!!
sd 06.11.08
 
tovinhnghiem 06.11.2008 18:01:27 (permalink)
0



...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2009 22:04:52 bởi tovinhnghiem >
SĨ ĐOAN 07.11.2008 09:37:12 (permalink)
0
...
Kiếp này bầu bạn với nàng
Trăm năm một khắc ngàn vàng quý thay!
Cảm ơn một đóa hoa Mai
Mang xuâm ấm áp- tuyền đài không quên.
Cảm ơn ngày tháng " lênh đênh"
Tọa đàm bạn hữu- nhẹ tênh cõi lòng!
-sd-
SĨ ĐOAN 07.11.2008 09:58:57 (permalink)
0
Ngẩng nhìn gió thoảng, mây ngàn...
Trùng khơi cách trở dặm đàng xa xôi...
Nhớ thương tấc dạ bồi hồi
yêu nhiều phương ấy đứng ngồi ngẩng ngơ!
Qua rồi lứa tuổi mộng mơ
Mà sao nẩy lộc tương tư xế chiều!
Gặp nhau cạn tỏ bao điều...
Tim son gởi tặng bấy nhiêu cho nàng.
Chân nhân huyết thống dâng tràn
Tứ ngăn rộng mở - cảm nàng từ đây.
Lá rơi , bèo động, cá quây...
Giật mình sực tỉnh trời tây khuất dần.
sd
SĨ ĐOAN 07.11.2008 11:43:25 (permalink)
0
MƯA

Mưa rơi trên mọi nẻo đường
Giọt tuôn tan biến, giọt vương mái đầu,
Giọt luồn, giọt lách khe sâu,
Giọt rơi, giọt rụng lâu lâu tan dần
Giọt bay tung tóe trước sân
Ngập tràn cả lối ướt chân em rồi...

-SD-
SĨ ĐOAN 07.11.2008 12:06:34 (permalink)
0
THƠ THẨN

Trưa hè nắng gắt
Hắt mạnh bên thềm
Đềm êm mộng tưởng
Hưởng tận tình ai
Tay viết nên dòng
Lòng không biết đói
Đến khi bừng nhói
Mới hay một giờ
Vội tắt dòng thơ
Xơi cơm cái đã.
Há phải yêu thương
Hít thở khí trời!
Đời em cũng thế
Phải không em hởi???
Đợi anh chút nhé!
Bé giỏi bé ngoan
Bây giờ em ngủ
Ắp ủ duyên tình
Nhận nhìn sáng suốt-

Rét buốt đớn đau...!
" Vì Sao" yêu quí!!!
" Vì Sao" yêu quí!!!
-SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 20:48:18 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 07.11.2008 12:08:53 (permalink)
0
THẨN THỜ

Người đâu" kẻ lạ người dưng"
Nghe qua hơi thở ngỡ chừng thân quen.
Con tim đáng tặng lời khen
Bắt cùng tầng số như Zen di truyền!

Người đâu cách biệt trăm miền
Con tim thỏ thẻ triền miên sáng chiều.
Phải chăng sóng vỗ tình yêu?
Nhịp tim thổn thức là điều báo tin!

Người đâu khiến kẻ say tình
Thẩn thơ, thơ thẩn- lung linh sắc màu!
Bao nhiêu mộng ước tuôn trào
Dành người con gái phương nào xa xôi!

Người đâu xa tít mây trời
Ấm lòng bạn hữu bởi lời đoan trang,
Chân tình lịch lãm khôn ngoan...
Còn bao cô gái thế gian đọng tồn?

Tôi yêu, tôi kính thờ tôn,
Tôi thương, tôi nhớ, tôi hôn- gặp nàng!

-SD-
Nhân Sơn 07.11.2008 12:53:16 (permalink)
0

Tú nhóc Tú ngốc của anh
Khả Quân ngắm mãi thơ xinh hai người
Đoan ca thơ quá tuyệt vời
Thêm em Khả Tú tươi cười hồng mơ
Đọc thơ làm sao hững hờ
Anh liền ghi vội lời thơ hai người

tovinhnghiem



Cô bé thút thít mĩm cười
Đừng gọi Tú nhóc...đôi mươi còn gì
Tình thơ bé thả bay đi
Đã làm rơi rụng tim si bao người...

             -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 12:55:48 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 07.11.2008 14:53:48 (permalink)
0
Cảm ơn Nhóc Tú giữ nhà
Cùng huynh Đoan ấy quả là được hai
Cặp kè sóng bước phân vai
Anh trai thì Lớn, Nhỏ hoài nhí thôi.
tovinhnghiem

 
Nhà ai vắng chủ đã lâu
Cũng thời bạn hữu- góp bầu thơ ca
Vĩnh Nghiêm, Khả Tú cùng ta
Nên vần thơ đẹp hát ca rộn ràng!
-sd-

 
SĨ ĐOAN 07.11.2008 15:01:21 (permalink)
0



Tú nhóc Tú ngốc của anh
Khả Quân ngắm mãi thơ xinh hai người
Đoan ca thơ quá tuyệt vời
Thêm em Khả Tú tươi cười hồng mơ
Đọc thơ làm sao hững hờ
Anh liền ghi vội lời thơ hai người

tovinhnghiem



Cô bé thút thít mĩm cười
Đừng gọi Tú nhóc...đôi mươi còn gì
Tình thơ bé thả bay đi
Đã làm rơi rụng tim si bao người...

          -NS-

 
Cám ơn khen tặng Nghiêm, Quân
Cô em Khả Tú - bâng khuâng nỗi niềm!
Lời thơ lan tỏa bên thềm
Quyện hòa nắng ấm để mềm lòng ta.
                        -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 20:50:14 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 07.11.2008 21:37:18 (permalink)
0
 
 
 
Tặng em bóng sắc hoa Mơ
Cho màu nhung nhớ bất ngờ trong ta.
Anh về dưới ánh trăng tà
Đượm màu tình ái âu là...mộng mơ!!!
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 21:42:48 bởi SĨ ĐOAN >
Kha Hán Quân 07.11.2008 22:05:14 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
 

Tặng em bóng sắc hoa Mơ
Cho màu nhung nhớ bất ngờ trong ta.
Anh về dưới ánh trăng tà
Đượm màu tình ái âu là...mộng mơ!!!
-sd-

Nhìn hoa sắc tím nhớ người
Bằng Lăng tỷ hỡi bây giờ ở đâu
Nhìn hoa tím vẫn một màu
Bọn em nhớ quá sắc màu Bằng Lăng.
KHQ
(Cảm ơn Sĩ Đoan sư huynh giữ nhà giùm tiểu tiểu muội "Nhóc Ngốc - Khả Tú)

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 106 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9