MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Hoa anh đào
Hoa anh đào (Sakura) là quốc hoa của người Nhật, tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng. Hoa nở rộ từ cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 5 trải dài theo đường kinh tuyến của Nhật Bản.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 16:29:33 bởi Kha Khả Tú >
Thơ Cô, Chú vui quá
Cho Tú vào chơi nha
Kha Khả Tú ghé qua
Đọc thơ Trúc hay lắm
Thơ Cô Khiết sâu lắng
Vui thì cũng rất vui
Buồn sao quá bùi ngùi
Cháu bỏ hết vào túi
Thơ Cô, Chú đấy thôi
Tú mang, vác, kéo, lôi
Về nhà đọc đã đời
Đọc mãi đọc không ngơi
Hi...hi...hi...Vui ơi !
Kha Khả Tú
( Cháu chào Chú Trúc, Cô Khiết ạ !)
Trời!
Thời gian trôi
Đã cuốn theo tuổi đời
Nay tôi đã thành chú
Già rồi sao tôi ơi?
Có ai gọi một lời
Mà lòng mình tan nát
Bàng hoàng và tan nát
Dòng thơ viết chẳng xuôi
Không
Không đâu em ơi
Trúc xanh nào có tuổi
Hoàng hôn về vẫn mới
Trăng vàng về vẫn tươi
Đông giá vẫn tươi cười
Sao gọi anh bằng chú? Mến chào KKT đến thăm DTT và góp vui những lời thơ nhí nhảnh rất hay nhé.Sao KKT khôn thế, tự nhận mình trẻ trung còn mọi người đều bị "lên chức" cả là sao ???
Thơ Cô, Chú vui quá
Cho Tú vào chơi nha
Kha Khả Tú ghé qua
Đọc thơ Trúc hay lắm
Thơ Cô Khiết sâu lắng
Vui thì cũng rất vui
Buồn sao quá bùi ngùi
Cháu bỏ hết vào túi
Thơ Cô, Chú đấy thôi
Tú mang, vác, kéo, lôi
Về nhà đọc đã đời
Đọc mãi đọc không ngơi
Hi...hi...hi...Vui ơi !
Kha Khả Tú
( Cháu chào Chú Trúc, Cô Khiết ạ !) Trời!
Thời gian trôi
Đã cuốn theo tuổi đời
Nay tôi đã thành chú
Già rồi sao tôi ơi?
Có ai gọi một lời
Mà lòng mình tan nát
Bàng hoàng và tan nát
Dòng thơ viết chẳng xuôi
Không
Không đâu em ơi
Trúc xanh nào có tuổi
Hoàng hôn về vẫn mới
Trăng vàng về vẫn tươi
Đông giá vẫn tươi cười
Sao gọi anh bằng chú? Mến chào KKT đến thăm DTT và góp vui những lời thơ nhí nhảnh rất hay nhé.Sao KKT khôn thế, tự nhận mình trẻ trung còn mọi người đều bị "lên chức" cả là sao ???
Hi...hi...he...he...ha...ha... Vì Kha Khả Tú 18 tuổi cơ. Thì phải tự nhận thế thôi ! Bé tí xíu thì chịu bé tí xíu, chứ bé tí mà đòi lên chức người lớn sẽ bị oánh đòn đấy ! Vì trong Thư Quán Khả Tú là nhỏ nhí nhất nhà mà ! Vã lại Ông Nội chúng cháu thường nghé mắt xem chúng cháu có ngoan với người lớn không đấy !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 17:27:25 bởi Kha Khả Tú >
Lại gặp Kha Khả Tú
Vui như trúng vụ mùa
Nếu anh được làm Vua
Cho Tú làm Hòang Đế?
Cả hai cùng Vạn Tuế
Vậy có được ko em?
Trích đoạn: thuvan
Lại gặp Kha Khả Tú
Vui như trúng vụ mùa
Nếu anh được làm Vua
Cho Tú làm Hòang Đế?
Cả hai cùng Vạn Tuế
Vậy có được ko em?
thuvan
ANH LÀ VUA, EM LÀ HOÀNG ĐẾ
Em làm Hoàng Đế nhí
Của anh Vua Văn Thư
Em thích lắm đấy chứ
Anh, em lên ngai vàng
Em tô đậm màu sang
Hiên ngang lên ngôi báu.
Kha Khả Tú
Ha...ha...ha...( Vua và Hoàng Đế phải cười sảng khoái như vậy đó nha )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 19:06:48 bởi Kha Khả Tú >
Em ngồi trên Ngai vàng
Quan lại đứng hai hàng
Oai phong Em hạ chỉ
Dù Em là Vua nhí
Vẫn khí khái hiên ngang
Dù có là Vua làng
Cũng vẫn Vua, Em nhỉ?
Lại gặp Kha Khả Tú
Vui như trúng vụ mùa
Nếu anh được làm Vua
Cho Tú làm Hòang Đế?
Cả hai cùng Vạn Tuế
Vậy có được ko em?
thuvan
ANH LÀ VUA, EM LÀ HOÀNG ĐẾ
Em làm Hoàng Đế nhí
Của anh Vua Văn Thư
Em thích lắm đấy chứ
Anh, em lên ngai vàng
Em tô đậm màu sang
Hiên ngang lên ngôi báu.
Kha Khả Tú
Ha...ha...ha...( Vua và Hoàng Đế phải cười sảng khoái như vậy đó nha )
Hi...hi...hi... Thư ơi, ý mà quên
Con trai thì Văn Thư làm vua được
Nhưng con gái làm Hoàng Đế được hông?
Suy nghĩ chút xíu về chuyện ngai rồng...???
Thôi, tôn Hồ vănThư ngôi Tể Tướng
Oai nghi quyền hành một tay trưởng thượng
Kha Khả Tú ngôi Nữ Hoàng Đế Vương.
Kha Khả Tú
( Anh Văn Thư chịu vây không? Hi...hi...h...)
Trích đoạn: thuvan
Em ngồi trên Ngai vàng
Quan lại đứng hai hàng
Oai phong Em hạ chỉ
Dù Em là Vua nhí
Vẫn khí khái hiên ngang
Dù có là Vua làng
Cũng vẫn Vua, Em nhỉ?
Thôi Anh đành tuân chỉ
Chức tể tướng hơi còi
Em nhớ phải cưỡi voi
Cho giống Bà Trưng, Triệu
Nhưng xin em đừng điệu
Hòang đế phải uy nghi
Em nhớ: Anh về nhì
Với riêng Em thôi đấy...
Xin chào Kha Khả Tú
Em bé còn có bú
Hay cai sữa từ lâu?
Anh xin làm con trâu
Cho bé Tú cưỡi nhé
À không xin làm nghé
Cho bé Tú đi chăn...
Chị Khiết làm chiếc khăn
Cho bé lau nước măt..
Còn Trúc làm chim cắt
Săn mồi cho bé chơi
Nếu Tú là Biển khơi
Anh xin làm đá cuội
Để khi bé có quậy
Anh đánh nguội bé luôn.
Nếu bé có hơi buồn
Chuồn chuồn anh bắt giúp
Giờ đền em bát súp
Chén đi kẻo nguội rồi
Anh đùa Tú thế thôi
Đừng buồn anh, Tú nhé.... Héhe'...
Em ngồi trên Ngai vàng
Quan lại đứng hai hàng
Oai phong Em hạ chỉ
Dù Em là Vua nhí
Vẫn khí khái hiên ngang
Dù có là Vua làng
Cũng vẫn Vua, Em nhỉ?
thuvan
Vậy thì quân tiếp chỉ
Hoàng Đế nhí phán truyền
Phải trảm kẻ đảo điên
Quấy rối tình hoài mãi
Khiến Vua phải bôn hải (biển)
Nay ngôi báu vững bền
Thần dân mau tiến liên
Diệt cái tên gian ác
Hắn tên là Giáo Giác
Biệt danh là Giáo Gian
Gặp trẻ nhỏ hắn càn
Dụ khị yêu-ma-quỷ ( ba cái mặt này đều thấy ghê hết đó. Chú Kim bảo tránh xa )
Tể Tướng mau lãnh chỉ
Trảm hắn ngay giữa đàng
...
Ngôi Hoàng Đế thật sang
Vua thẳng tay trị hắn
Cái tên Gian Giáo Giác
Bắn dây thun tan xác
Cho hắn nát thây thi
Chết xuống tận âm ti
Hắn có chừa dê gái ?
Nhưng Ma Vương tâu lại
Giáo dê mãi dê hoài
Khoe dê 30 gái nai
Cư dân đều ái ngại
Người bị hại thơ ngây
Nên thảo dân bao vây
Diệt Giáo Gian Giáo Giác
Diệt trừ tên Gian ác
Cho Sơn dã yên lành
Cỏ lên xanh tươi tốt
Ngôi báu ta số một
Ngai Vàng Thư số hai ( Thôi đồng cho Thư hạng số 1 luôn cho vui hén - Anh em mình cũng lãnh thưởng hạng nhất trường)
Kha Khả Tú
( Hi...hi...hi...Em làm Hoàng Đế xong rồi đó anh Văn Thư ơi ! Bây giờ tới phiên anh làm Vua thử xem nào ! ) Dám chắc bác Văn Thư không thể nào làm vua thử được vì Văn Thư chính là...ha...ha...ha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 20:36:18 bởi Kha Khả Tú >
OK. Anh là Vua
Lại thừa ngôi tể tướng
Ban cho Em, cho sướng
Tú có đồng ý không?
Nhớ cấm vui bên chồng
Kẻo lại quên việc nước
Đường công danh em bước
Thật chắc chắn đi nào
Khi nào anh tuổi cao
Truyền ngôi cho Em nhé?
Bây giờ tiếp chỉ lẹ
Về ăn tối đi thôi
Anh cũng đã đói rồi
Về ăn đi kẻo đói....
Xin chào Kha Khả Tú
Em bé còn có bú
Hay cai sữa từ lâu?
Anh xin làm con trâu
Cho bé Tú cưỡi nhé
À không xin làm nghé
Cho bé Tú đi chăn...
Chị Khiết làm chiếc khăn
Cho bé lau nước măt..
Còn Trúc làm chim cắt
Săn mồi cho bé chơi
Nếu Tú là Biển khơi
Anh xin làm đá cuội
Để khi bé có quậy
Anh đánh nguội bé luôn.
Nếu bé có hơi buồn
Chuồn chuồn anh bắt giúp
Giờ đền em bát súp
Chén đi kẻo nguội rồi
Anh đùa Tú thế thôi
Đừng buồn anh, Tú nhé.... Héhe'...
thuvan
Ha...ha...ha...ha...ha !
Trời rộng có bao la
Trăng khuyết cũng tròn mà
Bánh thời gian xoay qua
Quay một vòng cũng đến
Ta biết ngay ngọn nến
Ánh lửa cứ bập bùng
Và bài toán giải đúng
Đáp số ta đóng khung !!!
Kha Khả Tú
Ha...ha...ha... Văn Thư ơi là Văn Thư ! Cháu biết bác là ai rồi đấy ! Bái bay ! Ha...ha...ha...
BÓNG MA
Một bóng quỷ hay ma
Cứ bám theo ta mãi
Tình gì mà ngây dại ?
Ta không hiểu gì đâu !
Để ta yên đi nào
Bóng ma mau cút khỏi
Bao nhiêu người chung lối
Sao theo mãi mình ta ? !
Sao nhất quyết không xa
Sao không rời ta thế ?
Tình cùng ai ướt lệ
Bên mộ cỏ chưa xanh
Nay lại vội quay nhanh
Bước theo ta bén gót ? !
Ta chối từ dạo ấy
Sao ngươi mãi theo đây
Ta không muốn thế này
Tránh xa ra đi nhé !
Dù ta là đứa trẻ
Nhưng bố mẹ dạy răn
Cô, Chú cũng bảo rằng
Ngươi đúng là kẻ xấu !
Ngươi tránh xa đi nhé
Đừng bén gót theo ta
Về âm ti đi mà
Cứ làm yên phận quỷ !
Để cho ta yên tí
Ta bực bội quá rồi
Tránh ra mau đi thôi
Ta tức quá chết thôi !
Kha Khả Tú
( Bực quá chắc kkt chết phần 2 tập 2 nữa cho yên ! Con ma này thuộc loại ma truyền kiếp hay sao mà trù ếm vẫn còn hoài vậy trời ! ) Úm ba la ông già ăn trầu nguấy, bắt con ma này bỏ vào hủ giúp cháu đi nhé ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 21:12:46 bởi Kha Khả Tú >
Đa mi Đà lạt, bần tăng chào thí chủ K K T đã ghé "tệ miếu" dzà ra tay làm công quả, ôi! phúc đức, phúc đức; thiện tai thiện tai. Bần tăng cũng hổng rõ thiện hay tai. Nếu thiện thì Phật Tổ độ trì cho thí chủ, nếu tai thì bần tăng đành gánh chịu dzậy bỡi lẽ đời sắc sắc không không mà!
Kha Khả Tú titleAndStar(651,0,false,false,"","")Mạnh thường quân
Bần tăng lính mới, vào chưa lâu hổng biết mạnh thường quân nên chưa tiện chào, thất lễ, thất lễ!!!
THAY LỜI HƯƠU CON
Hươu mẹ sáng nay đã theo người
Ra đi không nói lấy một lời
Để lại hươu con bên rừng vắng
Từ nay hươu nhỏ sẽ lẻ loi
Sẽ phải tự mình lo lấy thân
Sẽ nhớ, buồn thuơng mẹ bao lần
Mẹ đã đi rồi tìm hạnh phúc
Nơi miền hoa cỏ với tình nhân
Thương chú hươu con chưa biết gì
Chưa hề nghĩ tới chuyện biệt ly
Tự lo chưa xong còn lo mẹ
Không biết thế nào sau khi đi
Một trời thương nhớ lẫn bơ vơ
Chú hươu nhỏ bé chợt thẫn thờ
Từ nay trên bước đường lưu lạc
Mong ngày gặp lại;... mẹ thờ ơ
Đành thôi chuyện nhân thế, thế thôi
Bước lên đường hoa, mẹ xa rồi
Từ nay hươu con đi mạnh bước
Tự nghĩ rằng đây mới cuộc đời
Chúc mẹ hạnh phúc ở ngày mai
Nương bóng tùng quân suốt cuộc đời
Sợ chỉ một ngày nào hụt hẫng
Sợ mẹ buồn, hươu con sẽ buồn lây
QH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: