MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
TÌNH THU
Có phải bây giờ thu đã qua ?
Hàng cây đang trút lá sang mùa
Hoàng hôn vàng óng như tơ lụa
Thấp thoáng con đường thơ mộng xưa
Nhớ mãi một chiều thu đã xa
Đôi bóng hòa chung dưới nắng tà
Thoảng nghe lời gió ru dào dạt
Tưởng chừng như khúc thanh bình ca
Bướm vẫn vờn hoa dưới ráng chiều
Âm thầm trao đổi phấn hương yêu
Này em ! chả biết nay còn nhớ ?
Giờ đây chốn cũ... lá rơi nhiều !
Người đi buồn lá cũng thưa dần
Đường vắng ngại ngần nhớ dấu chân
Lặng lẽ đời hoa bên lối cỏ
Nào biết hồn thu úa mấy lần
Chiều nay xác lá rụng tiêu điều
Có người đếm bước giữa cô liêu
Cỏ hoang hờ hững thôi xao động
Cuối trời mây tím trôi đìu hiu
Đợi chờ...ánh mắt người hoài mơ
Gió muốn đùa vui nên...bất ngờ !
Thoảng lay tiếng lá khô xào xạc
Ngỡ bước ai về…lại ngẩn ngơ !
HỒN THU
Tiếng thu rải rắc buồn lối xa
Bướm về vườn cũ vờn khóm hoa
Xa xa lác đác vài cánh lá
Theo gió bay qua lá là đà.
Xin hỏi rừng đồi đã mấy thu
Bóng người xưa mãi biệt sương mù
Lơ thơ cánh én bay về vội
gặp lại bạn tình xưa chung đôi.
Nhớ quá chiều thu vàng lối qua
Rừng cây vi vút bóng chiều tà
Thu sang mấy độ người về chửa
Lặng lờ chiếc là vàng vòng đưa.
Bao lần thu rớt vào tim ta
Vàng lá mơ xa bóng la đà
Tình xưa về vội trong khoảnh vắng
Lòng lắng tâm tư thu mờ xa.
Nếu biết rằng thu vẫn đợi chờ
Lá thu ôm mộng màu thu mơ
Sao tình thu chẳng về thăm nữa
Để vắng tình thu đợm sương mờ.
Tôi vẽ tranh thu đường lá rơi
Hai hàng thu đứng buồn đơn côi
Thu xưa sóng mãi trong tiềm thức
Mà người năm cũ biệt phương trời.
Người bước qua hồn mấy mùa thu
Để lòng sương khói lạnh mây mù
Nhớ người lá khóc rụng chiều nhớ
Xào xạc lá sầu gọi tình nhân.
Thu buồn than thở lá rụng nhiều
Rớt vào nỗi nhớ thu tịch liêu
Tiếng tiêu dìu dặt nghe buồn thảm
Nỗi lòng ai biết thu buồn hiu.
Ai đến cùng thu một buổi chiều
Sẽ nghe thu kể chuyện tình yêu
Hai người xưa ấy yêu tha thiết
Bỗng tình bay mất như cánh diều.
Chuyện mùa thu thắm sắc Ti Gôn
Hai mảnh tim yêu đẩm lệ hờn
Em lên xe cưới tình li biệt
Để sầu gát nhỏ anh cô đơn.
Thu đi, thu đến rồi thu qua
Mấy độ thu rơi bóng xế tà
Rợm vàng lác đác thu rớt vội
Lệ thắm đổ dài dáng thu xa.
Thu đợi người đi chẳng trở về
Chiều nay vẫn ngóng vàng đường quê
Lao xao cành lá thu cứ ngỡ
Bước chân người cũ đúng hẹn thề.
Tình thu đi mãi vào hư không
Sắc thu lịm chết cả cõi lòng
Lá thu gió thoảng kêu xào xạc
Hồn thu ngơ ngác mắt buồn trông !
Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 11:31:08 bởi Kha Khả Tú >
Ngồi chờ lâu ! Tú đếm lá thu rơi
Xào xạc lá thu tiếng nghẹn lời
Chiều nay thu lắng niềm tâm sự
Sao thu tàn vội sắc thu ơi !
HỒN THU
Tiếng thu rải rắc buồn lối xa
Bướm về vườn cũ vờn khóm hoa
Xa xa lác đác và cánh lá
Theo gió bay qua lá là đà.
Xin hỏi rừng đồi đã mấy thu
Bóng người xưa mãi biệt sương mù
Lơ thơ cánh én bay về vội
gặp lại bạn tình xưa chung đôi.
Nhớ quá chiều thu vàng lối qua
Rừng cây vi vút bóng chiều tà
Thu sang mấy độ người về chửa
Lặng lờ chiếc là vàng vòng đưa.
Bao lần thu rớt vào tim ta
Vàng lá mơ xa bóng la đà
Tình xưa về vội trong khoảnh vắng
Lòng lắng tâm tư thu mờ xa.
Nếu biết rằng thu vẫn đợi chờ
Lá thu ôm mộng màu thu mơ
Sao tình thu chẳng về thăm nữa
Để vắng tình thu đợm sương mờ.
Tôi vẽ tranh thu đường lá rơi
Hai hàng thu đứng buồn đơn côi
Thu xưa sóng mãi trong tiềm thức
Mà người năm cũ biệt phương trời.
Người bước qua hồn mấy mùa thu
Để lòng sương khói lạnh mây mù
Nhớ người lá khóc rụng chiều nhớ
Xào xạc lá sầu gọi tình nhân.
Thu buồn than thở lá rụng nhiều
Rớt vào nỗi nhớ thu tịch liêu
Tiếng tiêu dìu dặt nghe buồn thảm
Nỗi lòng ai biết thu buồn hiu.
Ai đến cùng thu một buổi chiều
Sẽ nghe thu kể chuyện tình yêu
Hai người xưa ấy yêu tha thiết
Bỗng tình bay mất như cánh diều.
Chuyện mùa thu thắm sắc Ti Gôn
Hai mảnh tim yêu đẩm lệ hờn
Em lên xe cưới tình li biệt
Để sầu gát nhỏ anh cô đơn.
Thu đi, thu đến rồi thu qua
Mấy độ thu rơi bóng xế tà
Rơm vàng lác đác thu rớt vội
Lệ thắm đổ dài dáng thu xa.
Thu đợi người đi chẳng trở về
Chiều nay vẫn ngóng vàng đường quê
Lao xao cành lá thu cứ ngỡ
Bước chân người cũ đúng hẹn thề.
Tình thu đi mãi vào hư không
Sắc thu lịm chết cả cõi lòng
Lá thu gió thoảng kêu xào xạc
Hồn thu ngơ ngác mắt buồn trông !
Kha Khả Tú
Tú đi biền biệt cả mùa đông
Rồi đến xuân sang hoa nở hồng
Râm ran hạ về ve hát khúc
Phượng nở mỏi mòn có biết không
Về lại chẳng một lời chào ai
Vào nhà rộn rã nói, vui, cười
Hạ về lại để thơ thu nhớ
Có oái oăm không hỡ mọi người
Hông sao Tú về là vui lắm
Lâu rày biền biệt những nơi đâu
Có lẽ vì sao xa lăng lắc
Mênh mông vũ trụ những tinh cầu
Mới về dạo xóm rộn ràng ghê
Có vẻ hơi "khoe" Tú mới về
Về không? quà cáp đâu chẳng thấy
Gặp Tú vui rồi nhưng "hơi chê"
Ít nhất cũng vài cái kẹo chi
Còn không hoa lá cũng tặng gì
Đi lâu ghé lại toàn nhìn mặt
Trách không quà chắc Tú... hi hi
ĐT
(mới về à! chúc vì sao nhỏ vui nha!)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/C428B51F2DF7487EB06D3C9ECE9962E9.jpg[/image]
Hôm nay tớ trèo lên cây
Tớ rình cái bác có râu dê sồm
Tóc bác rối nùi chôm bôm
Có con có vợ lôm côm dê người
Tớ rình tớ xem tớ cười
Hi...he...ha...ha...hở mười cái răng.
Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 09:54:39 bởi Kha Khả Tú >
Trích đoạn: Kha Khả Tú
Xương rồng toả một vùng trời
Thơ Bằng Lăng tím tuyệt vời mộng mơ
Em vào đọc nốt vần thơ
Em thích em cứ ngồi chờ chị, anh.
(chờ thơ rơi của anh chị để đọc nữa đấy ! Hi...hi...hi...)
Kha Khả Tú
KHÔNG ĐỀ Xương Rồng sợ hãi_rụng rời Bỗng dưng người chết đến chơi_thăm nhà? Em còn sống thật_hay ma? Xương Rồng đang thức hay là…_ chiêm bao? --- 31/5/2009 XƯƠNG RỒNG XANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 14:02:30 bởi Xương Rồng Xanh >
Đây là mùa hoa Ajisai bắt đầu nở rộ.Tháng năm.... Hoa Ajisai có rất nhiều loài,với màu sắc trắng,hồng,tím,xanh...Ở Nhật Ajisai được khá nhiều người yêu thích.
Có người kể rằng hoa Ajisai tượng trưng cho sự phản bội và thay lòng đổi dạ,vì nó có đậc điểm là hoa trên cùng một cây có màu sắc không giống nhau và màu sắc hoa thay đổi theo thời tiết.
Hoa anh đào (Sakura) là quốc hoa của người Nhật, tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng. Hoa nở rộ từ cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 5 trải dài theo đường kinh tuyến của Nhật Bản.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 11:05:43 bởi Kha Khả Tú >
Biển xanh đọc thấy tin buồn Ngở tinh tú nhỏ bỏ luôn cỏi đời Sầu dâng thổn thức chơi vơi Đâu ngờ Tú lại đùa chơi...thật là Giật mình cứ tưởng hồn ma Tìm về đòi nợ...tình xa...tình gần...
Biển Xanh
Tin yêu, tình yêu . . .
Trong trái tim tình yêu luôn đằm thắm
Dù trời mưa hay nắng gắt bỏng da
Tình yêu nơi em đơn sơ mãi thật thà
Chẳng vương mang dối gian hay hờ hững
Tình yêu mong manh quyến rũ như huyền thoại
Phút ân cần sợi tha thiết nâng niu
Trao cho nhau mật ngọt trong tin yêu
Hạnh phúc dâng trên tuyệt vời say đắm
Nếu một ngày tin yêu anh đánh mất
Tình yêu tình còn ngây ngất si mê?
aB - May 2009
Chào KKT - aB có tấm hình cute này gởi đây cho thêm phần dễ thương nhen. Great weekend 
Hình này Tú thích lắm ha
Khả Tú cũng thích đưa qua lại này
Tan trường Tú về nhà bày
Những hình Gấu, Thỏ...lắm này trò vui
Một mình Tú ngồi Tú chơi
Siêu nhân cứu thế giúp đời thật hay
Tú chơi trò nấu cơm này
Chơi luôn bắn súng quăng ngay quả mìn
Giải lao tí xíu học liền
Bài tập làm hết và siêng học bài
Năm nay hạng nhất về tay
Bố mẹ cô thầy khen hay vỗ tay [sm=z_clap.gif]
[sm=ex5.gif]
Kha Khả Tú
Tin yêu, tình yêu . . .
Trong trái tim tình yêu luôn đằm thắm
Dù trời mưa hay nắng gắt bỏng da
Tình yêu nơi em đơn sơ mãi thật thà
Chẳng vương mang dối gian hay hờ hững
Tình yêu mong manh quyến rũ như huyền thoại
Phút ân cần sợi tha thiết nâng niu
Trao cho nhau mật ngọt trong tin yêu
Hạnh phúc dâng trên tuyệt vời say đắm
Nếu một ngày tin yêu anh đánh mất
Tình yêu tình còn ngây ngất si mê?
aB - May 2009
Chào KKT - aB có tấm hình cute này gởi đây cho thêm phần dễ thương nhen. Great weekend 
Nếu mai Tú biết tình yêu
Tú sẽ giữ lời như ý thơ trên
Bây giờ còn học cho nên
Phải cố gắng học tiến lên thành người
Khi lớn đến tuổi yêu rồi
Thật lòng một dạ người đời ngợi khen
Chứ đừng như giáo lắm lem
Tèm hem tình cảm người dèm cười chê
Mất đức dụ dỗ hẹn thề
Tội đền oán trả tử thê gánh cùng
Tội nghiệt đày xuống âm cung
Nấu dầu xả thịt lửa nung ống đồng
Thập điện ai cũng nằm lòng
Kinh kệ phật pháp tích ròng* từ xưa
( * sự tích nhà phật về thập điện viêm la từ xưa cho đến nay )
Kha Khả Tú
( Cảm ơn Biển đã tặng cho em hình đẹp và vui. Biển có còn hình nữa không, cho em nhiều nhiều nhé ! Em thích hình và thơ của Biển lắm ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 17:28:54 bởi Kha Khả Tú >
Biển xanh đọc thấy tin buồn Ngở tinh tú nhỏ bỏ luôn cỏi đời Sầu dâng thổn thức chơi vơi Đâu ngờ Tú lại đùa chơi...thật là Giật mình cứ tưởng hồn ma Tìm về đòi nợ...tình xa...tình gần...
Biển Xanh Cảm ơn Biển Xanh ghé nhà
Thật là là thật em là Tú đây
Vì bị có bác quấy rầy
Tình yêu - tình quỷ cứ vây Tú hoài
Tức quá Khả Tú chết ngay
Chờ ngày lộ mặt kẻ hoài gian ngoa
Bây giờ khắp chốn gần xa
Ai cũng rõ hết bác là quá sai
Tú trở lại Thư Quán ngay
Cùng anh cùng chị hoạ vài trang thơ
Vườn thơ ngát hương mộng mơ
Vần thơ sáng đẹp ý thơ hoạ cùng
Trắng trong như suối tận cùng
Hoà cùng nước ngọt tình chung một nhà
Quán* như anh em một nhà (* Thư Quán)
Cần gì phải cứ rượt nà tình yêu
Quấy rối pm sáng phone chiều
Thật là quậy mãi lắm điều kì khôi
...
Kể sơ Biển hiểu khúc nôi
Em vui tiếp Biển đến chơi nhà mình
Lời cuối chúc Biển mãi xinh
Màu xanh hy vọng cho mình cho ta.
Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 15:36:48 bởi Kha Khả Tú >
TÍM MÀU MỘNG MƠ
Em mừng đón tím Bằng Lăng
Màu mơ theo bút cung Hằng trời thơ
Ôm thương nhớ quá cánh chờ
Tím mơ tím mộng vần thơ tròn vần.
Kha Khả Tú
" hình như có người giận em rồi đó. Bằng Lăng "
Vâng ạ ! Ai giận em nhỉ ? Giận em , em sẽ cù lét nhột cười mãi đấy ! Kính Đại Tỷ Bằng Lăng lời chúc thành công trong sự nghiệp trồng người ! Và rải lên vạn đời niềm tin mãi thương yêu !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 17:16:58 bởi Kha Khả Tú >
Bằng lăng tím mộng tím mơ
Sao em tím lạnh? Dại khờ phần anh
Mộng anh xây đắp không thành
Cũng vì tím lạnh, sao đành thế em?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: