MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 17:54:49 bởi Kha Khả Tú >
Chiều muộn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 17:56:32 bởi Kha Khả Tú >
Trích đoạn: Kha Khả Tú
Loài hoa trang nhã trắng thanh cao
Thánh thoát trong mơ thơ tự trào
Một tách trà thơm lòng ấm lại
Thơ hoà vần luật niêm đối mau.
Kha Khả Tú
Trăng ẩn
Thơ mang nét đẹp "Ý" thanh cao
Nét bút hồn nhiên thơ tự trào
Trăng ẩn chung trà lòng ấm lại
Câu văn "Lan Ý" nhịp nhàng trao
Đối ẩm luật vần vui tấc dạ
Ngòi bút thay lời học hỏi nhau
Bốn phương tám hướng đều là bạn
Lục hòa trên dưới trưởng thành mau
Mytutru_1.6.2009
Người ngồi trông mãi bóng ai
Ánh trăng vằng vặc bước dài qua sông
Lăn tăn gợn sóng trong lòng
Gió lay lùa nhẹ theo dòng trường giang.
Kha Khả Tú
MÚA VỚI CÔNG
" Tập tầm vông
Tập tầm vó
Tay nào có
Tay nào không..."
Điệu vũ công
Cháu múa với
Chân bước tới
xoè cánh ra
Cháu hát nha
Là lá la
Chú Công hả
Ha...ha...ha...
Kha khả Tú
( Chú Kim ơi, ra xem Tú múa công nè ! Hi...hi...hi... Cháu múa cho chú xem để chú vơi buồn tí nhé !)
Nheo mắt phải
Nheo mắt trái
Mỏi cổ trông
Chỉ có công
Thì ra vậy
Tú thích quậy
Hát với công
Sợ ai trông
Đằng sau trốn
Tú đã lớn
Học đã xong
Sắp lấy chồng
Nên thích múa
Để dỗ bé
Lúc khóc nhè...
kimrbl
Cánh công xoè
Múa vầy nè
Vòng vòng ve
Mắt tròn xoe
nhìn chăm chú
Công múa lẹ
Cháu múa theo
Uốn mình dẽo
Kẻo lộn nhàu
Chân bước mau
Trụ cho vững
Tay vươn cao
Chân chụm vào
Xoè cánh ra
Í... a...a...
Cháu múa ca
Suýt tí ngã
Cháu cười nà
Ha...ha...ha...
Kha Khả Tú
NỖI NIỀM
Gió lùa cho tóc em bay
Trăng soi rợp bóng vàng lay mây ngàn
Ngân Hà một dải sao mang
Nỗi niềm luyến nhớ cho ngàn lời thương
Cánh bằng lướt gió trùng dương
Hai bờ nỗi nhớ hoài thương về người
Mai này tung cánh bầu trời
Về thăm quê cũ trọn lời chờ mong
Hà Ngân Hà
Tìm nửa vầng trăng
Bé cũng đi tìm nửa vầng trăng
Nửa miếng cam ngon của chị Hằng
Chắc vị ngọt thơm và ngon lắm
Có ai diễm phúc nếm thử chăng?
Bé đang mơ về ánh nguyệt vàng
Ánh ngà êm ả ru dịu dàng
Ầu ơ mây ngỏ lời cùng nước
"Nước có cho mây mượn nửa trăng?"
Thương bé trăng khuyết mãi cũng tròn
Cho hồng má phấn ngọt môi son
Trung thu bánh ngọt thơm trăng mới
Lắp lánh Giòng Ngân* ngắm cũng ngon
dohop 28-5-09
* Dải Ngân Hà, tiếng Anh là Milky way “Giòng Sữa”
TÌM NỬA VẦNG TRĂNG
Bé tìm nửa vầng trăng
Tú xin giúp chị Hằng
Chia cho bé một nửa
Bé ngoan hơn đấy chửa
Gặp người lớn bé thưa
Ta cũng như bé vậy
Ta là vì sao nhỏ
Nhỏ giống bé đấy thôi
Ta trải chiếu bé ngồi
Chúng ta cùng chờ nhé
Hằng Nga thích lũ trẻ
Sẽ chia nửa vầng trăng.
Ta yêu lắm chị Hằng
Bé giống ta không nhỉ
Bé cứ việc thủ thỉ
Ta lắng nghe bé đây.
Ta với bé nhìn mây
Cứ theo đấy mà tìm
Một nửa trăng im lìm
Đang ngủ quên trong đó.
Đến Rằm mây bị gió
Vén màn đen mây lên
Thì đúng là trăng chênh
Vì bị mây che khuất.
Hai nửa trăng hợp mặt
Tròn nỗi nhớ niềm thương
Trăng sáng tỏ nẻo đường
Cho mọi người say ngắm.
Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 22:41:02 bởi Kha Khả Tú >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: