MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 106 trang, bài viết từ 1441 đến 1455 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Người lính 08.06.2009 13:33:21 (permalink)
0
 
 
 

...Chú Lính đã về rồi
Cháu mừng vui quá đổi
Cháu loa kèn cứ thổi
Tò tí te tò te

Kha khả Tú
 
 
 
 
KÈN LÁ
 
Cháu thổi bằng kèn lá
Chú theo nhịp, đều chân
Chậm thôi, đừng nhanh quá
Kẻo vội vàng, ngã lăn...
 
Tò tí te tò tí
Chiếc lá nhỏ mà hay
Hỏng - đổi ngay, cháu nhỉ
Te tí tò... "Một - hai..."...!
Người lính - 08.6.2009
Kha Khả Tú 08.06.2009 13:42:29 (permalink)
0




Chú Lính ơ ới ời ơi
Tú ghé nhà chú ngồi chơi đây nè
Chú Lính đi du lịch Hè
Ngay mùa phượng nở chú ve đàn sầu
Cháu ngồi đợi chú thật lâu
Chu đi hổng biết bao lâu mới về !

Kha Khả Tú

--------------------
 
Ôi! Ai đây kìa???
Hỏi vậy thôi, NL đã biết được sự trở lại của KKT
thông qua sự xuất hiện của mấy bài đăng những ngày qua...
KKT đã làm cho nhiều người khóc sưng cả mắt, thương tiếc khôn nguôi..
Chúc mừng "Một vì tinh tú nhỏ nhoi" vẫn tỏa sáng trên bầu trời VNTQ, nhé!
Người lính - 02.6.2009
 
 
 
 
Chú lính mà được đi chơi
Sẽ mua về mấy cây roi làm quà
Tặng cho bé Tú hết nha
(Cái "tội" làm cả "quán" ta... giựt mình)!
Người lính - 04.6.2009
 
---
 
 
 
Vừa "trở về" thì được "thăng chức" rồi, hén!
CHÚC MỪNG VIP KHA KHẢ TÚ
 






Bị trộm

 




 

 


 
 



Vườn hoa và những bó hoa này của Tú gói để dành tặng cho thi hữu bị kẻ gian trộm cắp, lấy mất liên tục mấy ngày nay đấy ! Phải báo cho chú công an bắt tên trộm vặt này !

$ Lấy của người mà làm tốt cho mình kì thế tên gian ác kia ! Mau trả lại cho ta !

Lêu lêu xấu hổ  


Hu...hu...hu...
Mấy ngày ròng rã
Tú lên Google tìm hoa đẹp
để kết thành chuỗi hoa
kể truyện thơ hoa
và tặng hoa cho thi hữu.
Tìm rất là cực khổ
Giờ bị trộm hết rồi
Chú Lính ới ời ơi
Chú Công An giúp cháu
Bắt tên gian đi nào !
Hu...hu...hu...

Hu...hu...hu...
Hu...hu...hu...





Kha Khả Tú



Chú Rdinh ơi hoa đẹp của cháu bị trộm hết rồi
Mấy ngày ròng rã cháu tìm hoa trên Google
Cháu lựa hoa đẹp nhất cơ
Cháu xâu thành chuỗi đề thơ tặng người
Tặng chú cô, anh chị thi hữu vui cười
Vậy mà kẻ trộm lấy mất hết rồi chú ơi
Hu...hu...hu...hu...hu...hu...hu...hu...



Kha Khả Tú



Chú Rdinh ơi hoa đẹp của cháu bị trộm hết rồi
Mấy ngày ròng rã cháu tìm hoa trên Google
Cháu lựa hoa đẹp nhất cơ
Cháu xâu thành chuỗi đề thơ tặng người
Tặng chú cô, anh chị thi hữu vui cười
Từng hoa từng hoa một ý cho từng người
Hoa có giọt sương trong suốt cho chị Sương Anh
Hoa gần biển để dành a B
Hoa trắng trang nhã dâng chị Huyền Băng dịu dàng
Hoa dưới trăng tặng chị Băng Nguyệt cung Hằng
Hoa Thiền kính Phật tặng Chú Tứ Trụ ân cần
Hoa dưới vòm trời chim bay tặng anh lyenson hẵn
Hoa trong tranh đồ hoạ tặng chú Rdinh
Hoa bó đẹp nhất tặng cô Du thâm tình
Hoa dã quỳ thì dành tặng cho Cô Thanh Thanh Khiết
Hoa quân tử tặng chú Kim kính
Hoa to cánh thẳng đứng tặng Người Lính oai hùng luôn chiến thắng
Hoa nghệ thuật lộng ảnh hình tặng ca ca Vi Thông
Còn hoa vui nhiều cành tặng Trợn ca , Nhạn anh...
Hoa đẹp thuỷ tiên tặng chị Thuỷ Tiên hiền
Bó hoa to nhất tặng cô Việt Dương Nhân
Vườn hoa bát ngát dâng lên chị Bằng Lăng rất duyên
Hoa xinh thắm tặng chị Tiểu An, Trang Châu
Hoa đẹp tươi tặng chị Lớp, Leo miệng cười xinh
Tặng và tặng nhiều cô chú, anh chị khác nữa
Vậy mà kẻ trộm lấy mất hết rồi chú Rdinh ơi
Tên trộm già ngươi gấp đôi gấp ba tuổi ta
Tuổi ngươi cao hơn tuổi cha ta
Ngươi đòi yêu ta, ta không yêu, nên ngươi hận ta
Ngươi quấy rối ta suốt kì học qua
Và nay ngươi quyết lòng trộm hết hoa của ta
Tất cả hoa quý ta dành tặng các cô chú, tỷ ca Thư Quán
Ta cảnh cáo ngươi không được lấy hoa này của ta
Nếu cúng tang ma thì ngươi lên Google mà tìm vòng hoa tang tặng
Ngươi trả lời ngang ngược không thích lấy hoa trên mạng
Hoa nhà ngươi cũng có nhưng ngươi không màng
Ngươi thích lấy hoa nhà ta , lấy kì hết, cứ lấy càng
Ngươi trả lời như bọn thổ phỉ hoang đàng
Đi cướp bốc của dân làng vô tội
Ngươi là giáo, giáo gì? Giáo dê, giáo gian hay giáo ác?
Trả hoa lại cho ta để ta đề thơ tặng cô chú, tỷ ca trong Thư Quán nhà

Hu...hu...hu...hu...hu...hu...hu...hu...



Kha Khả Tú


 
Nghe tin Khả-Tú mất hoa
Tội nghiệp cho nhỏ thực là chăm ghê
Mỗi ngày tới vườn Google
Hái về để gởi Quán-thư (VNTQ) ở gần
 
Sáng thức dậy để bón chăm
Ngờ đâu đêm trộm viếng thăm chôm liền
Hôm nay Tú ngồi buồn phiền
Kêu công-an tới nhờ tìm cho ra
 
Chia buồn Tú chút thôi nha
Vợ con đang réo chú phải về nhà ngay.
 
Rdinh



Hu...hu...hu...
Hoa này cháu khổ cực khó nhọc tốn thời gian hàng ngày lên
Google tìm kiếm lựa chọn hoa thật đẹp mang về thư quán để hoạ thơ với cô chú, anh chị vậy mà tên trộm gian ác đành lấy cấp của cháu liên tục. Cháu đã pm cho hắn và cảnh báo hắn không đước lấy hoa này của cháu mà . Nhưng hắn vẫn ngoan cố .

Hu...hu...hu...


Chú Rdinh ơi hoa đẹp của cháu bị trộm hết rồi
Mấy ngày ròng rã cháu tìm hoa trên Google
Cháu lựa hoa đẹp nhất cơ
Cháu xâu thành chuỗi đề thơ tặng người
Tặng chú cô, anh chị thi hữu vui cười
Từng hoa từng hoa một ý cho từng người
Hoa có giọt sương trong suốt cho chị Sương Anh
Hoa gần biển để dành a B
Hoa trắng trang nhã dâng chị Huyền Băng dịu dàng
Hoa dưới trăng tặng chị Băng Nguyệt cung Hằng
Hoa Thiền kính Phật tặng Chú Tứ Trụ ân cần
Hoa dưới vòm trời chim bay tặng anh lyenson hẵn
Hoa trong tranh đồ hoạ tặng chú Rdinh
Hoa bó đẹp nhất tặng cô Du thâm tình
Hoa dã quỳ thì dành tặng cho Cô Thanh Thanh Khiết
Hoa quân tử tặng chú Kim kính
Hoa to cánh thẳng đứng tặng Người Lính oai hùng luôn chiến thắng
Hoa nghệ thuật lộng ảnh hình tặng ca ca Vi Thông
Còn hoa vui nhiều cành tặng Trợn ca , Nhạn anh...
Hoa đẹp thuỷ tiên tặng chị Thuỷ Tiên hiền
Bó hoa to nhất tặng cô Việt Dương Nhân
Vườn hoa bát ngát dâng lên chị Bằng Lăng rất duyên
Hoa xinh thắm tặng chị Tiểu An, Trang Châu
Hoa đẹp tươi tặng chị Lớp, Leo miệng cười xinh
Tặng và tặng nhiều cô chú, anh chị khác nữa
Vậy mà kẻ trộm lấy mất hết rồi chú Rdinh ơi
Tên trộm già ngươi gấp đôi gấp ba tuổi ta
Tuổi ngươi cao hơn tuổi cha ta
Ngươi đòi yêu ta, ta không yêu, nên ngươi hận ta
Ngươi quấy rối ta suốt kì học qua
Và nay ngươi quyết lòng trộm hết hoa của ta
Tất cả hoa quý ta dành tặng các cô chú, tỷ ca Thư Quán
Ta cảnh cáo ngươi không được lấy hoa này của ta
Nếu cúng tang ma thì ngươi lên Google mà tìm vòng hoa tang tặng
Ngươi trả lời ngang ngược không thích lấy hoa trên mạng
Hoa nhà ngươi cũng có nhưng ngươi không màng
Ngươi thích lấy hoa nhà ta , lấy kì hết, cứ lấy càng
Ngươi trả lời như bọn thổ phỉ hoang đàng
Đi cướp bốc của dân làng vô tội
Ngươi là giáo, giáo gì? Giáo dê, giáo gian hay giáo ác?
Trả hoa lại cho ta để ta đề thơ tặng cô chú, tỷ ca trong Thư Quán nhà

Hu...hu...hu...hu...hu...hu...hu...hu...



Kha Khả Tú



TÌM ĐÂU

Tinh tú nhỏ giữa mênh mông vũ trụ
Tinh tú nào là sao nhỏ riêng em?
Giữa mênh mông ai có thể đi tìm
Và xa cách mấy ngàn năm ánh sáng

Vì tinh tú vời xa, lãng mạn
Ở nơi nào hay khuất dạng vời xa
Để ta nhìn đêm trăng sáng bao la
Không rõ được nơi nào - Kha Khả Tú

Đêm nay mưa về gió hú
Bầu trời bỗng thấp quá em ơi
Biết tìm đâu vì tinh tú nhỏ nhoi!?
ĐT
Thơ ĐT viết hơi buồn K K T nhỉ, hông sao Tú vui là tốt rùi hỉ!



Em đây nè anh Đình Thế ơi
Hu...hu...hu...
Khả Khả Tú khóc lu bù
Hoa em tìm kiếm khắp  Google
Suốt cả mấy tuần vất vả mờ
Chọn lựa đắn đo từng hoa một
Này những bông hoa vừa ý cơ
Hoa đẹp Tú dâng lên phật tổ
Hoa xinh Tú kính đến thầy cô
Những bông hoa nhỏ em tặng bạn
Chúc kì thi điểm cao cơ
Vậy mà tên trộm nhẫn tâm quá
Liên tục trộm hoa hết sạch rồi
Hắn cúng ma chay cho người chết
Như vậy hoa kia tặng ai được trời

Nếu hắn muốn cúng tang ma
Thì lên Google tìm vòng hoa
Ma chay có hoa của đám táng
Còn hoa người sống sao trộm càng !

Hu...hu...hu...  

Kha Khả Tú



Tất cả cô chú anh chị đều muốn Tú vui
Chỉ có duy nhất tên trộm cướp hết hoa để Tú khóc thôi
Cái tên trộm vặt gian ác
Người thác xấu hổ khi nhận hoa ngươi trộm cắp để tặng thôi.

Hoa của ta tìm trên Google mấy tuần ròng rã
Tìm được hoa tặng kính người đúng ý vất vã lắm thay
Hoa người chết có vòng hoa táng tế ma chay
Còn hoa ta tìm hoa tươi người sống ta dâng phật, kính thầy cô và bạn bè đấy
Ngươi không biết sử dụng hoa khi nào cho đúng ý nghĩa tang ma hay người sống vậy
Dốt mà đòi làm tốt mọi người đều che miệng cười ngươi
Trên Google thiếu gì vòng hoa cúng tang ma đó trời
Sao ngươi không lên Google tìm mà lại cứ ngoan cố trộm hoa của ta thôi
Ngươi đòi yêu ta, ta không yêu ngươi, nên ngươi điên tình rồi
Tên điên tình trả hoa lại cho ta

Trả hết chuỗi hoa kia lại cho ta
Hu...hu...hu...
Hu...hu...hu...
Hu...hu...hu...





Chú Rdinh ơi ! Tranh thơ chú Rdinh là tuyệt nhất mà, mọi người đều thích. Tranh hoa cảnh, Tú kiếm tìm ở vườn hoa Google, mang về Thư quán để đề thơ hoạ với cô chú, anh chị thi hữu. Chú Rdinh chọn hoa tranh để đề thơ giao lưu với thi hữu là đúng với ý cháu, cháu hoan nghênh, chứ đừng như tên trộm giáo dê giáo gian kia, trộm hoa của cháu, mà hoa này cháu vất vã cả mấy tuần khổ công tìm kiếm lựa chọn những bông hoa tươi đẹp và đúng ý nghĩa nhất để đề thơ kính tặng thầy cô, người thân, bạn bè Thư Quán, tên giáo dê, giáo gian mất đức kia nhẫn tâm trộm hết hoa để phúng điếu người chết. Phải chi hắn trộm hoa của cháu và đề thơ tặng mọi người còn sống cùng hoạ thơ thì cháu không trách làm gì.
Hu...hu...hu... 

Kha Khả Tú



Chú Lính về rồi
Tú ôm miết cái chân
Cháu mừng vui gặp chú
Nhớ lắm chú người thân
Thím Lính rất ân cần
Bảo chú cháu vào trong
Ăn bánh rồi uống nước
Tú cứ cười dần lân
Chú doạ roi quất chân
Cho cháu hết nhảy nhót
Chạy lung tung xa gần
Biến mất một thời gian
Vì có bác gỡ dàn
Cứ đòi yêu phá rối
phone từ sáng chí tối
Không để cháu học bài
Cháu phải lo thi ngay
Còn hướng tới tương lai
Cháu phải học miệt mài
Bị quấy rối tức chết
Cho bác hết đòi dê
Bây giờ cháu trở về
Ê mặt gian kẻ ác
Tên giáo gian giáo giác
Tìm trẻ nhỏ đòi yêu
Dụ dỗ đủ mọi điều
Bực bực ơi tức chết
Nhưng bây giờ đã hết
Kẻ gian ác hết đường
Nhè bé đòi yêu đương
Ai cũng thấy chán chường
Giáo gian sao mất đức
Nếu bé yêu hắn thực
Chắc chết ngắt cuộc đời
Vì hắn có vợ rồi
Cả con hắn còn đấy
Trời đất nổi sấm dậy
Phẩn nộ tên giáo gian
Mưa cứ tuôn lênh láng

Chú Lính từng hiên ngang
Nhiều phen diệt bọn ác
Trừ hại cho dân làng
Trổi khúc ca khải hoàn
Dân mừng lính quan san

Chú Lính đã về rồi
Cháu mừng vui quá đổi
Cháu loa kèn cứ thổi
Tò tí te tò te   [sm=z_trumpet.gif]

Kha khả Tú
 
 
 
 
KÈN LÁ
 
Cháu thổi bằng kèn lá
Chú theo nhịp, đều chân
Chậm thôi, đừng nhanh quá
Kẻo vội vàng, ngã lăn...
 
Tò tí te tò tí
Chiếc lá nhỏ mà hay
Hỏng - đổi ngay, cháu nhỉ
Te tí tò... "Một - hai..."...!
Người lính - 08.6.2009




Cháu sẽ thổi tiếp bài
Khúc khải hoàn oai dũng
Chính người hùng chú Lính
Dẹp giặc loạn an ban
Đem niềm vui dân làng
Được an cư lạc nghiệp
...

Đây cháu xin thổi tiếp
Tiếng kèn tò tí te...
Tò te...
Tò te...

Kha Khả Tú

( Hi...hi...hi... Cháu quá vui mừng được gặp Chú Lính của chúng cháu đấy ! )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 13:56:56 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 08.06.2009 13:59:51 (permalink)
0



Lụi tàn!

Xa cách trùng dương lệ ngập tràn!
Tình xưa nghĩa cũ vẫn chứa chan...
Ngày đêm trông ngóng hình bóng ấy!
Đêm xuống chìm trong nỗi ngổn ngan...

Dạ khúc ai ngâm lòng thổn thức?!
Cô đơn lòng bỗng hóa miên man...
Tình duyên chưa kết đành tan rã...!
Ai biết ngày xanh đã lụi tàn?!!!



Gửi người con gái tôi yêu!
Thần Phong



Gửi người con gái tôi yêu
Những khuya cùng sớm, sáng chiều nhớ thương
Hè về sắc hạ vấn vương
Phượng hồng cháy đỏ yêu thương u hoài
Hoa Hạ rớt phủ bờ vai
Ai tìm trong nắng sương mai gửi người
Long lanh lệ phượng chơi vơi
Ve sầu trổi nhạc buồn ơi là buồn


Lời này ai gửi người thương...

Kha Khả Tú
Kha Khả Tú 08.06.2009 14:01:09 (permalink)
0







Anh và em đọc sách
Đọc tranh truyện cổ tích:
Thạch Sanh chém Trăn tinh
Bạch Tuyết bảy chú lùn
Mụ phù thuỷ ganh ghét
Cô bạch tuyết tuyệt đẹp
Mụ phù thuỷ xấu xa...
...

Kha Khả Tú
Kha Khả Tú 08.06.2009 14:02:47 (permalink)
0




 
Hạnh phúc tầm thường
 
Đang đói lả được chén cơm, nước mắm
Đang lạnh cóng có áo ấm mặc thêm
Đang thèm ngủ sẵn có nệm chăn mềm
Đang cô độc có em đến tâm sự
 
Đang nặn vần thơ nghĩ ra con chữ
Đang lang thang gặp được thứ muốn tìm
Đang thất tình, an ủi được con tim
Đang mệt mỏi được lim dim chợp mắt
 
Đang tuyệt vọng được lại gì mình mất
Đang lăn lóc thất nghiệp có việc làm
Đang dưỡng bệnh có bạn bè viếng thăm
Đang lưu lạc xa xăm gặp hàng xóm
 
Đang buồn miệng được ăn một miếng cốm
Đang liệt giường đau ốm chợt khỏe ra
Đang hư hỏng được cha mẹ rầy la
Đang mưa gió có mái nhà đứng đụt
 
Những điều đó được xem là hạnh phúc
Trong tầm tay đúng lúc người ta cần
Nước phương xa đâu cứu được lửa gần
Tiền dẫu có ngàn lần mua không được!
 
Trọng Văn - 20090607



Lời triết lí đúng như lời người trước
Nghe rất hay và ý tứ thật sâu xa
Người hiểu ra thì vổ tay ngợi ca
Kẻ thiếu hiểu thì lu loa nhảm nhí
Lời người nói thật là chí lí
Rất rất và rất lắm ý hay
Mở mắt ra ta vào đọc nữa đây
Ta đọc mãi đọc hoài lời người nói
Ta mang túi ba gang ta gói
Không gói bạc vàng mà gói một lời hay
Lời Trọng Văn gói kín trong tủ này
Vật quý báu cho đời này đời sau nữa.

Kha Khả Tú
Kha Khả Tú 08.06.2009 14:18:27 (permalink)
0



Vui Nhà Nghèo

Viết mãi thơ ơi hết vốn rồi
Chắc đành đi mượn của người thôi
Không biết có ai lòng rộng mở
San sẻ ít nhiều thơ với tôi.

Thơ chẳng mượt mà luôn cứng qoeo
Khô nhu củi đốt câu chữ nghèo
Đọc mãi lâu dần rồi quên lãng
Quá khứ lại về có đi theo.

Vay mượn một mai phải trả lời
Kinh doanh không khéo lỗ như chơi
Thị trường đâu khác chi trận tuyến
Cẩn thận kẻo mà sẽ hết hơi.

Đợi mãi đợi hoài đợi thật lâu
Chương trình khuyến mãi thơ có đâu
Phen này dễ phải treo nghiên bút
Đằng ấy thương không nối hộ cầu?

Trung Dũng



Em nhặt thơ anh đang thả rơi
Xếp kề những con chữ rồi coi
Em cố gắng xâu thành câu đấy
Em cười khen thơ hay quá trời.

Thơ rơi anh thả ý trong lời
Mượt mà chao chuốt vần chơi vơi
Đọc qua ai cũng khen tài lắm
Mọi người cất bút hoạ nhanh thôi.

Thi hữu ới ơi mau đến chơi
Xướng hoạ thi ca vần nối lời
Thi nhân tao nhã vườn thơ sáng
Em nghé chút nào thơ gửi sang.

Vườn thơ tấp nập bướm vàng
Hoa xinh khoe sắc vút ngàn ý thơ
Người xướng người hoạ...bút chờ
Nhanh tay đi chứ ! bạn thơ đang chờ !

Kha Khả Tú

( Hi...hi...hi...Anh Trung Dũng ơi ! Tiếp nhanh bút đi nhé ! )
Kha Khả Tú 08.06.2009 14:57:35 (permalink)
0





Duyên Nợ
 
Chẳng có gì bối rối
Tất cả là mệnh trời
Có duyên thì sẽ tới
Hết nợ thì sẽ thôi
 
Không có gì hờn trách
Tất cả là phù du
Có khi sông cạn sạch
Nói chi chuyện óan thù
 
Anh nợ em muôn kiếp
Trải chín đến mười thu
Mỗi khi nhận tín điệp
Lời em như tiếng ru
 
Nửa đêm anh chửa ngủ
Nhớ mong giữa lặng thầm
Em gọi anh hay chú
Cho tình dài muôn năm
 
Nguyên Đỗ
 
 




Chú ơi cho em gọi
Tiếng chú đi nhé anh
Trời về khuya vắng lạnh
Chỉ lá rơi bên mành

Lời theo lá gửi nhanh
Đến anh vần thơ nhớ
Dù tình xa cách trở
Chàng thơ nhớ nàng thơ

Trong vần thơ nhịp chờ
Bước thời gian cứ thế
Thơ gặp thơ nhung nhớ
Xướng hoạ mãi và mơ

Chàng thơ gặp nàng thơ
Từ xa xăm đến giờ
Thơ vẫn cứ mãi mơ
Mơ...mơ...và cứ mơ.

Kha Khả Tú

( Tú rất thích đọc thơ " chú "!  Rất hay ! Hay lắm !Hi...hi...hi...)

Thuỵ Du 08.06.2009 18:27:15 (permalink)
0






Cô Du ơi , Các anh chị họ của cháu bận việc nên bảo cháu chuyển quà Sinh Nhật Tím đến Cô Du ạ



Hà Ngân Hà







Cô Du ơi , Tú gửi quà hồng thắm để mừng Sinh Nhật Tím của cô Du cho thêm sắc màu vui tí nhé !

Kha Khả Tú





Hàn Băng





Nhã Trân





Dương Mĩ Hoa






Dương Thái Hoà





Kha Hán Quân






Vĩnh Nghiêm






Vĩnh Hùng











Hà Nghinh Tuấn











Hu Vo








Đỗ Cân







OTOYUKO









Ông Nội gửi cho Cô Du để làm tiệc Sinh Nhật đấy







Kha Khả Tú ơi...Cô Du xin lỗi vì đã không có nhà nên không đọc được những lời chúc mừng Sinh nhật dễ thương của Khả Tú và các bạn nhé ! Cô Du xin cảm ơn KT & các bạn  rất - rất nhiều.....Chỗ tiền ông nội gửi cho cô Du để tổ chức SN chắc là cô Du xài đến cả đời cũng không hết quá KT ơi....Xin cảm ơn ông nội của KT rất nhiều....
Nhờ KT vui lòng chuyển lời cảm ơn  giúp cô Du đến các bạn nhé! Chúc KT & các bạn lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên & dễ yêu như thế....

Thân ái.....



Mây Hạ 08.06.2009 19:24:22 (permalink)
0





















Tỷ Mây Hạ mang hoa đến trồng vào vườn xinh của bé Tú này!
Để thay vào hoa mà bé bị mất đấy!Vui lên đừng khóc nữa nhé!


Kha Khả Tú 08.06.2009 20:14:08 (permalink)
0
Trích đoạn: Mây Hạ






















Tỷ Mây Hạ mang hoa đến trồng vào vườn xinh của bé Tú này!
Để thay vào hoa mà bé bị mất đấy!Vui lên đừng khóc nữa nhé!




EM KÍNH LỜI CHỊ MÂY

Ôi chao ! Hoa đẹp quá
Hoa, Mây Hạ cho em
Em ngớ người mà xem
Xinh sao mà xinh thế
Em cười vui hê hê
Nhưng nước mắt dầm dề
Vì hoa kia em kiếm
Em tự đi mà tìm
Ròng rã mấy tuần liền
Tốn thời gian tốn điện...
...
Em cảm ơn Mây Hạ
Đã tặng hoa cho em
Nhưng sách xưa em xem
Trong kho tàng văn học
Cái tự ta khó nhọc
Tự làm lấy quý hơn
Như Lang Liêu đời Hùng
Tự làm 2 loại bánh
Bánh giày và bánh chưng
Vua cha khen ưng thuận
Vì chứng tấm lòng thành
Quý hơn mâm cổ các anh
Không tự tay làm lấy.

Hu...hu...hu...
Em cảm ơn chị Mây
Em nhận mà áy náy
Vì không công mà lấy
Nước mắt em rơi đầy...
Em cảm ơn chị Mây
***



TA NÓI VỚI TÊN TRỘM

Tên trộm khùng cúng tế
Táng ma, trộm hoa ta
Người chết không nhận hoa
Mà chỉ nhận hương đèn
Hoặc những vòng hoa đen
Hoa của người âm phủ


Vòng hoa viếng

Hoa cúng táng như vầy
Biết không tên ngu si
Chơi qua không biết gì
Hoa nào cho người sống
Hoa nào cho tang ma
Tên trộm dê gian tà
Tên giáo gian giáo giác
Giáo mất đức tàn ác
Đời ngươi bị bôi đen
Tự ngươi bôi nhọ đấy.

Ta biết ngươi nhiều nick
Nhưng chỉ một ngươi thôi
Lần lượt nick trộm - hôi
Hoa của ta đã kiếm
Ngươi táng ma "bà thím"
Đúng không tên khùng điên
Ta nói thấu ngay tim
Đúng tên điên trộm cắp
Ngoài đời hay giựt tiền
Gặp vật trộm lấy liền
Đúng không tên trộm điên.

[sm=z_harhar1.gif][sm=secret.gif][sm=ruri.gif]

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 15:17:54 bởi Kha Khả Tú >
Hoa_Dương 09.06.2009 01:24:16 (permalink)
0
Nín đi bé nhí tí ti
Chiều cao mét bảy, tuổi thì nhí nhi
Bé nhí đừng khóc làm chi
Ngọc hoàng cửu tộc tru di trộm rồi
Kiếp này kiếp nữa tiêu đời
Cái tên gian ác trộm hôi của người
Ca ca mang kẹo sang mời
Bé yêu ăn nhé rồi chơi đánh đàn
Đàn kêu tích tịch tình tang
Ai cứu công chú lên hang mà về
Thạch sanh chiến thắng hồi quê
Vua gả công chúa thành thê của chàng...
Đàn kêu tích tịch tình tang
Hai bên võng lộng theo chàng hồi quy.


huvo09 09.06.2009 12:16:34 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64176/F0BB7E9D73D549F4BC4FFA4171F5A319.jpg[/image]



NÓI VỚI BÉ YÊU

Bé yêu chăm học bài
Hướng đến ngày tương lai
Giúp ích đời ngày mai
Mọi người khen bé tài

Hư Vô




CƯỜI TÊN TRỘM

Tên trộm hoa khốn kiếp
Ngươi tạo ra nhiều nick
Trộm hoa của em ta
Đem cúng tế "thím bà"
Ngu bỏ bu dở nà :
"Ngủ đi em ngủ đi em..."
Thi hữu khinh cười xoà
Dấu đầu lòi đuôi á
Ai cũng biết ngươi mà
Ngươi làm thơ dở quá
Chỉ có mấy từ à
Lặp đi lặp lại a
Ngươi khùng khí chuột hả
Hô hô...ha ha...Ka kha

Hư Vô

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 13:01:04 bởi huvo09 >
Attached Image(s)
Người lính 09.06.2009 12:46:37 (permalink)
0
 



Trích đoạn: Kha Khả Tú


 
 
 

...Chú Lính đã về rồi
Cháu mừng vui quá đổi
Cháu loa kèn cứ thổi
Tò tí te tò te

Kha khả Tú
 
 
 
 
KÈN LÁ
 
Cháu thổi bằng kèn lá
Chú theo nhịp, đều chân
Chậm thôi, đừng nhanh quá
Kẻo vội vàng, ngã lăn...
 
Tò tí te tò tí
Chiếc lá nhỏ mà hay
Hỏng - đổi ngay, cháu nhỉ
Te tí tò... "Một - hai..."...!
Người lính - 08.6.2009





Cháu sẽ thổi tiếp bài
Khúc khải hoàn oai dũng
Chính người hùng chú Lính
Dẹp giặc loạn an ban
Đem niềm vui dân làng
Được an cư lạc nghiệp
...

Đây cháu xin thổi tiếp
Tiếng kèn tò tí te...
Tò te...
Tò te...

Kha Khả Tú

( Hi...hi...hi... Cháu quá vui mừng được gặp Chú Lính của chúng cháu đấy ! )






KÈN LÁ (2)
 
Cháu cứ vô tư thổi
Sáng sớm đến tận chiều
Khi nào đi hết nổi
Lúc đó chú sẽ kêu...
 
Hoan hô chiếc kèn lá
Vang vang "te... tò... te..."
Đi mấy vòng, mệt lả
Nghỉ chút, rồi tiếp nghe...!
 
Người lính - 09.6.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 12:55:54 bởi Người lính >
Kha Khả Tú 09.06.2009 15:20:45 (permalink)
0





Em... sang cả

Mượt dáng trang đài liễu thướt tha

Du xuân em mặc áo hoa cà
Mây vờn má phấn buông lời thả
Gió phớt môi hồng lộng tiếng ca
Mục tú ghen hờn thanh nguyệt dạ
Mày thanh thẹn chết ánh dương tà
Khua khua nhẹ gót hài sang cả
Giữa cảnh trời chiều sắc ráng pha




_____________________________

Thiên Hùng




TRANH XUÂN

Dáng em qua ngỏ đẹp kiêu sa
Tuổi xuân phơi phới ngát hương hoa
Nắng hồng phớt nhẹ lên môi mộng
Gió lùa tóc mỏng rối lòng ta
Ánh trăng vừa xuống bóng chiều tà
Thiếu nữ trong tranh nét bút hoa
Cọ vẽ tô màu thanh trang nhã
Mơ màng cảnh sắc rộn lòng ta.

Kha khả Tú

Kha Khả Tú 09.06.2009 15:28:34 (permalink)
0
 
...Chú Lính đã về rồi
Cháu mừng vui quá đổi
Cháu loa kèn cứ thổi
Tò tí te tò te

Kha khả Tú
 
 
 
 
KÈN LÁ
 
Cháu thổi bằng kèn lá
Chú theo nhịp, đều chân
Chậm thôi, đừng nhanh quá
Kẻo vội vàng, ngã lăn...
 
Tò tí te tò tí
Chiếc lá nhỏ mà hay
Hỏng - đổi ngay, cháu nhỉ
Te tí tò... "Một - hai..."...!
Người lính - 08.6.2009





Cháu sẽ thổi tiếp bài
Khúc khải hoàn oai dũng
Chính người hùng chú Lính
Dẹp giặc loạn an ban
Đem niềm vui dân làng
Được an cư lạc nghiệp
...

Đây cháu xin thổi tiếp
Tiếng kèn tò tí te...
Tò te...
Tò te...

Kha Khả Tú

( Hi...hi...hi... Cháu quá vui mừng được gặp Chú Lính của chúng cháu đấy ! )






KÈN LÁ (2)
 
Cháu cứ vô tư thổi
Sáng sớm đến tận chiều
Khi nào đi hết nổi
Lúc đó chú sẽ kêu...
 
Hoan hô chiếc kèn lá
Vang vang "te... tò... te..."
Đi mấy vòng, mệt lả
Nghỉ chút, rồi tiếp nghe...!
 
Người lính - 09.6.2009




Cháu chẳng mệt đâu nhé
Cháu cứ thổi tò te
Tò tí te tò te
Kèn lá vui lắm nè

Hoà khúc nhạc cùng ve
Phượng cháy đỏ mùa hè
Nắng vàng chói cành me
Cháu thổi kèn tò te....

Tò tí te tò te
Tí tò te tò tí te...

Kha Khả Tú

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 15:32:38 bởi Kha Khả Tú >
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 106 trang, bài viết từ 1441 đến 1455 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9