ước nguyện
thanhnhan 22.10.2008 22:57:52 (permalink)
0
bài mình gưi ngươi bạn o phương xa
 
ngàn sao lấp lánh đêm nay
ngôi sao tình bạn thấp đầy niềm vui
sao băng khẽ bay ngan trời
mong rằng tình bạn chúng mình không phai
 
phương trời sứ lạ quê người
mong rằng bạn sẽ luôn cươi luôn vui
khi buôn hãy nhơ đến tôi
mình cùng chia sẽ niềm vui nõi buồn
 
ngồi buôn suy ngẫm ngâm thơ
viết vê người bạn của tôi hôm nào
bạn là nhũng ánh sao mai
là người tri kĩ của tôi suốt đời
 
ngàn lời thiên hạ chê bai
tôi đây vẫn giũ lòng tin vững vàng
bạn ở phương đó có hay
tôi đây luôn nhớ những lời bạn khuyên
 
thơ này thật sự không hay
lơi thơ trong sáng cũng hay lắm rồi
ngắm sao ngắm cả đất trời
mong rằng bạn hiểu những lời nói trên.
 
#1
    BĂNG NGUYỆT 24.10.2008 11:15:30 (permalink)
    0
    Chào thanhnhan nha, chúc vui khi tham gia cùng vườn thơ VNTQ nè...chờ đọc thêm sáng tác của bạn nha.
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9