Thơ NT-BLD
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 25 bài trong đề mục
vochieu 23.10.2008 20:45:05 (permalink)
0
Buồn

Tâm buồn chẳng thiết lo
Tối mịt vẫn đi mò
Mạng ảo anh che đỡ
Đời thường mẹ giúp cho
Bà thương chia rá gạo
Bác quí tặng cây giò
Cả họ cùng chung sức
Riêng mình ốm cẳng co .


BLD-Sept/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 21:16:17 bởi vochieu >
#1
    vochieu 24.10.2008 13:00:16 (permalink)
    0
    Mẹ

    Mẹ đã vì ai khổ mới liều

    Hao gầy sức khoẻ dáng xiêu xiêu

    Bao ngày kiếm gạo da nhăn quá

    Lắm tháng chờ cha tóc rụng nhiều

    Xót dạ trông con sầu bất hạnh

    Đau lòng mất của tủi cô liêu

    Bây giờ được khá mong nhàn tản

    Lại mắc cơn đau mệt suốt chiều

    6/2008


    NT-BLD
    #2
      vochieu 26.10.2008 16:26:07 (permalink)
      0
      Đông về

      Tí tách mưa buồn  tiễn biệt thu
      Mùa đông ảm đạm dắt mây mù
      Mất tăm nắng trốn không lời nhủ
      Lạc hướng trăng ngờ tới nẻo tu
      Dò dẫm người đi bao luyến tiếc
      Sục sôi kẻ lại lắm thâm thù
      Ốm đau bệnh tật đầy trong ngõ
      Đói rét liền kề khổ mỗi U

      NT-BLD

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 17:02:08 bởi vochieu >
      #3
        vochieu 11.01.2009 21:12:46 (permalink)
        0
        Mừng xuân
         
        Xoan đào trổ nụ biết  tìm  nơi
        Mộng mị  bâng khuâng cảnh đất  trời
        Khoe sắc nhành  hoa  nhiều   bướm đậu
        Tạo  hình  đài lộc  lắm  Ong chơi
        Thần tiên dự  hội ngồi hoan hỉ
        Phu tử  làm  văn chép  đã đời
        Giờ phút thiêng liêng  thầm  vẫy gọi Phúc dày tiên tổ ước đừng vơi . NT-10/01/2009 
        #4
          Nguyen Gia Linh 11.01.2009 21:57:01 (permalink)
          0
          Cám ơn Vô Chiêu-BLĐ đã viếng thăm TVCT của NGL.
          NGL sẽ đến hoạ thơ với Vô Chiêu-BLĐ

          Thân kính

          Nguyễn Gia Linh

          #5
            Nguyen Gia Linh 11.01.2009 23:05:22 (permalink)
            0

            Trích đoạn: vochieu

            Buồn

            Tâm buồn chẳng thiết lo
            Tối mịt vẫn đi mò
            Mạng ảo anh che đỡ
            Đời thường mẹ giúp cho
            Bà thương chia rá gạo
            Bác quí tặng cây giò
            Cả họ cùng chung sức
            Riêng mình ốm cẳng co
            .


            BLD-Sept/2008




            Có bạn
             
             
            Không buồn sẽ hết lo
            Khi rảnh sẽ vào mò
            Tìm vài trang mạng ảo
            Sẽ có người giúp cho
            Nào người mang túi gạo
            Nào kẻ xách cây giò
            Cùng nhau chung góp sức
            Sau rốt chỉ nằm co
             
            Nguyễn Gia Linh

            #6
              vochieu 12.01.2009 14:51:17 (permalink)
              0
              Đa tạ bác Nguyễn Gia Linh đã ghé thăm tệ xá ! Vợ Chiều ( xin đính chính nick của em là Vợ chiều chứ không phải Vô Chiêu ạ ) rất cảm kích trước tấm thịnh tình của bác. VC -BLD sẽ họa đáp tạ bác.
               
              Kính bác
               
              Vợ Chiều -Bàng lá đỏ
              #7
                vochieu 12.01.2009 15:07:47 (permalink)
                0
                VC xin họa đáp bài của bác Nguyễn Gia Linh



                Buồn

                Tâm buồn chẳng thiết lo
                Tối mịt vẫn đi mò
                Mạng ảo anh che đỡ
                Đời thường mẹ giúp cho
                Bà thương chia rá gạo
                Bác quí tặng cây giò
                Cả họ cùng chung sức
                Riêng mình ốm cẳng co
                .


                BLD-Sept/2008




                Có bạn


                Không buồn sẽ hết lo
                Khi rảnh sẽ vào mò
                Tìm vài trang mạng ảo
                Sẽ có người giúp cho
                Nào người mang túi gạo
                Nào kẻ xách cây giò
                Cùng nhau chung góp sức
                Sau rốt chỉ nằm co

                Nguyễn Gia Linh

                Cảm Tạ

                Hết rồi những việc lo
                Lúc rỗi gắng mầy mò
                Học tỉ  thơ chăm viết
                Mong thầy chữ sẻ cho
                Xin đừng cho bịch gạo
                Hãy nhớ giữ khoanh giò
                Cảm tạ  người tri kỷ
                Không gì phải  kéo co

                VC-12/01/2009
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 15:09:31 bởi vochieu >
                #8
                  Nguyen Gia Linh 12.01.2009 15:23:56 (permalink)
                  0
                  Đông về                                                  

                  Tí tách mưa buồn  tiễn biệt thu                      
                  Mùa đông ảm đạm dắt mây mù                      
                  Mất tăm nắng trốn không lời nhủ                   
                  Lạc hướng trăng ngờ tới nẻo tu                      
                  Dò dẫm người đi bao luyến tiếc                    
                  Sục sôi kẻ lại lắm thâm thù                           
                  Ốm đau bệnh tật đầy trong ngõ                      
                  Đói rét liền kề khổ mỗi U                              

                  NT-BLD
                   
                   
                  Nguyễn Gia Linh họa bài ĐÔNG VỀ của Vợ Chiều-BLD
                   
                   
                  Xuân sắp về                                                  
                   
                  Sắp hết mùa đông, nghĩ tới thu !!!
                  Khi trời ảm đạm với sương mù
                  Bây giờ gió lạnh, gây niềm chán
                  Tháng tới Xuân nồng, dẹp ý tu
                  Cảm khái con người xây chữ tín
                  Hoài mong chữ nghĩa xóa tư thù
                  Một mai sắc thắm tràn khuông mộng
                  Là nhớ chân tình đậm nét u
                   
                  Nguyễn Gia Linh
                  #9
                    Dang Xuan Linh 12.01.2009 15:56:40 (permalink)
                    0
                    Thu đi
                     
                     
                    Giọt rơi ngày cuối bởi đưa thu
                    Bầu sáng nơi đây đã vẹt mù
                    Tiết giá trùm thân, tê sắc biến
                    Đông hàn phủ thế, ở nhà tu
                    Hồ đong hoá đá, chờ tiêu rả
                    Liễu đứng sầu tư đợi trút thù
                    Ngoài lối lắm người màn chiếu đất
                    Cảm lòng xót dạ thấm thân U
                     
                     
                    Đặng Xuân Linh
                    #10
                      vochieu 12.01.2009 21:08:00 (permalink)
                      0
                      VC-BLD cảm ơn bác Xuân Linh và bác Gia Linh đã hoạ thơ. VC xin đáp lễ cùng hai bác ạ.
                       
                      Đông về                                                  

                      Tí tách mưa buồn  tiễn biệt thu                      
                      Mùa đông ảm đạm dắt mây mù                      
                      Mất tăm nắng trốn không lời nhủ                   
                      Lạc hướng trăng ngờ tới nẻo tu                      
                      Dò dẫm người đi bao luyến tiếc                    
                      Sục sôi kẻ lại lắm thâm thù                           
                      Ốm đau bệnh tật đầy trong ngõ                      
                      Đói rét liền kề khổ mỗi U                              

                      NT-BLD


                      Nguyễn Gia Linh họa bài ĐÔNG VỀ của Vợ Chiều-BLD


                      Xuân sắp về                                                  

                      Sắp hết mùa đông, nghĩ tới thu !!!
                      Khi trời ảm đạm với sương mù
                      Bây giờ gió lạnh, gây niềm chán
                      Tháng tới Xuân nồng, dẹp ý tu
                      Cảm khái con người xây chữ tín
                      Hoài mong chữ nghĩa xóa tư thù
                      Một mai sắc thắm tràn khuông mộng
                      Là nhớ chân tình đậm nét u

                      Nguyễn Gia Linh

                      Thu đi


                      Giọt rơi ngày cuối bởi đưa thu
                      Bầu sáng nơi đây đã vẹt mù
                      Tiết giá trùm thân, tê sắc biến
                      Đông hàn phủ thế, ở nhà tu
                      Hồ đong hoá đá, chờ tiêu rả
                      Liễu đứng sầu tư đợi trút thù
                      Ngoài lối lắm người màn chiếu đất
                      Cảm lòng xót dạ thấm thân U


                      Đặng Xuân Linh

                      Suy ngẫm  
                       
                      Xuân về đến cửa bỗng hoài thu
                      Trời dứt mưa ngâu đất  mịt mù 
                      Đau đớn làm ai  tan giấc mộng 
                      Xót xa cho  kẻ lạc đường  tu
                      Thành tâm mặc khách lo  tìm bạn
                      Dụng nghĩa tao nhân xoá  hận thù 
                      Bảy vía ba hồn đều khắc khoải
                      Vun trồng đạo lý đẹp lòng U
                       
                      VC-11/01/2009
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 21:11:28 bởi vochieu >
                      #11
                        vochieu 13.01.2009 15:16:34 (permalink)
                        0
                        Toán đố

                        Một đoàn em nhỏ tắm trên sông
                        Lấy xốp bơi vui để sóng bồng
                        Hai cháu ngồi lên còn mấy nhỉ
                        Đôi bè kết lại được gì không
                        Lần đầu thừa bảy phao trôi mãi
                        Lượt cuối dôi năm bé đứng ngồng
                        Xin hỏi ai người chuyên việc tính
                        Nhẩm tài số trẻ ắt hanh thông .

                        BLD-10/11/2008
                        #12
                          Dang Xuan Linh 13.01.2009 16:59:26 (permalink)
                          0
                          Sẽ tới phiên…
                           
                           
                          Thu tránh nhường đông giá tiện mời
                          Câu thơ mang máng lá sầu rơi
                          Ba hồn chưa gởi nơi thiên thượng
                          Bảy vía vẫn nương chốn cõi đời
                          Thời tiết nào phai thân thấm nhuận
                          Không gian cứ chuyển kiếp luân hồi
                          Chẵn mười dạ tím buồn hiu hắt
                          Ai đố ai phân cố mãn lời ?
                           
                           
                          Đặng Xuân Linh
                          #13
                            vochieu 13.01.2009 20:03:43 (permalink)
                            0
                            Sẽ tới phiên…


                            Thu tránh nhường đông giá tiện mời
                            Câu thơ mang máng lá sầu rơi
                            Ba hồn chưa gởi nơi thiên thượng
                            Bảy vía vẫn nương chốn cõi đời
                            Thời tiết nào phai thân thấm nhuận
                            Không gian cứ chuyển kiếp luân hồi
                            Chẵn mười dạ tím buồn hiu hắt
                            Ai đố ai phân cố mãn lời ?


                            Đặng Xuân Linh

                            Cảm ơn chị Xuân Linh. Bài thơ hay quá ! BLD xin khất nợ chị nha , để còn tìm chữ hoạ vui cùng chị.
                            Kính chị
                            BLD

                            Chả dám ngông nghênh
                             
                            Chẳng nhớ do ai ngỏ ý mời
                            Để lòng khắc khoải nỗi buồn rơi
                            Hiền Thần mải quậy quên phù hộ
                            Ác Quỉ  hăng chơi lấn át đời
                            Phận nghĩa còn theo nơi khởi phát
                            Tình duyên hết biết chốn qui hồi
                            Ngày mai không rõ thời vui vẻ
                            Chả dám ngông nghênh viết cạn lời.
                            VC



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 12:04:31 bởi vochieu >
                            #14
                              vochieu 20.01.2009 12:11:13 (permalink)
                              0
                              Táo Quân về trời
                               
                              Ngày hai ba ,gần xa phù phép
                              Gió lạnh nhiều ,cưỡi chép lên mây
                              Một năm có biết bao ngày
                              Cầm theo lá sớ táo bay về trời
                              Cổng thiên đình là nơi nghiêm mật
                              Táo ngại ngùng duy nhất bài chèo
                              Chủ nhân Bờ lốc còn nghèo
                              Lại thêm khát vọng gieo neo quá chừng
                              Căn bệnh cũ chưa ngừng tái phát
                              Mà còn ham, học hát, làm thơ
                              Lại thêm chữ Hán nữa cơ
                              Cầm kỳ thi họa đâu giờ học văn
                              Thời buổi này khó khăn kinh tế
                              Nhiều doanh nghiệp tuyên thệ thắt lưng
                              Không sài hoang phí vô chừng
                              Thì dân phục vụ đành dừng kiếm ăn
                              Con còn nhỏ vợ nhăn như bị
                              Giảm nhân viên phải nghỉ ở nhà
                              Đường trần hành khất không xa
                              Năm này lẻ chín thoát ra lối nào .
                              Táo nghĩ mãi nao nao lòng dạ
                              Chưa bước vào ra mắt Ngọc Hoàng
                              Còn bao trăn trở đa mang.
                              Nhường cho Kế Nhiệm bồi hoàn năm sau .
                               
                              23 tháng chạp năm Mậu Tý -VC
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 25 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9