Ngắm trăng Thu (Gửi ánh trăng thu)
nguyễn thế duyên 24.10.2008 11:03:23 (permalink)
0
    Ngắm trăng Thu
                    Gửi ánh trăng thu
Tôi ngắm trăng hay tôi ngắm em?
Ánh trăng thu trải khắp mọi miền
Sao lòng tôi ánh trăng em không chiếu?
Để muôn đời nơi ấy mãi là đêm
 
Tôi yêu trăng hay tôi yêu em?
Không biết nữa lòng tôi thành vô định
Khi một vầng trăng thu lóng lánh
Trùng với tên em
             Nào tôi biết yêu ai
 
Có lẽ rằng tôi yêu cả hai
Yêu cả em và vầng trăng thu ấy
Sao mùa thu không ở lại
Để vầng trăng mãi mãi chiếu trong tôi
 
Chênh chếch vầng trăng ở cuối chân trời
Bàng bạc ánh trăng huyền ảo
Đêm tĩnh mịch hàng cây đang thay áo
Thấy trong lòng một tình yêu nhen lên
 
Một dáng người cùng vầng trăng dịu êm
 
                    Hà Nội mùa thu
 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9