không đề
karim 01.02.2005 00:23:27 (permalink)
0

suối buồn róc rách nhớ thương ai
Thao thức từng đêm tiếng thở dài
Ly rượu chưa vơi sầu đong tiếp
Trăng buồn đôi nửa bẻ cho ai
#1
    bach_y 01.02.2005 03:20:44 (permalink)
    0
    Dòng sông uốn khúc lặng lờ
    Hoa tươi đua nở đôi bờ thêm xinh
    Nắng soi dòng nước lung linh
    Có con chim nhỏ giật mình bay lên.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2005 03:21:27 bởi bach_y >
    #2
      vienxu 01.02.2005 05:41:47 (permalink)
      0


      Trích đoạn: bach_y

      Dòng sông uốn khúc lặng lờ
      Hoa tươi đua nở đôi bờ thêm xinh
      Nắng soi dòng nước lung linh
      Có con chim nhỏ giật mình bay lên.

      Mùa xuân chợt đến bên thềm
      Có con chim nhỏ đứng trên cành đào
      Nghe trong tiếng gió lao xao
      Nghiêng mình soi bóng đón chào Bạch y


      [sm=welcome.gif]
      Viễn Xứ xin chào bach_y đến với vườn thơ VNTQ, đang chờ những vần thơ dể thương của bạn
      #3
        vienxu 01.02.2005 05:55:53 (permalink)
        0


        Trích đoạn: karim


        suối buồn róc rách nhớ thương ai
        Thao thức từng đêm tiếng thở dài
        Ly rượu chưa vơi sầu đong tiếp
        Trăng buồn đôi nửa bẻ cho ai

        Thảng thót chim trời tiếng đau thương
        Nỗi nhớ về ai? Tiếng đoạn trường
        Òa vỡ trăng vàng sầu cạn chén
        Đêm tàn dỏi mắt bến Tiêu Tương


        Thơ karim buồn làm cho Viễn Xứ cũng Nhưng hay lắm VX đang đợi những vần thơ của bạn
        [sm=welcome.gif] Chào mừng bạn đến vườn thơ[sm=MexicanWave.gif]

        karim, bach_y kết bạn thơ với Viễn Xứ nhé
        #4
          karim 05.02.2005 22:54:15 (permalink)
          0

          Cám ơn vienxu da wa khen tại hạ chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi
          Thấy mọi người làm thơ xuân tại hạ cũng xin làm một bài

          Chim hót chào xuân mai đào nở
          Cánh én bay về bườn rợp buồn
          Chiều Xuân lệ đắng ai hay biết
          Nước chảy ngày qua hờ hững hờ
          #5
            dinhphong 12.02.2005 19:53:35 (permalink)
            0
            Ta đánh mất một nữa ta ngày đó
            trao cho người nữa mãnh vỡ hồn vơi
            mang thân hoang ta lạc lối cuộc đời
            Ôi vay mượn một kiếp người ngắn ngủi!

            Hai mươi năm, ta là ta thưở đó
            Thưở học trò, thưở của tuổi thần tiên
            Thời gian bước...thêm hai muơi năm nữa
            Chẳng còn gì, ngoài nỗi nhớ khôn nguôi
            Với một khoảng tro tàn đời như ngỡ
            #6
              karim 17.02.2005 17:40:32 (permalink)
              0
              Nước chảy thuyền trôi xuôi nỗi nhớ
              Nắng tắt chiều tàn buồn tiếp buồn
              Có con chim nhỏ ngả ngiêng cánh
              Dòng nước trôi buồn chẳng về đâu
              Người buồn nước chảy thương viễn xứ
              Đóa hoa xa cành rơi mãi rơi
              Nước đùa cánh hoa trôi trôi mãi
              Chẳng bến đường đâu cập bến nào
              Hoa trôi nước chảy vô tình mãi
              Cập bến phong lưu lại xuôi dòng
              Đời hoa dại trôi theo dòng nước nhỏ
              Để cánh hoa theo nước đổ về đâu
              #7
                karim 17.02.2005 17:58:22 (permalink)
                0
                Đặt bàn chân lên bóng chiều chập choạng
                Con đường xưa nắng đổ nhuộm màu buồn
                Người đi người lại người đi mãi
                Người còn người ở khóc cùng ai
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9