Thơ Trần Hạnh Tường

Tác giả Bài
Mẹ yêu Bun
  • Số bài : 10
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2008
  • Nơi: Chốn bình yên
Thơ Trần Hạnh Tường - 27.10.2008 08:12:33
0
Thắng – thua ?
 
Choang ! ...
Mắt con ngơ ngác,
Nhìn mẹ nhìn cha.
Hai người lớn tiếng,
Ai thắng ai thua ?
 
Nồi cơm vung vãi.
Yêu mẹ yêu cha.
Biết chọn ngả nào ?
Mình con đứng khóc.
 
Nhìn cha nhìn mẹ,
Yêu cả hai người.
Nức nở tủi hờn
Chỉ mình con thua.
 
11/6/2007
Trần Hạnh Tường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 12:30:14 bởi Mẹ yêu Bun >

Mẹ yêu Bun
  • Số bài : 10
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2008
  • Nơi: Chốn bình yên
RE: Thơ Trần Hạnh Tường - 27.10.2008 12:31:09
0
Em và con
 
Vội vã anh qua
Còn em nép lại.
Đóng cửa trái tim,
Nhức nhối riêng mình.
 
Tình yêu làm mẹ
Đau đáu trong tim.
Ôm con bé bỏng,
Hai hàng lệ rơi.
 
Nước mắt thương con
Thiếu vắng tình cha.
Chăn gối xót xa
Nuôi con một mình.
 
Bếp lửa tắt rồi,
Nồi cơm chín dở.
Lời hứa ngày xưa
Bay theo làn khói.
 
Hành trình dang dở,
Em dắt tay con,
Tấp ta tấp tểnh,
Trên đường đá xanh.
 
11/6/2007
Trần Hạnh Tường
Trái tim để yêu thương !

Mẹ yêu Bun
  • Số bài : 10
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2008
  • Nơi: Chốn bình yên
RE: Thơ Trần Hạnh Tường - 27.10.2008 13:25:22
0
ƯỚC
Ao ước vòng tay anh
chở che em mãi mãi.
em ước mình bé nhỏ
gục đầu vào vai anh...
 
Em ước là ngôi sao
để anh là bầu trời
canh cho em say ngủ,
thì thầm lời yêu thương.
 
Em ước là cánh diều
để anh là ngọn gió
nâng đôi cánh em bay,
nụ hôn dài bất tận.
 
30/9/2008
Trần Hạnh Tường
Trái tim để yêu thương !