thơ tự sáng tác
ANH HỎI EM! núi rừng đã phủ đầy sương trời loang bóng tối cảnh thường sơm hôm hoàng hôn khoe sắc ôn tồn một cơn gió bấc lách luồn qua song hỡi em gái nhỏ biết không? lòng anh thương nhớ ngóng trông ngày về ngày về thăm lại thôn quê thăm cha thăm mẹ rồi về thăm em ***O*** bầu trời đã hẳn đêm đen khát khao chợt vấp bóng đêm mịt mùng hỏi em!em có buồn chung cảnh buồn lặng lẽ không cùng một ai? hỏi em!em có nhớ ai đêm đông tỉnh giấc gọi "hoài" tên không? hỏi em!em có ngóng trông tiếng ai gõ cửa đêm đông giật mình? ...!!!??? anh hỏi đừng có lặng thinh trả lời theo trái tim mình nghe em.%
Trích đoạn: nguyenduong3
ANH HỎI EM!
núi rừng đã phủ đầy sương
trời loang bóng tối cảnh thường sơm hôm
hoàng hôn khoe sắc ôn tồn
một cơn gió bấc lách luồn qua song
hỡi em gái nhỏ biết không?
lòng anh thương nhớ ngóng trông ngày về
ngày về thăm lại thôn quê
thăm cha thăm mẹ rồi về thăm em
***O***
bầu trời đã hẳn đêm đen
khát khao chợt vấp bóng đêm mịt mùng
hỏi em!em có buồn chung
cảnh buồn lặng lẽ không cùng một ai?
hỏi em!em có nhớ ai
đêm đông tỉnh giấc gọi "hoài" tên không?
hỏi em!em có ngóng trông
tiếng ai gõ cửa đêm đông giật mình?
...!!!???
anh hỏi đừng có lặng thinh
trả lời theo trái tim mình nghe em.%
Hỏi
Hỏi anh sông mấy khúc quanh
Truân chiên mấy kiếp mộng lành có đôi ?
Thì thôi, thôi cứ kệ tôi
Hoài công vun xới để rồi trắng tay
Tôi đi lấp hết chua cay
Đoạn trường gãy nhịp đọa đày người ơi!
Lội qua sông nhớ hụt hơi
Đâu còn thở nữa cửa đời khép song
Hòi lam chi tôi dối lòng
Con tim giờ đã đi rong mất rồi !
THC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 00:49:28 bởi Trần Hồng Châu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: