Thơ Gửi Vũ Hoàng Chương
shinno 01.02.2005 23:03:43 (permalink)
0
Thơ Gửi Vũ Hoàng Chương

Ôi Vũ Hoàng Chương, Vũ Hoàng Chương !
Tôi nối thơ ông giấc mơ cuồng
Lạc vào dòng bản men trần thế
Để lại cho đời một kiếp suông

bài vở bỏ bê không học nữa
Lang thang đi tìm men rượu xưa
Hỏi ai ai gặp ông Hoàng đó
Xin hẹn giùm tôi một ngày mưa

Nắng không lên cho ông Hoàng ngày đó
Thì trong tôi mưa gió nổi qua đầy
Ngày xưa ông khóc cho Tố đó
Thì nay tôi khóc cho ông đây !

Hay đâu một kiếp trai thi sĩ
Chẳng dùng chi được mảng văn tài
Phút giây chết điếng hồn thơ ấy
Nét đau mặt chữ bao giờ phai?

Tiếc cõi đời thế ông đã qua
Ngụp lặn chìm sâu bóng nguyệt tà
Thơ thế người đời nào hay biết
Vớt lại làm sao một chút Ta.

Chân hứng ông say chết nửa đời
Sai lạc tìm đâu chậm quá rồi
Tôi tiếc thơ ông - cuồng- tôi khóc
Chờ đợi hòai công , tuổi ba mươi

Đứa con lạc lòai của thế kỷ
Hơi tàn Đông Á có qua đi
Hỏi ông có đến trời phóng đãng
Có cùng đến tận xứ mê li ?

Shinno


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2005 23:11:13 bởi shinno >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9