Đọc thơ anh-Thơ Hoàng Nhã, Thu Hiền diễn đọc
Đọc thơ Hoàng Nhã như chạm vào nỗi niềm của một người phụ nữ dịu hiền, âm thầm nhưng cũng không kém phần mãnh liệt trong tình yêu.
Đọc thơ anh
Tác giả: Hoàng Nhã
Diễn đọc: Thu Hiền
Em tìm đọc thơ anh
Thấy lòng mình buồn lắm
Những giọt lệ rơi nhanh
Chảy dài trên má thắm
Anh buồn gì em không
Sao lặng thinh chẳng nói
Hồn em lạnh chiều đông
Nấc từng cơn đau nhói
Em gởi vào trong đêm
Mối tình câm lặng nhé
Anh có nhớ về em
Tường chừng đang thỏ thẻ
Thương người thương ngàn năm
Đừng cho là giả dối
Em đã nguyện âm thầm
Chẳng bao giờ thay đổi
Em không hề trách anh
Lời thơ buồn lạnh giá
Trọn đời thương yêu anh
Chẳng hề đem mặc cả
Chiều thu lạnh như đông
Những giọt lệ thương mong
Tự dưng mằn mặn quá
Lăn xuống má môi hồng.
Trích từ trang thơ của Hoàng Nhã trên VN Thư Quán.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: