Nhẫn cỏ
nguyễn thế duyên 31.10.2008 01:07:51 (permalink)
0
    Nhẫn cỏ
Chẳng có gì tặng em
Bứt dây cỏ anh tết thành chiếc nhẫn
Đeo vào ngón tay thon
 
Bàn tay em để im trong tay anh
Chiếc nhẫn nằm im trên ngón tay mềm mại
Đầu em nằm im trên vai anh vững trãi
Con tim chẳng nằm im
Gấp gáp đập liên hồi
 
Chỉ chiếc nhẫn cỏ thôi
Sao em cười rạng rỡ?
Nghiêng nghiêng một mái tranh nghèo
Vách đổ căn nhà đầy gió
Xòe tay ngắm nhìn nhẫn cỏ
Xôn xao nghe tiếng xuân về
 
Có thể đến một ngày kia
Nhẫn kim cương thay cho nhẫn cỏ
Nhà cao tầng, cửa kính che kín gió
Chẳng xòe tay ngắm nhẫn kim cương
Chạy về phòng riêng
Mở chiếc hộp
Em ngắm nhìn nhẫn cỏ
Em sẽ nhớ một mái tranh đầy gió
Tê tái em nghe gió đông tràn về
                    Hà nội 31-10-2008
 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9