VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 109 của 170 trang, bài viết từ 1621 đến 1635 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 03.05.2009 20:55:58 (permalink)
0
 
Hoa Mua
 
Chiều nay về ngang lưng đèo 
Lối mòn vách đá phong rêu dấu mờ
Nhớ về kỷ niệm nên thơ
Một thời hoa mộng hẹn hò nơi đây
Thoáng nhìn tảng đá cành cây
Tưởng còn in dấu của ngày xa xưa
Gặp em sim đã hết mùa
Hái trao em cánh hoa mua tím rừng
Cũng màu tím của thủy chung
Một thời hoa tím đi cùng sử thi
Xót đau màu của chia ly
Bài ca sim tím đã đi vào đời
Ngậm ngùi nhớ chuyện lứa đôi
Những ngày thơ mộng
Tan rồi
Khói mây
Chân đèo chiều khói sương vây
Bài ca sim tím cuối đèo vọng xa
Mang theo nỗi nhớ đi qua 
Nhớ hoa mua cũng dáng hoa tím buồn.
 
Nghinh Nguyên 




 
 
NN  nhớ chỉ dùm đồi bằng lăng ở đâu , gấp gấp lên đấy. Cảm ơn trưoc nhe






Màu tím sim của thuỷ chung
Ai người mơ mãi chung cùng màu hoa
Ân tình đã đậm thiết tha
Làm sao có thể nhạt nhoà trong tim
Người yêu tôi tìm đồi sim
Muốn làm minh chứng trái tim chung tình
Tình là tình của đôi mình
Chẳng cần sim tím chứng minh mới là

thuỵ du

Hihi,em chui vào đây trêu anh Rdinh & NN một chút nha.....
Thuỵ Du 03.05.2009 21:17:45 (permalink)
0

Trích đoạn: trongvan


Đằng nào cũng chị, cũng em
Ít nhiều điểm giống dẫu thèm hay không
Gậy ông nếu đập lưng ông
Trúng nhầm cùi chỏ hay mông đều phiền!
 
Chị em mình bụng dạ hiền
Nhưng miệng chành chạch mất… duyên tỷ à!
Người danh giá sợ chạy xa
Chỉ dân đanh đá, chua ngoa ráp vào!
 
Tối ngày tán dóc tào lao
Xong cười hí hố, ồn ào cả thôn
Thế thì thử hỏi gì hơn?
Riết rồi họ nói mình khùng chết nha? 
 

Văn ơi Văn nói thật là
Lẽ nào lại thế thiệt mà Văn ơi
Chị em mình chỉ nói chơi
Chứ tỷ còn phải giữ hơi nhà lành

Chỉ có cái miệng lanh chanh
Tại Văn ai biểu lanh quanh trốn hoài
Để tỷ phải kiếm trong ngoài
Hỏng la cho lớn đừng hòng kiếm Văn

Thôi thôi tỷ bắt đền Văn
Từ nay không được lằng nhằng nữa nha
Hông thôi tỷ kêu mã tà
Kiếm Văn cho được về nhà mới thôi

Đầu đuôi đã rõ khúc nôi
Lòng tỷ Văn đã hiểu rồi phải không?

               thuỵ du
Thuỵ Du 03.05.2009 21:34:29 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

 

Nỗi đau
 
Đau gì bằng tử biệt sinh ly
Giết mòn thể xác của người đi
Người ở chết dần trong nhung nhớ
An ủi  bao nhiêu chẳng ích chi
 
Trời ơi ! Trời có biết cho không
Trái tim thành đá lệ thành sông
Có thương đôi lứa tình hoa mộng
Xin thả nắng về xoá bão giông
 
T.T.K.3.5.2009


CHIA LY

Nắng về có xoá được bão giông ?
Giọt buồn thương nhớ đã thành sông
Đời gieo cách trở thành bao nỗi
Giọt nắng đâu làm thắm cánh hồng

Chia ly từ đây nẻo người đi
Kẻ ở lòng đau chẳng khác chi
Tử biệt sinh ly thường đau đớn
Còn gì buồn hơn lúc phân kỳ

thuỵ du

 


Thuỵ Du 03.05.2009 21:50:22 (permalink)
0
THÁNG TƯ NĂM CŨ
 
Tháng tư năm cũ đã xa
Phượng hồng giờ đã phôi pha , hỡi người !
Còn đâu sắc đỏ một thời
Ép vào trang sách thay lời dấu yêu …
 
Người đi xa cách bao nhiêu
Chốn xưa cỏ mọc tịch liêu , u hoài
Biết chăng trên nẻo đường dài
Người mang giấc mộng trang đài hôm nao ?
 
Tim hồng ngày ấy em trao
Đỏ như cánh Phượng dạt dào lửa thơ
Hoàng hôn sương tuyết hững hờ
Thuyền đi bỏ bến , quên bờ còn đâu ?
 
Kiếp này ta đã xa nhau
Sông Ngân - Ô Thước nhịp cầu gãy đôi
Người đi thăm thẳm phương trời
Vườn yêu lá rụng rã rời trong mưa …
BL07
 


Kiếp sau – biết đến bao giờ ?
Thời gian thăm thẳm phủ mờ dấu chân
Tơ duyên hư ảo phù vân
Chỉ còn lại tiếng chuông ngân trong chiều …


NHỚ VƯỜN YÊU XƯA

Nhớ xưa buồn hỡi nhớ xưa
Vườn yêu tươi đẹp như mùa nở hoa
Mà đành xa cách tình ta
Lời yêu có nhạt nhoà tháng năm?

Trót sanh ra một kiếp tằm
Buồn lòng ai hỡi chỉ nhằm nhả tơ
Tình yêu một thưở bơ vơ
Bây giờ chỉ biết thẩn thờ nhớ ai

Phương hồng trang sách giữ hoài
Màu dù phai nhạt chẳng phai tình nào
Dấu yêu vẫn cứ dạt dào
Tình anh vẫn cứ ngọt ngào nhớ em

Bây giờ cứ mỗi đêm đêm
Vần thơ tưởng bóng hình em thưở nào
Kiếp này trót lỡ thương đau
Chỉ mong còn bắc nhịp cầu sông thương

                 thuỵ du

Tháng ngày qua dẫu đìu hiu
Xin ai hãy nhớ những chiều ngày xưa
Vần thơ thắm thiết xa đưa
Những mong nhắc nhở sớm trưa một lời

nghinhnguyen 03.05.2009 22:02:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 


 
Đây là rừng đồi sim tím


Đây là đồi hoa bắng lăng
Người ta còn gọi tên bằng tường vi
Rdinh nhìn lầm có khi
thấy màu tim tím tưỡng thì hoa sim ?
 
                        Nghinh Nguyên
 
 
Mải nhìn nàng áo trắng thôi
Chẳng nhìn đồi tím nên tôi e lầm rồi
Ới này Hà-Nghinh-Tuấn ơi
Vì em chỉ nên tôi có thể lầm
Chẳng phải sim... mà bằng-lăng
Hai hoa cùng tím nên không rõ đường
 
Cũng nhờ Nghinh-Nguyễn ân-cần
Nhắc tôi nên chẳng phân-vân chút gì
Dắt nàng áo trắng cùng đi
Kiếm đồi xim tím vân-vi chuyện tình.
Cảm ơn Nghinh-Nguyễn bạn thân.
 
Rdinh
 
NN gởi đến Rdinh  bài hoa mua ví chưa tì́m được hoa sim.
 
Hoa Mua
 
Chiều nay về ngang lưng đèo 
Lối mòn vách đá phong rêu dấu mờ
Nhớ về kỷ niệm nên thơ
Một thời hoa mộng hẹn hò nơi đây
Thoáng nhìn tảng đá cành cây
Tưởng còn in dấu của ngày xa xưa
Gặp em sim đã hết mùa
Hái trao em cánh hoa mua tím rừng
Cũng màu tím của thủy chung
Một thời hoa tím đi cùng sử thi
Xót đau màu của chia ly
Bài ca sim tím đã đi vào đời
Ngậm ngùi nhớ chuyện lứa đôi
Những ngày thơ mộng
Tan rồi
Khói mây
Chân đèo chiều khói sương vây
Bài ca sim tím cuối đèo vọng xa
Mang theo nỗi nhớ đi qua 
Nhớ hoa mua cũng dáng hoa tím buồn.
 
Nghinh Nguyên 




 
 
NN  nhớ chỉ dùm đồi bằng lăng ở đâu , gấp gấp lên đấy. Cảm ơn trưoc nhe



Đói lòng ăn nửa trái sim
uống lưng bát nước đi tìm người thương...
(ca dao)
 
Rdinh ơi
 
Lâu rồi dưới một vùng xa
biển non hòa quyện sắc hoa ngập tràng
Cà Ná Vĩnh Hảo thu sang
một vùng tím thắm giăng ngang lưng đồi
Bằng Lăng tường vi đẹp ôi
bây giờ có lẽ hết rồi rừng thu.!
 
        NN
 
 
 
Rdinh 03.05.2009 22:12:32 (permalink)
0
 
Hoa Mua
 
Chiều nay về ngang lưng đèo 
Lối mòn vách đá phong rêu dấu mờ
Nhớ về kỷ niệm nên thơ
Một thời hoa mộng hẹn hò nơi đây
Thoáng nhìn tảng đá cành cây
Tưởng còn in dấu của ngày xa xưa
Gặp em sim đã hết mùa
Hái trao em cánh hoa mua tím rừng
Cũng màu tím của thủy chung
Một thời hoa tím đi cùng sử thi
Xót đau màu của chia ly
Bài ca sim tím đã đi vào đời
Ngậm ngùi nhớ chuyện lứa đôi
Những ngày thơ mộng
Tan rồi
Khói mây
Chân đèo chiều khói sương vây
Bài ca sim tím cuối đèo vọng xa
Mang theo nỗi nhớ đi qua 
Nhớ hoa mua cũng dáng hoa tím buồn.
 
Nghinh Nguyên 




 
 
NN  nhớ chỉ dùm đồi bằng lăng ở đâu , gấp gấp lên đấy. Cảm ơn trưoc nhe






Màu tím sim của thuỷ chung
Ai người mơ mãi chung cùng màu hoa
Ân tình đã đậm thiết tha
Làm sao có thể nhạt nhoà trong tim
Người yêu tôi tìm đồi sim
Muốn làm minh chứng trái tim chung tình
Tình là tình của đôi mình
Chẳng cần sim tím chứng minh mới là

thuỵ du

Hihi,em chui vào đây trêu anh Rdinh & NN một chút nha.....

 
Đồi sim trải rộng bao-la
Trải màu nhung-nhớ để ta nhớ mình
Tim tôi ghi một chữ tình
Trái tim chung-thủy chỉ dành em thôi
Hoa sim tím cả vùng trời
Bao nhiêu hoa tím... bấy tôi yêu nàng.
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 22:17:02 bởi Rdinh >
Thuỵ Du 03.05.2009 22:13:50 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen
 
Găp Trong Thơ
 
Gặp người, tưởng  đã phụ rồi !
Gặp hồn thơ mãi một đời không phai
Tình thơ một giấc mộng dài
Lời thơ nối kết tình ai vào đời
Dẫu là cách trở ngàn khơi
Nhưng là gang tấc giữa đờ̀i thực-mơ
Bây giờ cho đến bao giờ
Trong thơ ta chẳng bơ vơ phủ phàng
Đời là những chuyến đò ngang
Hợp tan là chuyện thế gian thường tình
Trong thơ ta vẫn gặp mình
Mà trao những khúc ân tình dễ thương.
Dẫu là không vấn không vương
Vẫn in kỷ niệm trên đưòng trần ai...
 
                Nghinh Nguyên

THƠ

Ngày xưa tháng cũ chưa phai
Nhưng lòng cũng đã nguôi ngoai hỡi người
Người xưa giờ phụ tôi rồi
Trăm năm xưa đã phai phôi chữ tình
Chữ chung thuỷ của riêng mình
Một mình mình biết một mình mình nghe
Tâm tư cũng luống não nề
Một đời phận bạc ủ ê tấc lòng
Người ơi cũng một cánh hồng
Trong tôi giờ chẳng trông mong nữa rồi
Có chăng một nửa hồn tôi
Gom vào thơ ấy đôi lời nhớ thương
Biết rằng có vấn có vương
Nhưng là kỷ niệm nẻo đường mình đi
Gặp nhau trong những mê si
Vần thơ một thưở những ghi trong lòng
Thân tôi một kiếp má hồng
Nặng đời mang nợ cô phòng lẻ loi
Đưa chân nhắm mắt một đời
Cho xong phận bạc góc trời thương đau

             thuỵ du 
 
 



Nhân Sơn 03.05.2009 22:20:02 (permalink)
0
               GÁT BÚT
 
 
Buồn chán chẳng muốn làm thơ
Viết rồi đón lấy thờ ơ thêm sầu
Mấy ai có hiểu cho đâu
Bao nhiêu tâm huyết…qua cầu thả rơi
Xót xa cay đắng tình đời
Vô tình chi lắm người ơi !..đau lòng
Tình anh dù biết hư không
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn mong vẫn chờ
Vẫn biết rồi sẽ bơ vơ
Vẫn biết em sẽ hững hờ mà thôi
Làm sao đây !..lỡ yêu rồi
Đưa chân nhắm mắt buông trôi số phần
Dù rằng chẳng được ái ân
Chỉ mong đón nhận ân cần xót thương
Tình thơ tâm sự vấn vương
Vậy mà đành đoạn cắt đường mộng mơ
Không còn hứng thú làm thơ
Từ nay gát bút…ngu ngơ đứng nhìn …
 
                    -NS-
Thuỵ Du 03.05.2009 22:46:39 (permalink)
0

 
 
NN  nhớ chỉ dùm đồi sim ở đâu , gấp gấp lên đấy. Cảm ơn trưoc nhe






Màu tím sim của thuỷ chung
Ai người mơ mãi chung cùng màu hoa
Ân tình đã đậm thiết tha
Làm sao có thể nhạt nhoà trong tim
Người yêu tôi tìm đồi sim
Muốn làm minh chứng trái tim chung tình
Tình là tình của đôi mình
Chẳng cần sim tím chứng minh mới là

thuỵ du

Hihi,em chui vào đây trêu anh Rdinh & NN một chút nha.....

 
Đồi sim trải rộng bao-la
Trải màu nhung-nhớ để ta nhớ mình
Tim tôi ghi một chữ tình
Trái tim chung-thủy chỉ dành em thôi
Hoa sim tím cả vùng trời
Bao nhiêu hoa tím... bấy tôi yêu nàng.
 
Rdinh

Bao tình bao chữ đá vàng
Bao nhiêu sim tím tình chàng bấy nhiêu
Tím sim tím cả rừng chiều
Hồn tôi ngơ ngẩn mơ nhiều là mơ
Rừng sim ai đợi ai chờ
Nhớ thương bên ấy tình thơ sim nồng

thuỵ du
Thuỵ Du 03.05.2009 23:11:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

               GÁC BÚT
 
 
Buồn chán chẳng muốn làm thơ
Viết rồi đón lấy thờ ơ thêm sầu
Mấy ai có hiểu cho đâu
Bao nhiêu tâm huyết…qua cầu thả rơi
Xót xa cay đắng tình đời
Vô tình chi lắm người ơi !..đau lòng
Tình anh dù biết hư không
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn mong vẫn chờ
Vẫn biết rồi sẽ bơ vơ
Vẫn biết em sẽ hững hờ mà thôi
Làm sao đây !..lỡ yêu rồi
Đưa chân nhắm mắt buông trôi số phần
Dù rằng chẳng được ái ân
Chỉ mong đón nhận ân cần xót thương
Tình thơ tâm sự vấn vương
Vậy mà đành đoạn cắt đường mộng mơ
Không còn hứng thú làm thơ
Từ nay gác bút…ngu ngơ đứng nhìn …
 
                    -NS-
 

XIN  ĐỪNG

Xin đừng gác bút đứng nhìn
Tình thơ muôn thưở lặng thinh hỡi người
Đâu ai mà phụ tình người
Chỉ là chẳng trọn một đời tình mơ

Dở dang một nửa vần thơ
Còn lại một nửa vần thơ gửi người
Sang ngang buồn lắm hỡi trời
Có đâu người lại buông lời oán than

Lỡ làng chút mộng trái ngang
Đành thôi phải bước, ngỡ ngàng tình tôi
Ai đâu có vội buông lời
Phụ tình bạc nghĩa cho người buồn đâu

Chữ tình chữ nghĩa thương đau
Em đi để lại nỗi sầu ai mang
Người ơi duyên phận lỡ làng
Tình người trao đó dở dang mất rồi

Cản ngăn người được bấy lời
Sầu đau xin hãy gượng cười hỡi ai
Ngày mai tình đã chia hai
Tình người ghi nhớ,dặm dài mang theo

             thuỵ du

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 23:13:41 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 03.05.2009 23:39:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Hoài Thương




NẾU MAI ANH VỀ
 
Nếu mai anh về lại quê hương xưa
Thăm người yêu bên dòng đời nghiệt ngã
Thăm những kỷ niệm đẹp buồn êm ả
Của chúng mình thưở ấy được không em?
 
Những từng đêm rồi lại những từng đêm
Anh đếm sao trời để ngồi nghe thương nhớ
Người yêu xưa đôi mắt buồn bỡ ngỡ
Rót vào lòng anh hàng vạn đóa hoa yêu
 
Em ngày xưa yêu dấu biết bao nhiêu
Những trăn trở trên dòng đời bất hạnh
Giữa chữ hiếu và chữ tình nghe lạnh
Cả tâm hồn em trăn trở tính sao ?
 
Chuyện tình yêu thưở ấy của ngọt ngào
Mang dấu tích những âm thầm vụng dại
Mang xót xa của đứa con buồn mãi
Giữa chữ tình, chữ hiếu phải đắng cay
 
Thương cho em ngày ấy quá thơ ngây
Xa anh mãi lúc tuổi còn khờ dại
Nếu mai này quê hương anh trở lại
Em có còn là em của ngày xưa ?
 
Hoài Thương


ANH ĐỪNG VỀ NỮA

Em không còn là em của ngày xưa
Vì dòng đời có quá nhiều nghiệt ngã
Mai anh về ta trở thành xa lạ
Em sẽ chẳng là em của ngày xưa

Của những ngày nhiều kẻ đón người đưa
Của một thưở ngây thơ và vụng dại
Bởi những gì cuộc đời em từng trãi
Cũng đủ làm bóp nát trái tim yêu

Ở trong em giờ cả nỗi cô liêu
Nghe lạnh buốt tâm hồn đầy băng giá
Bởi ngày xưa đường đời em vấp ngã
Nên em buồn suốt từng ấy mùa thu

Ngày anh đi em đếm những lá thư
Đọc lại mãi những lời yêu thương ấy
Biết thời thế biết cuộc đời đưa đẩy
Anh xa em lòng nào muốn thế đâu

Rồi từng ngày em đếm những lo âu
Đếm trăn trở chín mùa thu chờ đợi
Đếm thương nhớ đến buồn không thể nói
Bởi mệnh trời thôi đôi ngả cách ngăn

Thôi nghe anh ngày ấy quá xa xăm
Giờ kể lại lòng thêm buồn da diết
Có những lúc em nghe lòng tha thiết
Ngỡ tình yêu ngự trị mãi trong tim

Nhưng anh ơi giờ đã nhạt đã chìm
Em đã sắp ôm cầm sang thuyền khác
Nên chỉ còn một nỗi buồn man mác
Gửi lại anh thời xưa của dấu yêu

                    thuỵ du

ThanhThanhKhiet 04.05.2009 09:54:55 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du



CHIA LY

Nắng về có xoá được bão giông ?
Giọt buồn thương nhớ đã thành sông
Đời gieo cách trở thành bao nỗi
Giọt nắng đâu làm thắm cánh hồng

Chia ly từ đây nẻo người đi
Kẻ ở lòng đau chẳng khác chi
Tử biệt sinh ly thường đau đớn
Còn gì buồn hơn lúc phân kỳ

thuỵ du



 

Gió ơi !
 
Gió ơi ! luôn mãi thả lạnh lùng
Sao không giữ lại mối tình chung
Cùng ai đứng đợi chờ ươm nắng
Lệ nhoà nước mắt biến thành sông
 
Người đi trông tựa cánh chim bay
Còn nhớ hay không những đắm say
Đợi mong thương nhớ ngày xưa ấy
Một thời hoa mộng đẹp lắm thay…
 
T.T.K.4.5.2009

 
Rdinh 04.05.2009 11:25:38 (permalink)
0
 
 
 
 
NN  nhớ chỉ dùm đồi sim ở đâu , gấp gấp lên đấy. Cảm ơn trưoc nhe






Màu tím sim của thuỷ chung
Ai người mơ mãi chung cùng màu hoa
Ân tình đã đậm thiết tha
Làm sao có thể nhạt nhoà trong tim
Người yêu tôi tìm đồi sim
Muốn làm minh chứng trái tim chung tình
Tình là tình của đôi mình
Chẳng cần sim tím chứng minh mới là

thuỵ du

Hihi,em chui vào đây trêu anh Rdinh & NN một chút nha.....


Đồi sim trải rộng bao-la
Trải màu nhung-nhớ để ta nhớ mình
Tim tôi ghi một chữ tình
Trái tim chung-thủy chỉ dành em thôi
Hoa sim tím cả vùng trời
Bao nhiêu hoa tím... bấy tôi yêu nàng.
 
Rdinh

Bao tình bao chữ đá vàng
Bao nhiêu sim tím tình chàng bấy nhiêu
Tím sim tím cả rừng chiều
Hồn tôi ngơ ngẩn mơ nhiều là mơ
Rừng sim ai đợi ai chờ
Nhớ thương bên ấy tình thơ sim nồng

thuỵ du





 
Nhân Sơn 04.05.2009 13:15:10 (permalink)
0
           ẢO MỘNG
 
 
Em là ảo ảnh khói sương
Làm sao với được…vấn vương thêm buồn
Nửa đêm trời đổ mưa tuôn
Nỗi sầu trổi dậy lại buông thở dài
Xót xa thân phận đắng cay
Yêu chi mang lấy u hoài mà thôi
Trời đày bắt sống đơn côi
Một thời quá khứ xa xôi còn gì
Thân tàn mơ mộng làm chi
Đành chịu an phận nghĩ suy đau lòng
Cuộc đời còn lại số không
Tình xưa đã chết nhớ mong nặng sầu
Em có đôi bạn còn đâu
Còn chăng kỷ niệm bạc màu thời gian
Chuyện cũ đã lật sang trang
Luyến lưu nhận lấy phủ phàng mà thôi…
 
                   -NS- 
 
nghinhnguyen 04.05.2009 18:17:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: nghinhnguyen
 
Găp Trong Thơ
 
Gặp người, tưởng  đã phụ rồi !
Gặp hồn thơ mãi một đời không phai
Tình thơ một giấc mộng dài
Lời thơ nối kết tình ai vào đời
Dẫu là cách trở ngàn khơi
Nhưng là gang tấc giữa đờ̀i thực-mơ
Bây giờ cho đến bao giờ
Trong thơ ta chẳng bơ vơ phủ phàng
Đời là những chuyến đò ngang
Hợp tan là chuyện thế gian thường tình
Trong thơ ta vẫn gặp mình
Mà trao những khúc ân tình dễ thương.
Dẫu là không vấn không vương
Vẫn in kỷ niệm trên đưòng trần ai...
 
                Nghinh Nguyên

THƠ

Ngày xưa tháng cũ chưa phai
Nhưng lòng cũng đã nguôi ngoai hỡi người
Người xưa giờ phụ tôi rồi
Trăm năm xưa đã phai phôi chữ tình
Chữ chung thuỷ của riêng mình
Một mình mình biết một mình mình nghe
Tâm tư cũng luống não nề
Một đời phận bạc ủ ê tấc lòng
Người ơi cũng một cánh hồng
Trong tôi giờ chẳng trông mong nữa rồi
Có chăng một nửa hồn tôi
Gom vào thơ ấy đôi lời nhớ thương
Biết rằng có vấn có vương
Nhưng là kỷ niệm nẻo đường mình đi
Gặp nhau trong những mê si
Vần thơ một thưở những ghi trong lòng
Thân tôi một kiếp má hồng
Nặng đời mang nợ cô phòng lẻ loi
Đưa chân nhắm mắt một đời
Cho xong phận bạc góc trời thương đau

           thuỵ du 
 
 



 


Có Thơ
 
Thôi
đừng buồn thương người ơi
có thơ
ta có một trời  yêu thương
buớc chân lữ thứ trên đường
bến đời còn có vấn vương nợ nần
ghé qua đời nhau một lần
bước vào mộng ảo lâng lâng cõi lòng
dẫu bình minh
hay hoàng hôn
có thơ xoa dịu cõi hồn thương đau
tình thơ với bao sắc màu
trải tình thơ để cho nhau nỗi niềm
để nghe máu chảy về tim
nhịp theo điệp khúc êm đềm tình thơ
có thơ ta có đợi chờ
có thơ ta có mộng mơ một đời....
 
               Nghinh Nguyên
 
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 109 của 170 trang, bài viết từ 1621 đến 1635 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9