VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
   Trong tưởng tượng của ĐT, TD giống cô gái này và không biết TD đã một lần nói "I am missing you" bao giờ chưa nhưng thơ hình như có nói thì phải!!!  
                   Trích    
... Ví dụ - rồi một ngày mình sẽ phân ly    Bỡi vì cuộc đời như thế    Làm sao mình không đổi thay    Ngày một ngày qua rồi chúng mình sẽ thành xa lạ    Đôi chúng mình sẽ thật sự mất nhau    Khép kín trong hồn sầu    Sẽ chỉ còn một giấc mơ vô cùng êm ái    Sẽ chỉ còn một vết thuơng rất đỗi xót xa vụng dại    Nên mỗi khi gần nhau    Môi anh cười nhưng tim anh đầy ắp u sầu    Và có một điều chẳng bao giờ dám hỏi    Khi nào mình thật sự mất nhau!!!!    ................Trích      ĐT        Cảm ơn TD đã rất nhiệt tình, vâng sẽ luôn gặp nhau để đời đáng yêu và nhớ hơn 
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Mac Nhan Son 
   
          HUẾ THƯƠNG  
     
     
   Anh đưa em về quê hương  
   Bao năm xa cách luyến thương thật nhiều  
   Ấp ủ hình bóng Huế yêu  
   Bên nhau dạo bước những chiều mưa bay  
   Đi thăm lăng tẫm đền đài  
   Rêu phong cổ kính u hoài còn vương  
   Chèo đò xuôi ngược sông Hương  
   Nghe hò mái đẩy "mười thương" thẩn thờ  
   Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ  
   Những cô gái Huế mộng mơ trử tình  
   Quê hương này của chúng mình  
   Thần kinh đất tổ đẹp xinh muôn đời  
   Dù ai lưu lạc khắp nơi  
   Bồi hồi xao xuyến qua lời thơ ca  
   Dốc Nam Giao chợ Đông Ba  
   Tràng Tiền thấp thoáng những tà áo bay  
   Hồi chuông Thiên Mụ ngân dài  
   Huế thơ Huế mộng làm say đắm lòng  
   Về thăm cho thoả ước mong  
   Tìm lại kỷ niệm trong vòng tay nhau...  
     
                 -NS-  
   
   
  Huế của ta vẫn lắng sâu 
  Tràng Tiền có mấy nhịp cầu hỡi anh? 
  Em đi trong Huế an lành 
  Bên anh ủ mộng ngày xanh chúng mình 
  Trãi bao sóng gió linh đinh 
  Về đây ta vẫn chung tình với ta 
  Em đi trong Huế hiền hoà 
  Bên anh lòng chẳng nhạt nhoà yêu thương 
  Huế mà tim vẫn vấn vương 
  Mong ngày về với quê hương tuyệt vời 
  Giờ đây ta được thảnh thơi 
  Bên nhau ta sống một đời với nhau 
  Ta đi trong Huế xanh màu 
  Sông Hương núi Ngự dạt dào tương tư 
  Hồi chuông Thiên Mụ bây chừ 
  Nghe như tiếng vọng thẳm từ lòng ta 
  Huế thương ơi Huế thiết tha 
  Tình yêu vẫn giữ đậm đà trong tim 
  Về thăm Huế để đi tìm 
  Nam ai một khúc lắng im ngọt ngào..... 
  Cùng em lên dốc Nam Giao 
  Để nghe thương nhớ biết bao là tình..... 
   
                                  Thuỵ Du 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Đình Thế 
   
  
 
  Trong tưởng tượng của ĐT, TD giống cô gái này và không biết TD đã một lần nói "I am missing you" bao giờ chưa nhưng thơ hình như có nói thì phải!!!  
                   Trích  
  ... Ví dụ - rồi một ngày mình sẽ phân ly  
  Bỡi vì cuộc đời như thế  
  Làm sao mình không đổi thay  
  Ngày một ngày qua rồi chúng mình sẽ thành xa lạ  
  Đôi chúng mình sẽ thật sự mất nhau  
  Khép kín trong hồn sầu  
  Sẽ chỉ còn một giấc mơ vô cùng êm ái  
  Sẽ chỉ còn một vết thuơng rất đỗi xót xa vụng dại  
  Nên mỗi khi gần nhau  
  Môi anh cười nhưng tim anh đầy ắp u sầu  
  Và có một điều chẳng bao giờ dám hỏi  
  Khi nào mình thật sự mất nhau!!!!  
  ................Trích      ĐT  
   
  Cảm ơn TD đã rất nhiệt tình, vâng sẽ luôn gặp nhau để đời đáng yêu và nhớ hơn 
   
  
       Nếu một ngày mai mình mất nhau  
   Hãy gượng thương đau gạt nỗi sầu  
   Đã biết tình thường là khổ ải  
   Thì thôi mình cố nén thương đau  
     
   Nếu nhỡ ngày mai mình xa nhau  
   Để thương để nhớ xoá nhạt màu  
   Đừng xót xa buồn trong kỷ niệm  
   Cho một mảnh tình trả trăng sao.....  
     
                                thuỵ du  
     
   ***Trả lời ĐT  
     
   Ai đã yêu mà không lần nói nhớ ?  
   Ai đã thương mà không có giận hờn?  
   Để nghe buồn nghe trống vắng cô đơn  
   Nhiều hơn nữa trong lòng thêm chữ "nhớ"......  
     
   Rồi cứ mãi u hoài trong trăn trở  
   Người đâu rồi?Sao...nhớ.....quá người ơi!  
   Nhớ xót xa ,nhớ cho đến bồi hồi  
   Anh không đến,em ngậm ngùi nghe...nhớ...  
     
                                      thuỵ du  
     
                		              					 					 			 		      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Trần Trung Dũng 
   
     
  Em Đến  
     
  Em đã không quản ngại đường xa  
  Vui đến thăm anh lúc vắng nhà  
  Khéo tay chăm sóc khu vườn nhỏ  
  Em biến nó thành cả thảm hoa.  
     
  Nhà trống tiêu điều không bóng anh  
  Em đến mang theo cả trời xanh  
  Tiếng chim ríu rít như chào đón  
  Cây cũng đơm bông trái ngọt lành.  
     
  TrầnTrungDũng 
  
      Nào có ngại gì đâu hỡi anh?  
   Muốn cây có trái thật ngọt lành  
   Em giúp anh chăm khu vườn nhỏ  
   Hoa sẽ trổ cành lá sẽ xanh  
     
   Nắng hồng rực rỡ trãi qua sân  
   Những cánh hoa kia sẽ đẹp dần  
   Chung tay một mảnh vườn xinh ấy  
   Mỗi một ngày thêm tình sẽ thân.....  
     
                          thuỵ du   
     
                                           
               
Đính kèm (1) 		              					 					 			 		         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   ANH ĐƯA EM VỀ  
          
    Xa Huế từ thuở còn thơ       Bao năm lưu lạc ước mơ ngày về       Gặp được em gái chung quê    Nên cùng ước hẹn sẽ về với nhau       Quê hương mình đẹp biết bao       Sông Hương núi Ngự dạt dào tình thơ       Bên nhau dệt mộng thêu mơ    Không còn ngày tháng bơ vơ đợi chờ       Tình đời bạc bẽo thờ ơ       Thủy chung chuốt lấy hửng hờ mà thôi       Quên đi quá khứ xa xôi       Về đây đêm trắng cùng ngồi ngắm trăng       Sông Hương soi bóng chị Hằng       Nhấp nhô gợn sóng lăn tăn trải dài       Tràng Tiền soi nhịp mười hai       Mái chèo khua nước khoan thai bóng đò       Nhặt khoan vọng lại tiếng hò       Nam ai điệp khúc làm cho say lòng       Quê mình đẹp lắm phải không ?..       Còn nhiều thắng cảnh chờ mong chúng mình…       
                        -NS- 
   
                                                                                                                                       
                		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 13:35:21 bởi Mac Nhan Son >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
     Đôi khi mình chả là mình    Mộng mơ với một mối tình đơn phương    Đôi khi dẫu tóc điểm sương    Vẫn yêu say đắm như đương xuân thì    Đôi khi nặng với tình si    Mà quên hết cả đường đi lối về  
  kimrbl  
   
   
  
   Đôi khi lòng thấy ê chề  
  Đường đi thì có lối về thì không  
  Đôi khi chiếc bóng cô phòng  
  Nhớ người nơi ấy bóng hồng mộng mơ  
  Đôi khi mình vẫn mong chờ  
  Dẫu rằng tình ấy hững hờ đơn phương  
  Đôi khi đau xót tình trường  
  Chỉ mình một bóng vấn vương thêm buồn  
  thuỵ du  
   
  Kimrbl thân mến!Xin phép cho thuỵ du góp vào "Đôi khi" một vài câu thơ nhé....Chúc thi huynh luôn vui và bán nỗi buồn thật đắt hàng...................Trang thơ của thi huynh đúng là muôn màu muôn vẻ......Thân mến tặng huynh một đoá hoa Quỳnh,thụy du thấy trong thơ của huynh có một bài nói về một loài hoa nở về đêm,TD đoán đó là Hoa Quỳnh,không hiểu có đúng không?  
           
          Cám ơn Thuỵ Du đã ghé thăm  tặng thơ và ảnh hoa Qùynh.Xin được đáp lễ đôi dòng.                            Tâm tình hoa Quỳnh
 
  Đêm nay em là hoa Quỳnh
  Để cho anh được biến thành cành Dao
  Loài hoa không thích ồn ào
  Hương thơm nhẹ chỉ nở vào nửa đêm
  Trăng vàng ngơ ngác lặng im
  Đắm say anh cứ ngắm em sững sờ
  Hương người lẫn với hương hoa
  Không gian dừng lại cho ta tự tình...
kimrbl
 
  
            KHÚC TỰ TÌNH  
  QUỲNH DAO 
   
  Này đây là khúc tự tình 
  Cho mình say mộng chúng mình đêm nay 
  Quỳnh Dao đẹp đẽ tình này 
  Trăng vàng ngơ ngẩn ngật ngầy ngủ im 
  Không gian thoáng chốc im lìm 
  Cho tình với mộng đắm chìm trong mơ 
  Bao lâu ai đã mong chờ 
  Một đêm xin chớ hững hờ một đêm..... 
  Thuỵ Du  
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/E524FFD45025422D9E055149B2E2B1C3.jpg[/image]           
Đêm nay mới gọi là đêm    Trăng vàng rải xuống bên thềm Quỳnh Dao    Nụ hôn hai đứa nhận trao    Đúng giờ hoa nở khác nào trong mơ    Mai sau chắc chẳng bao giờ    Anh quên giây phút đợi chờ tình em ...    kimrbl     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ai đã yêu mà không lần nói nhớ ?  
  Ai đã thương mà không có giận hờn?  
  Để nghe buồn nghe trống vắng cô đơn  
  Nhiều hơn nữa trong lòng thêm chữ "nhớ"......  
   
  Rồi cứ mãi u hoài trong trăn trở  
  Người đâu rồi? Sao...nhớ.....quá người ơi!  
  Nhớ xót xa, nhớ cho đến bồi hồi  
  Anh không đến, em ngậm ngùi nghe...nhớ...  
                                     thuỵ du        
      Anh cũng vậy mang nỗi buồn muôn thuở   Dưới mưa chiều muôn vạn lá me rơi   Anh nhớ em! anh nhớ lắm em ơi   Ngồi dõi mãi con đường xa hun hút   Cơn mưa đến, mưa hoài, mưa như trút   Em không về, anh hẫng hụt - tình xa   Còn không em dù một chút nhạt nhoà   Thì sao để không gian bao la buồn rưng rức   Tình yêu thương dẫu còn cơ cực   Em ơi! ngày anh mong, đêm thao thức nhớ về      ........ Chiều mưa buồn, anh đơn lạnh, tái tê...                       ĐT 
      
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Đình Thế 
   
  Ai đã yêu mà không lần nói nhớ ?  
  Ai đã thương mà không có giận hờn?  
  Để nghe buồn nghe trống vắng cô đơn  
  Nhiều hơn nữa trong lòng thêm chữ "nhớ"......  
   
  Rồi cứ mãi u hoài trong trăn trở  
  Người đâu rồi? Sao...nhớ.....quá người ơi!  
  Nhớ xót xa, nhớ cho đến bồi hồi  
  Anh không đến, em ngậm ngùi nghe...nhớ...  
                                    thuỵ du  
    
  
 
   
  Anh cũng vậy mang nỗi buồn muôn thuở 
  Dưới mưa chiều muôn vạn lá me rơi 
  Anh nhớ em! anh nhớ lắm em ơi 
  Ngồi dõi mãi con đường xa hun hút 
  Cơn mưa đến, mưa hoài, mưa như trút 
  Em không về, anh hẫng hụt - tình xa 
  Còn không em dù một chút nhạt nhoà 
  Thì sao để không gian bao la buồn rưng rức 
  Tình yêu thương dẫu còn cơ cực 
  Em ơi! ngày anh mong, đêm thao thức nhớ về 
     ........ Chiều mưa buồn, anh đơn lạnh, tái tê... 
                      ĐT 
   
  
      Chiều nay mưa không có bước em về 
  Nghe thêm nhớ kỷ niệm nào ấp ủ 
  Nhạt nhoà đâu chữ tình chưa say ngủ 
  Vẫn cùng em thao thức suốt đêm nay 
  Nhớ thương anh rồi đau đớn tình này 
  Anh không đến nghe lòng buồn biết mấy! 
  Mãi chờ anh nhưng anh đâu chẳng thấy? 
  Chỉ mình em một bóng của đơn côi 
  Anh đã xa,xa em thật mất rồi 
  Nghe thương lắm trong hồn bao chữ nhớ 
  Rồi đêm đêm em nghe mình trăn trở....... 
   
                                          Thuỵ Du 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
                                           Tâm tình hoa Quỳnh
 
  Đêm nay em là hoa Quỳnh
  Để cho anh được biến thành cành Dao
  Loài hoa không thích ồn ào
  Hương thơm nhẹ chỉ nở vào nửa đêm
  Trăng vàng ngơ ngác lặng im
  Đắm say anh cứ ngắm em sững sờ
  Hương người lẫn với hương hoa
  Không gian dừng lại cho ta tự tình...
kimrbl
 
  
            KHÚC TỰ TÌNH  
  QUỲNH DAO 
   
  Này đây là khúc tự tình 
  Cho mình say mộng chúng mình đêm nay 
  Quỳnh Dao đẹp đẽ tình này 
  Trăng vàng ngơ ngẩn ngật ngầy ngủ im 
  Không gian thoáng chốc im lìm 
  Cho tình với mộng đắm chìm trong mơ 
  Bao lâu ai đã mong chờ 
  Một đêm xin chớ hững hờ một đêm..... 
  Thuỵ Du  
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/E524FFD45025422D9E055149B2E2B1C3.jpg[/image]          
Đêm nay mới gọi là đêm    Trăng vàng rải xuống bên thềm Quỳnh Dao    Nụ hôn hai đứa nhận trao    Đúng giờ hoa nở khác nào trong mơ    Mai sau chắc chẳng bao giờ    Anh quên giây phút đợi chờ tình em ...    kimrbl             Này đây khoảnh khắc êm đềm 
  Tình ta như đã ấm êm đợi chờ 
  Phút giây cứ ngỡ trong mơ 
  Ru hồn hoà với nàng thơ tuyệt vời 
  Trăng vàng quyện gió chơi vơi 
  Quỳnh Dao chỉ có một đời một đêm 
  Vầng trăng rơi rụng bên thềm........ 
  thuỵ du 
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Mac Nhan Son 
   
       ANH ĐƯA EM VỀ  
     
     
    Xa Huế từ thuở còn thơ  
     Bao năm lưu lạc ước mơ ngày về  
     Gặp được em gái chung quê  
  Nên cùng ước hẹn sẽ về với nhau  
     Quê hương mình đẹp biết bao  
     Sông Hương núi Ngự dạt dào tình thơ  
     Bên nhau dệt mộng thêu mơ  
  Không còn ngày tháng bơ vơ đợi chờ  
     Tình đời bạc bẽo thờ ơ  
     Thủy chung chuốt lấy hửng hờ mà thôi  
     Quên đi quá khứ xa xôi  
     Về đây đêm trắng cùng ngồi ngắm trăng  
     Sông Hương soi bóng chị Hằng  
     Nhấp nhô gợn sóng lăn tăn trải dài  
     Tràng Tiền soi nhịp mười hai  
     Mái chèo khua nước khoan thai bóng đò  
     Nhặt khoan vọng lại tiếng hò  
     Nam ai điệp khúc làm cho say lòng  
     Quê mình đẹp lắm phải không ?..  
     Còn nhiều thắng cảnh chờ mong chúng mình…  
     
                        -NS- 
   
                                                                                                                                       
 
               		              					  
  
      Quê mình là của chúng mình 
  Sông Hương núi Ngự đa tình hữu duyên 
  Dẫu ai mang nỗi ưu phiền 
  Tâm tình một khúc triền miên dạ sầu 
  Dẫu ai ở tận nơi đâu 
  Khi về cũng nhớ qua cầu mà nghe 
  Nam Ai một khúc tình quê 
  Nam Bình một thuở thương về cố đô 
  Thoảng nghe đậm mãi câu hò 
  Người qua bao nhịp con đò cũng đưa 
  Quê hương nhớ mấy cho vừa? 
  Đẹp xinh từ thuở mình chưa chào đời 
  Ta thương Huế lắm Huế ơi! 
  Anh cùng em cũng một lời phải không? 
  Dẫu cho cách núi ngăn sông 
  Tình ta yêu Huế vẫn không đổi dời...... 
  Quê mình đẹp lắm anh ơi................... 
   
                                   thuỵ du 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 15:30:35 bởi Thuỵ Du >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Ta đi trong Huế xanh màu  
  Sông Hương núi Ngự dạt dào tương tư  
  Hồi chuông Thiên Mụ bây chừ  
  Nghe như tiếng vọng thẳm từ lòng ta  
  Huế thương ơi Huế thiết tha  
  Tình yêu vẫn giữ đậm đà trong tim  
  Về thăm Huế để đi tìm  
  Nam ai một khúc lắng im ngọt ngào.....  
  Cùng em lên dốc Nam Giao  
  Để nghe thương nhớ biết bao là tình.....  
   
  Thuỵ Du 
       Thẫn thờ trên bến chiều thu    Vân Lâu vắng khách, sương mù giăng giăng    Người xa có nhớ hay chăng    Nam Giao ai đợi, cách ngăn nỗi niềm    Ngự Bình đã vắng cánh chim    Chiều ni bạt gió biết tìm về mô    Người đi muôn dặm giang hồ    Dòng Hương lặng lẽ, con đò buồn tênh    Chuông chùa Thiên Mụ thênh thênh...                    ĐT           
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
                      HẸN NHAU  
     
     
   Chúng mình lưu lạc xa quê  
   Tha hương cầu thực bộn bề lo toan  
   Tuy rằng vất vả gian nan  
   Đồng hương gặp lại nên càng vui hơn  
   Từ đây quên hết cô đơn  
   Nhớ về quê mẹ chập chờn trong mê  
   Hẹn nhau mình sẽ cùng về  
   Tìm lại kỷ niệm trên quê hương mình  
   Thần Kinh mơ mộng đẹp xinh  
   Danh lam thắng cảnh hữu tình biết bao  
   Lăng Cô sóng vỗ lao xao  
   Thăm thôn Vĩ Dạ dạt dào hồn thơ  
   Hãi Vân sương phủ giăng mờ  
   Nhìn xuống mặt biển lửng lờ thuyền trôi  
   Nước non ngàn dặm xa xôi  
   Một lần thăm Huế bồi hồi nhớ nhung  
   Mai này mình sẽ về chung  
   Đền đài phố cổ ta cùng viếng thăm...  
     
                    -NS-  
     
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  5 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: