VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 170 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
trongvan 06.05.2009 12:53:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Văn ơi chắc muốn bị tương
Dám nói xấu tỷ hết đường chối nha
Nể tình chị em trong nhà
Tỷ tha cho đó thiệt là phá ghê

Tỷ hiền mà đệ dám chê
Còn anh rể đệ hổng chê bao giờ
Vợ chồng vừa đẹp như mơ
Mà quên anh ấy hơi khờ thiệt nha

Bởi vì công việc trong nhà
Tiện tay làm hết tỷ tà tà chơi
Ở nhà ảnh làm hết hơi
Nhưng mà vui vẻ hổng hơi nào buồn

Có chồng như vậy giỏi hông?
Văn ơi Văn thấy tỷ chồng (chồng tỷ) hay chưa???

           thuỵ du


 
Chúc mừng tỷ lựa được chồng
Hiền như ông Bụt chắc không ai bằng
Việc nhà sớm tối lăng xăng
Tỷ Du có phước khỏi cần làm chi...
 
Cả ngày ổng cười hì hì
(Chắc não của ảnh lắm khi bất thường?)
Như vậy mới được tỷ thương
Khác hơn tỷ giận, tỷ buồn thì sao?
 
Đệ nào bêu xấu tỷ đâu
Thấy gì nói đó có đầu có đuôi
Tỷ à, tỷ hỡi, tỷ ơi
Anh rể của đệ chắc hơi... tâm thần?

 
ThanhThanhKhiet 06.05.2009 12:57:33 (permalink)
0
Buồn mãi rồi , vui lên TD bạn thân mến ơi !
 
Có một dòng sông
 

Dòng sông lặng lẽ chảy êm trôi
Mênh mông thăm thẳm giống mây trời
Em thả hồn mình nơi dòng nước
Ngọt ngào trong mát đến chơi vơi
 
Có một dòng sông giữa cuộc đời
Em về ngơi nghỉ  mỗi chiều rơi
Anh là dòng sông trong mát ấy
Nước sẽ muôn đời xanh mãi thôi
 
T.T.K.6.4.2009
Thuỵ Du 06.05.2009 15:03:00 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Buồn mãi rồi , vui lên TD bạn thân mến ơi !
 
Có một dòng sông
 

Dòng sông lặng lẽ chảy êm trôi
Mênh mông thăm thẳm giống mây trời
Em thả hồn mình nơi dòng nước
Ngọt ngào trong mát đến chơi vơi
 
Có một dòng sông giữa cuộc đời
Em về ngơi nghỉ  mỗi chiều rơi
Anh là dòng sông trong mát ấy
Nước sẽ muôn đời xanh mãi thôi
 
T.T.K.6.4.2009
 

DÒNG SÔNG VÀ BÓNG MÁT
 
Dòng sông là bóng mát đời tôi
Mãi mãi trong xanh đẹp tuyệt vời
Anh là che chở và hi vọng
Cho một cuộc đời thanh thản trôi
 
Đắm mình theo gợn sóng lăn tăn
Dòng nước trôi xuôi những mộng lành
Cho những ân tình đầy hoa mộng
Êm đềm thăm thẳm mấy tầng xanh
 
thụy du
Thuỵ Du 06.05.2009 15:18:01 (permalink)
0

Trích đoạn trongvan 

Chúc mừng tỷ lựa được chồng
Hiền như ông Bụt chắc không ai bằng
Việc nhà sớm tối lăng xăng
Tỷ Du có phước khỏi cần làm chi...
 
Cả ngày ổng cười hì hì
(Chắc não của ảnh lắm khi bất thường?)
Như vậy mới được tỷ thương
Khác hơn tỷ giận, tỷ buồn thì sao?
 
Đệ nào bêu xấu tỷ đâu
Thấy gì nói đó có đầu có đuôi
Tỷ à, tỷ hỡi, tỷ ơi
Anh rể của đệ chắc hơi... tâm thần?



Nào đâu ảnh bị tâm thần
Chỉ vì yêu vợ chẳng phân vân gì
Sợ vợ ốm yếu bệnh đi
Nếu việc nhiều quá vợ thì không kham ( nổi)
 
Cho nên ảnh giành ảnh làm
Chớ đâu có bị bệnh "man man" gì
Con người có lúc có thì
Đến khi ảnh bệnh tỷ thì giúp cho
 
Nhưng mà Văn đệ khỏi lo
Anh to con lắm chẳng lo bệnh mà
Cho nên tỷ cứ tà tà
Sáng nhà hàng xóm tối thì tổ tôm**
 
Về nhà đã có sẵn cơm
Tỷ đây ăn hết rồi ôm truyền hình
Chồng tỷ chiều tỷ hết mình
Bởi được cái số của mình chồng cưng**
 
                thụy du
 
** Đùa thôi nha,hông phải thật đâu, kẻo hàng xóm lại tưởng tỷ Du hư quá thì tỷ ế thật đấy Văn ơi !Đây là chuyện không tưởng mà thôi,hihi.....
Thuỵ Du 06.05.2009 15:31:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Quang Hiển

Chàng ơi em chẳng theo chàng
Nhỡ em phụ khó tham sang đèo bòng
Thân em như nước giữa dòng
Nước trôi bến đục bến trong lựa hoài
Theo chàng hay là theo ai
Ai người bến đục ai người bến trong ?(TD)
********
Hi! cả nhà và chào chủ nhà TD, thơ hay quá cho lính mới tui ké dzài câu dzới gọi là làm lễ ra mắt các sư huynh tỉ nha! dzà xin được thứ lỗi nếu có phiền hì hì!

Nếu em quyết chẳng theo anh
Trời ơi có lẽ tan tành tơ duyên
Anh về gõ mõ cữa thiền
Còn em! ôi chuyện tơ duyên...giữa dòng!
Dù gì anh cũng cầu mong
Thuyền em gặp được bến trong một đời
Nhớ anh, thầm gọi người ơi!
Yêu thương là chuyện tơ trời lựa chi!
QH
 
 
Đời là bể khổ sân si
Theo nghiệp gỏ mõ anh đi một đời
Đó là phần số của trời
Chúc anh sớm được thảnh thơi cửa thiền
Bỏ đi tục lụy ưu phiền
Vài ba năm nữa thành tiên, em mừng
 
thụy du



Cám ơn bạn QH đã ghé thăm & họa cùng mấy câu thơ vui với TD & Rdinh.Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui trên diễn đàn VNTQ.....Xin tha lỗi nếu có gì mạo phạm,vì đây là thơ vui nên có thể lời thơ có nhiều sơ sót - TD 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 16:27:35 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 06.05.2009 15:50:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Hoài Thương



ANH VẪN MÃI YÊU EM

Ân tình xưa đã mãi khắc ghi
Dễ mấy ai quên mối tình si
Nhắm mắt một trời thương vương vấn
Đau lòng buồn cái buổi chia ly

Em hỡi thời gian qua rất nhanh
Thương em chưa tròn mộng ngày xanh
Tình nhớ mãi thương người xưa ấy
Tình xa nào đau chỉ riêng anh

Anh vẫn yêu em chỉ một lời
Dẫu đời ngăn cách tận hai nơi
Thơ ngây ngày ấy anh giữ trọn
Hình bóng người yêu dẫu xa xôi

Tròn trăng mơ mộng tuổi em yêu
Rời nhau lòng anh đớn đau nhiều
Em hỡi tuy giờ xa nhau mãi
Vùng trời kỷ niệm vẫn cô liêu

Hoài Thương


THÔI  ANH  ĐỪNG NÓI
 
Là lời nhắn nhủ của người yêu ?
Một thưở xa xưa luyến lưu nhiều
Kỷ niệm còn ghi đầy trên tóc
Vòng tay thương nhớ đậm cô liêu
 
Mình nhớ hay người đang nhớ ta ?
Thương yêu ngày ấy chẳng phai nhòa ?
Thôi đã lỡ rồi còn chi nữa???
Bây giờ tình đã trót phôi pha !!!
 
Anh hỡi, trời làm cho cách ngăn
Tơ duyên ngày ấy một vết hằn
Ngăn cách thật rồi còn trong mộng
Sâu vùng xa thẳm...những ăn năn
 
Anh còn thương tiếc nữa mà chi???
Tình của trăm năm có nghĩa gì ???
Nói chi thương nhớ giờ đã muộn
Nẻo đời......lại rẽ hai lối đi.....
 
Lòng em chẳng trách hờn anh đâu
Niềm đau....hai đứa cũng chung cầu
Trời bày ngăn cách đành dang dở
Anh hỡi...thôi còn biết nói sao???
 
                thụy du
Nhân Sơn 06.05.2009 16:23:12 (permalink)
0
       MẤT EM RỒI…
 
 
Bao lần giả biệt muốn đi
Em thuộc người khác…còn gì ước mơ
Còn đâu mà để mong chờ
Cung đàn lỡ nhịp…tình thơ sai vần
Đêm dài thao thức tủi thân
Đuổi theo ảo ảnh…ai cần đến đâu
Tự mình ôm lấy tình sầu
Mang bao hy vọng…mưa Ngâu sẽ về
Thả hồn vào những cơn mê
Đến khi chợt tỉnh tái tê nỗi lòng
Giờ đây còn lại số không
Mất em vĩnh viễn…mênh mông tình buồn
Ý cạn lời chẳng chịu tuôn
Em là cảm hứng khơi nguồn hồn thơ
Tan rồi mộng đẹp giấc mơ
Từ đây đối bóng bơ vơ một mình
Anh đã đánh mất niềm tin
Em ơi !..thấu hiểu được tình anh không ?....
 
                       -NS- 
 
Thuỵ Du 06.05.2009 16:50:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

       MẤT EM RỒI…
 
 
Bao lần giả biệt muốn đi
Em thuộc người khác…còn gì ước mơ
Còn đâu mà để mong chờ
Cung đàn lỡ nhịp…tình thơ sai vần
Đêm dài thao thức tủi thân
Đuổi theo ảo ảnh…ai cần đến đâu
Tự mình ôm lấy tình sầu
Mang bao hy vọng…mưa Ngâu sẽ về
Thả hồn vào những cơn mê
Đến khi chợt tỉnh tái tê nỗi lòng
Giờ đây còn lại số không
Mất em vĩnh viễn…mênh mông tình buồn
Ý cạn lời chẳng chịu tuôn
Em là cảm hứng khơi nguồn hồn thơ
Tan rồi mộng đẹp giấc mơ
Từ đây đối bóng bơ vơ một mình
Anh đã đánh mất niềm tin
Em ơi !..thấu hiểu được tình anh không ?....
 
                       -NS-
 
 
ĐAU LÒNG EM
 
Tình anh ngày nhớ đêm mong
Lòng em đã hiểu cánh hồng trong anh
Thương anh giấc mộng chẳng lành
Để thương để nhớ làm anh nặng lòng
 
Buồn trông vời vợi đêm đông
Xót đau cái cảnh phòng không lạnh lùng
Trách em xưa ấy ngại ngùng
Đã không nói rõ nỗi lòng anh nghe
 
Em đâu biết được não nề
Anh mang từ thưở xa quê dạo nào
Bây giờ buồn ấy dâng trào
Làm sao ngăn được nghẹn ngào trong anh
 
Anh ơi lá đã xa cành
Tình em rơi xuống đã thành hư hao
Em giờ phải tính làm sao
Để anh vơi bớt được bao nỗi buồn???
 
              thụy du
 
  

Rdinh 06.05.2009 18:20:21 (permalink)
0
 
 
+*+
THI THƠ

( Nội dung thi đây nha )

+*+

Muốn yêu thì phải bắc cầu
Nợ duyên mà có thì câu chung tình
Tình là tình của chúng mình
Anh ơi muôn thưở rập rình tình tang

Nhỡ mai thiếp có phụ chàng
Chàng ơi chàng hỡi hỡi chàng làm sao? (TD)

(Anh ráng mà lái nha )


 Làm sao chẳng có làm sao
Em đi nơi nào lẽo-đẽo anh theo
Thuyền em mà đã thả neo
Vậy có anh nào dám khoèo em không
Hay là em phải yên lòng
Theo thuyền anh lái là không phụ chàng.

RD: 1  - TD:  0

Rdinh


Chưa thua đâu anh hai à,nghe nè

Chàng ơi em chẳng theo chàng
Nhỡ em phụ khó tham sang đèo bòng
Thân em như nước giữa dòng
Nước trôi bến đục bến trong lựa hoài
Theo chàng hay là theo ai
Ai người bến đục ai người bến trong ?(TD)


Em là phận gái má hồng
Chẳng nên phụ khó đèo bòng tham sang
Kén nhiều sợ phải bẽ-bàng
Rồi kêu duyên số tơ loan không thành
 
Chi bằng em cứ theo anh
Bến trong em đến an-bình phận em
Anh nghèo nên chẳng được sang
Nhưng anh có tấm lòng vàng cùng em
 
Bến anh chắc hẳn phải trong
Nước em theo dòng... ghé bến anh nha.
 
Rdinh
Quang Hiển 06.05.2009 19:05:08 (permalink)
0



Chàng ơi em chẳng theo chàng
Nhỡ em phụ khó tham sang đèo bòng
Thân em như nước giữa dòng
Nước trôi bến đục bến trong lựa hoài
Theo chàng hay là theo ai
Ai người bến đục ai người bến trong ?(TD)
********
Hi! cả nhà và chào chủ nhà TD, thơ hay quá cho lính mới tui ké dzài câu dzới gọi là làm lễ ra mắt các sư huynh tỉ nha! dzà xin được thứ lỗi nếu có phiền hì hì!

Nếu em quyết chẳng theo anh
Trời ơi có lẽ tan tành tơ duyên
Anh về gõ mõ cữa thiền
Còn em! ôi chuyện tơ duyên...giữa dòng!
Dù gì anh cũng cầu mong
Thuyền em gặp được bến trong một đời
Nhớ anh, thầm gọi người ơi!
Yêu thương là chuyện tơ trời lựa chi!
QH
 
 
Đời là bể khổ sân si
Theo nghiệp gỏ mõ anh đi một đời
Đó là phần số của trời
Chúc anh sớm được thảnh thơi cửa thiền
Bỏ đi tục lụy ưu phiền
Vài ba năm nữa thành tiên, em mừng
 
thụy du



Cám ơn bạn QH đã ghé thăm & họa cùng mấy câu thơ vui với TD & Rdinh.Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui trên diễn đàn VNTQ.....Xin tha lỗi nếu có gì mạo phạm,vì đây là thơ vui nên có thể lời thơ có nhiều sơ sót - TD 
 


Khà khà khà!!!

Rất cảm ơn Thuỵ Du vào đạp đất cái góc thơ mới mở nhà tui!!! Thuỵ Du làm thơ hay chắc QH tui lấy hên làm thơ mượt mà lắm đây; QH cũng dzui tính lắm, TD làm thơ hợp ý bần tăng lắm...hy dzọng góc thơ nho nhỏ (hổng dám gọi trang hoặc vườn thơ) này sẽ được nhìu bạn bè chia sẻ, vạn lần cảm ơn!!!

.... Bỏ đi tục lụy ưu phiền
Vài ba năm nữa thành tiên, em mừng

Ta đi tu chỉ nửa chừng
Bỡi vì người đã có lần phụ ta
Lòng ta đau đớn xót xa
Nên đi tu ước chỉ là thành tiên
Không thành Phật nơi cữa thiền
Như Trư Bát Giới mãn nguyền lắm thay
Tu nhưng rất ít ăn chay
Mỗi tháng 2 ngày mồng một, rằm thôi
Chẳng qua để trả nợ đời
Trả tình cho kẻ phụ lời với ta
Mai này đời đẹp, nở hoa
Duyên tình đến, xin được là...thôi tu
QH

Vui nhé! cũng như TD nói có gì bỏ quá cho vì thơ vui nha...
Rdinh 06.05.2009 20:56:25 (permalink)
0
 
 
 




Cuộc đời dẫu có nổi trôi
Vẫn màu tím ấy giữ lời nhớ nhung
Ước mơ mãi được tương phùng
Tím thương tím nhớ mãi cùng sánh đôi

Chiều nay tím cả khung trời
Một câu gìn giữ nhớ lời đôi ta
Mong sao chẳng nhạt chẳng nhoà
Vần thơ năm tháng mặn mà thời gian

thuỵ du




Thuỵ Du 06.05.2009 21:13:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
+*+
THI THƠ

( Nội dung thi đây nha )

+*+

Muốn yêu thì phải bắc cầu
Nợ duyên mà có thì câu chung tình
Tình là tình của chúng mình
Anh ơi muôn thưở rập rình tình tang

Nhỡ mai thiếp có phụ chàng
Chàng ơi chàng hỡi hỡi chàng làm sao? (TD)

(Anh ráng mà lái nha )


 Làm sao chẳng có làm sao
Em đi nơi nào lẽo-đẽo anh theo
Thuyền em mà đã thả neo
Vậy có anh nào dám khoèo em không
Hay là em phải yên lòng
Theo thuyền anh lái là không phụ chàng.

RD: 1  - TD:  0

Rdinh


Chưa thua đâu anh hai à,nghe nè

Chàng ơi em chẳng theo chàng
Nhỡ em phụ khó tham sang đèo bòng
Thân em như nước giữa dòng
Nước trôi bến đục bến trong lựa hoài
Theo chàng hay là theo ai
Ai người bến đục ai người bến trong ?(TD)


Em là phận gái má hồng
Chẳng nên phụ khó đèo bòng tham sang
Kén nhiều sợ phải bẽ-bàng
Rồi kêu duyên số tơ loan không thành
 
Chi bằng em cứ theo anh
Bến trong em đến an-bình phận em
Anh nghèo nên chẳng được sang
Nhưng anh có tấm lòng vàng cùng em
 
Bến anh chắc hẳn phải trong
Nước em theo dòng... ghé bến anh nha.
 
Rdinh

Ối trời em mới trôi qua
Nghe anh, ghé lại nhẩn nha đôi lời
Nợ duyên là của ông trời
Em đâu phải muốn mà đời được đâu

Em cũng muốn trôi lâu lâu
Để xem có mối nào câu được vào
Bao giờ anh lại lao xao
Làm em đây cũng cồn cào ruột gan

Ừ tuy anh chẳng được sang
Có tấm lòng vàng anh tỏ em xem

thuỵ du


Thuỵ Du 06.05.2009 21:24:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
 




Cuộc đời dẫu có nổi trôi
Vẫn màu tím ấy giữ lời nhớ nhung
Ước mơ mãi được tương phùng
Tím thương tím nhớ mãi cùng sánh đôi

Chiều nay tím cả khung trời
Một câu gìn giữ nhớ lời đôi ta
Mong sao chẳng nhạt chẳng nhoà
Vần thơ năm tháng mặn mà thời gian

thuỵ du






Vần thơ viết chữ tương phùng
Vần thơ ta đã hoạ cùng với ai
Vần thơ thắm nghĩa trúc mai
Vần thơ năm tháng đượm hoài vấn vương

 Vần thơ mang nỗi nhớ thương
Bóng người trên vạn nẻo đường người đi
Vần thơ ấp ủ mê si
Vần thơ đậm chữ ghi vì thương yêu

thuỵ du
nhatran89 06.05.2009 21:38:03 (permalink)
0

 
 
+*+
THI THƠ

( Nội dung thi đây nha )

+*+

Muốn yêu thì phải bắc cầu
Nợ duyên mà có thì câu chung tình
Tình là tình của chúng mình
Anh ơi muôn thưở rập rình tình tang

Nhỡ mai thiếp có phụ chàng
Chàng ơi chàng hỡi hỡi chàng làm sao? (TD)

(Anh ráng mà lái nha )


 Làm sao chẳng có làm sao
Em đi nơi nào lẽo-đẽo anh theo
Thuyền em mà đã thả neo
Vậy có anh nào dám khoèo em không
Hay là em phải yên lòng
Theo thuyền anh lái là không phụ chàng.

RD: 1  - TD:  0

Rdinh


Chưa thua đâu anh hai à,nghe nè

Chàng ơi em chẳng theo chàng
Nhỡ em phụ khó tham sang đèo bòng
Thân em như nước giữa dòng
Nước trôi bến đục bến trong lựa hoài
Theo chàng hay là theo ai
Ai người bến đục ai người bến trong ?(TD)


Em là phận gái má hồng
Chẳng nên phụ khó đèo bòng tham sang
Kén nhiều sợ phải bẽ-bàng
Rồi kêu duyên số tơ loan không thành
 
Chi bằng em cứ theo anh
Bến trong em đến an-bình phận em
Anh nghèo nên chẳng được sang
Nhưng anh có tấm lòng vàng cùng em
 
Bến anh chắc hẳn phải trong
Nước em theo dòng... ghé bến anh nha.
 
Rdinh

Ối trời em mới trôi qua
Nghe anh, ghé lại nhẩn nha đôi lời
Nợ duyên là của ông trời
Em đâu phải muốn mà đời được đâu

Em cũng muốn trôi lâu lâu
Để xem có mối nào câu được vào
Bao giờ anh lại lao xao
Làm em đây cũng cồn cào ruột gan

Ừ tuy anh chẳng được sang
Có tấm lòng vàng anh tỏ em xem

thuỵ du


Anh ơi, anh ra đây xem
Con thuyền trôi mãi theo em không nào
Mau mau anh hãy mau mau
Nếu không có kẻ chống sào vượt qua
Lúc đó anh đừng kêu ca
Là em không đợi anh ra theo cùng !

Nhã Trân

( Hi...hi...hi...nhanh lên chú Rdinh kẻo mất cô Du đấy ! )
Nhân Sơn 06.05.2009 21:40:39 (permalink)
0
           TẠI ANH
 

 
Anh chẳng biết tính làm sao
Suy nghĩ chi lắm đàng nào thế thôi
Tính gì cũng mất em rồi
Mai này về chốn xa xôi với chồng
Phủi tay sạch sẽ là xong
Chỉ người ở lại nỗi lòng nát tan
Tự mình gây cảnh trái ngang
Giờ đây phải chịu ôm mang tình sầu
Anh nào dám trách chi đâu
Em không có bắc nhịp cầu trao duyên
Tự mình chuốt lấy u phiền
Thôi thì đón nhận sầu riêng một mình
Em đâu phụ nghĩa vong tình
Cớ sao em lại trách mình làm chi
Tại anh mê muội dại si
Yêu em say đắm chẳng suy xét lòng
Quên đi thân phận long đong
Mong em thứ lỗi cảm thông tình khờ…
 
                    -NS-
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 170 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9