VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 116 của 170 trang, bài viết từ 1726 đến 1740 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Rdinh 08.05.2009 12:02:54 (permalink)
0
 
Nếu mà em được sang ngang
Để em đi tám xóm làng cho vui
Cái đó thì thực dễ thôi
Em cứ nói người yêu tôi Việt kiều
 
Mỗi năm chẳng ít thì nhiều
Ảnh về một bận là xiêu mái đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình (thương hết ngới luôn)
Ngói hết mưa dột, nên đình phải xiêu
 
Tám một câu đó đủ vui
Đợi anh về nhé ! ta ngồi thả thơ
Thơ vương có mộng, có mơ
Xa-xôi anh vẫn hằng mơ  tình nồng.
 
Rdinh
 
 
TD chơi ăn gian nghe, anh đã túm được em là em phải thua rồi, như vậy tỷ số phải là RD 1 -  TD 0  mới đúng. Cái ăn gian thứ hai nữa là hiệp một ra đề rồi thì hiệp 2 anh phải ra đề chứ, sao em giành luôn. Thôi được lỡ rồi thời xí-xóa đấy.

Anh này lãng nhách dữ không?
Em hỏi một ý trong lòng em nha
Hỏi anh nếu được em mà
Thì anh đối xử (với) em ra thể nào ?

Đối sao để em yêu nào ?
Bằng không em lại xé rào trôi luôn
Lúc ấy anh chớ có buồn
Vì em có cánh em chuồn mất tiêu

Ai lại nói chuyện Việt kiều
Ai lại nói chuyện về xiêu mái đình ?
Tám ba cái chuyện linh tinh
Hàng xóm chửi rủa chết mình thiệt nha

thuỵ du
 
CHUYỆN ĐỂ TÁM VỚI HÀNG XÓM
 
Ai lại đem cả chuyện nhà
Đi tám hàng xóm thực là khổ ghê !
Mặc kệ cho ai có chê
Mình cứ nói thế dễ bề giải phân
 
Khi nao chúng mình được gần
Hàng xóm sẽ hỏi :"anh dân nơi nào"
"Yêu Du anh yêu làm sao"?
Vậy thời em nói thế nào cho êm
Nói thật anh nói đã quen
Yêu em bằng số ngói đình đúng không? *
 
Còn chuyện để em vui lòng
Thời anh nói kín chớ không bây giờ
Nếu em mà hiểu rõ ra
Em yêu anh chắc mặn-mà hơn xưa
 
Nếu mà em quá lơ-ngơ
Để em tám hết chuyện mình ra luôn
Thì ôi thôi thật là buồn.!
 
Rdinh
 

Thuỵ Du 08.05.2009 12:12:04 (permalink)
0
MỘT LẦN
 
 
Cho anh được một lần
Nắm chặt lấy đôi tay
Để buông tiếng thở dài
Vơi nhẹ nỗi đắng cay.
 
Cho anh được một lần
Hẹn hò để nhìn mặt
Khắc sâu vào đôi mắt
Lưu mãi hình bóng em.
 
Cho anh được một lần
Ngả tựa vào vai em
Mà từ lâu ước thèm
Nghe đôi tim thổn thức.
 
Cho anh được một lần
Nói với em tiếng yêu
Dù đau khổ rất nhiều
Mất em đời quạnh hiu…
 
             -NS-

ĐƯỢC GÌ ANH

Được gì anh , một lần
Để buồn để bâng khuâng
Tiếc chi vùng kỷ niệm
Rồi muôn đời ăn năn

Xin anh hãy quên em
Những tháng ngày êm đềm
Thơ tình trao nhau đó
Người hỡi cố mà quên

Em là của người ta
Dẫu chẳng thiết chẳng tha
Nhưng đã là số mệnh
Nào đâu dễ phôi pha

Chỉ một lần để nói
Với em một tiếng "Yêu"
Anh hỡi nỗi cô liêu
Trong lòng em vẫn biết

Biết tình anh tha thiết
Anh chân thật yêu em
Nào em dễ lãng quên
Mai mình xa vẫn thế

Biết rằng em không thể
Đáp lại một tiếng "Yêu"
Nhưng em vẫn ấp yêu
Mối tình anh trao tặng

Dẫu là trong thầm lặng....

          thuỵ du
  
Thuỵ Du 08.05.2009 12:41:45 (permalink)
0

Trích đoạn: trongvan


Bầu cua, tứ sắc, tổ tôm...
Món nào mà tỷ nghĩ... gom được tiền
Là sà vô đấy chơi liền
Vậy mà lại dám khoe hiền một cây!
 
Tỷ còn thiếu nợ em đây
Vì thua mà chược mới ngày hôm qua
Dặn giấu anh rể nữa nha!
Úi chà lỡ miệng... nói ra mất rồi!
 
Ấy là chuyện nhỏ... xíu thôi
Thách ổng chả dám hé lời thở than
Tại vì anh ấy biết thân
Lạng chạng bị tỷ đánh bầm thây sao?


Văn đệ của tỷ, úi dào
Chanh chua cái miệng lào xào khổ ghê
Những chuyện tỷ muốn dấu nè
Đem ra khai hết,thiệt là hổng chê
Bao chuyện đều lỡ miệng hè?
Chí cha chí chách ai mê không nào
Coi vậy chứ Văn đệ tui
Đẹp chai muốn chết hơn tui rất nhiều
Tính tình lại rất biết điều
Dễ thương hết biết,còn nhiều nữa nghe
Nhưng mà kể miết từ hè
Sang mùa đông cũng nghe chưa đủ à
Thôi thì tỷ nói thật thà
Tiền tỷ thiếu đệ về nhà trả nghe
Dặn gì nhớ dấu kỹ nhe
Không được quên đó,hăm he đệ nè
Anh rể nếu mà ảnh nghe
Bạc tiền dấu hết thiệt ê tỷ à
Tính đệ tỷ biết thiệt thà
Nhưng mà nhớ tỷ dặn là dấu nghe...

           thuỵ du









Thuỵ Du 08.05.2009 13:05:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 

Anh này lãng nhách dữ không?
Em hỏi một ý trong lòng em nha
Hỏi anh nếu được em mà
Thì anh đối xử (với) em ra thể nào ?

Đối sao để em yêu nào ?
Bằng không em lại xé rào trôi luôn
Lúc ấy anh chớ có buồn
Vì em có cánh em chuồn mất tiêu

Ai lại nói chuyện Việt kiều
Ai lại nói chuyện về xiêu mái đình ?
Tám ba cái chuyện linh tinh
Hàng xóm chửi rủa chết mình thiệt nha

thuỵ du
 
CHUYỆN ĐỂ TÁM VỚI HÀNG XÓM
 
Ai lại đem cả chuyện nhà
Đi tám hàng xóm thực là khổ ghê !
Mặc kệ cho ai có chê
Mình cứ nói thế dễ bề giải phân
 
Khi nao chúng mình được gần
Hàng xóm sẽ hỏi :"anh dân nơi nào"
"Yêu Du anh yêu làm sao"?
Vậy thời em nói thế nào cho êm
Nói thật anh nói đã quen
Yêu em bằng số ngói đình đúng không? *
 
Còn chuyện để em vui lòng
Thời anh nói kín chớ không bây giờ
Nếu em mà hiểu rõ ra
Em yêu anh chắc mặn-mà hơn xưa
 
Nếu mà em quá lơ-ngơ
Để em tám hết chuyện mình ra luôn
Thì ôi thôi thật là buồn.!
 
Rdinh

Cho anh biết tính em luôn
Nhiều chuyện hết biết cả buồn cả vui
Vui vẻ luôn cả ngậm ngùi
Đem ra nói hết,chết tui chưa nào?

Anh ơi tình ấy dạt dào
Anh nghe ra đã ngán ngao chưa nè?
Chắc là anh hết dám mê
Cái cô Du ấy,lòng chê thật rồi

thuỵ du
 



trongvan 08.05.2009 14:00:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Văn đệ của tỷ, úi dào
Chanh chua cái miệng lào xào khổ ghê
Những chuyện tỷ muốn dấu nè
Đem ra khai hết,thiệt là hổng chê
Bao chuyện đều lỡ miệng hè?
Chí cha chí chách ai mê không nào
Coi vậy chứ Văn đệ tui
Đẹp chai muốn chết hơn tui rất nhiều
Tính tình lại rất biết điều
Dễ thương hết biết,còn nhiều nữa nghe
Nhưng mà kể miết từ hè
Sang mùa đông cũng nghe chưa đủ à
Thôi thì tỷ nói thật thà
Tiền tỷ thiếu đệ về nhà trả nghe
Dặn gì nhớ dấu kỹ nhe
Không được quên đó,hăm he đệ nè
Anh rể nếu mà ảnh nghe
Bạc tiền dấu hết thiệt ê tỷ à
Tính đệ tỷ biết thiệt thà
Nhưng mà nhớ tỷ dặn là dấu nghe...

          thuỵ d


 
Miệng đệ kín bít tỷ ơi
Một khi chịu giữ khỏi lòi ra đâu
Nhưng mà khổ nỗi cái đầu
Hay quên chẳng nhớ chuyện nào, giấu ai?
 
Thành ra hay nói hơi… sai
Mích lòng hàng xóm dài dài chịu thôi!
Tiền tỷ thiếu... đệ quên rồi
Khỏi trả, cất đấy để mơi gầy sòng
 
Anh rể, ổng thích chơi không
Tụi mình bố trận khỏi hòng chạy đâu
Tiền thắng hai đứa chia sau
Tỷ 3 đệ 7 thế nào chịu chưa? 
 
Thuỵ Du 08.05.2009 14:13:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Quang Hiển


Ôi trời, sao lại thôi tu ?
Trời
buồn trời khóc lu bù đó nha
Nếu như đời đẹp, nở hoa
Thì thôi anh hãy ngồi nhà cho xong
Cần chi chọn chốn nâu sồng
Tụng kinh gỏ mõ xa không thấy về
Việc nhà việc cửa bộn bề
Cái cày cái cuốc đăng đê ai làm?
Tu như anh thấy mà ham
Chỉ mong có được lên làm cõi tiên
Bao giờ tiên thấy hết phiền
Làm Trư Bát Giới cửa thiền tránh xa

thuỵ du

Cũng chỉ là thơ vui,vần nó tự theo vần mà ra câu , xin thông cảm đừng chấp nhứt bạn QH nhé !

CÒN CÓ CHỜ NHAU!

Chỉ vì một mối tình xa
Người xa ta cũng đi xa quá chừng
Nên lòng ta mãi bâng khuâng
Tình ơi! chẳng lẽ chỉ ngần ấy thôi
Đã cùng nhau trót trao lời
Giang hồ lỡ bước biết người cảm thông?
Một người thương một người mong
Hai phương cách trở, núi sông chập chùng
Bâng khuâng lòng tự hỏi lòng
Mình chờ, em có chờ không ngày về
Q H

Thơ vui sao lại trở bề?
Thành thơ mong nhớ não nề ai ơi !
Tơ duyên là chuyện của trời
Ai mà tính được là người tiên tri
Thôi thôi người hỡi bần ni
Cũng: tu cội phúc tình thì giây oan
Kiếp này ngang trái trái ngang
Người xa lỡ bước sẽ sàng gót ai
Não lòng ngày một ngày hai
Thôi ta đừng ngóng trông hoài người ơi
Một đi cách trở phương trời
Hai bên mong nhớ một lời thở than
Thôi thôi ý thiếp tình chàng
Giờ đành gặp cảnh trái ngang còn gì....

thuỵ du

Tự nhiên QH đổi giọng thơ buồn làm TD cũng muốn buồn theo rồi.....




trongvan 08.05.2009 14:26:58 (permalink)
0

Giỡn chơi quá trớn đụng chạm, mích lòng, Văn xóa bài này! Xin lỗi bà con cô bác! 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 14:09:34 bởi trongvan >
Thuỵ Du 08.05.2009 15:08:36 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thuytien123

DUYÊN , NỢ


Duyên thì nhiều mà nợ chẳng bao nhiêu
Thôi ,cũng đủ để mình cùng trang trải
Hoa Hạnh phúc,,, kiếp này ,,,xin đừng hái
Kiếp lai sinh ,hạc nội với ngàn mây........



TT
 



Ơi hỡi người - tình có lúc nào đầy?
Ta trãi lòng với chữ duyên chữ nợ
Dẫu dang dở nhưng đừng bao giờ sợ
Vì  mai rồi......đời lại đẹp bạn ơi !


                   
thuỵ du

TT ơi,mình ghé thăm bạn đây....Bạn đừng buồn nữa nhé ! Thương bạn nhiều.....

Thuỵ Du 08.05.2009 15:21:34 (permalink)
0


CẢM ƠN GIÓ

Gió hỡi này là lời cảm ơn
Gió đã mang xa những tủi hờn
Những buồn se sắt mà vụng trộm
Ai dấu trong lòng chẳng dám tuôn

Gửi người phương ấy nỗi nhớ nhung
Dẫu ước mơ chi chuyện tương phùng
Nặng lòng gió hỡi vì mang giúp
Xin nhận cho lòng, tiếng "cảm ơn"

thuỵ du
 



 
Gió đã mang lời anh đến đây
Tình ai ấp ủ tháng ngày dài
Ươm đời tươi đẹp lên màu mắt
Cả những giọt buồn đọng tim ai

Gió ơi gửi gió lời cảm ơn
Gió đã cho ai những tủi hờn
Chất theo năm tháng hoài trôi mất
Để lại niềm vui dẫu cô đơn

thuỵ du





<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 20:27:29 bởi Thuỵ Du >
kimrbl 08.05.2009 15:47:54 (permalink)
0
 
 
  Thăm Thụy Du
 
  Chưa vào thăm đã khá lâu
  Vần thơ không biết đã trao ai rồi
  Bao nhiêu cung bậc tặng người
  Câu thơ giờ đã có nơi vui vầy...
 
kimrbl
 
 
 
 
Quang Hiển 08.05.2009 18:26:15 (permalink)
0
Thơ vui sao lại trở bề
Thành thơ mong nhớ não nề ai ơi !
Tơ duyên là chuyện của trời
Ai mà tính được là người tiên tri
Thôi thôi người hỡi bần ni
Cũng: tu cội phúc tình thì giây oan
Kiếp này ngang trái trái ngang
Người xa lỡ bước sẽ sàng gót ai
Não lòng ngày một ngày hai
Thôi ta đừng ngóng trông hoài người ơi
Một đi cách trở phương trời
Hai bên mong nhớ một lời thở than
Thôi thôi ý thiếp tình chàng
Giờ đành gặp cảnh trái ngang còn gì....

thuỵ du

Tình riêng khó nói quá đi
Nên trang thơ mới tên thì "tình xa"
Bạn thơ xin cảm thông nha
Tình xa, xao xuyến biết là về đâu
Buồn tình nên muốn đi tu
Ham vui cùng bạn, tâm tư có buồn
Cái buồn nó cứ trào tuông
Thôi đừng nhắc nữa đã buồn buồn hơn
Hiển tu ở đền Ngọc Sơn
Ở chùa một cột, hồ Gươm thôi mà
Nói chung là tu tại nhà
Để hồn thanh thản, cũng là đi tu
Cảm ơn thi hữu Thuỵ Du
Sẻ chia bao nỗi tâm tư vơi sầu
Q H


Nhân Sơn 08.05.2009 19:58:38 (permalink)
0
     LIỀU…
 
Anh dại khờ
Vì mộng mơ
Yêu ảo ảnh
Tình bơ vơ.
 
Tủi thân mình
Kiếp linh đinh
Không an phận
Nói linh tinh.
 
Em hững hờ
Em thờ ơ
Anh mê muội
Nên ngu ngơ.
 
Xin một lần
Tỏ tình thân
Em ngần ngại
Còn phân vân .
 
Em mong chờ
Người trong mơ
Nơi hải ngoại
Buồn thẩn thơ.
 
Bởi vì yêu
Đành đánh liều

Tỏ nỗi lòng
Rồi cô liêu…
 
     -NS-
 
ThanhThanhKhiet 08.05.2009 20:59:06 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

 
Dòng sông
 
Nếu anh là dòng sông
Rộng mênh mông - mênh mông
Em sẽ làm bờ cát
Đón anh mỗi triều dâng
 
Nếu anh là dòng sông
Xin hãy làm sóng vỗ
Ru em giấc mơ nồng
Hát lời ca mênh mông
 
Nếu` anh là dòng sông
Phù xa giữ nơi lòng
Mỗi ngày vào bờ đắp
Cây hạnh phúc tươi hồng
 
Dòng sông  nước trong lành
Bờ cát nguyện tâm thành
Ngàn năm không thay đổi
Như tình em với anh
 
T.T.K.6.4.2009
 
EM SẼ LÀ

Nếu anh là dòng sông
Em sẽ làm bóng mát
Che cho anh và cát
Để mãi đẹp tình em

Nếu anh là dòng sông
Em sẽ làm lượn sóng
Muôn đời theo ấp ủ
Tình ta đẹp mênh mông

Nếu anh là dòng sông
Em sẽ làm mây hồng
Trôi theo anh mãi mãi
Cho đẹp mối tình nồng

thuỵ du
 


 
Anh và em
 
Anh là dòng sông thương
Cho thuyền em vấn vương
Nước dịu hiền trong mát
Bên nhau chung con đường
 
Những đêm sương rơi rơi
Sông toả hơi nồng ấm
Như thầm nói bao lời
Nơi trái tim đằm thắm
 
Thương nhớ mãi đầy vơi
Khi thuyền em ra khơi
Lúc trở về bến đậu
Sóng nước luôn reo vui
 
Đôi khi trời giông gió
Sóng cuộn lên từng hồi
Trong đáy lòng bão tố
Anh vẫn là anh thôi
 
Tình yêu vượt sóng dồi
Tình yêu qua bão tố
Trước ánh sáng mặt trời
Long lanh ngời tia nắng
 
T.T.K.8.4.2009


 
Thuỵ Du 08.05.2009 22:11:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

     LIỀU…
 
Anh dại khờ
Vì mộng mơ
Yêu ảo ảnh
Tình bơ vơ.
 
Tủi thân mình
Kiếp linh đinh
Không an phận
Nói linh tinh.
 
Em hững hờ
Em thờ ơ
Anh mê muội
Nên ngu ngơ.
 
Xin một lần
Tỏ tình thân
Em ngần ngại
Còn phân vân .
 
Em mong chờ
Người trong mơ
Nơi hải ngoại
Buồn thẩn thơ.
 
Bởi vì yêu
Đành đánh liều

Tỏ nỗi lòng
Rồi cô liêu…
 
     -NS-
 
Hôm nay NS lại làm thơ ba chữ nữa ta ơi,lạ nhe ! TD làm thơ ba chữ dở lắm,nhưng để cố gắng hoạ lại với NS nhé!!

CHỮ
    TÌNH
           BUỒN

Chữ tình buồn
Mang mà chi
Càng thêm nỗi
Sầu chia ly

Anh hỡi anh
Mộng chẳng lành
Anh gìn giữ
Chỉ buồn anh

Ngày em đi
Tiếc mà chi
Không duyên phận
Đành chia ly

Không phải em
Phụ mối tình
Anh đằm thắm
Trao về em

Tình chia xa
Nỗi thiết tha
Em tròn giữ
Chẳng phôi pha

   thuỵ du



Thuỵ Du 08.05.2009 22:28:49 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

 
Anh và em
 
Anh là dòng sông thương
Cho thuyền em vấn vương
Nước dịu hiền trong mát
Bên nhau chung con đường
 
Những đêm sương rơi rơi
Sông toả hơi nồng ấm
Như thầm nói bao lời
Nơi trái tim đằm thắm
 
Thương nhớ mãi đầy vơi
Khi thuyền em ra khơi
Lúc trở về bến đậu
Sóng nước luôn reo vui
 
Đôi khi trời giông gió
Sóng cuộn lên từng hồi
Trong đáy lòng bão tố
Anh vẫn là anh thôi
 
Tình yêu vượt sóng dồi
Tình yêu qua bão tố
Trước ánh sáng mặt trời
Long lanh ngời tia nắng
 
T.T.K.8.4.2009


ANH VÀ EM

Anh sẽ mãi là anh
Ấp ủ bao mộng lành
Mong cùng em san sẻ
Mơ ước của ngày xanh

Em sẽ mãi là em
Mang ngày tháng êm đềm
Hát bài tình ca đẹp
Với những lời ru êm

Chúng ta cùng bên nhau
Cho mãi đến ngàn sau
Đem mối tình chung ấy
Giữ cho đến bạc đầu

thuỵ du




Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 116 của 170 trang, bài viết từ 1726 đến 1740 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9