VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 117 của 170 trang, bài viết từ 1741 đến 1755 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 08.05.2009 23:19:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Quang Hiển


Tình riêng khó nói quá đi
Nên trang thơ mới tên thì "tình xa"
Bạn thơ xin cảm thông nha
Tình xa, xao xuyến biết là về đâu
Buồn tình nên muốn đi tu
Ham vui cùng bạn, tâm tư có buồn
Cái buồn nó cứ trào tuông
Thôi đừng nhắc nữa đã buồn buồn hơn
Hiển tu ở đền Ngọc Sơn
Ở chùa một cột, hồ Gươm thôi mà
Nói chung là tu tại nhà
Để hồn thanh thản, cũng là đi tu
Cảm ơn thi hữu Thuỵ Du
Sẻ chia bao nỗi tâm tư vơi sầu
Q H


Bạn QH mến....

TD cũng có một bài TÌNH XA đã viết từ lâu,mang tặng bạn để cùng chia sẻ với chủ đề của bạn nhé ...Là một sự đồng cảm.TD có làm trả lễ bạn một bài thơ,nhưng khi đem copy bài TX vào đây,nó đã bị biến đi không để lại dấu vết gì...Mong bạn đừng buồn nhé,vì thơ đã làm rồi,mất đi thì không làm lại được nữa phải không bạn?



Rdinh 09.05.2009 06:20:17 (permalink)
0
 
 
Ai đi hái cánh sao trời
Để tôi so với rạng ngời mắt em
Nhìn sao trong những đêm đen
Mà tôi mơ thấy má em ửng hồng
 
Ai đi trở lại mùa Đông
Có nghe trống vắng nỗi lòng cô-đơn
Xin em hãy bớt tủi hờn
Ước mơ vẫn muốn cùng em tình hồng
 
Bao giờ mình được trùng-phùng
Để duyên em khỏi long-đong tháng ngày.
 
Rdinh

Một ngày rồi lại một ngày
Tình mình vẫn thắm nghĩa đầy sắt son
Mong sao cho được vuông tròn
Để đời chẳng phải héo hon tình sầu

Thơ duyên thắm đượm một màu
Thuỷ chung người vẫn tròn câu chung tình
Mong rằng vẫn đẹp vẫn xinh
Vần thơ năm tháng giữa mình với ta

thuỵ du




 
Thuỵ Du 09.05.2009 11:59:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
Ai đi hái cánh sao trời
Để tôi so với rạng ngời mắt em
Nhìn sao trong những đêm đen
Mà tôi mơ thấy má em ửng hồng
 
Ai đi trở lại mùa Đông
Có nghe trống vắng nỗi lòng cô-đơn
Xin em hãy bớt tủi hờn
Ước mơ vẫn muốn cùng em tình hồng
 
Bao giờ mình được trùng-phùng
Để duyên em khỏi long-đong tháng ngày.
 
Rdinh

Một ngày rồi lại một ngày
Tình mình vẫn thắm nghĩa đầy sắt son
Mong sao cho được vuông tròn
Để đời chẳng phải héo hon tình sầu

Thơ duyên thắm đượm một màu
Thuỷ chung người vẫn tròn câu chung tình
Mong rằng vẫn đẹp vẫn xinh
Vần thơ năm tháng giữa mình với ta

thuỵ du





Vần thơ sẽ chẳng nhạt nhoà
Vẫn cùng năm tháng đậm đà tình ai
Dòng đời dẫu một ngày mai
Vẫn hằng ấp ủ luôn hoài trong tim

Lòng ai là một nỗi niềm
Phương xa là một cánh chim tung trời
Bao giờ lời được như lời
Tròn câu chung thuỷ một đời bên nhau

thuỵ du
 
Rdinh 09.05.2009 12:24:56 (permalink)
0
 
 

CHUYỆN ĐỂ TÁM VỚI HÀNG XÓM
 
Ai lại đem cả chuyện nhà
Đi tám hàng xóm thực là khổ ghê !
Mặc kệ cho ai có chê
Mình cứ nói thế dễ bề giải phân
 
Khi nao chúng mình được gần
Hàng xóm sẽ hỏi :"anh dân nơi nào"
"Yêu Du anh yêu làm sao"?
Vậy thời em nói thế nào cho êm
Nói thật anh nói đã quen
Yêu em bằng số ngói đình đúng không? *
 
Còn chuyện để em vui lòng
Thời anh nói kín chớ không bây giờ
Nếu em mà hiểu rõ ra
Em yêu anh chắc mặn-mà hơn xưa
 
Nếu mà em quá lơ-ngơ
Để em tám hết chuyện mình ra luôn
Thì ôi thôi thật là buồn.!
 
Rdinh

Cho anh biết tính em luôn
Nhiều chuyện hết biết cả buồn cả vui
Vui vẻ luôn cả ngậm ngùi
Đem ra nói hết,chết tui chưa nào?

Anh ơi tình ấy dạt dào
Anh nghe ra đã ngán ngao chưa nè?
Chắc là anh hết dám mê
Cái cô Du ấy,lòng chê thật rồi

thuỵ du
 


Đường đời nhiều khúc nổi trôi
Rồi em sẽ biết tình người ra sao
Ghét ghen ngầm-ngấm lao-xao
Người tốt thì ít, kẻ tào-lao thì đầy
 
Lỡ khi đi đó, đi đây
Lời ngon, tiếng ngọt đừng dây chuyện vào
Tám chuyện chỉ tám tào-lao
Đừng đem chuyện thật mình vào mà chi
 
Mấy lời anh nói vân-vi
Để em xét lại mà suy cho cùng
Chê em anh nói là "Không"
Cái hay số một là cùng sửa sai
 
Tình nào anh đã phôi -phai
Em đừng nghĩ vậy đắng cay tình mình
 
Rdinh
Thuỵ Du 09.05.2009 12:37:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 Cho anh biết tính em luôn
Nhiều chuyện hết biết cả buồn cả vui
Vui vẻ luôn cả ngậm ngùi
Đem ra nói hết,chết tui chưa nào?

Anh ơi tình ấy dạt dào
Anh nghe ra đã ngán ngao chưa nè?
Chắc là anh hết dám mê
Cái cô Du ấy,lòng chê thật rồi

thuỵ du
 


Đường đời nhiều khúc nổi trôi
Rồi em sẽ biết tình người ra sao
Ghét ghen ngầm-ngấm lao-xao
Người tốt thì ít, kẻ tào-lao thì đầy
 
Lỡ khi đi đó, đi đây
Lời ngon, tiếng ngọt đừng dây chuyện vào
Tám chuyện chỉ tám tào-lao
Đừng đem chuyện thật mình vào mà chi
 
Mấy lời anh nói vân-vi
Để em xét lại mà suy cho cùng
Chê em anh nói là "Không"
Cái hay số một là cùng sửa sai
 
Tình nào anh đã phôi -phai
Em đừng nghĩ vậy đắng cay tình mình
 
Rdinh

Ừ thôi về lý về tình
Anh đều nói đúng chuyện mình vậy ha
Chớ đem chuyện ở trong nhà
Làm đề tài để cùng mà tám nha

Vậy em sẽ sửa sai nè
Đem chuyện hàng xóm ra hè ngồi vui
Nói cho hết chuyện thời thôi
Anh khen một tiếng em tôi nghe lời

thuỵ du
nghinhnguyen 09.05.2009 13:57:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
ANH MUỐM EM ĐỢI CUỐI TUẦN CƠ... HIC.HIC...
 
Ban ngày anh phải đi cày
Đợi anh sao chẳng ban ngày... lại đêm
Cày ngày mình đã muốn rêm
Tối em đợi nữa chắc quên cày ngày
Thôi thì anh tính thế này :
Cuối tuần em đợi chắc hay hơn nhiều.
 
Rdinh
 
 
Ai không bằng lòng bài này xin đừng chưởi nhe, nếu lên tiếng Rdinh xin xóa


 
   


Em muốn mần luôn
 
Tưởng rằng anh đến ru em 
hay đâu anh lại vát thêm cái cày
cày đêm rồi lại cày ngày
ruộng em chưa nhuyễn cò lau vẫn còn
nước tràn bờ ngoài bờ trong
cuối tuần lại mọc cỏ non xanh rì...
                  NN

 
nghinhnguyen 09.05.2009 14:38:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: nghinhnguyen


Cuối Hạ
 
Chưa vào thu mà đã thấy lá bàng rơi
ve khắc khoãi ca lời từ biệt
mấy đóa sen hồng in mặt hồ xanh biếc
dòng nước buồn tiễn biệt cánh bèo trôi
 
Mây lang thang mấy mãng giữa lưng trời
gió nhẹ thoảng nhạc rơi cành dương liểu
lũy tre vàng nắng hoàng hôn giải chiếu
xa vọng về tiếng trúc trĩu li sầu
 
Cánh cò chiều bảng lảng biết về đâu ?
buồn man mát giữa hai đầu thương nhớ
thương biết mấy những chuyện tình trắc trỡ
khói lam chiều nhung nhớ cũng bạc mầu !
 
Chuyện tình Ngưu-Chức chờ một nhịp cầu
dòng Ngân Hà - bến bờ đâu...xa vời vợi
cuộc tình mong manh nhưng đẹp vì mong đợi
dẫu mùa thu chưa tới - hạ chưa tàn

Hạ đi rôi thu mong nhớ miên man
bao kỷ niệm ngập tràn trong ký ức
những hoài cảm hòa tan trong tiềm thức
Ngưu-Chức  ơi ! vui sum hợp có đâu nhiều !
 
                             Nghinh Nguyên


TÌNH NGƯU - CHỨC

Ôm trong lòng một tình sử cô liêu
Vạn nỗi nhớ ủ trong lòng nỗi nhớ
Hạ qua đi mùa thu vàng bỡ ngỡ
Bước vào tim nghe từng nhịp buồn rơi

Hai mảnh đời phương ấy quá xa xôi
Cầu Ô Thước chẳng bao giờ được bắc
Để những bước cô đơn làm se thắt
Cả cõi lòng cả một đoá hoa yêu

Xa xôi rồi hai nẻo cũng đìu hiu
Chiều nghe rụng những nỗi buồn trên tóc
Đêm lặng về cả vầng trăng cũng khóc
Xót xa đời sao mãi mãi mất nhau

Mây vẫn hoài là những mảng thương đau
Xếp chồng chất mang về theo nỗi nhớ
Đời Ngưu - Chức luôn hoài là nhắc nhở
Những mối tình muôn kiếp phải lìa nhau

                thuỵ du


 
Đợi Nhịp Cầu
 
Chằng lẽ đời toàn chuyện buồn đau
Vì duyên kiếp mang sắc màu thương nhớ
Trong tình trường có bao điều trắc trỡ
Để trăm năm dang dở một cuộc tình 
 
Đã mang thân một kiếp phù sinh
Cố kéo lại nghĩa tình trong gang tất
Ngày thất tịch mưa giăng gió bấc
Cuộc tương phùng lỡ giấc chiêm bao
 
Đợi đêm về vẫn thiếu ánh trăng sao
Ta trông ngóng nghẹn ngào trong xa khuất
Bến Ngân Hà phải chăng là bờ vựt
Để  Chức-Ngưu thao thức đợi nhịp cầu.
 
       Nghinh Nguyên
Quang Hiển 09.05.2009 16:45:27 (permalink)
0



Cảm ơn TD bài thơ rất hay, buồn và hình như có chút tuyệt vọng; Tình xa của Q H cũng giống hoàn cảnh trong thơ của TD nhưng hẹn ngày gặp lại; không biết đến giờ người ấy có nghĩ như thơ của TD chưa! Q H vẫn hy vọng là chưa.

Anh đã đi xa tận cuối trời
Em một mình nơi ấy đơn côi
Có còn không em lời chờ đợi
Anh vẫn một lòng với em thôi

Viễn xứ, giang hồ gót phiêu du
Bao lần lá rụng, bấy mùa thu
Thương em gió lạnh chiều thu muộn
Vẫn đợi chờ anh chốn hải hồ

Sự nghiệp chưa thành, thân làm trai
Mang nặng tình em cả một đời
Hẹn một ngày về ta nối lại
Duyên mình trọn vẹn người thương ơi

Giờ vẫn còn xa, dẫu quá xa
Nhưng bóng hình em chẳng phai nhoà
Đâu đó bên đời anh luôn có
Bóng hình em dẫu còn vẫn "tình xa"
Q H

trongvan 09.05.2009 16:45:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Văn ơi Văn hỡi đệ hiền
Chỉ là thơ thẩn, nghe liền phá ngay
Đệ thiệt cái tật thài lai
Thiệt là nghịch ngợm, biết tay tỷ giờ

Tình này chỉ có tình thơ
Là vần thơ tếu thôi mờ đệ ơi
Tỷ đây đã có chồng rồi
Anh rể đệ đó, lôi thôi thiệt mà

Văn ơi đừng phá nữa nà
Ảnh mà biết được thiệt là khổ ghê
Chị bị chồng bỏ chồng chê
Hổng có chỗ ở chị về nhà Văn

Vậy thì cái ở cái ăn
Văn lo cho tỷ,nhăn răng ra liền
Sợ chưa,ở đó cho yên
Đệ còn phá nữa,chít liền nghe chưa !!!

              thuỵ du


 
Tỷ giùm ơn xóa bài… tỷ ơi
Kẻo không đệ bị... chửi chết toi!
Bạn giai của tỷ… sao ớn quá?
Nhà tỷ đệ… sợ thôi ghé chơi!
 

 
Nhân Sơn 09.05.2009 17:16:25 (permalink)
0
          ANH VẪN BIẾT
 
 
Anh vẫn biết tình em hững hờ
Chỉ mến nhau qua những vần thơ
 
Mà sao anh vẩn mong chờ
Để rồi mang lấy bơ vơ tình buồn.
 
Anh vẫn biết em chẳng yêu anh
Trót lỡ si mê phải cam đành
 
Dù cho tình rất mong manh
Nếu mà mộng ước không thành đớn đau.
 
Anh vẫn biết sẽ mất em thôi
Mai này em đã ra đi rồi
 
Theo chồng về chốn xa xôi
Sao mãi luyến tiếc đứng ngồi thở than.
 
Anh vẫn biết sẽ gặp trái ngang
Mang thân phận một kẻ cơ hàn
 
Còn em mơ sống cao sang
Cho nên nhận lấy phủ phàng đáng thôi…
 
                     -NS-
ThanhThanhKhiet 09.05.2009 20:29:32 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du



 ANH VÀ EM

Anh sẽ mãi là anh
Ấp ủ bao mộng lành
Mong cùng em san sẻ
Mơ ước của ngày xanh

Em sẽ mãi là em
Mang ngày tháng êm đềm
Hát bài tình ca đẹp
Với những lời ru êm

Chúng ta cùng bên nhau
Cho mãi đến ngàn sau
Đem mối tình chung ấy
Giữ cho đến bạc đầu

thuỵ du


 

Em v à anh
 
Trời xanh gió bay bay
Đuổi theo bước ngàn mây
Tương phùng gieo mưa xuống
Mầm xanh mọc tràn đầy
 
Em với anh từ nay
Mình như hai bàn tay
Lỡ đau bên tay trái
Tay phải xót hơn này
 
Mình như hai bàn tay
Truyền hơi ấm mỗi ngày
Hai tay ôm nỗi nhớ
Vỗ ru giấc nồng say
 
Anh gió - em là mây
Trong nhau như đôi tay
Xoè hứng niềm vui sống
Hạnh phúc hoà đắng cay
 
T.T.K.9.4.2009
 


 
Thuỵ Du 09.05.2009 20:35:52 (permalink)
0

Trích đoạn: trongvan


Trích đoạn: Thuỵ Du

Văn đệ của tỷ, úi dào
Chanh chua cái miệng lào xào khổ ghê
Những chuyện tỷ muốn dấu nè
Đem ra khai hết,thiệt là hổng chê
Bao chuyện đều lỡ miệng hè?
Chí cha chí chách ai mê không nào
Coi vậy chứ Văn đệ tui
Đẹp chai muốn chết hơn tui rất nhiều
Tính tình lại rất biết điều
Dễ thương hết biết,còn nhiều nữa nghe
Nhưng mà kể miết từ hè
Sang mùa đông cũng nghe chưa đủ à
Thôi thì tỷ nói thật thà
Tiền tỷ thiếu đệ về nhà trả nghe
Dặn gì nhớ dấu kỹ nhe
Không được quên đó,hăm he đệ nè
Anh rể nếu mà ảnh nghe
Bạc tiền dấu hết thiệt ê tỷ à
Tính đệ tỷ biết thiệt thà
Nhưng mà nhớ tỷ dặn là dấu nghe...

         thuỵ du


Miệng đệ kín bít tỷ ơi
Một khi chịu giữ khỏi lòi ra đâu
Nhưng mà khổ nỗi cái đầu
Hay quên chẳng nhớ chuyện nào, giấu ai?
 
Thành ra hay nói hơi… sai
Mích lòng hàng xóm dài dài chịu thôi!
Tiền tỷ thiếu... đệ quên rồi
Khỏi trả, cất đấy để mơi gầy sòng
 
Anh rể, ổng thích chơi không
Tụi mình bố trận khỏi hòng chạy đâu
Tiền thắng hai đứa chia sau
Tỷ 3 đệ 7 thế nào chịu chưa? 


Anh rể không biết đánh bài
Nhưng Văn khôn quá,chia hai được rồi
Còn đòi bên bảy bên ba
Trứng khôn hơn rận,thiệt là hết chê
Tỷ biết Văn kín rồi nè
Nhưng mà cái tật hay quên lỡ lời
Cho nên cũng thiệt hết hơi
Có đệ như vậy,tỷ lời đó nha

            thuỵ du
Thuỵ Du 09.05.2009 21:32:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

          ANH VẪN BIẾT
 
 
Anh vẫn biết tình em hững hờ
Chỉ mến nhau qua những vần thơ
 
Mà sao anh vẩn mong chờ
Để rồi mang lấy bơ vơ tình buồn.
 
Anh vẫn biết em chẳng yêu anh
Trót lỡ si mê phải cam đành
 
Dù cho tình rất mong manh
Nếu mà mộng ước không thành đớn đau.
 
Anh vẫn biết sẽ mất em thôi
Mai này em đã ra đi rồi
 
Theo chồng về chốn xa xôi
Sao mãi luyến tiếc đứng ngồi thở than.
 
Anh vẫn biết sẽ gặp trái ngang
Mang thân phận một kẻ cơ hàn
 
Còn em mơ sống cao sang
Cho nên nhận lấy phủ phàng đáng thôi…
 
                     -NS-

XIN ANH ĐỪNG TRÁCH

Xin anh đừng trách anh ơi
Nào đâu em muốn sống đời cao sang
Nói chi lời ấy phủ phàng
Cuộc đời thường lắm trái ngang hỡi người

Trách em phận bạc cả đời
Chữ tình luôn cứ lả lơi cợt đùa
Cuộc đời hơn được,được thua
Nào ai tính toán cho vừa được đây

Xót xa cho mảnh tình này
Em gieo thương nhớ đoạ đày tim anh
Làm sao giấc mộng an lành
Ngày mai đã trót xa anh thật rồi

Bây giờ chỉ biết ngậm ngùi
Trách mình gieo nỗi cho người buồn đau
Nào phải em hờ hững đâu
Chỉ trời không chịu bắc cầu tình ta

             thuỵ du
Rdinh 09.05.2009 21:39:51 (permalink)
0
 
 



Vần thơ sẽ chẳng nhạt nhoà
Vẫn cùng năm tháng đậm đà tình ai
Dòng đời dẫu một ngày mai
Vẫn hằng ấp ủ luôn hoài trong tim

Lòng ai là một nỗi niềm
Phương xa là một cánh chim tung trời
Bao giờ lời được như lời
Tròn câu chung thuỷ một đời bên nhau

thuỵ du
 

Hoa kia đẹp bởi những mầu
Tình kia đẹp với những câu hẹn thề
Tình yêu phải bến sông mê
Để lòng thắc-thỏm trăm bề ngổn-ngang
 
Khi yêu chẳng biết lá vàng
Đông về lạnh-lẽo nhớ nàng Thu qua
Đương Xuân tình mới đơm hoa
Hè trui nóng lửa, Thu ra trái (quả) tình.
 
Rdinh
 
Thuỵ Du 09.05.2009 21:43:43 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                   Em và anh
 
Trời xanh gió bay bay
Đuổi theo bước ngàn mây
Tương phùng gieo mưa xuống
Mầm xanh mọc tràn đầy
 
Em với anh từ nay
Mình như hai bàn tay
Lỡ đau bên tay trái
Tay phải xót hơn này
 
Mình như hai bàn tay
Truyền hơi ấm mỗi ngày
Hai tay ôm nỗi nhớ
Vỗ ru giấc nồng say
 
Anh gió - em là mây
Trong nhau như đôi tay
Xoè hứng niềm vui sống
Hạnh phúc hoà đắng cay
 
T.T.K.9.4.2009
 
CHÚNG MÌNH

Chúng mình tay nắm chặt tay
Cùng vui cùng sống những ngày bên nhau
Cảm ơn trời đã bắc cầu
Tình ta đôi lứa nên câu chung tình

Tình này là của chúng mình
Như hình với bóng chung tay xây đời
Tình yêu mãi đẹp rạng ngời
Như vầng trăng ấy chẳng vơi,chỉ đầy...

thuỵ du




Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 117 của 170 trang, bài viết từ 1741 đến 1755 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9