VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 170 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 09.05.2009 21:59:50 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


                         

Đợi Nhịp Cầu

Chằng lẽ đời toàn chuyện buồn đau
Vì duyên kiếp mang sắc màu thương nhớ
Trong tình trường có bao điều trắc trỡ
Để trăm năm dang dở một cuộc tình 

Đã mang thân một kiếp phù sinh
Cố kéo lại nghĩa tình trong gang tất
Ngày thất tịch mưa giăng gió bấc
Cuộc tương phùng lỡ giấc chiêm bao

Đợi đêm về vẫn thiếu ánh trăng sao
Ta trông ngóng nghẹn ngào trong xa khuất
Bến Ngân Hà phải chăng là bờ vực
Để  Chức-Ngưu thao thức đợi nhịp cầu.

      Nghinh Nguyên


MẤT


Bởi cuộc đời nhiều những chuyện buồn đau
Nên nhân thế thường ít cười hơn khóc
Bởi trái ngang luôn đầy trong tim óc
Nên cuộc đời thường chịu lắm trớ trêu

Gian nan nhiều cuộc sống của tình yêu
Nên vẫn mãi có nhiều niềm thương nhớ
Và sẵn sàng có những đêm trăn trở
Khổ đau nhiều vui sướng được bao nhiêu

Chuyện tình yêu thường mang đến cô liêu
Những đau xót khi cuộc tình đã mất
Những trông ngóng nghẹn ngào khi đã khuất
Nẻo đường tình ai chẳng khổ vì yêu ...???

                 thuỵ du

Thuỵ Du 09.05.2009 22:24:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 



Vần thơ sẽ chẳng nhạt nhoà
Vẫn cùng năm tháng đậm đà tình ai
Dòng đời dẫu một ngày mai
Vẫn hằng ấp ủ luôn hoài trong tim

Lòng ai là một nỗi niềm
Phương xa là một cánh chim tung trời
Bao giờ lời được như lời
Tròn câu chung thuỷ một đời bên nhau

thuỵ du
 

Hoa kia đẹp bởi những mầu
Tình kia đẹp với những câu hẹn thề
Tình yêu phải bến sông mê
Để lòng thắc-thỏm trăm bề ngổn-ngang
 
Khi yêu chẳng biết lá vàng
Đông về lạnh-lẽo nhớ nàng Thu qua
Đương Xuân tình mới đơm hoa
Hè trui nóng lửa, Thu ra trái (quả) tình.
 
Rdinh
 

Mùa Thu quả ngọt chuyện tình
Sang mùa Đông vẫn nặng mình với ta
Giá băng không quản ngại là
Hoa tình vẫn nở tình xa vẫn hồng

Vần thơ ngày nhớ đêm mong
Một mùa Xuân đẹp nắng hồng thiết tha
Cây tình yêu vẫn nở hoa
Cùng mây cùng nắng chan hoà ước mơ

thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 22:26:09 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 09.05.2009 23:12:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Quang Hiển


Cảm ơn TD bài thơ rất hay, buồn và hình như có chút tuyệt vọng; Tình xa của Q H cũng giống hoàn cảnh trong thơ của TD nhưng hẹn ngày gặp lại; không biết đến giờ người ấy có nghĩ như thơ của TD chưa! Q H vẫn hy vọng là chưa.

Anh đã đi xa tận cuối trời
Em một mình nơi ấy đơn côi
Có còn không em lời chờ đợi
Anh vẫn một lòng với em thôi

Viễn xứ, giang hồ gót phiêu du
Bao lần lá rụng, bấy mùa thu
Thương em gió lạnh chiều thu muộn
Vẫn đợi chờ anh chốn hải hồ

Sự nghiệp chưa thành, thân làm trai
Mang nặng tình em cả một đời
Hẹn một ngày về ta nối lại
Duyên mình trọn vẹn người thương ơi

Giờ vẫn còn xa, dẫu quá xa
Nhưng bóng hình em chẳng phai nhoà
Đâu đó bên đời anh luôn có
Bóng hình em dẫu còn vẫn "tình xa"
Q H


Thuỵ Du cũng cùng mong như bạn QH ạ,tình các bạn tuy xa nhưng còn hẹn ngày gặp mặt,còn TD thì một bước đi là xa nhau mãi mãi...không hi vọng có ngày gặp lại,nên lời thơ của TD mang nét tuyệt vọng là thế...Âm thầm ôm khổ đau một mình.
Bài thơ dưới đây TD mong chia sẻ với bạn một chút nỗi niềm,bạn cứ xem như đây là lời của người yêu bạn nói với bạn nhé (không phải là lời của TD đâu,viết thay thôi,hihi ), để thấy một ngày mai tươi vui & rạng rỡ....!Chúc bạn vui.....

TÌNH XA

Vần thơ ấy ngỡ xa xôi
Mà người vẫn nhớ đến tôi dẫu là
"Tình xa" mà vẫn chưa nhoà
Nơi người vẫn mãi chan hoà tình yêu
Người yêu tuy sống cô liêu
Nhưng cùng chung nhớ nhung nhiều với ta
Tình không nhạt cũng không nhoà
Cùng thời gian vẫn mặn mà tháng năm
Hỡi người phương ấy xa xăm
Cho tôi gửi nhắn tình thầm nhớ ai....

thuỵ du
Rdinh 09.05.2009 23:24:28 (permalink)
0
 
 
Đường đời nhiều khúc nổi trôi
Rồi em sẽ biết tình người ra sao
Ghét ghen ngầm-ngấm lao-xao
Người tốt thì ít, kẻ tào-lao thì đầy
 
Lỡ khi đi đó, đi đây
Lời ngon, tiếng ngọt đừng dây chuyện vào
Tám chuyện chỉ tám tào-lao
Đừng đem chuyện thật mình vào mà chi
 
Mấy lời anh nói vân-vi
Để em xét lại mà suy cho cùng
Chê em anh nói là "Không"
Cái hay số một là cùng sửa sai
 
Tình nào anh đã phôi -phai
Em đừng nghĩ vậy đắng cay tình mình
 
Rdinh

 
Ừ thôi về lý về tình
Anh đều nói đúng chuyện mình vậy ha
Chớ đem chuyện ở trong nhà
Làm đề tài để cùng mà tám nha

Vậy em sẽ sửa sai nè
Đem chuyện hàng xóm ra hè ngồi vui
Nói cho hết chuyện thời thôi
Anh khen một tiếng em tôi nghe lời

thuỵ du
 
 
Đến đây em đã rõ chưa
Nội-qui thi đó chịu thua cho rồi
Bí đường em phải sửa sai
Tỉ-số đã rõ  TD :1 -  RD :2  chưa nào ?
 
Còn  muốn tranh thấp, tranh cao
Em ra đề nữa...  anh vào dự thi.
 
Rdinh
Thuỵ Du 09.05.2009 23:30:23 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
 
  Thăm Thụy Du
 
  Chưa vào thăm đã khá lâu
  Vần thơ không biết đã trao ai rồi
  Bao nhiêu cung bậc tặng người
  Câu thơ giờ đã có nơi vui vầy...
 
kimrbl


Cảm ơn anh kimrbl đã ghé thăm TD.
Chúc anh luôn vui & có nhiều thơ hay nhé !

 
 
Thuỵ Du 09.05.2009 23:37:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

  
 
Đến đây em đã rõ chưa
Nội-qui thi đó chịu thua cho rồi
Bí đường em phải sửa sai
Tỉ-số đã rõ  TD :1 -  RD :2  chưa nào ?
 
Còn  muốn tranh thấp, tranh cao
Em ra đề nữa...  anh vào dự thi.
 
Rdinh

Ừ thôi thì cái anh nì
Em thua anh cũng tiền chi cơ mà
Thôi thua cũng được đi nha
Là hiệp ba đó,anh ra đề nào

thuỵ du

Chứ không thôi anh lại bảo em ăn gian,cứ giành ra đề thi miết !


Kẻ Ngông 10.05.2009 08:15:09 (permalink)
0
Trích đoạn: Kẻ Ngông

TRAO AI...!
 
Trao ai nỗi nhớ niềm thương
Sầu lên ánh mắt tơ vương tháng ngày!
Trĩu sầu nặng gánh bờ vai
Cho con tim nhỏ mơ hoài duyên xưa.


NGÀY XƯA


Ngày xưa ai đón ai đưa
Bây giờ chiếc bóng đường mưa một mình
Nghẹn ngào dấu một chút tình
Ẩn trong khoé mắt của mình ai hay

            thuỵ du

 
Sầu vương ánh mắt cả hai
Đọng bao nhung nhớ tháng ngày đầy vơi
Thương nhiều những lúc nắng lơi
Lẻ loi chiếc bóng hỡi ơi cuộc đời!



Rdinh 10.05.2009 08:16:30 (permalink)
0
 
Đến đây em đã rõ chưa
Nội-qui thi đó chịu thua cho rồi
Bí đường em phải sửa sai
Tỉ-số đã rõ  TD :1 -  RD :2  chưa nào ?
 
Còn  muốn tranh thấp, tranh cao
Em ra đề nữa...  anh vào dự thi.
 
Rdinh

Ừ thôi thì cái anh nì
Em thua anh cũng tiền chi cơ mà
Thôi thua cũng được đi nha
Là hiệp ba đó,anh ra đề nào

thuỵ du

Chứ không thôi anh lại bảo em ăn gian,cứ giành ra đề thi miết !
 


Đề thi ra chẳng cao siêu
Ai thi xin cứ bước vào mà xem 
 
ĐỀ  THI
 
Thường đêm trăng dõi bên thềm
Anh cùng em vẫn êm-đềm ngắm trăng
Thơ anh viết chỉ làng-nhàng
Nên em chỉ ngắm mảnh trăng trên trời
 
Rồi em tiếp ngắm sao rơi
Lại buông ra tiếng thở dài vu-vơ
Hỏi em có đợi, có chờ ?
Có vương, có vấn thơ người tình xa ?
 
--&&&--
 
Đề này là đề thứ ba
Đề ra rồi đó ai ra thi nào ?
 
Rdinh
Rdinh 10.05.2009 09:18:41 (permalink)
0
 
 

 
 
 
Gió đã mang lời anh đến đây
Tình ai ấp ủ tháng ngày dài
Ươm đời tươi đẹp lên màu mắt
Cả những giọt buồn đọng tim ai

Gió ơi gửi gió lời cảm ơn
Gió đã cho ai những tủi hờn
Chất theo năm tháng hoài trôi mất
Để lại niềm vui dẫu cô đơn

thuỵ du


Gió bay sao cứ dập-dờn
Phải chăng gió muốn nhắn thêm điều nào
Quẩn quanh gió lại rì-rào
Thôi rồi ! ta nhớ một điều nữa đây
 
Gởi em má đỏ hây-hây
Nụ hôn nồng cháy tháng ngày chờ mong
Cảm ơn gió phải long-đong
Đem nụ hôn gió cho lòng nàng vui.
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 09:20:12 bởi Rdinh >
Nhân Sơn 10.05.2009 11:28:50 (permalink)
0
         HÃY VỊ THA 
  
 
Anh vẫn biết thói đời ganh tỵ
Thương em nên chịu đựng lặng thinh
Yêu nhau nào đâu có tội tình
Sao lại nở gây chi phiền phức.
 
Yêu em mà lòng buồn ray rứt
Bởi anh là một kẻ phế nhân
Vì chưa trả hết nợ dương trần
Trời bắt tim anh còn rung động. 
 
Còn thở là đang còn sự sống 
Vẫn biết yêu, biết khổ hờn ghen
Không mang tính ích kỷ nhỏ nhen
Sống vị tha theo lời Phật dạy.
 
Nếu mai này tình mình trở ngại
Mất em rồi anh chẳng phân vân
Chấp nhận do định mệnh số phần
Dù vẫn biết anh đau buồn lắm…
 
                   - NS- 
 
Thuỵ Du 10.05.2009 12:29:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 

Đề thi ra chẳng cao siêu
Ai thi xin cứ bước vào mà xem 
 
ĐỀ  THI
 
Thường đêm trăng dõi bên thềm
Anh cùng em vẫn êm-đềm ngắm trăng
Thơ anh viết chỉ làng-nhàng
Nên em chỉ ngắm mảnh trăng trên trời
 
Rồi em tiếp ngắm sao rơi
Lại buông ra tiếng thở dài vu-vơ
Hỏi em có đợi, có chờ ?
Có vương, có vấn thơ người tình xa ?
 
--&&&--
 
Đề này là đề thứ ba
Đề ra rồi đó ai ra thi nào ?
 
Rdinh

Trên trời có ánh trăng cao
Làm sao biết được mấy sào mà đo
Tình mà người đã mang cho
Làm sao biết được sóng to gió đời

Thơ anh có ánh sao trời
Có trăng cao đẹp có lời nhớ thương
Chắc lòng ai cũng vấn vương
Đem vần thơ để mở đường mà đi

thuỵ du
Thuỵ Du 10.05.2009 12:39:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 

 
 
 
Gió đã mang lời anh đến đây
Tình ai ấp ủ tháng ngày dài
Ươm đời tươi đẹp lên màu mắt
Cả những giọt buồn đọng tim ai

Gió ơi gửi gió lời cảm ơn
Gió đã cho ai những tủi hờn
Chất theo năm tháng hoài trôi mất
Để lại niềm vui dẫu cô đơn

thuỵ du


Gió bay sao cứ dập-dờn
Phải chăng gió muốn nhắn thêm điều nào
Quẩn quanh gió lại rì-rào
Thôi rồi ! ta nhớ một điều nữa đây
 
Gởi em má đỏ hây-hây
Nụ hôn nồng cháy tháng ngày chờ mong
Cảm ơn gió phải long-đong
Đem nụ hôn gió cho lòng nàng vui.
 
Rdinh

Gió mang đi hết ngậm ngùi
Tháng ngày mong đợi qua rồi buồn vương
Cám ơn gió của người thương
Bao nhiêu gửi gấm tìm đường đến đây

Tình hồng ấp ủ cơn say
Buồn thương rồi có một ngày cũng qua
Cảm ơn gió đã thiết tha
Mang bao thương nhớ mặn mà gửi ai

thuỵ du
Thuỵ Du 10.05.2009 13:04:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

         HÃY VỊ THA 
  
 
Anh vẫn biết thói đời ganh tỵ
Thương em nên chịu đựng lặng thinh
Yêu nhau nào đâu có tội tình
Sao lại nở gây chi phiền phức.
 
Yêu em mà lòng buồn ray rứt
Bởi anh là một kẻ phế nhân
Vì chưa trả hết nợ dương trần
Trời bắt tim anh còn rung động. 
 
Còn thở là đang còn sự sống 
Vẫn biết yêu, biết khổ hờn ghen
Không mang tính ích kỷ nhỏ nhen
Sống vị tha theo lời Phật dạy.
 
Nếu mai này tình mình trở ngại
Mất em rồi anh chẳng phân vân
Chấp nhận do định mệnh số phần
Dù vẫn biết anh đau buồn lắm…
 
                   - NS- 
 
GỬI CHO NGƯỜI

Tình của anh mang lòng buồn thăm thẳm
Em hiểu rồi nhưng định mệnh hỡi anh
Trời định rằng hai đứa phải cách ngăn
Nên gây ra biết bao điều oan trái

Những ân nghĩa trong cuộc đời từng trãi
Lòng dạ nào em phụ bạc người ta
Nên phải nhìn anh ôm những xót xa
Tự trách phận trời bắt mình phải trả

Anh hỡi anh những khi trời tầm tả
Từng giọt mưa như những hạt ngọc trai
Lòng em buồn nào đâu có kém ai
Bởi tự trách mình gây thêm nghiệp chướng

Gieo sầu khổ trong lòng anh không tưởng
Em trách mình phần số quá lá lay
Nợ tình đời em gieo khó cho ai
Lòng buồn lắm hỡi người xin giùm hiểu

            thuỵ du
Thuỵ Du 10.05.2009 13:13:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông


TRAO AI...!
 
Trao ai nỗi nhớ niềm thương
Sầu lên ánh mắt tơ vương tháng ngày!
Trĩu sầu nặng gánh bờ vai
Cho con tim nhỏ mơ hoài duyên xưa.

NGÀY XƯA


Ngày xưa ai đón ai đưa
Bây giờ chiếc bóng đường mưa một mình
Nghẹn ngào dấu một chút tình
Ẩn trong khoé mắt của mình ai hay
thuỵ du

 
Sầu vương ánh mắt cả hai
Đọng bao nhung nhớ tháng ngày đầy vơi
Thương nhiều những lúc nắng lơi
Lẻ loi chiếc bóng hỡi ơi cuộc đời!

Đời nhiều vật đổi sao dời
Làm sao biết được nẻo đời sắp qua
Ôm lòng bao nỗi thiết tha
Vầng trăng thề hẹn đã xa mất rồi
thuỵ du
Kẻ Ngông 10.05.2009 13:36:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông


TRAO AI...!

Trao ai nỗi nhớ niềm thương
Sầu lên ánh mắt tơ vương tháng ngày!
Trĩu sầu nặng gánh bờ vai
Cho con tim nhỏ mơ hoài duyên xưa.



NGÀY XƯA



Ngày xưa ai đón ai đưa
Bây giờ chiếc bóng đường mưa một mình
Nghẹn ngào dấu một chút tình
Ẩn trong khoé mắt của mình ai hay
thuỵ du



Sầu vương ánh mắt cả hai
Đọng bao nhung nhớ tháng ngày đầy vơi
Thương nhiều những lúc nắng lơi
Lẻ loi chiếc bóng hỡi ơi cuộc đời!


Đời nhiều vật đổi sao dời
Làm sao biết được nẻo đời sắp qua
Ôm lòng bao nỗi thiết tha
Vầng trăng thề hẹn đã xa mất rồi.
thuỵ du

 

Bao niên tấc dạ rối bời
Nhớ về dỉ vãng đứng ngồi ngẩn ngơ
Đã tàn nửa giấc mộng mơ
Dư âm tồn đọng nên thơ ngọt ngào!



Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 170 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9