VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 119 của 170 trang, bài viết từ 1771 đến 1785 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Quang Hiển 10.05.2009 14:07:06 (permalink)
0

TÌNH XA

Vần thơ ấy ngỡ xa xôi
Mà người vẫn nhớ đến tôi dẫu là
"Tình xa" mà vẫn chưa nhoà
Nơi người vẫn mãi chan hoà tình yêu
Người yêu tuy sống cô liêu
Nhưng cùng chung nhớ nhung nhiều với ta
Tình không nhạt cũng không nhoà
Cùng thời gian vẫn mặn mà tháng năm
Hỡi người phương ấy xa xăm
Cho tôi gửi nhắn tình thầm nhớ ai....

thuỵ du

VỌNG MÃI

Vầng trăng đã khuất phía non đoài
Ta lặng lẽ nhớ hoài về phương ấy
Đã lỡ rồi, giờ mình xa đến vậy
Thương em nhiều một mái tóc sầu tư
Nắng, gió, mưa, sương mãi ngóng chờ
Mà biền biệt tình mơ chưa trở lại
Nắng hạ chang chang sao lòng tê tái
Ve kêu hè vọng mãi một "tình xa"
Q H

Ha Ngan Ha 10.05.2009 14:21:57 (permalink)
0

TÌNH XA

Vần thơ ấy ngỡ xa xôi
Mà người vẫn nhớ đến tôi dẫu là
"Tình xa" mà vẫn chưa nhoà
Nơi người vẫn mãi chan hoà tình yêu
Người yêu tuy sống cô liêu
Nhưng cùng chung nhớ nhung nhiều với ta
Tình không nhạt cũng không nhoà
Cùng thời gian vẫn mặn mà tháng năm
Hỡi người phương ấy xa xăm
Cho tôi gửi nhắn tình thầm nhớ ai....

thuỵ du

VỌNG MÃI

Vầng trăng đã khuất phía non đoài
Ta lặng lẽ nhớ hoài về phương ấy
Đã lỡ rồi, giờ mình xa đến vậy
Thương em nhiều một mái tóc sầu tư
Nắng, gió, mưa, sương mãi ngóng chờ
Mà biền biệt tình mơ chưa trở lại
Nắng hạ chang chang sao lòng tê tái
Ve kêu hè vọng mãi một "tình xa"
Q H


Phượng hồng đã trổ đầy hoa
Nhớ sao là nhớ tình xa năm nào
Sầu tư lòng cứ nao nao
Nhớ sao là nhớ một màu phượng rơi
Bây giờ em đã có nơi
Để cành hoa phượng đỏ trời nhớ nhung
Bao giờ mới được trùng phùng
Gặp em trở lại mình chung thiệp hồng.

hnh

( Cháu vào trêu chú Quang Hiển nhé Cô Du : Cháu nói hộ nỗi lòng chú Quang Hiển đấy ! Hi...hi...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 14:45:12 bởi Ha Ngan Ha >
Quỳnh Muội 10.05.2009 18:53:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

HAPPY BIRTHDAY TO YOU !


 

 
 



 
 
 
Thụy Du ơi,
           QM theo hướng dẫn của TD đã post được bài lên diễn đàn rồi nè. TD thấy có đẹp kg ? tất cả là do công của TD đó nha, mò mẫm mãi mới được đó TD, nhưng kg biết lần sau còn nhớ để làm post thành công nữa kg đây.

            QM cảm ơn TD thật nhiều nhiều nhé.
 
            QM cũng thật chân thành cảm ơn TD đã gởi lẵng hoa chúc mừng sinh nhật của QM , cảm động lắm, lẵng hoa đẹp lắm, TD cất công tìm kiếm làm quà phải kg? QM lại có thêm một niềm vui nữa. 
 
            Thân ái chào TD
 
 
 
 

  _______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm


Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35



 
 
 
 
Quỳnh Muội 10.05.2009 18:57:26 (permalink)
0
 
 
 
GIẤC NGỦ CHÔNG CHÊNH
 
 







 
TD thấy kg? Tất cả là do công của TD đó, QM chẳng biết nói gì hơn cảm ơn TD thật nhiều, Đúng thật là bạn bè là vốn kiến thức của mình phải kg Thụy Du ?
 
 
 

_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm


Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




Rdinh 10.05.2009 19:40:03 (permalink)
0
 
Đề thi ra chẳng cao siêu
Ai thi xin cứ bước vào mà xem 
 
ĐỀ  THI
 
Thường đêm trăng dõi bên thềm
Anh cùng em vẫn êm-đềm ngắm trăng
Thơ anh viết chỉ làng-nhàng
Nên em chỉ ngắm mảnh trăng trên trời
 
Rồi em tiếp ngắm sao rơi
Lại buông ra tiếng thở dài vu-vơ
Hỏi em có đợi, có chờ ?
Có vương, có vấn thơ người tình xa ?
 
--&&&--
 
Đề này là đề thứ ba
Đề ra rồi đó ai ra thi nào ?
 
Rdinh

Trên trời có ánh trăng cao
Làm sao biết được mấy sào mà đo
Tình mà người đã mang cho
Làm sao biết được sóng to gió đời

Thơ anh có ánh sao trời
Có trăng cao đẹp có lời nhớ thương
Chắc lòng ai cũng vấn vương
Đem vần thơ để mở đường mà đi

thuỵ du

Có gì đâu phải nghĩ suy
Cỏ non , cỏ đẹp xanh rì trong sân  *
Nhưng mà cỏ này sao bằng
Cỏ bên hàng xóm vẫn xanh hơn nhiều
 
Núi này dẫu đứng cheo leo   **
Sao cao bằng được cái đèo kế bên
Lại còn nào số, nào duyên
Tình xa sao chẳng có quyền so đo
 
Nhìn trăng , nhìn sao mà mơ
Ai còn nghĩ đến vần thơ nhạt phèo.
 
RDinh
 
 
*    : do câu Cỏ hàng xóm luôn xanh hơn cỏ sân nhà ;
**  : do câu đứng núi này trông núi nọ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 19:41:24 bởi Rdinh >
Rdinh 10.05.2009 20:14:53 (permalink)
0
 
 
Gió bay sao cứ dập-dờn
Phải chăng gió muốn nhắn thêm điều nào
Quẩn quanh gió lại rì-rào
Thôi rồi ! ta nhớ một điều nữa đây
 
Gởi em má đỏ hây-hây
Nụ hôn nồng cháy tháng ngày chờ mong
Cảm ơn gió phải long-đong
Đem nụ hôn gió cho lòng nàng vui.
 
Rdinh

Gió mang đi hết ngậm ngùi
Tháng ngày mong đợi qua rồi buồn vương
Cám ơn gió của người thương
Bao nhiêu gửi gấm tìm đường đến đây

Tình hồng ấp ủ cơn say
Buồn thương rồi có một ngày cũng qua
Cảm ơn gió đã thiết tha
Mang bao thương nhớ mặn mà gửi ai

thuỵ du




 
ThanhThanhKhiet 10.05.2009 20:57:58 (permalink)
0
Em và anh

Trời xanh gió bay bay
Đuổi theo bước ngàn mây
Tương phùng gieo mưa xuống
Mầm xanh mọc tràn đầy
 
Em với anh từ nay
Mình như hai bàn tay
Lỡ đau bên tay trái
Tay phải xót hơn này
 
Mình như hai bàn tay
Truyền hơi ấm mỗi ngày
Hai tay ôm nỗi nhớ
Vỗ ru giấc nồng say
 
Anh gió - em là mây
Trong nhau như đôi tay
Xoè hứng niềm vui sống
Hạnh phúc hoà đắng cay
 
T.T.K.9.4.2009
 
CHÚNG MÌNH

Chúng mình tay nắm chặt tay
Cùng vui cùng sống những ngày bên nhau
Cảm ơn trời đã bắc cầu
Tình ta đôi lứa nên câu chung tình

Tình này là của chúng mình
Như hình với bóng chung tay xây đời
Tình yêu mãi đẹp rạng ngời
Như vầng trăng ấy chẳng vơi,chỉ đầy...

thuỵ du
 

Chỉ mong
 
Sông thương ai bắc cầu ngang
Để cho nước mãi hờn ghen với mình
Yêu anh với tấm lòng trinh
Sông nào ngăn cách được tình này đây
 
Hồn bay ngự trị lầu mây
Hương thơm tình ái thả đầy tầng không
Chẳng mơ tiên cảnh non bồng
Chỉ mong mãi mãi lửa nồng bên nhau
 
T.T.K.10.4.2009

 
ichnguyen 10.05.2009 21:17:03 (permalink)
0
"Chỉ mong mãi mãi lửa nồng bên nhau "
Dù cho mai sẽ về đâu.
Tình thơ vẫn mãi một màu xinh mơ.
Hồ Tây mây nước đang chờ.
Vòng tay ấm lạnh đường tơ chỉ hồng.
Đan vòng tay lạnh về đông.
Nghe mùa thu gọi gió lồng tiếng thơ.
Suốt đêm thức để đợi chờ.
Suốt đêm thức để làm thơ tặng nàng
Con đường phía trước gian nan.
Trong nhau luôn mãi bền gan vững thuyền.,.
                            ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 21:19:51 bởi ichnguyen >
Rdinh 10.05.2009 22:20:40 (permalink)
0
 




 
Lê Hoài Thương 11.05.2009 12:38:03 (permalink)
0


 
 
ANH XIN
GIỮ LẤY VẦN THƠ
 
Thơ viết cho anh đã lâu rồi
Chờ anh trao đến tận tay thôi
Vần thơ thương nhớ và trăn trở
Của người yêu ấy thưở xa xôi
 
Trời đã cách ngăn hai nẻo đời
Thương em yêu khổ vẫn đầy vơi
Đã quá xa rồi thời kỷ niệm
Mà vòng tay nhớ vẫn đơn côi
 
Muốn nói với em cả vạn lời
Làm sao cho trọn hết tình tôi
Vần thơ em viết là trong mộng
Vì biết anh đang tận chân trời
 
Viễn xứ anh đi vạn nẻo đường
Trong tim luôn giữ bóng người thương
Anh giữ vần thơ làm kỷ niệm
Yêu em thời áo trắng vấn vương
 
Hoài Thương
Nhân Sơn 11.05.2009 19:30:39 (permalink)
0
            TÌNH ĐỜI
 
 
Không biết nên khóc hay cười
Với anh né tránh với người khác yêu
Đúng là phận số hẩm hiu
Mang thân tàn phế gặp nhiều đắng cay
Một thời xây mộng tương lai
Đáp lời sông núi thân trai lên đường
Trở về thể xác tang thương
Đường đời lê bước buồn vương mắt sầu
Chiến tranh trôi qua từ lâu
Có người dấu mặt bắt đầu ngoi lên
Lắm tiền nhiều của vội quên
Những người ngả xuống nằm bên ven đồi
Mồ hoang lạnh lẽo đơn côi
Những người trở lại mất rồi tuổi xanh
Cuộc sống vất vả mong manh
Bao nhiêu công sức họ tranh mất rồi
Tình đời nói mãi thế thôi
Đành chịu thua thiệt …Than ôi !..tình đời… 
  
                  -NS-
Thuỵ Du 12.05.2009 15:13:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
Đề thi ra chẳng cao siêu
Ai thi xin cứ bước vào mà xem 
 
ĐỀ  THI
 
Thường đêm trăng dõi bên thềm
Anh cùng em vẫn êm-đềm ngắm trăng
Thơ anh viết chỉ làng-nhàng
Nên em chỉ ngắm mảnh trăng trên trời
 
Rồi em tiếp ngắm sao rơi
Lại buông ra tiếng thở dài vu-vơ
Hỏi em có đợi, có chờ ?
Có vương, có vấn thơ người tình xa ?
 
--&&&--
 
Đề này là đề thứ ba
Đề ra rồi đó ai ra thi nào ?
 
Rdinh

Trên trời có ánh trăng cao
Làm sao biết được mấy sào mà đo
Tình mà người đã mang cho
Làm sao biết được sóng to gió đời

Thơ anh có ánh sao trời
Có trăng cao đẹp có lời nhớ thương
Chắc lòng ai cũng vấn vương
Đem vần thơ để mở đường mà đi

thuỵ du

Có gì đâu phải nghĩ suy
Cỏ non , cỏ đẹp xanh rì trong sân  *
Nhưng mà cỏ này sao bằng
Cỏ bên hàng xóm vẫn xanh hơn nhiều
 
Núi này dẫu đứng cheo leo   **
Sao cao bằng được cái đèo kế bên
Lại còn nào số, nào duyên
Tình xa sao chẳng có quyền so đo
 
Nhìn trăng , nhìn sao mà mơ
Ai còn nghĩ đến vần thơ nhạt phèo.
 
RDinh
 
 
*    : do câu Cỏ hàng xóm luôn xanh hơn cỏ sân nhà ;
**  : do câu đứng núi này trông núi nọ.


Xin đừng đem chuyện giàu nghèo
Mà so sánh giữa tình yêu hỡi người
Cỏ xanh cỏ ở bên người
Sao bằng cỏ mọc bên trời thương yêu

Núi này cao chẳng bao nhiêu
Nhưng đừng so sánh chi nhiều (với) núi bên
Tình yêu đã được đặt tên
Thì là sẽ mãi vững bền người ơi

Nhìn thơ rồi lại nhìn trời
Có gì sánh được tình người tình ta

thuỵ du
Thuỵ Du 12.05.2009 15:27:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 





Mang sầu về tận nơi đâu
Bóng người xa tắp ở đầu sông thương
Người đi bao khúc vấn vương
Gieo chi nỗi nhớ niềm thương cho người

Xa xôi tít tận chân trời
Làm sao nhắn gửi một lời cho ai
Bóng người gần đấy chưa phai
Mà người ở tận thôn đoài xa xăm

thuỵ du


Thuỵ Du 12.05.2009 15:38:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 





Gió mang lời nhắn một bên
Về phương trời ấy chẳng quên tình đầy
Gió mang lời của bên này
Sang cho bên ấy tình đầy chẳng quên

Cảm ơn gió đã đêm đêm
Đổi trao cho cả hai bên tình hồng
Để ai mơ một giấc nồng
Cảm ơn gió đã nhuộm hồng vần thơ

thuỵ du
Thuỵ Du 12.05.2009 16:09:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

            TÌNH ĐỜI
 
 
Không biết nên khóc hay cười
Với anh né tránh với người khác yêu
Đúng là phận số hẩm hiu
Mang thân tàn phế gặp nhiều đắng cay
Một thời xây mộng tương lai
Đáp lời sông núi thân trai lên đường
Trở về thể xác tang thương
Đường đời lê bước buồn vương mắt sầu
Chiến tranh trôi qua từ lâu
Có người dấu mặt bắt đầu ngoi lên
Lắm tiền nhiều của vội quên
Những người ngả xuống nằm bên ven đồi
Mồ hoang lạnh lẽo đơn côi
Những người trở lại mất rồi tuổi xanh
Cuộc sống vất vả mong manh
Bao nhiêu công sức họ tranh mất rồi
Tình đời nói mãi thế thôi
Đành chịu thua thiệt …Than ôi !..tình đời… 
  
                  -NS-


CHỈ LÀ TÌNH ẢO

Tình yêu chỉ ở thơ thôi
Làm sao sánh được tình đời người ơi
Nhận lời yêu ấy của người
Mai sau chia cách cuộc đời buồn hơn

Em giờ chỉ trắng chỉ trơn
Hai tay chỉ nỗi tủi hờn mà thôi
Vòng tay một nỗi đơn côi
Chờ ngày cất bước để rời xa quê

Đau lòng nghe những tái tê
Lời ai trách móc ê chề lòng ai
Là duyên phận của ngày mai
Ngày em xa vắng vỡ hai chuyện mình

Xin đừng hờn tủi duyên tình
Nhận lời anh để mai mình phải xa
Thì đừng trách vội người ta
Yêu chi ngang trái để mà cách ngăn

Mai em về chốn xa xăm
Mình anh ở lại âm thầm nỗi đau....

             thuỵ du

Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 119 của 170 trang, bài viết từ 1771 đến 1785 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 17 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9