Tình ảo
Tình thơ ta đã gửi trao nhau
Chắt lọc buồn vui trong mỗi câu
Nỗi nhớ ,chờ mong tình thắm lại
Xa xôi mang mác mối u sầu
Niềm thương ngóng đợi bao xa xót
Cách trở mênh mông một nỗi đau
Da diết gửi hồn vào mộng ảo
Cho dù lòng nặng đến mai sau T.T.K.18.11.2008
Mộng ảo chỉ là mộng ảo thôi
Chia sẻ với nhau những cuộc đời
Có đôi khi cũng là chân thật
Có phải đâu lừa dối một lời?
Bạn và tôi đến từ muôn nơi
Gặp nhau ta kết nối tình đời
Chân thật sẽ luôn là chân thật
Chân thật một đời bạn với tôi...
Thuỵ Du
Chào hai cô bạn. Tôi qua đây thấy mọi người bàn tán về tình ảo sôi nổi quá. Trong diễn đàn này không biết có nhiều mối tình ảo hay không? về vấn đề này xã hội đã có nhiều luồng ý kiến. Tiện đây tôi xin thay mặt cánh đàn ông bầy tỏ quan điểm của chúng tôi bằng cách viết tặng hai bạn một bài thơ nhé Ảo hay thật? Là ảo ư? Sao anh thấy nhớ Thấy yêu thương dù em không ở bên Tim đập gấp mỗi lần anh lên mạng Ở dòng đầu, khi tên em hiện lên Là thật ư? Sao anh không thèm khát Một làn môi hương quỳnh ngan ngát Một mái tóc đẫm hương bồ kếp Một bờ vai để anh ấp ôm Là ảo ư? Sao khi nghĩ đến em Anh muốn sống một cuộc đời cao đẹp Để nếu gặp em anh sẽ không hổ thẹn Với chính mình và với mối tình em Không ảo đâu em Tất cả đều là thật Tình yêu đâu bao hàm xác thịt Một tình yêu thanh khiết trên đời Một tình yêu thiếu vị ngọt làn môi Hãy yêu đi em Hãy yêu cháy bỏng Trong tình yêu không có hư hay thực Chỉ có yêu và chỉ có yêu thôi Nếu một mai em gặp được một người Em hãy nghĩ anh chính là người đó Ở nơi xa mỗi khi trời trở gió Anh sẽ thấy bình yên khi em bình yên Đêm nay Ngồi nhớ đến em Anh lại thấy lòng mình ấm áp Em đã ngủ hay em còn thức Trong giấc mơ em có gặp anh không? Em đừng tự hỏi mình Liệu có thực hay không? Em hãy tin tình yêu này rất thực Hãy lắng nghe tiếng con tim thổn thức Em sẽ thấy cuộc đời đáng sống biết bao nhiêu Hãy tận hưởng đi em Sự kì diệu của tình yêu Xin chào Nguyễn Thế Duyên huynh!Đúng là vấn đề thực và ảo cũng đang được bàn tán rất nhiều trên mạng & cả ở ngoài đời thật phải không?Theo TD thì khi chúng ta muốn nó thực nó sẽ là thực,& khi chúng ta nghĩ nó là ảo thì nó sẽ là ảo.Đã có biết bao mối tình được bắt nguồn từ trên mạng ảo này...Có khi cả đôi bên đều rất thực với nhau.Ở đâu cũng có những người chân thật & ở đâu cũng có những người dối trá...Nói tóm lại là từ chúng ta mà ra cả thôi đúng không?Xin mạn phép huynh trình bày phần cảm nghĩ của TD về thực & ảo trên mạng................................................................................
TÌNH TRÊN MẠNG
Vâng,có lẽ anh nói đúng......
Khi trên mạng không thấy tên của anh
Em cảm thấy một nỗi nhớ nhung nào đó
Một chút buồn mà mình không dám ngỏ
Cũng giống như đang đợi một người yêu
Tình ảo nhưng lòng cũng thấy nỗi cô liêu
Dẫu biết rằng anh ơi............
Ai nhớ mình để mình nhớ người ta?
Gặp nhau rồi nhưng khoảng cách quá xa
Thấy nhau đó nhưng biết lòng có đó?
Chỉ là ảo cũng thấy lòng vò võ..........
Biết vậy rồi mà vẫn nặng ưu tư
Người ta kia lòng chưa rõ thực hư
Mà đã vội nói nhớ nhung nhung nhớ......
Tình trên mạng nói ra càng bỡ ngỡ
Có không anh hay chỉ ở đầu môi....?
Đời cách ngăn phương ấy quá xa xôi
Là tình thực hay chỉ là hư ảo .....?
thuỵ du
(Để trả lời bài thơ Nguyễn Thế Duyên viết tặng TTK & TD)
quote:
Trích đoạn: Thuỵ Du
TTK ơi,mấy hôm nay TD mắc bận nên chưa sang thăm TTK được,đừng trách TD nhé!
TD tặng TTK bài "CHO NHAU" mà TD mới viết xong nè,chia sẻ với TD nha TTK ơi.....................................
CHO NHAU
Cho nhau một mảnh tình sầu
Cho nhau một thuở thương đau ngọt ngào
Tình yêu thệ ước trăng sao
Bây giờ anh ở phương nào xa xôi?
Vòng tay trống vắng một đời
Ươm vùng kỷ niệm của thời xót xa
Cho nhau mộng ước phai nhoà
Cho nhau cả khối tình ta chợt buồn
Trời sầu cũng giọt mưa tuôn
Tình sầu cũng giọt lệ nguồn thương thân
Yêu nhau ngày ấy ân cần
Mà giờ đây chỉ một thân một mình
Cho nhau một chút linh đinh
Cho nhau cả kiếp nhân sinh nghẹn ngào
Trời kia còn ở trên cao
Làm sao thấu hiểu vì sao ta buồn.......?
thuỵ du
Ôi! mấy ngày rồi TTK chờ TD đấy.Nhớ bạn nhiều > TTK chia sẻ với bạn nhé
Tặng nhau tặng mối duyên sầu Đã làm tim nát ruột đau một đời Bây giờ hai đứa hai nơi Hỏi anh ở mãi phương trời có thương Lòng em nước mắt rơi tuôn Bao nhiêu xa xót lấp nguồn sống vui Trời mưa trời cứ sụt sùi Đời em cũng thế...bùi ngùi thương thân T.T.K.24.11.2008
Đính kèm (1)
Trích đoạn: Thuỵ Du
Ảo hay thật?
Là ảo ư?
Sao anh thấy nhớ
Thấy yêu thương dù em không ở bên
Tim đập gấp mỗi lần anh lên mạng
Ở dòng đầu, khi tên em hiện lên
Là thật ư?
Sao anh không thèm khát
Một làn môi hương quỳnh ngan ngát
Một mái tóc đẫm hương bồ kếp
Một bờ vai để anh ấp ôm
Là ảo ư?
Sao khi nghĩ đến em
Anh muốn sống một cuộc đời cao đẹp
Để nếu gặp em anh sẽ không hổ thẹn
Với chính mình và với mối tình em
Không ảo đâu em
Tất cả đều là thật
Tình yêu đâu bao hàm xác thịt
Một tình yêu thanh khiết trên đời
Một tình yêu thiếu vị ngọt làn môi
Hãy yêu đi em
Hãy yêu cháy bỏng
Trong tình yêu không có hư hay thực
Chỉ có yêu và chỉ có yêu thôi
Nếu một mai em gặp được một người
Em hãy nghĩ anh chính là người đó
Ở nơi xa mỗi khi trời trở gió
Anh sẽ thấy bình yên khi em bình yên
Đêm nay
Ngồi nhớ đến em
Anh lại thấy lòng mình ấm áp
Em đã ngủ hay em còn thức
Trong giấc mơ em có gặp anh không?
Em đừng tự hỏi mình
Liệu có thực hay không?
Em hãy tin tình yêu này rất thực
Hãy lắng nghe tiếng con tim thổn thức
Em sẽ thấy cuộc đời đáng sống biết bao nhiêu
Hãy tận hưởng đi em
Sự kì diệu của tình yêu
Xin chào Nguyễn Thế Duyên huynh!Đúng là vấn đề thực và ảo cũng đang được bàn tán rất nhiều trên mạng & cả ở ngoài đời thật phải không?Theo TD thì khi chúng ta muốn nó thực nó sẽ là thực,& khi chúng ta nghĩ nó là ảo thì nó sẽ là ảo.Đã có biết bao mối tình được bắt nguồn từ trên mạng ảo này...Có khi cả đôi bên đều rất thực với nhau.Ở đâu cũng có những người chân thật & ở đâu cũng có những người dối trá...Nói tóm lại là từ chúng ta mà ra cả thôi đúng không?Xin mạn phép huynh trình bày phần cảm nghĩ của TD về thực & ảo trên mạng................................................................................
TÌNH TRÊN MẠNG
Vâng,có lẽ anh nói đúng......
Khi trên mạng không thấy tên của anh
Em cảm thấy một nỗi nhớ nhung nào đó
Một chút buồn mà mình không dám ngỏ
Cũng giống như đang đợi một người yêu
Tình ảo nhưng lòng cũng thấy nỗi cô liêu
Dẫu biết rằng anh ơi............
Ai nhớ mình để mình nhớ người ta?
Gặp nhau rồi nhưng khoảng cách quá xa
Thấy nhau đó nhưng biết lòng có đó?
Chỉ là ảo cũng thấy lòng vò võ..........
Biết vậy rồi mà vẫn nặng ưu tư
Người ta kia lòng chưa rõ thực hư
Mà đã vội nói nhớ nhung nhung nhớ......
Tình trên mạng nói ra càng bỡ ngỡ
Có không anh hay chỉ ở đầu môi....?
Đời cách ngăn phương ấy quá xa xôi
Là tình thực hay chỉ là hư ảo .....?
thuỵ du
(Để trả lời bài thơ Nguyễn Thế Duyên viết tặng TTK & TD)
Bài của TTK này TD ơi! hiiiiiiii.Kg biết TD nghĩ sao nhỉ? có ý nào giống TTK kg?
Không ảo / không thực
----------
Thế nhân chỉ một chữ tình
Tốn bao giấy mực đã bình hết đâu
Thiêng liêng hai tiếng tình yêu
Trái tim thổn thức cho nhiều đắm say
Thực đâu hồn ở trên mây
Ảo đâu ngày nhớ đêm chầy chờ trông
Hỏi ai rằng ảo đúng không
Hỏi ai rằng thực chắc không đúng nào
Tình yêu huyền diệu làm sao
Đừng nên đem nó đặt vào đếm đong
Tình yêu cao đẹp vô song
Đền thiêng ngự trị trong lòng thế nhân
Tình yêu thả xuống dương trần
Là quà thượng đế chia phần cho ta
Biết yêu …cuộc sống nở hoa
Trao yêu nhầm chỗ
Thật là………………
T.T.K.24.11.2008
Tâm tình hoa Quỳnh
Đêm nay em là hoa Quỳnh
Để cho anh được biến thành cành Dao
Loài hoa không thích ồn ào
Hương thơm nhẹ chỉ nở vào nửa đêm
Trăng vàng ngơ ngác lặng im
Đắm say anh cứ ngắm em sững sờ
Hương người lẫn với hương hoa
Không gian dừng lại cho ta tự tình...
kimrbl
KHÚC TỰ TÌNH
QUỲNH DAO
Này đây là khúc tự tình
Cho mình say mộng chúng mình đêm nay
Quỳnh Dao đẹp đẽ tình này
Trăng vàng ngơ ngẩn ngật ngầy ngủ im
Không gian thoáng chốc im lìm
Cho tình với mộng đắm chìm trong mơ
Bao lâu ai đã mong chờ
Một đêm xin chớ hững hờ một đêm.....
Thuỵ Du
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/E524FFD45025422D9E055149B2E2B1C3.jpg[/image]
Đêm nay mới gọi là đêm Trăng vàng rải xuống bên thềm Quỳnh Dao Nụ hôn hai đứa nhận trao Đúng giờ hoa nở khác nào trong mơ Mai sau chắc chẳng bao giờ Anh quên giây phút đợi chờ tình em ... kimrbl Này đây khoảnh khắc êm đềm
Tình ta như đã ấm êm đợi chờ
Phút giây cứ ngỡ trong mơ
Ru hồn hoà với nàng thơ tuyệt vời
Trăng vàng quyện gió chơi vơi
Quỳnh Dao chỉ có một đời một đêm
Vầng trăng rơi rụng bên thềm........
thuỵ du
KHÚC TỰ TÌNH
QUỲNH DAO
Này đây là khúc tự tình
Cho mình say mộng chúng mình đêm nay
Quỳnh Dao đẹp đẽ tình này
Trăng vàng ngơ ngẩn ngật ngầy ngủ im
Không gian thoáng chốc im lìm
Cho tình với mộng đắm chìm trong mơ
Bao lâu ai đã mong chờ
Một đêm xin chớ hững hờ một đêm.....
Thuỵ Du
Đính kèm (1) Đêm nay mới gọi là đêm Trăng vàng rải xuống bên thềm Quỳnh Dao Nụ hôn hai đứa nhận trao Đúng giờ hoa nở khác nào trong mơ Mai sau chắc chẳng bao giờ Anh quên giây phút đợi chờ tình em ... kimrbl Này đây khoảnh khắc êm đềm
Tình ta như đã ấm êm đợi chờ
Phút giây cứ ngỡ trong mơ
Ru hồn hoà với nàng thơ tuyệt vời
Trăng vàng quyện gió chơi vơi
Quỳnh Dao chỉ có một đời một đêm
Vầng trăng rơi rụng bên thềm........
thuỵ du Hoa Quỳnh chỉ nở một đêm Trong mơ anh chỉ gặp em một lần Ảo mà sao lại rất gần Lời thơ đọng mãi tình thân dẫu là... Như hương Quỳnh chỉ thoảng qua Bấy nhiêu cũng đủ gọi là một đêm... kimrbl
Quỳnh Hương Dăm đóa hoa Quỳnh nở về đêm Hương đưa ngào ngạt tỏa bên thềm Treo từ cụm lá xanh như ngọc Tua tủa, xinh xinh cánh mỏng mềm. Dưới ánh trăng đêm, sáng êm đềm Càng tăng nét đẹp ảo huyền thêm Tiếc rằng tàn trước khi trời sáng Nên rất ít người được dịp xem! Trọng Văn - 20070101
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 14:00:59 bởi Thuỵ Du >
Trần Trung Dũng
Cánh hoa tim tím màu tim tím
Anh gửi cho em một nỗi niềm
Ngày xưa hoa tím màu hoa ấy
Em đã vương buồn trong trái tim
Cám ơn anh đã đến ủi an em
Trả lại em ngày tháng êm đềm
Những gì tan vỡ ngày xưa đó
Giờ đã quên rồi trong lặng im
thuỵ du Màu tím anh đem gửi chốn đây Mong cho tim tím mãi sau này Từ nay không phải buồn như trước Một chút tình thơ trong ngất ngây Trần Trung Dũng
Trích đoạn: kimrbl
Tâm tình hoa Quỳnh
Đêm nay em là hoa Quỳnh
Để cho anh được biến thành cành Dao
Loài hoa không thích ồn ào
Hương thơm nhẹ chỉ nở vào nửa đêm
Trăng vàng ngơ ngác lặng im
Đắm say anh cứ ngắm em sững sờ
Hương người lẫn với hương hoa
Không gian dừng lại cho ta tự tình...
kimrbl
KHÚC TỰ TÌNH
QUỲNH DAO
Này đây là khúc tự tình
Cho mình say mộng chúng mình đêm nay
Quỳnh Dao đẹp đẽ tình này
Trăng vàng ngơ ngẩn ngật ngầy ngủ im
Không gian thoáng chốc im lìm
Cho tình với mộng đắm chìm trong mơ
Bao lâu ai đã mong chờ
Một đêm xin chớ hững hờ một đêm.....
Thuỵ Du
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/E524FFD45025422D9E055149B2E2B1C3.jpg[/image]
Đêm nay mới gọi là đêm Trăng vàng rải xuống bên thềm Quỳnh Dao Nụ hôn hai đứa nhận trao Đúng giờ hoa nở khác nào trong mơ Mai sau chắc chẳng bao giờ Anh quên giây phút đợi chờ tình em ... kimrbl Này đây khoảnh khắc êm đềm
Tình ta như đã ấm êm đợi chờ
Phút giây cứ ngỡ trong mơ
Ru hồn hoà với nàng thơ tuyệt vời
Trăng vàng quyện gió chơi vơi
Quỳnh Dao chỉ có một đời một đêm
Vầng trăng rơi rụng bên thềm........
thuỵ du
Đính kèm (1) Hoa Quỳnh chỉ nở một đêm Trong mơ anh chỉ gặp em một lần Ảo mà sao lại rất gần Lời thơ đọng mãi tình thân dẫu là... Như hương Quỳnh chỉ thoảng qua Bấy nhiêu cũng đủ gọi là một đêm... kimrbl
Một đêm êm ấm một đêm
Chữ tình chữ nghĩa một thêm đậm đà
Em giờ là đoá Quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành Dao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc Quỳnh Dao một đời...
thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 15:58:41 bởi Thuỵ Du >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
HẸN NHAU
Chúng mình lưu lạc xa quê
Tha hương cầu thực bộn bề lo toan
Tuy rằng vất vả gian nan
Đồng hương gặp lại nên càng vui hơn
Từ đây quên hết cô đơn
Nhớ về quê mẹ chập chờn trong mê
Hẹn nhau mình sẽ cùng về
Tìm lại kỷ niệm trên quê hương mình
Thần Kinh mơ mộng đẹp xinh
Danh lam thắng cảnh hữu tình biết bao
Lăng Cô sóng vỗ lao xao
Thăm thôn Vĩ Dạ dạt dào hồn thơ
Hãi Vân sương phủ giăng mờ
Nhìn xuống mặt biển lửng lờ thuyền trôi
Nước non ngàn dặm xa xôi
Một lần thăm Huế bồi hồi nhớ nhung
Mai này mình sẽ về chung
Đền đài phố cổ ta cùng viếng thăm...
-NS-
Vỹ Dạ xưa đã bao năm
Ta không trở lại cách ngăn lâu rồi
Ơi Hàn Mặc Tử đơn côi
"Đây Thôn Vỹ Dạ" một lời thiết tha
Hải Vân tình ấy đậm đà
Đẹp sao là đẹp mặn mà quê hương!
Huế mà ta nhớ ta thương
Hằng luôn luôn thấy vấn vương nghĩa tình
Cuộc đời trôi nổi linh đinh
Làm sao quên được quê mình anh ơi?
Rồi lời anh đã một lời
Mai này mình sẽ về nơi ngọt ngào
Nghĩa tình mới đẹp làm sao!
Quê hương chốn cũ dạt dào yêu thương....
Thuỵ Du.
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Trần Trung Dũng
Cánh hoa tim tím màu tim tím
Anh gửi cho em một nỗi niềm
Ngày xưa hoa tím màu hoa ấy
Em đã vương buồn trong trái tim
Cám ơn anh đã đến ủi an em
Trả lại em ngày tháng êm đềm
Những gì tan vỡ ngày xưa đó
Giờ đã quên rồi trong lặng im
thuỵ du
Màu tím anh đem gửi chốn đây
Mong cho tim tím mãi sau này
Từ nay không phải buồn như trước
Một chút tình thơ trong ngất ngây
Trần Trung Dũng
Một chút thơ tình trong ngất ngây
Màu tím ngày xưa thủy chung này
Bây giờ xin đem trao anh đó
Tình bạn ngọt ngào cũng đắm say
Những lúc cùng nhau họa vần thơ
Lòng ai cũng khắc khoải mong chờ
Chờ người người ở bên kia ấy
Sẽ đến chung hòa nhịp ý mơ.........
thụy du
Tâm tình hoa Quỳnh
Đêm nay em là hoa Quỳnh
Để cho anh được biến thành cành Dao
Loài hoa không thích ồn ào
Hương thơm nhẹ chỉ nở vào nửa đêm
Trăng vàng ngơ ngác lặng im
Đắm say anh cứ ngắm em sững sờ
Hương người lẫn với hương hoa
Không gian dừng lại cho ta tự tình...
kimrbl
KHÚC TỰ TÌNH
QUỲNH DAO
Này đây là khúc tự tình
Cho mình say mộng chúng mình đêm nay
Quỳnh Dao đẹp đẽ tình này
Trăng vàng ngơ ngẩn ngật ngầy ngủ im
Không gian thoáng chốc im lìm
Cho tình với mộng đắm chìm trong mơ
Bao lâu ai đã mong chờ
Một đêm xin chớ hững hờ một đêm.....
Thuỵ Du
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/E524FFD45025422D9E055149B2E2B1C3.jpg[/image]
Đêm nay mới gọi là đêm Trăng vàng rải xuống bên thềm Quỳnh Dao Nụ hôn hai đứa nhận trao Đúng giờ hoa nở khác nào trong mơ Mai sau chắc chẳng bao giờ Anh quên giây phút đợi chờ tình em ... kimrbl Này đây khoảnh khắc êm đềm
Tình ta như đã ấm êm đợi chờ
Phút giây cứ ngỡ trong mơ
Ru hồn hoà với nàng thơ tuyệt vời
Trăng vàng quyện gió chơi vơi
Quỳnh Dao chỉ có một đời một đêm
Vầng trăng rơi rụng bên thềm........
thuỵ du
Đính kèm (1) Hoa Quỳnh chỉ nở một đêm Trong mơ anh chỉ gặp em một lần Ảo mà sao lại rất gần Lời thơ đọng mãi tình thân dẫu là... Như hương Quỳnh chỉ thoảng qua Bấy nhiêu cũng đủ gọi là một đêm... kimrbl
Một đêm êm ấm một đêm
Chữ tình chữ nghĩa một thêm đậm đà
Em giờ là đoá Quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành Dao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc Quỳnh Dao một đời...
thuỵ du
Quỳnh Dao Lưu truyền sự tích hoa Quỳnh Hoa trong mộng báo để dành cho vua Dẫu là một chút thoáng qua Thanh tao cao quý khó mà ai quên Tôn "Nữ hoàng của bóng đêm " Dưới trăng tri kỷ chung niềm mê say Cành Dao nâng đỡ Quỳnh này Như tình yêu mãi suốt đời keo sơn... Anh xin dù chỉ một đêm Làm cành Dao để bên em hoa Quỳnh... kimrbl

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 08:23:52 bởi kimrbl >