VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Nhớ anh giọt nắng đìu hiu
Nhớ anh hiu hắt sông chiều hoài mong
Nhớ anh một dạ ngóng trông
Tình chung em giữ thêm hồng má ai
thuỵ du
Cầu xin tình thắm nồng say
Cho ta nên nghĩa sánh vai trọn đời
Tình chung anh nguyện một lời
Thề luôn chung thủy đi về có đôi.
HKBT.
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 29, 2008 6:09 pm
Bài viết: 179 Re: CÁC TÁC PHẨM CHUNG MỘT VƯỜN THƠ
MẶC HÀN VIMÙa HẠ VỚI THI NHÂN
Mùa hoa phượng cũng là mùa nghỉ mát .
Trên đông quê vang tiếng hát mục đồng.
Nắng sớm ,mưa chiều Tình mẹ vẫn trông mong
.Sau chín tháng nghỉ hè con trở lại .
Và hạ đến mùa tình yêu ,bến bãi .
Chuyến đò ngang đang trải lối anh về.
Từ những phố phường dạo mát xuống miền quê .
Gởi mơ ước khi trở về chốn cũ.
Những phút yêu thương ,đã từng ấp ủ .
Để bây giờ ,ngồi thủ thỉ bên nhau.
Bỏ lại sau lưng tất cả niềm đau.
Ngày chung lớp ,chung trường ,vương vấn đó..
Xuống đồng quê, nghe lời ru của gió.
Bên mẹ hiền ,bên thắng cảnh thiên nhiên.
ba tháng đùa vui ,đi khắp mọi miền.
Ngày trở lại ,thu triền miên rụng lá.
Dưới mắt thi nhân những ngày của hạ ,
Là những ngày tươi đẹp tuổi hoa niên .,.
Mặc Hàn vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 06:57:27 bởi ichnguyen >
Trích đoạn: Thuỵ Du
TRONG LÒNG
Anh có biết những đêm dài trăn trở
Lòng bảo lòng thôi hãy cố quên đi
Nhớ làm gì tình ấy mối tình si
Theo năm tháng nhiều đớn đau hờn tủi
Ngày "Tình nhân" bước chân buồn lầm lủi
Cố tìm về chút yêu dấu ngày xưa
Giờ còn đâu những sớm nắng chiều mưa
Thôi thương nhớ xin trở thành kỷ niệm
thuỵ du
HOÀI TRĂN TRỞ
Kỷ niệm xưa bây giờ là màu tím
Tím tâm hồn tím cả những thương đau
Dẫu cho rằng đôi ngả cách xa nhau
Thì anh hỡi mãi còn trong ký ức
Để nhiều đêm em trở mình thao thức
Lệ ngắn dài buồn tủi những ngày xưa
Những ngày xưa còn ai đón ai đưa
Và tức tưởi trách sao mình phận bạc....
18/5/09 MTHS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 22:31:08 bởi Màu tím hoa sim >
NHỚ
Hạ trắng phượng hồng tình nghe cay
Nhớ ai mà nỗi nhớ dâng đầy
Ngơ ngẩn ai hay mùa phượng nở
Lòng buồn một thưở tình đắm say
Tình người vĩnh biệt vẫn thiết tha
Nỗi buồn trăn trở mấy năm qua
Kỷ niệm gửi trao người còn giữ
Là những ngọt ngào trong xót xa
Chiếc nhẫn trao em để làm tin
Chứng minh cho một mảnh chung tình
Hẹn lại kiếp sau thành duyên nợ
Màu tím ân tình mãi đẹp xinh
Hoài Thương
Trích đoạn: Lê Hoài Thương
NHỚ
Hạ trắng phượng hồng tình nghe cay
Nhớ ai mà nỗi nhớ dâng đầy
Ngơ ngẩn ai hay mùa phượng nở
Lòng buồn một thưở tình đắm say
Tình người vĩnh biệt vẫn thiết tha
Nỗi buồn trăn trở mấy năm qua
Kỷ niệm gửi trao người còn giữ
Là những ngọt ngào trong xót xa
Chiếc nhẫn trao em để làm tin
Chứng minh cho một mảnh chung tình
Hẹn lại kiếp sau thành duyên nợ
Màu tím ân tình mãi đẹp xinh
Hoài Thương
[KỶ NIỆM XƯA
Chuyện đã qua rồi thôi nhắc chi.
Còn gì đâu nữa hởi người đi
Hoa về bên ấy lòng đâu nhớ
Bướm ở bên nầy tim khắc ghi
Nước mắt đầm đìa môi đắng ngắt
Giòng thương nhỏ giọt xót bờ mi
Tìm đâu kỷ niệm chiều lên phố
Cố nhắt làm chi được những gì.,.
ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 07:10:00 bởi ichnguyen >
TÌNH XƯA
Tình xưa mà cũng tình gần
Gần trong gang tấc nhưng lòng vẫn xa
Tình xưa nhưng đẹp tình ta
Thì thương yêu chẳng nhạt nhoà tháng năm
Ví như tình thật xa xăm
Bóng hình ai cũng âm thầm trong ta
Còn tình gần dẫu chẳng xa
Thương yêu vẫn nhạt như là nước trôi
Qua cầu ai vớt tình tôi
Đừng để trôi mất phận tôi bọt bèo
Tình xưa muôn dặm cheo leo
Nhưng tình vẫn đẹp vẫn theo bên người
Trách ai chỉ biết trách trời
Nếu tình chẳng trọn một đời với nhau
thuỵ du
Bài này đến đây là chấm dứt TD đừng họa tiếp nhé vì buồn lắm. Rdinh post lên cho lâm-li một chút thôi.
Xin họa bài dưới này cho vui lên một chút.
ƯỚC GÌ… Biết rằng mệnh số do trời Mang vào nghiệp chướng một đời nát tan Bao nhiêu ước mộng dở dang Đón nhận thực tế phủ phàng tang thương Thà rằng da ngựa bọc xương Sống chi lây lất buồn vương kiếp người Bao năm mất hẳn tiếng cười Nhìn vào thân phận…vui tươi bao giờ Đường tình gảy đổ bơ vơ Ai cũng ngoảnh mặt thơ ơ lạnh lùng Đêm buồn nghĩ ngợi mông lung Ước gì làm kẻ dại khùng sướng hơn Chẳng biết thương nhớ ghen hờn Nhìn đời đôi mắt trống trơn vô hồn Mặc cho mai mỉa dại khôn Thói đời vị kỷ đem chôn xuống mồ Mơ màng về cỏi hư vô Không yêu mù quáng ngây ngô tình khờ… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 20:56:14 bởi Nhân Sơn >
Trích đoạn: Rdinh
Nếu ông còn cứ lôi thôi
Chẳng thèm đếm xỉa mấy lời tôi đây
Xem chừng rồi cũng có ngày
Mạng NET tôi cắt ngay cho ông chừa
Cái tật nói nhẹ không ưa
Tôi buồn tôi bỏ cho vừa lòng ông
Lúc ấy ông chớ khóc ròng
Bà ơi xin chớ bỏ chồng mà đi
Để chồng khóc tỉ tì ti
Vợ chồng tan rã chỉ vì NET thôi

thuỵ du
Trích đoạn: Nhân Sơn
ƯỚC GÌ…
Biết rằng mệnh số do trời
Mang vào nghiệp chướng một đời nát tan
Bao nhiêu ước mộng dở dang
Đón nhận thực tế phủ phàng tang thương
Thà rằng da ngựa bọc xương
Sống chi lây lất buồn vương kiếp người
Bao năm mất hẳn tiếng cười
Nhìn vào thân phận…vui tươi bao giờ
Đường tình gảy đổ bơ vơ
Ai cũng ngoảnh mặt thơ ơ lạnh lùng
Đêm buồn nghĩ ngợi mông lung
Ước gì làm kẻ dại khùng sướng hơn
Chẳng biết thương nhớ ghen hờn
Nhìn đời đôi mắt trống trơn vô hồn
Mặc cho mai mỉa dại khôn
Thói đời vị kỷ đem chôn xuống mồ
Mơ màng về cỏi hư vô
Không yêu mù quáng ngây ngô tình khờ…
-NS-
XIN ANH ĐỪNG TRÁCH
Đời thực sự có bao nhiêu mơ ước
Nhưng bao nhiêu thành sự thật đâu anh
Giữ trong tim biết bao giấc mộng lành
Để cảm thấy đời còn nhiều ý nghĩa
Xin đừng vội trách hờn và mai mĩa
Cuộc đời này ai có muốn thế đâu
Đâu có ai muốn người khác phải sầu
Để cảm thấy mình gây thêm tội nghiệt
Một mối tình chân thành và tha thiết
Người đem trao nhưng em dám nhận đâu
Không vì anh chẳng có phận sang giàu
Cũng chẳng vì niềm đau về thân xác
Vì phận em với nỗi buồn man mác
Vỡ tan rồi những mộng đẹp tình yêu
Nên giờ đây hồn chỉ thấy cô liêu
Sang ngang bước mà cõi lòng trống trãi
Đừng giận em, em bây giờ biết phải
Làm gì đây khi lòng đã lạnh tanh?
Biết làm gì để an ủi được anh ?
Xin đừng trách....đừng hờn em,anh nhé.....
thuỵ du
quote:
Trích đoạn: Rdinh
Nếu ông còn cứ lôi thôi
Chẳng thèm đếm xỉa mấy lời tôi đây
Xem chừng rồi cũng có ngày
Mạng NET tôi cắt ngay cho ông chừa
Cái tật nói nhẹ không ưa
Tôi buồn tôi bỏ cho vừa lòng ông
Lúc ấy ông chớ khóc ròng
Bà ơi xin chớ bỏ chồng mà đi
Để chồng khóc tỉ tì ti
Vợ chồng tan rã chỉ vì NET thôi

thuỵ du Khổ thân anh lắm em ơi
Không vào cái Net thơ rơi đầy đường
Lại còn nhiều thứ tơ vương
Làm sao thoát được con đường Net đây
Gặp em thơ thả vui thay
Cho nên mê Net... thường ngày ít ăn
Chỉ là câu chuyện lăn-tăn
Mỗi ngày không gặp thương thầm khổ thân
Em ơi ! dẫu xa mà gần
Nên anh chỉ gởi mấy vần thơ bay
Mặc Diêm-vương chực hằng ngày
Xa em trên Net buồn ngây cả người.
Rdinh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: