VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 124 của 170 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Rdinh 20.05.2009 09:24:40 (permalink)
0
 



Thuỵ Du 20.05.2009 20:55:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 


Nếu ông còn cứ lôi thôi
Chẳng thèm đếm xỉa mấy lời tôi đây
Xem chừng rồi cũng có ngày
Mạng NET tôi cắt ngay cho ông chừa
Cái tật nói nhẹ không ưa
Tôi buồn tôi bỏ cho vừa lòng ông
Lúc ấy ông chớ khóc ròng
Bà ơi xin chớ bỏ chồng mà đi
Để chồng khóc tỉ tì ti
Vợ chồng tan rã chỉ vì NET thôi

thuỵ du
 
 
Khổ thân anh lắm em ơi
Không vào cái Net thơ rơi đầy đường
Lại còn nhiều thứ tơ vương
Làm sao thoát được con đường Net đây
 
Gặp em thơ thả vui thay
Cho nên mê Net... thường ngày ít ăn
Chỉ là câu chuyện lăn-tăn
Mỗi ngày không gặp thương thầm khổ thân
 
Em ơi ! dẫu xa mà gần
Nên anh chỉ gởi mấy vần thơ bay
Mặc Diêm-vương chực hằng ngày
Xa em trên Net buồn ngây cả người.
 
Rdinh


Trời ơi trời hỡi là trời
Ông thơ với hoạ cứ lời nỉ non
Không Net ông thấy héo hon
Mặc tôi buồn bã, lũ con cũng buồn

Còn ông cứ Net ngồi luôn
 Tôi doạ cắt mạng chẳng buồn ép-phê
Xa xôi ngàn dặm chẳng ê
Cứ lao vào mạng tỉ tê cả ngày

Tôi hẹn cho ông, nghe này
Ông không bỏ Net từ rày về sau
Vợ chồng chẳng nhìn mặt nhau
Bao giờ hết Net thì sầu mới vơi

Ông mà chẳng nghe lời tôi
Cơm ông, ông nấu, ông xơi một mình

thuỵ du

 
Thuỵ Du 20.05.2009 21:14:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 




Bằng lăng hoa tím khắc ghi
Mối tình chung thuỷ chẳng gì lấp che
Cánh phượng đỏ thắm mùa hè
Là màu của những thưở nghe thương nhiều
Chia tay cánh phượng cô liêu
Ép vào trang vở ươm nhiều nhớ mong
Giờ người đã khuất xa trông
Buồn nghe xa vắng cánh hồng nhớ nhung
Làm sao có thể mong cùng
Đường xưa hoa mộng ai chung lối về
Bằng lăng ôm tím não nề
Em giờ đành phải lỗi thề hỡi ai
Phượng màu hoa ấy chưa phai
Mà tình ta phải chia hai lối rồi...

thuỵ du
Thuỵ Du 20.05.2009 21:30:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Màu tím hoa sim



          
TRONG LÒNG

Anh có biết những đêm dài trăn trở
Lòng bảo lòng thôi hãy cố quên đi
Nhớ làm gì tình ấy mối tình si
Theo năm tháng nhiều đớn đau hờn tủi

Ngày "Tình nhân" bước chân buồn lầm lủi
Cố tìm về chút yêu dấu ngày xưa
Giờ còn đâu những sớm nắng chiều mưa
Thôi thương nhớ xin trở thành kỷ niệm

                thuỵ du

HOÀI TRĂN TRỞ

Kỷ niệm xưa bây giờ là màu tím
Tím tâm hồn tím cả những thương đau
Dẫu cho rằng đôi ngả cách xa nhau
Thì anh hỡi mãi còn trong ký ức

Để nhiều đêm em trở mình thao thức
Lệ ngắn dài buồn tủi những ngày xưa
Những ngày xưa còn ai đón ai đưa
Và tức tưởi trách sao mình  phận bạc....

18/5/09 MTHS


NIỀM ĐAU

Có những đêm em trở mình khao khát
Lời thương yêu ngày ấy đã xa xôi
Để u buồn đọng khoé mắt bờ môi
Anh xa vắng biết bao giờ gặp lại?

Và thế là mình mất nhau mãi mãi
Anh có buồn có khóc giống như em?
Có khổ đau trong thương nhớ từng đêm?
Khi chợt biết mình thiên thu vĩnh biệt...?

                  thuỵ du
Rdinh 20.05.2009 22:46:21 (permalink)
0
 




 
Rdinh 21.05.2009 06:22:42 (permalink)
0
 
 

 



Nếu ông còn cứ lôi thôi
Chẳng thèm đếm xỉa mấy lời tôi đây
Xem chừng rồi cũng có ngày
Mạng NET tôi cắt ngay cho ông chừa
Cái tật nói nhẹ không ưa
Tôi buồn tôi bỏ cho vừa lòng ông
Lúc ấy ông chớ khóc ròng
Bà ơi xin chớ bỏ chồng mà đi
Để chồng khóc tỉ tì ti
Vợ chồng tan rã chỉ vì NET thôi

thuỵ du


Khổ thân anh lắm em ơi
Không vào cái Net thơ rơi đầy đường
Lại còn nhiều thứ tơ vương
Làm sao thoát được con đường Net đây
 
Gặp em thơ thả vui thay
Cho nên mê Net... thường ngày ít ăn
Chỉ là câu chuyện lăn-tăn
Mỗi ngày không gặp thương thầm khổ thân
 
Em ơi ! dẫu xa mà gần
Nên anh chỉ gởi mấy vần thơ bay
Mặc Diêm-vương chực hằng ngày
Xa em trên Net buồn ngây cả người.
 
Rdinh


Trời ơi trời hỡi là trời
Ông thơ với hoạ cứ lời nỉ non
Không Net ông thấy héo hon
Mặc tôi buồn bã, lũ con cũng buồn

Còn ông cứ Net ngồi luôn
Tôi doạ cắt mạng chẳng buồn ép-phê
Xa xôi ngàn dặm chẳng ê
Cứ lao vào mạng tỉ tê cả ngày

Tôi hẹn cho ông, nghe này
Ông không bỏ Net từ rày về sau
Vợ chồng chẳng nhìn mặt nhau
Bao giờ hết Net thì sầu mới vơi

Ông mà chẳng nghe lời tôi
Cơm ông, ông nấu, ông xơi một mình

thuỵ du




 
Màu tím hoa sim 21.05.2009 11:16:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

TRONG LÒNG

Anh có biết những đêm dài trăn trở
Lòng bảo lòng thôi hãy cố quên đi
Nhớ làm gì tình ấy mối tình si
Theo năm tháng nhiều đớn đau hờn tủi

Ngày "Tình nhân" bước chân buồn lầm lủi
Cố tìm về chút yêu dấu ngày xưa
Giờ còn đâu những sớm nắng chiều mưa
Thôi thương nhớ xin trở thành kỷ niệm

               thuỵ du

HOÀI TRĂN TRỞ

Kỷ niệm xưa bây giờ là màu tím
Tím tâm hồn tím cả những thương đau
Dẫu cho rằng đôi ngả cách xa nhau
Thì anh hỡi mãi còn trong ký ức

Để nhiều đêm em trở mình thao thức
Lệ ngắn dài buồn tủi những ngày xưa
Những ngày xưa còn ai đón ai đưa
Và tức tưởi trách sao mình  phận bạc....

18/5/09 MTHS


NIỀM ĐAU

Có những đêm em trở mình khao khát
Lời thương yêu ngày ấy đã xa xôi
Để u buồn đọng khoé mắt bờ môi
Anh xa vắng biết bao giờ gặp lại?

Và thế là mình mất nhau mãi mãi
Anh có buồn có khóc giống như em?
Có khổ đau trong thương nhớ từng đêm?
Khi chợt biết mình thiên thu vĩnh biệt...?

                 thuỵ du

TRẢ  LẠI  ANH

Anh hỡi anh những thương yêu tha thiết
Em xin giờ trao trả lại cho anh
Giữ làm chi những giấc mộng không thành
Thêm đau nhức một vùng trời quá khứ

Làm hành trang cho kiếp người lữ thứ
Anh hãy mang dù oằn nặng đôi vai
Dẫu tình ta hứa sẽ chẳng nhạt phai
Nhưng kỷ niệm bây giờ em xin trả

21/5/09 MTHS

Nhân Sơn 21.05.2009 11:33:33 (permalink)
0
          ĐI TÌM QUÊN
 
 
Rời thành phố ẩn dấu mình
Mong sao quên được chuyện tình bơ vơ
Biết em từ chối hững hờ
Mà anh cứ mãi vật vờ vì yêu
Để rồi ôm lấy cô liêu
Thương thầm nhận lấy bao điều đắng cay
Em mơ xây mộng tương lai
Còn anh ôm nỗi u hoài nhớ mong
Về quê tìm lại dòng sông
Sống với kỷ niệm cho lòng phôi pha
Từ nay đôi ngả cách xa
Mong thời gian sẽ phai nhòa nỗi đau
Mình chẳng có gì với nhau
Không duyên chẳng nợ làm sao kết tình
Anh như đám bụi lục bình
Biết đâu bờ bến linh đinh dòng đời
Đi  tìm quên lãng thảnh thơi
Nếu mãi quyến luyến…chơi vơi tình sầu…
 
                     -NS-
Thuỵ Du 21.05.2009 20:01:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh





Ông giỏi cứ đi tôi coi
Bồ nhon, bồ nhí mà tôi sợ à ?
Vì muốn êm cửa êm nhà
Lâu nay tôi nhịn để mà ấm êm
Nhiều khi tôi khóc cả đêm
Buồn thân buồn phận lênh đênh thiệt thòi
Ừ pháo ông cứ châm ngòi
Để cho nó nổ loi choi nghe nào
Lâu nay ông luôn xé rào
Bồ nhon, bồ nhí, bồ nào nữa đây?
Tôi cũng biết ông (có)cả bầy
Lâu nay dấu biệt hôm này mới khai
Lại còn ngày tối Net hoài
Bồ trong, bồ ngoài ai chịu nỗi đây?
Trăm năm tình nghĩa tràn đầy
Chính lời ông nói,lỗi này trách ai?

thuỵ du 
Thuỵ Du 21.05.2009 20:36:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 





TÀU VỀ BẾN ĐỢI

Ân tình vẫn nghĩa trước sau
Sân,tàu chung lối cùng nhau đi về
Cũng như có một lời thề
Suốt đời chung bước đi về có nhau
Tàu đi sân vẫn vàng thau
Một lòng chờ đợi ngày sau tàu về
Vẹn tình vẹn nghĩa đôi bề
Vẫn là một nẻo đi về có nhau....

thuỵ du
ThanhThanhKhiet 21.05.2009 21:15:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du





     Hoàng hôn buông tím ráng chiều
Tình em đã gói thật nhiều nhớ mong
Tin yêu khắc tận đáy lòng
Dù trong xa cách mãi nồng tim yêu
 
T.T.K.15.4.2009

Nhớ anh giọt nắng đìu hiu
Nhớ anh hiu hắt sông chiều hoài mong
Nhớ anh một dạ ngóng trông
Tình chung em giữ thêm hồng má ai

thuỵ du




 
Chỉ mong
 
Sông thương ai bắc cầu ngang
Để cho nước mãi hờn ghen với mình
Yêu anh với tấm lòng trinh
Sông nào ngăn cách được tình này đây
 
Hồn bay ngự trị lầu mây
Hương thơm tình ái thả đầy tầng không
Chẳng mơ tiên cảnh non bồng
Chỉ mong mãi mãi lửa nồng bên nhau
 
T.T.K.21.5.2009
 
Thuỵ Du 21.05.2009 21:36:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

          ĐI TÌM QUÊN
 
 
Rời thành phố ẩn dấu mình
Mong sao quên được chuyện tình bơ vơ
Biết em từ chối hững hờ
Mà anh cứ mãi vật vờ vì yêu
Để rồi ôm lấy cô liêu
Thương thầm nhận lấy bao điều đắng cay
Em mơ xây mộng tương lai
Còn anh ôm nỗi u hoài nhớ mong
Về quê tìm lại dòng sông
Sống với kỷ niệm cho lòng phôi pha
Từ nay đôi ngả cách xa
Mong thời gian sẽ phai nhòa nỗi đau
Mình chẳng có gì với nhau
Không duyên chẳng nợ làm sao kết tình
Anh như đám bụi lục bình
Biết đâu bờ bến linh đinh dòng đời
Đi  tìm quên lãng thảnh thơi
Nếu mãi quyến luyến…chơi vơi tình sầu…
                      
                        -NS-


NẺO BUỒN

Buồn chi với một chữ "đau"
Trăm năm ai dễ bắc cầu cho ai
Luyến lưu giữ tháng năm dài
Xin cho nhau một ngày mai yên lành

Đừng buồn và trách nghe anh
Phải đâu một sợi chỉ mành tình duyên
Đừng vội đem những ưu phiền
Gắn vào thêm nữa cho nên chữ "sầu"

Vì đâu anh hỡi vì đâu
Mình không duyên nợ chẳng cầu bắc ngang
Cho nên phần số lỡ làng
Cuộc đời rẽ lối sang trang mất rồi

Thôi thì duyên nợ do trời
Đường em,em bước nẻo đời chia xa
Anh về với những phong ba
Cuộc đời đưa đẩy nên ta cũng đành....

           thuỵ du
Thuỵ Du 21.05.2009 21:48:10 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiết


Chỉ mong
 
Sông thương ai bắc cầu ngang
Để cho nước mãi hờn ghen với mình
Yêu anh với tấm lòng trinh
Sông nào ngăn cách được tình này đây
 
Hồn bay ngự trị lầu mây
Hương thơm tình ái thả đầy tầng không
Chẳng mơ tiên cảnh non bồng
Chỉ mong mãi mãi lửa nồng bên nhau
 
T.T.K.21.5.2009
 

TÌNH NỒNG

Một đời vẫn mãi trước sau
Tròn câu chung thuỷ bên nhau một đời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Tình ta vẫn mãi rạng ngời tin yêu

Yêu anh thì yêu rất nhiều
Dòng sông thương mãi những chiều nhớ mong
Thương anh dẫu cách ngăn sông
Vẫn lòng em đợi mà không thẹn lòng

thuỵ du
Thuỵ Du 21.05.2009 22:02:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Màu tím hoa sim


TRẢ  LẠI  ANH

Anh hỡi anh những thương yêu tha thiết
Em xin giờ trao trả lại cho anh
Giữ làm chi những giấc mộng không thành
Thêm đau nhức một vùng trời quá khứ

Làm hành trang cho kiếp người lữ thứ
Anh hãy mang dù oằn nặng đôi vai
Dẫu tình ta hứa sẽ chẳng nhạt phai
Nhưng kỷ niệm bây giờ em xin trả

21/5/09 MTHS

ĐÀNH TRẢ HẾT CHO NGƯỜI

Rồi ngày mai trên dòng đời hối hả
Nếu gặp nhau xin ngoảnh mặt làm ngơ
Biết làm gì với những thoáng ngu ngơ?
Nên anh hỡi - đành làm ngơ anh nhé

Rồi một mai trong cuộc đời có lẽ
Gượng mà quên dù lòng chẳng muốn quên
Gượng cười vui dẫu lòng thấy buồn thêm
Mai anh nhé...nếu dòng đời đưa đẩy....

                 thuỵ du


Rdinh 21.05.2009 22:20:50 (permalink)
0
 





Ông giỏi cứ đi tôi coi

Bồ nhon, bồ nhí mà tôi sợ à ?
Vì muốn êm cửa êm nhà
Lâu nay tôi nhịn để mà ấm êm
Nhiều khi tôi khóc cả đêm
Buồn thân buồn phận lênh đênh thiệt thòi
Ừ pháo ông cứ châm ngòi
Để cho nó nổ loi choi nghe nào
Lâu nay ông luôn xé rào
Bồ nhon, bồ nhí, bồ nào nữa đây?
Tôi cũng biết ông (có)cả bầy
Lâu nay dấu biệt hôm này mới khai
Lại còn ngày tối Net hoài
Bồ trong, bồ ngoài ai chịu nỗi đây?
Trăm năm tình nghĩa tràn đầy
Chính lời ông nói,lỗi này trách ai?

thuỵ du 
 
 
Nào đâu có phải tui khai
Hình bồ xưa ấy bye bye lâu rồi
Tại bà hay cằn-nhằn tui
Vừa ngồi vào Net ối thôi...  đủ điều
 
Tôi bực nói có bấy nhiêu
Mà bà đã vội đặt điều nói sai
Có đâu bồ trong, bồ ngoài
Chỉ có cái Net thơ hoài tìm vui
 
Nếu tôi mà muốn đi rồi
Có trời mà giữ... bà ơi hiểu giùm
Thôi nhé ! nhịn chút nghe cưng
Anh không đi nữa em mừng hay không ?
 
Rđinh

Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 124 của 170 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9