VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 170 trang, bài viết từ 1876 đến 1890 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 26.05.2009 21:50:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Màu tím hoa sim


ĐƠN CÔI

Suốt đời em đi tìm mà chẳng thấy
Bóng hình anh sao mãi mãi cách xa
Anh bây giờ đang vui cạnh người ta
Đâu có biết lòng em đau đớn lắm

Từ xa nhau hai phương trời xa thẳm
Có tìm nhau chỉ trong giấc mơ thôi
Những đêm buồn em trở giấc đơn côi
Nghe chua xót quá một trời kỷ niệm

25/5/09 MTHS

LÀM SAO
QUÊN ĐƯỢC HỠI NGƯỜI


Ân tình xưa chẳng hẹn giờ chết lịm
Nên vẫn hoài trong dạ hỡi anh yêu
Để lòng buồn khắc khoải biết bao nhiêu
Nghe tan vỡ xót xa mùa lá rụng

Ba mùa thu em gom từng mảnh vụn
Của trái tim đem vá lại cho lành
Nhưng để rồi lòng cứ mãi nhớ anh
Quên sao được một vùng trời kỷ niệm

                  thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 21:46:03 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 26.05.2009 22:15:38 (permalink)
0


GAI CỦA HOA HỒNG

Hoa hồng nào mà chẳng có gai
Gai của tình yêu của trang đài
Tình yêu có phải là thanh sắc
Cho một cuộc đời - hỡi những ai...

Hoa hồng quả thật rất lắm gai
Gai nhọn đâm đau xuýt xoa hoài
Nhưng thật ra nào có ai sợ nhỉ?
Gai nhọn đâm rồi cũng...thành chai


                  thuỵ du
 
Ghé thăm TT nè,chúc TT vui nha.....

                    
Thuỵ Du 26.05.2009 23:01:36 (permalink)
0
Thuỵ Du 26.05.2009 23:34:13 (permalink)
0

Trích đoạn: hd_tinhgia

Con Đường Không Em

                                   Trên con  đường hôm nay anh đi
                                   Dấu chân xưa chẳng còn trên lối vắng
                                   Và đâu nữa tiếng mưa rơi nặng nặng
                                   Vệt hoàng hôn chẳng bớt những hoàng hôn
 
Em quay mặt đi
Trả cho hư không những lời mong đợi
Anh tìm kiếm gì nơi chân trời không nắng?
Hay là em?
Hay là anh?
Vạt nắng cuối chiều không nâng tình yêu thành tiếng hát
Thì em đi đi
Em hãy cứ đi về phía không nhau!
Hạt bụi vẫn tím vẫn tím
Một màu thật giản dị:
Chẳng bình yên!
Vì anh mãi là người thua cuộc
Kẻ đến sau
Chẳng buồn đâu khi chợt nhận ra mình
Là anh
Là anh
Rong ruổi mãi không theo kịp nắng chiều
Đổ bóng
Sau lưng em...Một người trai trước!
Còn anh
Còn anh
Vẫn lặng lẽ đi về
Con đường vắng
Con đường không em
Con đường mang tên em!!....
_H.D_



TRẢ LẠI ANH

Em quay mặt đi
Cõi lòng trống trãi
Phút giây này xin nhớ mãi một tình yêu
Đã có trong ta
Một buổi chiều
Nắng vàng tắt sau hàng tre xanh ngát
Khúc tình ca
Ngày nào em đã hát
Xin trả về anh
Những mơ ước mỏng manh
Vòng tay xưa
Bao ấp ủ duyên lành
Xin gửi hết cho anh trời kỷ niệm
Của dấu yêu
Bây giờ đà chết lịm
Tuy vẫn còn
Trong ký ức một chiều xưa
Của ngày nào
Mà ai đón ai đưa
Thôi em xin
Giờ trả lại cho anh
Tất cả.......

thuỵ du

Duy Dương ơi,chị Du ghé thăm em đây...Gửi lại em đôi dòng thơ hoạ...Bài hát em gửi cho chị,chị không mở được Duy Dương à...Làm sao đây???Có lẽ tại chị Du dốt quá phải không?
Lê Hoài Thương 27.05.2009 20:19:54 (permalink)
0
         SÓNG VÀ BỜ

         Xôn  xao con sóng ru bờ
Rồi đi vội vã hững hờ lãng quên
     Bờ ôm nỗi nhớ không tên

Buồn trông 
      con nước triều
                        lên lớn ròng
      Trùng khơi xa tít mênh mông
Đâu con sóng cũ một lần ghé qua
     Dặm dài bờ cát trông xa
Hỏi con trăng khuyết đã già hay chưa?

                Hòai Thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 20:45:26 bởi Lê Hoài Thương >
Lê Hoài Thương 27.05.2009 20:43:18 (permalink)
0
                    MƯA
     
 
Ngòai trời nặng hạt mưa rơi
Lòng nghe trống vắng buồn ơi là buồn
          Vô tình     
                        Lặng lẽ      
                                      Mưa tuôn
Lạnh càng thêm lạnh, sầu vương thêm sầu
           Nỗi buồn man mác nơi đâu
Theo mưa về đọng giọt sầu miên man
           Buồn trông những chiếc lá vàng
Trong mưa   
                hiu hắt
                          lang thang
                                          giữa đời   
 
                               Hòai Thương  
Lê Hoài Thương 27.05.2009 20:52:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: Màu tím hoa sim


ĐƠN CÔI

Suốt đời em đi tìm mà chẳng thấy
Bóng hình anh sao mãi mãi cách xa
Anh bây giờ đang vui cạnh người ta
Đâu có biết lòng em đau đớn lắm

Từ xa nhau hai phương trời xa thẳm
Có tìm nhau chỉ trong giấc mơ thôi
Những đêm buồn em trở giấc đơn côi
Nghe chua xót quá một trời kỷ niệm

25/5/09 MTHS

LÀM SAO
QUÊN ĐƯỢC HỠI NGƯỜI


Ân tình xưa chẳng hẹn giờ chết lịm
Nên vẫn hoài trong dạ hỡi anh yêu
Để lòng buồn khắc khoải biết bao nhiêu
Nghe tan vỡ xót xa mùa lá rụng

Ba mùa thu em gom từng mảnh vụng
Của trái tim đem vá lại cho lành
Nhưng để rồi lòng cứ mãi nhớ anh
Quên sao được ơi vùng trời kỷ niệm

                  thuỵ du 

Điệu  ru  buồn
 
Ru người một khúc muộn phiền
Ru ta một nỗi triền miên nhớ người
Ru em ngày tháng xa xôi
Ru anh thôi trót buông lơi cuộc tình
 
Hòai Thương 
Nhân Sơn 27.05.2009 20:57:53 (permalink)
0
        MUỐN QUÊN
 
 
Muốn buông trôi để quên tất cả
Đốt sạch thơ cho gió cuốn đi
Tan nát rồi lưu luyến mà chi
Chẳng còn gì cho nhau nữa hết.
 
Xây mộ chôn mối tình lịm chết
Đốt nén hương khói tỏa bay xa
Bóng hình xưa mờ ảo nhạt nhòa
Để không còn nhớ thương chi nữa.
 
Mà tại sao mãi còn chất chứa
Một nỗi buồn dai dẳng không tên
Tự nhủ lòng hãy cố tìm quên
Càng muốn quên lại càng thêm nhớ…
 
                  -NS-
Thuỵ Du 28.05.2009 21:36:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

        MUỐN QUÊN
 
 
Muốn buông trôi để quên tất cả
Đốt sạch thơ cho gió cuốn đi
Tan nát rồi lưu luyến mà chi
Chẳng còn gì cho nhau nữa hết.
 
Xây mộ chôn mối tình lịm chết
Đốt nén hương khói tỏa bay xa
Bóng hình xưa mờ ảo nhạt nhòa
Để không còn nhớ thương chi nữa.
 
Mà tại sao mãi còn chất chứa
Một nỗi buồn dai dẳng không tên
Tự nhủ lòng hãy cố tìm quên
Càng muốn quên lại càng thêm nhớ…
 
                  -NS-

 
XIN HÃY QUÊN EM
 
Nhớ làm chi để càng thêm bỡ ngỡ
Đã xa rồi thôi thương tiếc mà chi?
Kể từ ngày em nói tiếng chia ly
Là đã hết,ân tình xưa đã hết
 
Thôi thì chôn một mối tình đã chết
Xây mộ phần,cho vào cỗ áo quan
Một mối tình xưa ai đã trót mang
Cho tất cả sẽ trở thành dĩ vãng
 
Bóng hình em rồi cũng vào quên lãng
Nhớ làm gì thêm sầu phải không anh?
Thương làm chi một chiếc bóng mỏng manh
Chực tan biến để lùi vào quá khứ.....
 
                  thụy du 
Thuỵ Du 30.05.2009 04:48:51 (permalink)
0
ĐIỆU  RU  BUỒN
 
Cả một đời ta mãi ru ta
Tình cũ nghĩa xưa đã nhạt nhòa
Ân tình ai đếm bằng nhung nhớ
Giờ đã xa rồi........xa rất xa......
 
Người đi trên dặm nẻo sơn khê
Cách trở ngàn năm một lối về
Có đọng mi sầu ngàn giọt lệ
Ngăn lòng bao nỗi.... dạ tái tê
 
Ru người và.....ta cũng ru ta
Mối tình xưa giờ đã phai nhòa
Thôi khép mi hờ đừng thương tiếc
Hai chữ ân tình.... nay đã qua......
 
                  thụy du
Thuỵ Du 30.05.2009 04:59:45 (permalink)
0
HỠI  NGƯỜI
 
Thôi hãy quên đi chuyện chúng mình
Nhớ làm chi nữa chữ ba sinh
Kiếp trước mình nợ nhau ít quá
Nên chẳng cần chi....trả nợ tình

Là thôi đôi ngả phải chia đôi
Nẻo nhớ từ đây cách biệt rồi
Bên ấy anh đi trời nắng tắt
Phương này mưa lạnh ướt hồn tôi


Là thôi tình đành bước ly tan
Xa nhớ gần đau dạ ngỡ ngàng
Hai nẻo ngả đời đành cách biệt
Ai người tạo lấy chuyện dở dang ???

              thụy du 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 19:06:57 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 30.05.2009 05:23:36 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thuytien123

Thuỵ Du

GAI CỦA HOA HỒNG

Hoa hồng nào mà chẳng có gai
Gai của tình yêu của trang đài
Tình yêu có phải là thanh sắc
Cho một cuộc đời - hỡi những ai...

Hoa hồng quả thật rất lắm gai
Gai nhọn đâm đau xuýt xoa hoài
Nhưng thật ra nào có ai sợ nhỉ?
Gai nhọn đâm rồi cũng...thành chai


               thuỵ du

 
Đúng vậy ,,,nào ai có sợ đâu
Gai sắc , xem ra vẫn ngọt ngào
Suýt xoa lấy lệ rồi lại ước
Ước gì lại có ,,,để mà ĐAU ,,,
TT


Ghé thăm TT nè,chúc TT vui nha.....

                  

TD ơi ,,,mình đang buồn vì mãi chả thấy bạn vào thăm , nhiều lúc muốn sang nhà bạn nhưng nhà bạn lúc nào cũng đông khách wá TT chả chen chân vào chỗ nào được ,,,híc ,,,mà mình thì lại thích lặng lẽ thôi ,,,
TT   27/5/o9
 

LẶNG  LẼ
 
Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Gieo lòng bao nỗi đơn côi lạnh lòng
Ngày xưa cũng một cánh hồng
Ngày nay là những đêm đông nghe buồn
Mưa rơi trôi sạch cội nguồn
Mình ta lặng lẽ nghe buồn quạnh hiu
Tình ta cũng một chữ yêu
Gai đâm cho xót xa nhiều giấc mơ
Thơ ta đượm nét hững hờ
Đời trôi trôi mãi thôi chờ đợi chi???
 
              thụy du
 
TT ơi,vì TT nói thích lặng lẽ nên TD làm bài "Lặng Lẽ" này để tặng TT đó....Nhưng không phải làm cho TT buồn đâu nhé....
Mình chúc TT mãi vui.....giống như mình nè..... 


Đình Thế 30.05.2009 10:05:40 (permalink)
0

Vần thơ em biết trao ai
Giờ em trao tận tay người chưa em?
Lá rơi, liễu rũ bên thềm
Tình kia chắc đã ấm êm lâu rồi?
Ta vẫn đi giữa cuộc đời
Dầm mưa đông đến, nắng phơi ngày hè
Ngoài kia rộn rã tiếng ve
Phượng hồng đỏ rực gọi hè râm ran
Ta đi trong nắng gió ngàn
Tình ai đã đẹp, ngập tràn yêu thương?
Chút tình cũ kỹ vấn vương
Gửi ai xa ngái dặm đường đã lâu
ĐT
Lâu quá hông ghé, hôm nay ghé thăm chút xíu, chúc TD vui và luôn có những tuyệt tác mới nha!
Nhân Sơn 30.05.2009 17:14:06 (permalink)
0
EM HÃY QUÊN 
 
 
 
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp lỡ làng…*
Thi nhân xưa cũng phải trách than
Thì làm sao quên em cho được.
 
Con đường tình anh đang lỡ bước
Dù biết rằng đầy rẩy thương đau
Rồi đây mang cay đắng nghẹn ngào
Trót yêu rồi, thôi đành chấp nhận.
 
Đỗ thừa bởi vì không duyên phận
Thật ra em chẳng có yêu anh
Mà anh quá tha thiết chân thành
Nên giờ đây một mình gánh chịu.
 
Em quên đi…mặc anh lo liệu
Đừng ngại ngần đừng có xót thương
Bao lần vấp ngã chốn tình trường
Thêm lần nữa…anh sẽ gắng gượng…
 
                  -NS- 

ThanhThanhKhiet 30.05.2009 17:24:24 (permalink)
0
TTK. buồn quá nè , ngang qua ghé thăm TD  , TD vẫn khoẻ chứ , chúc bạn luôn vui nhé.
 
Tiếng ve
 
Lại mùa phượng đỏ xa nhau
Đêm đêm ve mãi hát sầu trên cây
Mắt buồn vương chút bóng mây
Trăng buồn nên núp sau cây lu mờ
Nào đâu chén rượu cuộc cờ
Nào đâu trà đậm để chờ quỳnh ra
Thiên nhiên trời đất an hoà
Sao tình đơn chiếc nhạt nhoà lòng  đau
Nắng thiêu cháy bước vó câu
Để đêm thương nhớ ve sầu mãi than
 
T.T.K.30.5.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 17:25:27 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 170 trang, bài viết từ 1876 đến 1890 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9