VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 131 của 170 trang, bài viết từ 1951 đến 1965 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Biển Xanh 04.06.2009 18:23:51 (permalink)
0
       TRƯỜNG LÀNG
 
 
Hè về…thăm lại trường làng
Gợi bao kỷ niệm xốn xang buốt lòng
Mái trường mục nát rêu phong
Cây phượng đã lớn xác hồng rụng rơi
Sân trường xác phượng tả tơi
Nghe lòng xao xuyến chơi vơi nỗi sầu
Rời xa trường cũ từ lâu
Thương thầy nhớ bạn biết đâu mà tìm
Cổng trường khép kín lặng im
Một mình đứng lặng đắm chìm trong mơ
Còn ai đâu để đợi chờ  
Thời gian bôi xóa tuổi thơ mất rồi
Lục bình phiêu bạt nổi trôi
Trở về chốn cũ bồi hồi nhớ thương
Tìm màu phượng đỏ sân trường
Tóc xanh giờ đã phai sương bạc màu…
Biển Xanh                   

 
 
-TD mến, trong thư quán chúng mình đều là bạn hữu giao lưu thơ để trao đổi
học hỏi, không phân biệt già trẻ nam hay nử cho nên TD cứ an tâm nhé. BX.
rất cám ơn mong TD ghé thăm thường xuyên nhé.  
nghinhnguyen 05.06.2009 09:13:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: nghinhnguyen


 
Tiếng Chào Đời
 
Ngỡ ngàng chăng ?
Lỡ làng chăng ?
Một kiếp người
Mắt chưa mở đã thấy đời buồn đau
Chào đời tiếng khóc theo sau
Ấu thơ điểm xuyết sắc màu ưu tư
Oe...! Oe...!
Điệp khúc mãi ru
Từ vành nôi đến thiên thu kiếp người
Chào đời ta khóc mẹ cười
Sống sao
Nhắm mắt
Để đời luyến thương .
 
Nghinh Nguyên

Khóc.....Cười....


Cuộc đời mang những đoạn trường
Nào ai biết trước mà lường được đâu
Vốn từ xưa đến ngàn sau
Chào đời tiếng khóc là đầu tiên thôi
Oe...oe từ ngưỡng vành nôi
Đến khi khôn lớn chưa thôi nỗi buồn
Đời cho bao nụ cười dòn
Cũng không bù được nỗi mòn mắt kia
Khóc đời bao nỗi chia lìa
Khóc đời đau đớn bên lề tử sinh
Khóc khi ly biệt chữ tình
Ôi bao thứ khóc linh tinh ở đời
Thiên thu cũng một kiếp người
Tiếng cười tiếng khóc để đời. ..nhớ thương...

thuỵ.du
 
Gặp Người Tiền Sử
 
Tôi tìm gặp tôi trong người tiền sử
trong những mùa hái lượm lúc sang xuân
tìm nỗi niềm  nguyên thủy ngọn nguồn
mới nhận biết người xưa nhiều hạnh phúc
với nếp sông đơn sơ đời du mục
không lo toan những thua thiệt mất còn
sống hồn nhiên như con suối dòng sông
không vướng bận bởi lợi danh phú quí
luôn hướng lòng theo chiều Thiên ý
hồn trắng trong lý trí vô tư
luôn tri ân Thượng Đế nhân từ
đã ban tặng điều cần cho sự sống
tâm hồn luôn nhẹ nhàn bay bổng
trong tự do, trong nếp sống thiêng liêng
một tình yêu gắn kết với thiên nhiên
để tồn tại hài hòa bao thế hệ
niềm hạnh phúc đơn sơ là như thế
vườn địa đàng có thể tồn sinh
 
Ta vẫn còn mang lý trí, con tim
nhưng tham vọng nhấn chìm lòng nhân ái
nhiều thế hệ qua có còn tìm lại
sự vô ưu thanh thảng của con người ?
một thóang buồn qua tiếng khóc
một niềm vui với nụ cười
ta như mất những gì người xưa có...!
 
mùa hái lươm hạt đều 2009
Nghinh Nguyên
 
  
 
 


ThanhThanhKhiet 05.06.2009 09:26:40 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:

NGHE THƯƠNG

Chỉ là mơ ước nôn nao
Người xưa thôi đã đi vào nơi đâu
Ân tình mình ngỡ dài lâu
Nào hay ván chẳng bắc cầu sông tương
Để người bên ấy vấn vương
Bên đây người cũng nghe thương mà buồn

thuỵ du


Người đi
 
Người đi để héo cau vàng
Trầu không gẫy ngọn trên giàn nhớ ai
Ngày buồn đứng khóc đêm  dài
Giọt châu lã chã  lạt phai má hồng
Tháng chin trời đã vào đông
Trồng cau thì trễ trầu không lên mầm
Lửng lơ năm tháng buông cầm
Sống trong nỗi nhớ âm thầm xót xa
 
T.T.K.5.6.2009
 

 
Thuỵ Du 05.06.2009 10:01:09 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

 
Người đi
 
Người đi để héo cau vàng
Trầu không gẫy ngọn trên giàn nhớ ai
Ngày buồn đứng khóc đêm  dài
Giọt châu lã chã  lạt phai má hồng
Tháng chín trời đã vào đông
Trồng cau thì trễ trầu không lên mầm
Lửng lơ năm tháng buông cầm
Sống trong nỗi nhớ âm thầm xót xa 
 
T.T.K.5.6.2009
 
 
NGƯỜI ĐI
 
Người đi còn lại mình ta
Còn câu ước hẹn thiết tha ngày nào
Người đi chết những ngọt ngào
Trăng buồn thưở ấy rơi vào cô liêu
Vẫn còn đây những quạnh hiu
Vẫn còn đây những buổi chiều nhớ ai
Rồi mai trên quảng đường dài
Biết ai còn nhớ những ngày xa xưa?
 
thụy du 
 


Thuỵ Du 05.06.2009 10:18:35 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen



                      Gặp Người Tiền Sử
 
Tôi tìm gặp tôi trong người tiền sử
trong những mùa hái lượm lúc sang xuân
tìm nỗi niềm  nguyên thủy ngọn nguồn
mới nhận biết người xưa nhiều hạnh phúc
với nếp sông đơn sơ đời du mục
không lo toan những thua thiệt mất còn
sống hồn nhiên như con suối dòng sông
không vướng bận bởi lợi danh phú quí
luôn hướng lòng theo chiều Thiên ý
hồn trắng trong lý trí vô tư
luôn tri ân Thượng Đế nhân từ
đã ban tặng điều cần cho sự sống
tâm hồn luôn nhẹ nhàng bay bổng
trong tự do, trong nếp sống thiêng liêng
một tình yêu gắn kết với thiên nhiên
để tồn tại hài hòa bao thế hệ
niềm hạnh phúc đơn sơ là như thế
vườn địa đàng có thể tồn sinh
 
Ta vẫn còn mang lý trí, con tim
nhưng tham vọng nhấn chìm lòng nhân ái
nhiều thế hệ qua có còn tìm lại
sự vô ưu thanh thảng của con người ?
một thóang buồn qua tiếng khóc
một niềm vui với nụ cười
ta như mất những gì người xưa có...!
 
mùa hái lượm hạt điều 2009
 
Nghinh Nguyên
 
 
Cuộc  Đời
 
Với chân lý mà con người đã rõ
Sống vô tư như cây cỏ thiên nhiên
Sống hồn nhiên không mang nặng ưu phiền
Là phần phước mà ơn trên ban tặng
 
Giá như đời cứ biển yên sóng lặng
Thương yêu nhau trong nghĩa trọng tình thâm
Thì lìa đời ta chẳng phải ăn năn
Sống như thế mới thật là đáng sống
 
Bỏ tất cả những ưu tư dậy sóng
Làm tâm hồn hay lảo đảo lao chao
Hãy thương yêu trong tình cảm ngọt ngào
Tình nhân loại, tình đồng bào ruột thịt
 
Giữa gió giông mây đen về kéo nghịt
Cả bầu trời bao bão tố phong ba
Vững tay chèo ta cố gắng vượt qua
Thắng cho được cái gọi là bản ngã
 
Sống vô tư như chào đời ta đã
Bước chân vào bằng tiếng khóc oe..oe...
 
thụy du 
 
  
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 10:20:57 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 05.06.2009 10:32:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Biển Xanh

       TRƯỜNG LÀNG
 
 
Hè về…thăm lại trường làng
Gợi bao kỷ niệm xốn xang buốt lòng
Mái trường mục nát rêu phong
Cây phượng đã lớn xác hồng rụng rơi
Sân trường xác phượng tả tơi
Nghe lòng xao xuyến chơi vơi nỗi sầu
Rời xa trường cũ từ lâu
Thương thầy nhớ bạn biết đâu mà tìm
Cổng trường khép kín lặng im
Một mình đứng lặng đắm chìm trong mơ
Còn ai đâu để đợi chờ  
Thời gian bôi xóa tuổi thơ mất rồi
Lục bình phiêu bạt nổi trôi
Trở về chốn cũ bồi hồi nhớ thương
Tìm màu phượng đỏ sân trường
Tóc xanh giờ đã phai sương bạc màu…
Biển Xanh                   


 
-TD mến, trong thư quán chúng mình đều là bạn hữu giao lưu thơ để trao đổi
học hỏi, không phân biệt già trẻ nam hay nử cho nên TD cứ an tâm nhé. BX.
rất cám ơn mong TD ghé thăm thường xuyên nhé.  

 
HẠ  XÔN  XAO
 
Mùa Hạ buồn những cơn mưa hối hả
Chẳng dịu lòng trong cái nắng thiêu thiêu
Trường xưa ơi ta cứ nhớ thương nhiều
Bao kỷ niệm mà lòng còn ấp ủ
 
Nhớ tuổi thơ biết bao giờ cho đủ
Ngày đến trường giong ruổi chuổi vô tư
Bước vào đời nếm trãi những thực hư
Mới biết tiếc những ngày thơ ngây ấy
 
Hạ ơi nhớ mà tìm hoài đâu thấy
Sân trường xưa bè bạn ở nơi nao
Lòng nghe buồn mưa hạ bỗng xôn xao
Trong ký ức kỷ niệm đâu òa đến....
 
                thụy.du
Thuỵ Du 05.06.2009 10:52:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

              ANH BIẾT 
 

Anh biết yêu em tình đơn phương
Chúng ta cách biệt hai nẻo đường
Em mãi đắm chìm trong mơ mộng
Còn anh chất chứa mối tình vương.
 
Anh biết yêu em là dại khờ
Tự mình đón nhận tình bơ vơ
Em chẳng tha thiết quan tâm đến
Đường tình đơn độc bước ngu ngơ.
 
Anh biết em tránh né tình anh
Trái tim em đâu có chổ dành
Một chút động lòng hay thương xót
Mặc cho anh thầm lặng buồn tanh…
 
                   -NS- 

CẢM ƠN TÌNH ANH TRAO
 
Xin anh chớ nghĩ về em như thế
Là cuộc đời trời đã định mà thôi
Giá ngày xưa em đang sống đơn côi
Anh mang tặng khối tình này em nhận
 
Trãi bao nhiêu gian nan và lận đận
Em đã tìm được một chỗ trú chân
Người yêu em tình ấy thật ân cần
Luôn bảo bọc chở che và yêu mến
 
Em biết đâu anh mang tình yêu đến
Em ngại ngần,làm sao nhận đây anh?
Giữ trong tim những tình cảm an lành
Vì em biết anh yêu em như thế
 
Xin hiểu giùm em chỉ là không thể
Nhận trái tim anh ưu ái tặng trao
Em giữ đây một tình cảm ngọt ngào
Mai xa cách vẫn ngọt ngào như thế...
 
                  thụy.du
Lê Hoài Thương 05.06.2009 11:44:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

 
CẢM ƠN TÌNH ANH TRAO
 
Xin anh chớ nghĩ về em như thế
Là cuộc đời trời đã định mà thôi
Giá ngày xưa em đang sống đơn côi
Anh mang tặng khối tình này em nhận
 
Trãi bao nhiêu gian nan và lận đận
Em đã tìm được một chỗ trú chân
Người yêu em tình ấy thật ân cần
Luôn bảo bọc chở che và yêu mến
 
Em biết đâu anh mang tình yêu đến
Em ngại ngần,làm sao nhận đây anh?
Giữ trong tim những tình cảm an lành
Vì em biết anh yêu em như thế
 
Xin hiểu giùm em chỉ là không thể
Nhận trái tim anh ưu ái tặng trao
Em giữ đây một tình cảm ngọt ngào
Mai xa cách vẫn ngọt ngào như thế...
 
                  thụy.du

CẢM  ƠN  EM

Đó là em của cuộc đời dâu bể
Như cánh chim non giữa bão tố phong ba
Gặp cảnh đời nhiều đau đớn xót xa
Nên run sợ chữ tình yêu có lẽ

Tình anh trao, chẳng nhận vì không thể
Cảm ơn em đã đáp lại lời anh
Dù không yêu, tình em chẳng riêng dành
Vẫn đa tạ tấm lòng người trao tặng

Chúc cho em rồi ngày mai biển lặng
Một cuộc đời hạnh phúc với tình yêu
Hãy quên đi những trăn trở cô liêu
Mà giông tố cuộc đời luôn vùi dập

Và riêng anh sẽ gắng vui để tập
Hạnh phúc em là hạnh phúc của anh
Mãi ước mong những mộng ước màu xanh
Em luôn có trong cuộc đời trước mặt

             Hoài Thương




Nhân Sơn 05.06.2009 16:27:10 (permalink)
0
       NÓI ĐI EM
 
Sao em cứ mãi chối từ
Để anh trăn trở suy tư canh trường
Lưới tình dính sợi tơ vương
Muốn tìm lối thoát chẳng đường nào ra
Em đang tưởng nhớ người ta
Anh lại theo đuổi biết là nhọc công
Lỡ yêu người đã có chồng
Nên đành nhận lấy mênh mông nỗi sầu
Tình này không biết về đâu
Tốn công nối nhịp mà cầu gảy ngang
Yêu em dù quá muộn màng
Tiếc thương cho lắm dỡ dang mất rồi
Xin em một lần cuối thôi
Mai này về chốn xa xôi mịt mờ
Cho anh thôi hết bơ vơ
Nói yêu anh nhé…đợi chờ lời em…
 
                   -NS- 
 
Biển Xanh 05.06.2009 21:24:04 (permalink)
0


 
 
                HẠ  XÔN  XAO
 
Mùa Hạ buồn những cơn mưa hối hả
Chẳng dịu lòng trong cái nắng thiêu thiêu
Trường xưa ơi ta cứ nhớ thương nhiều
Bao kỷ niệm mà lòng còn ấp ủ
 
Nhớ tuổi thơ biết bao giờ cho đủ
Ngày đến trường giong ruổi chuổi vô tư
Bước vào đời nếm trãi những thực hư
Mới biết tiếc những ngày thơ ngây ấy
 
Hạ ơi nhớ mà tìm hoài đâu thấy
Sân trường xưa bè bạn ở nơi nao
Lòng nghe buồn mưa hạ bỗng xôn xao
Trong ký ức kỷ niệm đâu òa đến....
 
                thụy.du


 
       NHẶT XÁC PHƯỢNG
 
 
Xác phượng rơi đỏ sân trường
Giờ giả biệt đến vấn vương u hoài
Bịn rịn chẳng muốn chia tay
Mai này xa cách…hỏi ai chẳng buồn
Dặn dò nhớ đến nhau luôn
Cầm tay thổn thức lệ tuôn ngắn dài
Còn đâu tà áo em bay
Bóng em xa khuất mắt cay nhạt nhòa
Từ nay đôi ngả chia xa
Đời anh trôi nổi phong ba dập vùi
Mỗi lần hè đến ngậm ngùi
Nhìn hoa phượng nở không nguôi nỗi sầu
Tìm em giờ biết nơi đâu
Được tin đã bước qua cầu sang sông
Anh đi nhặt xác phượng hồng
Thả bay theo gió nghe lòng xót xa…
Biển Xanh 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 21:33:27 bởi Biển Xanh >
ThanhThanhKhiet 05.06.2009 22:37:16 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:

 
NGƯỜI ĐI
 
Người đi còn lại mình ta
Còn câu ước hẹn thiết tha ngày nào
Người đi chết những ngọt ngào
Trăng buồn thưở ấy rơi vào cô liêu
Vẫn còn đây những quạnh hiu
Vẫn còn đây những buổi chiều nhớ ai
Rồi mai trên quảng đường dài
Biết ai còn nhớ những ngày xa xưa?
 
thụy du 
 

 

Quạ đâu chẳng đến bắc cầu
Cho mình đến tháng mưa ngâu trùng phùng
Đêm đêm rơi lệ nhớ nhung
Buồn  pha đông giá mịt mùng gió sương
Tơ tằm đến thác còn vương
Huống người đã nặng nhớ thương bao ngày
 
T.T.K.5.6.2009


 
Thuỵ Du 07.06.2009 01:05:18 (permalink)
0
Thuỵ Du 07.06.2009 01:42:56 (permalink)
0
thuvan 07.06.2009 02:29:14 (permalink)
0
Mừng Thuỵ Du tròn sinh nhật tím!
Đón tuổi thêm, ngọt lịm nhé Thuỵ Du
Hãy thả hồn theo gió vi vu
Đến với những miền quê bạt ngàn lúa chín.
Tiễn tuổi cũ xin chớ đừng bịn rịn
Tuổi mới đến rồi phơi phới niềm vui
Tiệc sinh nhật Thuỵ Du có mời tui
Hay là kệ khách ngồi ngoài cưa?
Thôi muộn rồi thuvan không nói nữa
Thuỵ Du ơi lần nữa: Chúc mừng !!!!
 
 
Kha Khả Tú 07.06.2009 02:53:12 (permalink)
0







Cô Du ơi , Các anh chị họ của cháu bận việc nên bảo cháu chuyển quà Sinh Nhật Tím đến Cô Du ạ



Hà Ngân Hà







Cô Du ơi , Tú gửi quà hồng thắm để mừng Sinh Nhật Tím của cô Du cho thêm sắc màu vui tí nhé !

Kha Khả Tú





Hàn Băng





Nhã Trân





Dương Mĩ Hoa






Dương Thái Hoà





Kha Hán Quân






Vĩnh Nghiêm






Vĩnh Hùng











Hà Nghinh Tuấn











Hu Vo








Đỗ Cân







OTOYUKO









Ông Nội gửi cho Cô Du để làm tiệc Sinh Nhật đấy




 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 03:47:44 bởi Kha Khả Tú >
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 131 của 170 trang, bài viết từ 1951 đến 1965 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9