VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
-Nhân Sơn chúc mừng ngày sinh nhật Thụy Du
Chúc mừng sinh nhật Thụy Du
Hoa phượng thắm đỏ đong đu trên cành
Nắng Hạ gió nhẹ trời xanh
Ve ru giấc ngủ an lành mộng mơ
Thả hồn vào những vần thơ
Khiến lòng anh phải thẩn thờ liêu xiêu…
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 11:03:48 bởi Nhân Sơn >
Trích đoạn: Thuỵ Du
Chúc TD Sinh Nhật vui vẻ...
Trích đoạn: Nhân Sơn
-Nhân Sơn chúc mừng ngày sinh nhật Thụy Du
Chúc mừng sinh nhật Thụy Du
Hoa phượng thắm đỏ đong đu trên cành
Nắng Hạ gió nhẹ trời xanh
Ve ru giấc ngủ an lành mộng mơ
Thả hồn vào những vần thơ
Khiến lòng anh phải thẩn thờ liêu xiêu…
-NS-
Xin cảm ơn Nhân Sơn rất nhiều về lời chúc mừng sinh nhật....
Thân mến : thuỵ du
Trích đoạn: thuvan
Mừng Thuỵ Du tròn sinh nhật tím!
Đón tuổi thêm, ngọt lịm nhé Thuỵ Du
Hãy thả hồn theo gió vi vu
Đến với những miền quê bạt ngàn lúa chín.
Tiễn tuổi cũ xin chớ đừng bịn rịn
Tuổi mới đến rồi phơi phới niềm vui
Tiệc sinh nhật Thuỵ Du có mời tui
Hay là kệ khách ngồi ngoài cửa?
Thôi muộn rồi thuvan không nói nữa
Thuỵ Du ơi lần nữa: Chúc mừng !!!!
Thuỵ Du xin thành thật cảm ơn bạn thuvan về vần thơ chúc mừng SN....
Chúc thuvan luôn vui....
Trân trọng,
thuỵ du
Trích đoạn: tranthaptinh
Chúc TD Sinh Nhật vui vẻ...
TD xin thành thật cảm ơn bạn tranthaptinh đã ghé ngang nhà & để lại lời chúc mừng SN.
TD chúc bạn luôn vui nhé!
Trân trọng,
thuỵ du
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Quạ đâu chẳng đến bắc cầu
Cho mình đến tháng mưa ngâu trùng phùng
Đêm đêm rơi lệ nhớ nhung
Buồn pha đông giá mịt mùng gió sương
Tơ tằm đến thác còn vương
Huống người đã nặng nhớ thương bao ngày
T.T.K.5.6.2009
Dòng đời kỷ niệm còn đây
Người xưa còn ở phương này nhớ mong
Ai đem một cánh nhạn hồng
Vút vào trong gió đêm Đông lạnh lùng
Giọt ngâu mơ nỗi tương phùng
Biết người phương ấy hiểu cùng cho chăng?
thuỵ du
Trích đoạn: Biển Xanh
NHẶT XÁC PHƯỢNG
Xác phượng rơi đỏ sân trường
Giờ giả biệt đến vấn vương u hoài
Bịn rịn chẳng muốn chia tay
Mai này xa cách…hỏi ai chẳng buồn
Dặn dò nhớ đến nhau luôn
Cầm tay thổn thức lệ tuôn ngắn dài
Còn đâu tà áo em bay
Bóng em xa khuất mắt cay nhạt nhòa
Từ nay đôi ngả chia xa
Đời anh trôi nổi phong ba dập vùi
Mỗi lần hè đến ngậm ngùi
Nhìn hoa phượng nở không nguôi nỗi sầu
Tìm em giờ biết nơi đâu
Được tin đã bước qua cầu sang sông
Anh đi nhặt xác phượng hồng
Thả bay theo gió nghe lòng xót xa…
Biển Xanh
PHƯỢNG XƯA
Quảng đời ngày ấy đã qua
Xin anh đừng nhắc xót xa thêm lòng
Em giờ đã bước sang sông
Chẳng còn một mối tình nồng ngày thơ
Áo trắng xưa cũng hững hờ
Sân trường ngày ấy phượng chờ bóng ai
Người còn giong ruổi đường dài
Ân tình năm tháng nhạt phai mất rồi
Mỗi khi nhìn xác phượng rơi
Lòng buồn ai nhớ một thời xa xưa
Bây giờ nhạt nắng phai mưa
Phượng hồng ngày ấy xa đưa ngậm ngùi
thuỵ du
Trích đoạn: Nhân Sơn
NÓI ĐI EM
Sao em cứ mãi chối từ
Để anh trăn trở suy tư canh trường
Lưới tình dính sợi tơ vương
Muốn tìm lối thoát chẳng đường nào ra
Em đang tưởng nhớ người ta
Anh lại theo đuổi biết là nhọc công
Lỡ yêu người đã có chồng
Nên đành nhận lấy mênh mông nỗi sầu
Tình này không biết về đâu
Tốn công nối nhịp mà cầu gảy ngang
Yêu em dù quá muộn màng
Tiếc thương cho lắm dở dang mất rồi
Xin em một lần cuối thôi
Mai này về chốn xa xôi mịt mờ
Cho anh thôi hết bơ vơ
Nói yêu anh nhé…đợi chờ lời em…
-NS-
LÀM SAO
EM NÓI ĐƯỢC HỠI NGƯỜI ?
Xin đừng gieo khó cho em
Tình thơ ta vẫn êm đềm đổi trao
Dẫu rằng chẳng được ngọt ngào
Vần thơ ngày cũ đã giao ân tình
Nói yêu rồi để chúng mình
Dây tơ đứt phím thình lình mất nhau
Càng thêm bao nỗi sầu đau
Đôi bên thêm những nghẹn ngào mà chi
Ngày mai kẻ ở người đi
Nghìn trùng xa cách còn gì mà mong
Lao đao thêm một cánh hồng
Để nghe chua xót não lòng hỡi anh ....
thuỵ du
Trích đoạn: Thuỵ Du
Quạ đâu chẳng đến bắc cầu
Cho mình đến tháng mưa ngâu trùng phùng
Đêm đêm rơi lệ nhớ nhung
Buồn pha đông giá mịt mùng gió sương
Tơ tằm đến thác còn vương
Huống người đã nặng nhớ thương bao ngày
T.T.K.5.6.2009
Dòng đời kỷ niệm còn đây
Người xưa còn ở phương này nhớ mong
Ai đem một cánh nhạn hồng
Vút vào trong gió đêm Đông lạnh lùng
Giọt ngâu mơ nỗi tương phùng
Biết người phương ấy hiểu cùng cho chăng?
thuỵ du
Người đi
Người đi về nẻo xa xôi
Để buốn ở lại hồn tôi dại khờ
Bao nhiêu vườn mộng bến mơ
Người mang theo hết bây giờ tính sao
Lòng tôi sóng động thét gào
Bến bờ đâu để đi vào bình yên
Bao giờ cho nắng vàng lên
Cho hồn tôi lại trở lên ngọt ngào ?
T.T.K.9.6.2009
MONG THÔNG CẢM Anh nào gieo khó cho em Sống cô đơn mãi nên thèm tiếng yêu Để cho vơi bớt cô liêu Làm em ngần ngại nói điều khó khăn Anh cũng thông cảm biết rằng Chẳng có tình ý mần răng nói càng Miệng đời tai tiếng đeo mang Nếu chồng nghe được lỡ làng tình duyên Thôi thì chẳng dám làm phiền Để anh ôm mối sầu riêng một mình Yêu em đành mãi lặng thinh Bức xúc nên nói linh tinh vậy mà Mong được thứ lỗi bỏ qua Dù rằng lời nói phát ra thật lòng Từ đây câm nín cho xong Khiến em khó xử mất công chối từ… -NS-
Trích đoạn: Nhân Sơn
MONG THÔNG CẢM
Anh nào gieo khó cho em
Sống cô đơn mãi nên thèm tiếng yêu
Để cho vơi bớt cô liêu
Làm em ngần ngại nói điều khó khăn
Anh cũng thông cảm biết rằng
Chẳng có tình ý mần răng nói càng
Miệng đời tai tiếng đeo mang
Nếu chồng nghe được lỡ làng tình duyên
Thôi thì chẳng dám làm phiền
Để anh ôm mối sầu riêng một mình
Yêu em đành mãi lặng thinh
Bức xúc nên nói linh tinh vậy mà
Mong được thứ lỗi bỏ qua
Dù rằng lời nói phát ra thật lòng
Từ đây câm nín cho xong
Khiến em khó xử mất công chối từ…
-NS-
CHỈ BIẾT TẠ TÌNH ANH
Em giờ chỉ biết tạ tình anh
Tình ấy anh mang để riêng dành
Ưu ái cho em vần thơ muộn
Ân tình cay đắng một mình anh
Em cũng chữ tình lắm phong ba
Mai này là vợ của người ta
Dám đâu mang tiếng người vong phụ
Một mối tình anh rất thật thà
Anh đã hiểu rồi tấc lòng em
Xin ghi những ngày tháng êm đềm
Vào vùng ký ức không mờ nhạt
Một chữ ân tình trong ấm êm
Đừng trách gì em,anh hỡi anh ...
thuỵ du
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: