VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 137 của 170 trang, bài viết từ 2041 đến 2055 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 25.06.2009 12:52:55 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du



THƠ

Thơ mang giây phút tuyệt vời
Cho lòng thanh thản những đầy vơi
Thơ mang cả bao niềm nhung nhớ
Một thưở yêu người chẳng lên ngôi

Bạn yêu thơ tôi cũng yêu thơ
Đặt để trong tim nỗi mong chờ
Viết lên trang giấy dòng cảm nghĩ
Dù chỉ trong lòng những ước mơ

Để rồi những khi bạn buồn vui
Thơ cũng theo ta chợt ngậm ngùi
Thơ cũng nụ cười tươi hớn hở
Hồn thơ là thế....những đầy vơi

            thuỵ du

TTK ui, lâu lắm gùi mới sang thăm nhà TTK nè....
Góp một chút "THƠ " lãng nhách của TD với hồn thơ lai láng của bạn nha....Vui nhé TTK....
Thân,
TD


Thơ
 
Buồn vui ấp ủ lời thơ
Ầu ơ dòng ngọt cho mơ say nồng
Thơ ru sao mát nơi lòng
Mênh mang như giữa cánh đồng lúa non
Êm đềm giấc điệp vẫn tròn
Bình minh tỉnh giấc cho còn  thơm hương
Tình thơ đi suốt con đường
Vui buồn chia sẻ _ vấn vương trông chờ
 
T.T.K.25.6.2009
 

 

nghinhnguyen 25.06.2009 17:09:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

NMMT thân mến,

Cũng hơi lâu rồi TD mới ghé thăm NMMT nhỉ !
NMMT có khoẻ không? Hôm nay TD ghé đọc thơ của NMMT & gửi vào trang thơ NMMT một bài thơ tuy làm cũng lâu rồi, nhưng TD rất thích bài thơ ấy...." RU EM TÌNH LỠ" ...Ru người và ta cũng ru ta...cho những lỡ làng của cuộc đời.....
Chúc NMMT vui & sáng tác thật nhiều thơ hay nữa , cho TD & rất nhiều bạn yêu thơ NMMT được đọc chung nhé....

Thân ái,
Thuỵ Du

 





                   ÂM VANG LỜI RU
Lời ru anh vút bay cao
Đưa em vào giấc chiêm bao ngỡ ngàn
Lời ru còn đọng âm vang
Bến xưa một chuyến đó ngang qua rồi !

Lỡ làn duyên kiếp anh ơi
Em về bến mới cho đời khổ đau
Đã đành tình trước nghĩa sau
Mang câu phụ bạc xót đau một đời

Tình ta huyễn mộng xa xôi
Lời ru chao chát chơi vơi nỗi sầu
Đi qua bể khổ thành sầu
Mà nghe trống vắng tình đầu xót xa

Ti-gôn một bản ai ca
Lời ru tim vỡ cánh hoa úa tàn
Thôi đành một kiếp lỡ làn
Lời ru anh mải âm vang trầm buồn.

                   Nghinh Nguyên



Thuỵ Du 25.06.2009 22:17:51 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanh Khiết

Thơ
 
Buồn vui ấp ủ lời thơ
Ầu ơ dòng ngọt cho mơ say nồng
Thơ ru sao mát nơi lòng
Mênh mang như giữa cánh đồng lúa non
Êm đềm giấc điệp vẫn tròn
Bình minh tỉnh giấc cho còn  thơm hương
Tình thơ đi suốt con đường
Vui buồn chia sẻ _ vấn vương trông chờ
 
T.T.K.25.6.2009



THƠ

Thơ bao la mới là thơ
Tấm lòng rộng mở vui chờ thế nhân
Sẻ chia ngọt đắng ân cần
Dịu dàng như suối xoá dần đau thương

Thơ chia những nỗi đoạn trường
Thơ là cầu nối tình thương giữa người
Thơ luôn vẻ đẹp rạng ngời
Thơ là tất cả tuyệt vời trong ta

thuỵ du
 

 



Thuỵ Du 25.06.2009 22:40:04 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen



NMMT thân mến,

Cũng hơi lâu rồi TD mới ghé thăm NMMT nhỉ !
NMMT có khoẻ không? Hôm nay TD ghé đọc thơ của NMMT & gửi vào trang thơ NMMT một bài thơ tuy làm cũng lâu rồi, nhưng TD rất thích bài thơ ấy...." RU EM TÌNH LỠ" ...Ru người và ta cũng ru ta...cho những lỡ làng của cuộc đời.....
Chúc NMMT vui & sáng tác thật nhiều thơ hay nữa , cho TD & rất nhiều bạn yêu thơ NMMT được đọc chung nhé....

Thân ái,
Thuỵ Du

 





                   ÂM VANG LỜI RU
Lời ru anh vút bay cao
Đưa em vào giấc chiêm bao ngỡ ngàng
Lời ru còn đọng âm vang
Bến xưa một chuyến đò ngang qua rồi !

Lỡ làng duyên kiếp anh ơi
Em về bến mới cho đời khổ đau
Đã đành tình trước nghĩa sau
Mang câu phụ bạc xót đau một đời

Tình ta huyễn mộng xa xôi
Lời ru chao chát chơi vơi nỗi sầu
Đi qua bể khổ thành sầu
Mà nghe trống vắng tình đầu xót xa

Ti-gôn một bản ai ca
Lời ru tim vỡ cánh hoa úa tàn
Thôi đành một kiếp lỡ làng
Lời ru anh mãi âm vang trầm buồn.

                   Nghinh Nguyên








LÀ  TRĂN TRỞ  CHO  NHAU



Lời ru đọng giọt mưa tuôn
Đôi ta nào đã ngọn nguồn xa nhau ?
Chữ tình cho  đến ngàn sau
Vẫn là tình đó chẳng mau nhạt lòng

Lời ru mất một cành hồng
Dở dang nên nỗi cho lòng ai đau
Ru em ru đến bạc màu
Tình nồng uất nghẹn xót nhau một đời

Lời ru dang dở anh ơi
Xoá tan ký ức ngàn lời yêu thương
Tình đầu thưở ấy còn vương
Làm cho hoang lạnh nẻo đường em đi

Trả anh một mối tình si
Trăm năm không trọn còn gì mà mong
Ru em chẳng trọn giấc nồng
Lời anh ru mãi...cánh hồng bay xa....

thuỵ du

ThanhThanhKhiet 26.06.2009 10:39:09 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du


Thơ
 
Buồn vui ấp ủ lời thơ
Ầu ơ dòng ngọt cho mơ say nồng
Thơ ru sao mát nơi lòng
Mênh mang như giữa cánh đồng lúa non
Êm đềm giấc điệp vẫn tròn
Bình minh tỉnh giấc cho còn  thơm hương
Tình thơ đi suốt con đường
Vui buồn chia sẻ _ vấn vương trông chờ
 
T.T.K.25.6.2009



THƠ

Thơ bao la mới là thơ
Tấm lòng rộng mở vui chờ thế nhân
Sẻ chia ngọt đắng ân cần
Dịu dàng như suối xoá dần đau thương

Thơ chia những nỗi đoạn trường
Thơ là cầu nối tình thương giữa người
Thơ luôn vẻ đẹp rạng ngời
Thơ là tất cả tuyệt vời trong ta

thuỵ du
 


 

Thơ
 
Thơ bay như gió cuốn
Ném ta vào niềm vui
Thơ xoá đi sầu muộn
Nâng hồn ta chơi vơi
 
Lời thơ luôn ngọt ngào
Tứ thơ nhẩy lao xao
Để mang vào niềm nhớ
Sóng lòng ta dâng trào
 
Tình thơ không ghen tỵ
Chẳng hiềm nghi bao giờ
Trong thơ hồn luôn sáng
Dó mới thật là thơ
 
T.T.K.25.6.2009


 
Thuỵ Du 26.06.2009 11:22:41 (permalink)
0
Thuỵ Du 26.06.2009 11:23:47 (permalink)
0
Thuỵ Du 26.06.2009 11:25:27 (permalink)
0
Thuỵ Du 26.06.2009 14:34:29 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Thơ
 
Buồn vui ấp ủ lời thơ
Ầu ơ dòng ngọt cho mơ say nồng
Thơ ru sao mát nơi lòng
Mênh mang như giữa cánh đồng lúa non
Êm đềm giấc điệp vẫn tròn
Bình minh tỉnh giấc cho còn  thơm hương
Tình thơ đi suốt con đường
Vui buồn chia sẻ _ vấn vương trông chờ
 
T.T.K.25.6.2009



THƠ

Thơ bao la mới là thơ
Tấm lòng rộng mở vui chờ thế nhân
Sẻ chia ngọt đắng ân cần
Dịu dàng như suối xoá dần đau thương

Thơ chia những nỗi đoạn trường
Thơ là cầu nối tình thương giữa người
Thơ luôn vẻ đẹp rạng ngời
Thơ là tất cả tuyệt vời trong ta

thuỵ du
 


 

Thơ
 
Thơ bay như gió cuốn
Ném ta vào niềm vui
Thơ xoá đi sầu muộn
Nâng hồn ta chơi vơi
 
Lời thơ luôn ngọt ngào
Tứ thơ nhẩy lao xao
Để mang vào niềm nhớ
Sóng lòng ta dâng trào
 
Tình thơ không ghen tỵ
Chẳng hiềm nghi bao giờ
Trong thơ hồn luôn sáng
Đó mới thật là thơ
 
T.T.K.25.6.2009


THƠ

Vần thơ có nắng trên cao
Có mây dịu ngọt rót vào hồn ta
Có dòng suối chảy hiền hoà
Len qua kẽ lá ngọt pha tấm lòng

Vần thơ có cánh phượng hồng
Thắm màu mơ ước tình nồng thơ ngây
Vần thơ thu sắc ngất ngây
Chan hoà nhịp sống tràn đầy yêu thương

thuỵ du

 


 


OTOYUKO89 26.06.2009 15:01:05 (permalink)
0

Thơ
 
Buồn vui ấp ủ lời thơ
Ầu ơ dòng ngọt cho mơ say nồng
Thơ ru sao mát nơi lòng
Mênh mang như giữa cánh đồng lúa non
Êm đềm giấc điệp vẫn tròn
Bình minh tỉnh giấc cho còn  thơm hương
Tình thơ đi suốt con đường
Vui buồn chia sẻ _ vấn vương trông chờ
 
T.T.K.25.6.2009



THƠ

Thơ bao la mới là thơ
Tấm lòng rộng mở vui chờ thế nhân
Sẻ chia ngọt đắng ân cần
Dịu dàng như suối xoá dần đau thương

Thơ chia những nỗi đoạn trường
Thơ là cầu nối tình thương giữa người
Thơ luôn vẻ đẹp rạng ngời
Thơ là tất cả tuyệt vời trong ta

thuỵ du
 


 

Thơ
 
Thơ bay như gió cuốn
Ném ta vào niềm vui
Thơ xoá đi sầu muộn
Nâng hồn ta chơi vơi
 
Lời thơ luôn ngọt ngào
Tứ thơ nhẩy lao xao
Để mang vào niềm nhớ
Sóng lòng ta dâng trào
 
Tình thơ không ghen tỵ
Chẳng hiềm nghi bao giờ
Trong thơ hồn luôn sáng
Đó mới thật là thơ
 
T.T.K.25.6.2009


THƠ

Vần thơ có nắng trên cao
Có mây dịu ngọt rót vào hồn ta
Có dòng suối chảy hiền hoà
Len qua kẽ lá ngọt pha tấm lòng

Vần thơ có cánh phượng hồng
Thắm màu mơ ước tình nồng thơ ngây
Vần thơ thu sắc ngất ngây
Chan hoà nhịp sống tràn đầy yêu thương

thuỵ du



 


 NHỮNG AI BIẾT LÀM THƠ

Lời thơ như giọt sương
Trắng trong ngọt mật đường
Ý từ thanh thanh khiết
Du dịu lòng yêu thương

Thơ vui không gắt gỏng
Lời thơ nhẹ tươi lòng
Bao từ đẹp ấm nồng
Nên không thể phật lòng

Thơ tình hoa thơm ngát
Ý từ êm dào dạt
Như dòng trong suối mát
Những ai biết làm thơ

OTOYUKO

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 18:21:16 bởi OTOYUKO89 >
nghinhnguyen 26.06.2009 15:03:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: nghinhnguyen



NMMT thân mến,

Cũng hơi lâu rồi TD mới ghé thăm NMMT nhỉ !
NMMT có khoẻ không? Hôm nay TD ghé đọc thơ của NMMT & gửi vào trang thơ NMMT một bài thơ tuy làm cũng lâu rồi, nhưng TD rất thích bài thơ ấy...." RU EM TÌNH LỠ" ...Ru người và ta cũng ru ta...cho những lỡ làng của cuộc đời.....
Chúc NMMT vui & sáng tác thật nhiều thơ hay nữa , cho TD & rất nhiều bạn yêu thơ NMMT được đọc chung nhé....

Thân ái,
Thuỵ Du

 





                   ÂM VANG LỜI RU
Lời ru anh vút bay cao
Đưa em vào giấc chiêm bao ngỡ ngàng
Lời ru còn đọng âm vang
Bến xưa một chuyến đò ngang qua rồi !

Lỡ làng duyên kiếp anh ơi
Em về bến mới cho đời khổ đau
Đã đành tình trước nghĩa sau
Mang câu phụ bạc xót đau một đời

Tình ta huyễn mộng xa xôi
Lời ru chao chát chơi vơi nỗi sầu
Đi qua bể khổ thành sầu
Mà nghe trống vắng tình đầu xót xa

Ti-gôn một bản ai ca
Lời ru tim vỡ cánh hoa úa tàn
Thôi đành một kiếp lỡ làng
Lời ru anh mãi âm vang trầm buồn.

                   Nghinh Nguyên








LÀ  TRĂN TRỞ  CHO  NHAU



Lời ru đọng giọt mưa tuôn
Đôi ta nào đã ngọn nguồn xa nhau ?
Chữ tình cho  đến ngàn sau
Vẫn là tình đó chẳng mau nhạt lòng

Lời ru mất một cành hồng
Dở dang nên nỗi cho lòng ai đau
Ru em ru đến bạc màu
Tình nồng uất nghẹn xót nhau một đời

Lời ru dang dở anh ơi
Xoá tan ký ức ngàn lời yêu thương
Tình đầu thưở ấy còn vương
Làm cho hoang lạnh nẻo đường em đi

Trả anh một mối tình si
Trăm năm không trọn còn gì mà mong
Ru em chẳng trọn giấc nồng
Lời anh ru mãi...cánh hồng bay xa....

thuỵ du


TRĂN  TRỞ  MỘT  ĐỜI

Một đời bước vào cõi tình trường
Là phải vương mang kiếp sầu thương
Gặp gở để rồi buồn ly cách
Ân tình đi qua mấy đoạn trường

Phảng phấp không gian những lời ru
Thời gian còn đọng khói sương mù
Bức tường sầu khổ từ muôn kiếp
Nỗi buồn còn mãi  đến thiên thu

Từng cánh hồng bay theo giò bay
Mang theo hoài niệm những đắm say
Như chuyến tàu chiều vào dĩ vãng
Tiếng còi còn đọng đáy sông sâu

Một mối tình si, mối tình si
Từ bước vào yêu, thuở xuân thì
Vẫn còn đọng mãi trong ký ức
Làm sao quên được buổi phân kỳ

Dễ vay khó trả lắm tình ơi
Trăm năm không trọn kiếp duyên rồi
Bạc màu thương nhớ theo năm tháng
Trăn trở một đời chuyện lứa đôi... .

Nghinh Nguyên







<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 19:57:15 bởi nghinhnguyen >
Lê Hoài Thương 26.06.2009 16:00:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du



 
 
NỖI  ĐAU
 
 
Thương cho em nửa cuộc đời buồn tẻ
Đếm thu sầu qua năm tháng chênh vênh
Nhìn ngày qua lòng mỗi một buồn thêm
Anh phụ bạc để lòng em héo hắt
 
Lạnh lùng hỡi thời gian qua ánh mắt
Ôm lặng thầm kiếp quạnh quẽ em mang
Từ chia tay là đôi ngả dở dang
Em cứ trách, anh bằng lòng nhận cả
 
Những chiều mưa,ơi mưa rơi tầm tả
Ta đan buồn trên năm ngón tay đơn
Giận đi em trút cả những nỗi hờn
Lên anh cả, người tình xưa vong phụ
 
Đời có biết bao mưa dồn sóng lũ
Thương cho em canh cánh mãi bên lòng
Buồn cho em tình yêu tưởng mênh mông
Ngờ đâu chỉ là sóng vùi biển dập
 
Có trái tim ôm nỗi buồn chất ngất
Máu chảy tràn uất nghẹn cả tim đau
Hận người đi và đến mãi ngàn sau
Anh xin được một lần em tha thứ ....
 
Hoài Thương
 
 
Thuỵ Du 26.06.2009 16:28:15 (permalink)
0

Trích đoạn: OTOYUKO89


Thơ
 
Buồn vui ấp ủ lời thơ
Ầu ơ dòng ngọt cho mơ say nồng
Thơ ru sao mát nơi lòng
Mênh mang như giữa cánh đồng lúa non
Êm đềm giấc điệp vẫn tròn
Bình minh tỉnh giấc cho còn  thơm hương
Tình thơ đi suốt con đường
Vui buồn chia sẻ _ vấn vương trông chờ
 
T.T.K.25.6.2009



THƠ

Thơ bao la mới là thơ
Tấm lòng rộng mở vui chờ thế nhân
Sẻ chia ngọt đắng ân cần
Dịu dàng như suối xoá dần đau thương

Thơ chia những nỗi đoạn trường
Thơ là cầu nối tình thương giữa người
Thơ luôn vẻ đẹp rạng ngời
Thơ là tất cả tuyệt vời trong ta

thuỵ du
 


 

Thơ
 
Thơ bay như gió cuốn
Ném ta vào niềm vui
Thơ xoá đi sầu muộn
Nâng hồn ta chơi vơi
 
Lời thơ luôn ngọt ngào
Tứ thơ nhẩy lao xao
Để mang vào niềm nhớ
Sóng lòng ta dâng trào
 
Tình thơ không ghen tỵ
Chẳng hiềm nghi bao giờ
Trong thơ hồn luôn sáng
Đó mới thật là thơ
 
T.T.K.25.6.2009


THƠ

Vần thơ có nắng trên cao
Có mây dịu ngọt rót vào hồn ta
Có dòng suối chảy hiền hoà
Len qua kẽ lá ngọt pha tấm lòng

Vần thơ có cánh phượng hồng
Thắm màu mơ ước tình nồng thơ ngây
Vần thơ thu sắc ngất ngây
Chan hoà nhịp sống tràn đầy yêu thương

thuỵ du



 


 NHỮNG AI BIẾT LÀM THƠ

Lời thơ như giọt sương
Trắng trong ngọt mật đường
Ý từ thanh thanh khiết
Đẹp dịu lòng yêu thương

Thơ vui không gắt gỏng
Lời thơ nhẹ tươi lòng
Bao từ đẹp ấm nồng
Nên không thể phật lòng

Thơ tình hoa thơm ngát
Ý từ êm dào dạt
Như dòng trong suối mát
Những ai biết làm thơ

OTOYUKO



THƠ

Thơ là những mộng mơ
Đẹp như vầng trăng hát
Thơ là dòng suối mát
Xoa dịu nỗi buồn đau

Thơ là phép nhiệm mầu
Xoá tan buồn cô lữ
Làm ấm lòng lữ thứ
Những ngày xa quê hương

Thơ là những vấn vương
Viết lên niềm thương nhớ
Thơ là đêm trăn trở
Xoa bớt nỗi cô liêu

Lòng mỗi lúc quạnh hiu
Thơ là người bạn thiết
Những lúc buồn ly biệt
Thơ an ủi niềm đau

Thời gian có qua mau
Thơ vẫn còn tha thiết
Dù ngày ta vĩnh quyết
Vẫn còn lại vần thơ ....

thuỵ du


Thuỵ Du 26.06.2009 17:11:29 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

 

                   ÂM VANG LỜI RU
Lời ru anh vút bay cao
Đưa em vào giấc chiêm bao ngỡ ngàng
Lời ru còn đọng âm vang
Bến xưa một chuyến đò ngang qua rồi !

Lỡ làng duyên kiếp anh ơi
Em về bến mới cho đời khổ đau
Đã đành tình trước nghĩa sau
Mang câu phụ bạc xót đau một đời

Tình ta huyễn mộng xa xôi
Lời ru chao chát chơi vơi nỗi sầu
Đi qua bể khổ thành sầu
Mà nghe trống vắng tình đầu xót xa

Ti-gôn một bản ai ca
Lời ru tim vỡ cánh hoa úa tàn
Thôi đành một kiếp lỡ làng
Lời ru anh mãi âm vang trầm buồn.

                   Nghinh Nguyên



LÀ  TRĂN TRỞ  CHO  NHAU



Lời ru đọng giọt mưa tuôn
Đôi ta nào đã ngọn nguồn xa nhau ?
Chữ tình cho  đến ngàn sau
Vẫn là tình đó chẳng mau nhạt lòng

Lời ru mất một cành hồng
Dở dang nên nỗi cho lòng ai đau
Ru em ru đến bạc màu
Tình nồng uất nghẹn xót nhau một đời

Lời ru dang dở anh ơi
Xoá tan ký ức ngàn lời yêu thương
Tình đầu thưở ấy còn vương
Làm cho hoang lạnh nẻo đường em đi

Trả anh một mối tình si
Trăm năm không trọn còn gì mà mong
Ru em chẳng trọn giấc nồng
Lời anh ru mãi...cánh hồng bay xa....

thuỵ du


TRĂN  TRỞ  MỘT  ĐỜI

Một đời bước vào cõi tình trường
Là phải vương mang kiếp sầu thương
Gặp gỡ để rồi buồn ly cách
Ân tình đi qua mấy đoạn trường

Phảng phất không gian những lời ru
Thời gian còn đọng khói sương mù
Bức tường sầu khổ từ muôn kiếp
Nỗi buồn còn mãi  đến thiên thu

Từng cánh hồng bay theo gió bay
Mang theo hoài niệm những đắm say
Như chuyến tàu chiều vào dĩ vãng
Tiếng còi còn đọng đáy sông sâu

Một mối tình si, mối tình si
Từ bước vào yêu, thuở xuân thì
Vẫn còn đọng mãi trong ký ức
Làm sao quên được buổi phân kỳ

Dễ vay khó trả lắm tình ơi
Trăm năm không trọn kiếp duyên rồi
Bạc màu thương nhớ theo năm tháng
Trăn trở một đời chuyện lứa đôi... .

Nghinh Nguyên







MỘT ĐỜI VỚI NỖI ĐAU

Chuyện của muôn đời chuyện lứa đôi
Dễ vay khó trả chuyện tình đời
Trăm năm một kiếp người hư ảo
Là trở trăn hoài của lứa đôi

Một mối tình si có nghĩa chi?
Yêu nhau rồi sẽ được những gì ?
Nẻo buồn tê tái sầu ly biệt
Kẻ ở ngậm ngùi tiễn người đi

Từng cánh hồng vùi dập nát tan
Theo nẻo sân si những lỡ làng
Người đi một nửa con người mất
Nửa người còn lại cũng đi hoang

Chiều nay nghe phảng phất không gian
Áo não ai ru chuyện lỡ làng
Một kiếp phù sinh nhiều tội lỗi
Được mất còn gì những trái ngang

Thường vẫn đi qua mấy đoạn trường
Bể dâu trèo bao nhịp tang thương
Đời cho gặp gỡ rồi chia cách
Chữ tình muôn thưở vẫn tiếc thương

thuỵ du
nghinhnguyen 26.06.2009 17:32:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: OTOYUKO89


Thơ
 
Buồn vui ấp ủ lời thơ
Ầu ơ dòng ngọt cho mơ say nồng
Thơ ru sao mát nơi lòng
Mênh mang như giữa cánh đồng lúa non
Êm đềm giấc điệp vẫn tròn
Bình minh tỉnh giấc cho còn  thơm hương
Tình thơ đi suốt con đường
Vui buồn chia sẻ _ vấn vương trông chờ
 
T.T.K.25.6.2009



THƠ

Thơ bao la mới là thơ
Tấm lòng rộng mở vui chờ thế nhân
Sẻ chia ngọt đắng ân cần
Dịu dàng như suối xoá dần đau thương

Thơ chia những nỗi đoạn trường
Thơ là cầu nối tình thương giữa người
Thơ luôn vẻ đẹp rạng ngời
Thơ là tất cả tuyệt vời trong ta

thuỵ du
 


 

Thơ
 
Thơ bay như gió cuốn
Ném ta vào niềm vui
Thơ xoá đi sầu muộn
Nâng hồn ta chơi vơi
 
Lời thơ luôn ngọt ngào
Tứ thơ nhẩy lao xao
Để mang vào niềm nhớ
Sóng lòng ta dâng trào
 
Tình thơ không ghen tỵ
Chẳng hiềm nghi bao giờ
Trong thơ hồn luôn sáng
Đó mới thật là thơ
 
T.T.K.25.6.2009


THƠ

Vần thơ có nắng trên cao
Có mây dịu ngọt rót vào hồn ta
Có dòng suối chảy hiền hoà
Len qua kẽ lá ngọt pha tấm lòng

Vần thơ có cánh phượng hồng
Thắm màu mơ ước tình nồng thơ ngây
Vần thơ thu sắc ngất ngây
Chan hoà nhịp sống tràn đầy yêu thương

thuỵ du



 


 NHỮNG AI BIẾT LÀM THƠ

Lời thơ như giọt sương
Trắng trong ngọt mật đường
Ý từ thanh thanh khiết
Đẹp dịu lòng yêu thương

Thơ vui không gắt gỏng
Lời thơ nhẹ tươi lòng
Bao từ đẹp ấm nồng
Nên không thể phật lòng

Thơ tình hoa thơm ngát
Ý từ êm dào dạt
Như dòng trong suối mát
Những ai biết làm thơ

OTOYUKO



THƠ

Thơ là những mộng mơ
Đẹp như vầng trăng hát
Thơ là dòng suối mát
Xoa dịu nỗi buồn đau

Thơ là phép nhiệm mầu
Xoá tan buồn cô lữ
Làm ấm lòng lữ thứ
Những ngày xa quê hương

Thơ là những vấn vương
Viết lên niềm thương nhớ
Thơ là đêm trăn trở
Xoa bớt nỗi cô liêu

Lòng mỗi lúc quạnh hiu
Thơ là người bạn thiết
Những lúc buồn ly biệt
Thơ an ủi niềm đau

Thời gian có qua mau
Thơ vẫn còn tha thiết
Dù ngày ta vĩnh quyết
Vẫn còn lại vần thơ ....

thuỵ du

THƠ...THƠ

Thơ...thơ, các bạn đã cảm qua
Ghi thêm ít vần để gọi là
Góp chút ý thô vào Thư quán
Để mình cùng vui với nhau nha...

TTK...TD với OT....
Đã ghi hết ý chẳng chổ vô
Múa rìu NN thêm chút xíu
Để ta cùng tiếp những vần thơ

Ta vào cõi thơ với tâm hồn 
Trải lòng yêu mến cả thế nhân
Lời hay ý đẹp không sáo rỗng
Không ghép chữ câu để thành vần

Lời thơ như là lời thông điệp
Từ trái tim nối kết những trái tim
Và người thơ luôn mãi kiềm tìm
Sự toàn bích, khung trời Chân,Thiện Mỹ... .

Nghinh Nguyên

Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 137 của 170 trang, bài viết từ 2041 đến 2055 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 17 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9