VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Trích đoạn: kimrbl
RU EM GIẤC NỒNG
Ru em em ngủ thật nồng
Còn anh thì vẫn nhớ mong tình này
Ru em em ngủ cho say
Còn anh thì vẫn từng ngày héo hon
Ru em khúc hát véo von
Ai dù cách trở keo son chặt lòng
Ru em vui bước sang sông
Mặc anh héo úa tấm lòng em ơi
Ru em ru cả một đời
Mặn mà ta vẫn một lời thuỷ chung
Ru em một cõi mông lung
Tình em anh giữ cho cùng tháng năm
Ru em một cõi xa xăm
Mỏi mòn đôi mắt đăm đăm đợi chờ
Ru em em vẫn ơ hờ
Ru em muôn thuở chơ vơ đá buồn.......
Thuỵ Du
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/76DF2E3D5F5C42E48B18A64CB88CE13D.gif[/image]
Anh đan lưới võng bằng thơ Dăm câu lục bát vẩn vơ tình sầu Ru em giấc ngủ thật sâu Mơ bao mộng đẹp thành cầu em đi Vu vơ một chút tình si Chỉ là ảo vọng còn gì nữa đâu Nào mong duyên phận trầu cau Ru em chia sẻ cho nhau nỗi buồn... kimrbl Ru em ru giọt lệ tuôn
Đôi ta nào đã ngọn nguồn xa nhau?
Ru em tình trót nhạt màu
Trời còn hoang vắng biết đâu bến bờ?
Ru em tình trót bơ vơ
Ngày xanh héo úa đợi chờ xót xa
Ru em thuở ấy trăng ngà
Soi đường em bước mặn mà bên anh
Ru em giấc mộng không thành
Thôi thì ôm lấy duyên đành dở dang
Ru em dẫu biết trái ngang
Tình mình nay cũng lỡ làng còn đâu?
Ru em trăm cuộc bể dâu
Ru em muôn thưở...tình sầu em ơi!!!
thuỵ du
Muôn đời Trăng phận lẻ loi Thương em cùng cảnh đơn côi một mình Bao đêm Trăng đến bên mành Soi dòng lệ đẫm đã thành cạn khô Người xưa từ độ hững hờ Chẳng lời hẹn ước bây giờ ở đâu Để em mang nặng khối sầu Bẽ bàng duyên phận nỗi đau một đời Từng đêm nghe lá vàng rơi Xót xa ngày tháng chơi vơi vì tình Ngỡ là duyên nợ ba sinh Vì sao người bỗng thình lình bỏ đi Trăng buồn cho cảnh biệt ly Thương em chẳng biết giúp gì cho em Đêm nay Trăng lặng bên thềm Lại một đêm nữa trắng đêm đợi người... kimrbl
Trích đoạn: Mac Nhan Son
NHỜ HUẾ
Nhờ Huế mình gặp được nhau
Quê hương ta đấy dạt dào tình thâm
Dù rằng xa cách bao năm
Hẹn ngày tao ngộ tay cầm tay nhau
Nhờ Huế duyên thắm tình trao
Chung đôi dạo bước biết bao nhiêu tình
Sông Hương núi Ngự đẹp xinh
Đền đài phố cổ chúng mình tham quan
Chuông chiều văng vẳng ngân vang
Vào chùa Thiên Mụ thắp nhang khấn trời
Dù cho vật đổi sao đời
Tình mình chung thủy suốt đời không thay
Nhờ Huế mình có hôm nay
Tình quê tô thắm nhớ hoài duyên ta
Mai này dù ở nơi xa
Chuyện tình nhờ Huế chẳng nhòa trong tim…
-NS-
Ta đi trong Huế im lìm
Mưa rơi lòng vẫn không chìm trong mưa
Trãi qua mấy độ thu xưa
Vầng trăng héo hắt đón đưa gió buồn
Trời còn bao giọt mưa tuôn
Lòng ta vẫn ấm lửa nguồn tình yêu
Ta đi trong Huế yêu kiều
Vấn vương thêm những buổi chiều Huế mơ
Huế ơi ta vẫn đợi chờ
Tình thương kết trái đến giờ đơm hoa
Cho dù mấy độ phong ba
Tim luôn trọn giữ không nhoà sắt son
Nhờ Huế mình được vuông tròn
Tình ta muôn thưở vẫn còn đẹp xinh
Anh ơi một tấm chân tình
Mình xin hứa giữ cùng mình không phai
Thuỵ Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 15:32:52 bởi Thuỵ Du >
HQ thân mến....Bây giờ thì gửi tặng HQ một bài thơ viết đàng hoàng chứ không dám đùa nữa.Bài này TD có cảm xúc từ ý thơ của bài "Hai sắc hoa Tigon " của thi sĩ TTKH rất nổi tiếng,xin cùng đọc & chia sẻ với TD nhé,thật sự có dở quá xin đừng chê nghe HQ...........Thân chúc HQ luôn vui..................................................................Thụy Du
_____________________________
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa.Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi,Thuỵ ơi và tình ơi!!!
Ôi chao! Đẹp quá xin chào!
Du ơi, tay khéo ai nào qua Du
Trang hoàng nhà cửa trang thư
Ngắm nhìn ai cũng khen Du tài tình
Cảm ơn Du tặng thơ xinh
Bức tranh hai sắc Tigôn sử tình.
Du ơi, Quân thử hoạ cùng
Có gì không phải xin đừng cười chê:
Đông sang nhớ lại chuyện chúng mình
Tình thơ hồi ức màu hoa xinh
Mảnh trăng ai xẻ rời đôi ngả
Đau xé hồn thơ lịm khối tình
Thuở xưa em thích màu hoa Ti
Nào ngờ hoa tiễn mãi người đi
Một buổi em đành sang ngang bến
Lỡ mộng duyên thề ta lệ bi
Cứ mỗi đông sang em về nhặt
Lá buồn tuốt khỏi cành quặn thắt
Gió hay hẩy tóc lùa qua sương
Mây trôi bàng bạc buồn cúi mặt
Nhớ quá cành hồng xưa cài tóc
Đùa vui nét mặt em tươi cười
Hồng sớm hằn in hình dáng ngọc
Mái tóc buông dài thêm sắc tươi
Nô đùa chú bướm lượn quanh vườn
Hoa cười hé nhuỵ màu thân thương
Vinh cành hoa thắm bướm ngất ngây
Ước nguyện hẹn thề tình vấn vương
Em đi bỏ lại sau lưng đồi
Tình anh mơ mãi mãi không thôi
Gom nhặt lá tàn đông màu nhớ
Và có bao giờ em nhắc tôi
Môi cười cố gượng nát tim sầu
Miên man nhớ mãi mối tình đầu
Tim ta nghìn thuở không hề nhạt
Và tình em đó không phai màu
Tôi nâng hoa nhẹ buồn não nề
Tiễn em ngày ấy mưa lê thê
Chuyện tình em viết trang thơ đẹp
Anh ghép vào tim giấc mộng thề
Vào những mùa đông mắt mỏi nhìn
Ngỏ hồn xa tận bóng chiều in
Tigôn phất phới bay trước gió
Môi buồn mắt khép sầu lặng thinh
Nhìn hoa Tigôn nơi ngỏ trước
Mưa nắng bao mùa thương nhớ ơi
Em còn nhớ không tình nguyện ước
Tôi buồn sương trắng mi đọng nước
Qua mấy hoàn hôn lá rụng nhiều
Sắc hoa màu nhớ buồn tịch liêu
Lả cành theo gió tình hoài vọng
Tôi nhớ người xưa thuở mới yêu
Đông đi năm tháng sầu nhung nhớ
Gió buốt cứ lùa cóng lạnh ước mơ
Tigôn phai hai sắc mờ sương tuyết
Ngàn kiếp nào quên tình ngày thơ
Hai sắc Tigôn màu dang dở
Tôi gom nhặt lại kết hoa tim
Nhớ ngày tháng cũ tình tan vỡ
Để lại mình tôi cứ đợi chờ
-HQ-
TÌM QUÊN
Biết em mang mối tình sầu
Duyên tình trắc trở từ lâu lắm rồi
Người xưa giờ đã xa xôi
Nhớ lời hẹn hứa để rồi chờ mong
Bao năm phai nhạt má hồng
Người đi biền biệt vẫn không thấy về
Nỗi buồn gặm nhấm tái tê
Nhớ thương chờ đợi ủ ê trong lòng
Thuỷ chung nên ngại qua sông
Sợ rằng lữ khách về trông bóng đò
" Dò sông dò biển dễ dò
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người "...
Hoa còn đang lúc thắm tươi
Nhắc chi quá khứ gượng cười tìm quên
Thả buồn gió cuốn lênh đênh
Mình về thăm viếng cung đền ngày xưa
Lang thang phố Huế chiều mưa
Quê hương đón đợi sao chưa tìm về...
-NS-
Trích đoạn: Kha Hán Quân
HQ thân mến....Bây giờ thì gửi tặng HQ một bài thơ viết đàng hoàng chứ không dám đùa nữa.Bài này TD có cảm xúc từ ý thơ của bài "Hai sắc hoa Tigon " của thi sĩ TTKH rất nổi tiếng,xin cùng đọc & chia sẻ với TD nhé,thật sự có dở quá xin đừng chê nghe HQ...........Thân chúc HQ luôn vui..................................................................Thụy Du
_____________________________
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa.Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi,Thuỵ ơi và tình ơi!!!
Ôi chao! Đẹp quá xin chào!
Du ơi, tay khéo ai nào qua Du
Trang hoàng nhà cửa trang thư
Ngắm nhìn ai cũng khen Du tài tình
Cảm ơn Du tặng thơ xinh
Bức tranh hai sắc Tigôn sử tình.
Du ơi, Quân thử hoạ cùng
Có gì không phải xin đừng cười chê:
Đông sang nhớ lại chuyện chúng mình
Tình thơ hồi ức màu hoa xinh
Mảnh trăng ai xẻ rời đôi ngả
Đau xé hồn thơ lịm khối tình
Thuở xưa em thích màu hoa Ti
Nào ngờ hoa tiễn mãi người đi
Một buổi em đành sang ngang bến
Lỡ mộng duyên thề ta lệ bi
Cứ mỗi đông sang em về nhặt
Lá buồn tuốt khỏi cành quặn thắt
Gió hay hẩy tóc lùa qua sương
Mây trôi bàng bạc buồn cúi mặt
Nhớ quá cành hồng xưa cài tóc
Đùa vui nét mặt em tươi cười
Hồng sớm hằn in hình dáng ngọc
Mái tóc buông dài thêm sắc tươi
Nô đùa chú bướm lượn quanh vườn
Hoa cười hé nhuỵ màu thân thương
Vinh cành hoa thắm bướm ngất ngây
Ước nguyện hẹn thề tình vấn vương
Em đi bỏ lại sau lưng đồi
Tình anh mơ mãi mãi không thôi
Gom nhặt lá tàn đông màu nhớ
Và có bao giờ em nhắc tôi
Môi cười cố gượng nát tim sầu
Miên man nhớ mãi mối tình đầu
Tim ta nghìn thuở không hề nhạt
Và tình em đó không phai màu
Tôi nâng hoa nhẹ buồn não nề
Tiễn em ngày ấy mưa lê thê
Chuyện tình em viết trang thơ đẹp
Anh ghép vào tim giấc mộng thề
Vào những mùa đông mắt mỏi nhìn
Ngỏ hồn xa tận bóng chiều in
Tigôn phất phới bay trước gió
Môi buồn mắt khép sầu lặng thinh
Nhìn hoa Tigôn nơi ngỏ trước
Mưa nắng bao mùa thương nhớ ơi
Em còn nhớ không tình nguyện ước
Tôi buồn sương trắng mi đọng nước
Qua mấy hoàn hôn lá rụng nhiều
Sắc hoa màu nhớ buồn tịch liêu
Lả cành theo gió tình hoài vọng
Tôi nhớ người xưa thuở mới yêu
Đông đi năm tháng sầu nhung nhớ
Gió buốt cứ lùa cóng lạnh ước mơ
Tigôn phai hai sắc mờ sương tuyết
Ngàn kiếp nào quên tình ngày thơ
Hai sắc Tigôn màu dang dở
Tôi gom nhặt lại kết hoa tim
Nhớ ngày tháng cũ tình tan vỡ
Để lại mình tôi cứ đợi chờ
-HQ-
Thơ rất hay KHQ à! Hơn thơ của TD nhiều ấy chứ! Không dám so sánh với tiền nhân sợ mang tiếng trèo cao, nhưng thực sự là thơ hay lắm..........................................TD viết tiếp nhé!
Màu hoa tan tác của sinh ly
Làm vỡ tan rồi mối tình si
Anh ơi mộng ước ngày xưa đó
Nào biết giờ đây nỗi phân kỳ?
Nhớ người từ dạo cách ngăn sông
Tình cũ duyên xưa vẫn nặng lòng
Hai màu trắng đỏ hoa buồn ấy
Vẫn vẹn trong tôi bên cạnh chồng
Biết rằng tôi vẫn mãi yêu anh
Trọn giữ trong lòng mộng ngày xanh
Lạnh lẽo gối chăn tình đơn chiếc
Anh hỡi tình này sao mỏng manh?
Màu hoa hai sắc buồn trong tôi
Cách xa người đã cách xa rồi
Nhớ quá tháng ngày đong kỷ niệm
Hai sắc màu hoa của chia phôi.....
thuỵ du
Trích đoạn: Mac Nhan Son
TÌM QUÊN
Biết em mang mối tình sầu
Duyên tình trắc trở từ lâu lắm rồi
Người xưa giờ đã xa xôi
Nhớ lời hẹn hứa để rồi chờ mong
Bao năm phai nhạt má hồng
Người đi biền biệt vẫn không thấy về
Nỗi buồn gặm nhấm tái tê
Nhớ thương chờ đợi ủ ê trong lòng
Thuỷ chung nên ngại qua sông
Sợ rằng lữ khách về trông bóng đò
" Dò sông dò biển dễ dò
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người "...
Hoa còn đang lúc thắm tươi
Nhắc chi quá khứ gượng cười tìm quên
Thả buồn gió cuốn lênh đênh
Mình về thăm viếng cung đền ngày xưa
Lang thang phố Huế chiều mưa
Quê hương đón đợi sao chưa tìm về...
-NS-
Đường dài vẫn bước lê thê
Lòng em còn nỗi ê chề khổ đau
Tình xưa giờ đã phai màu
Còn chăng trong nỗi đớn đau đời mình
Trăm năm chỉ một chữ tình
Làm sao mà biết mình sinh bến nào?
Em thương phận bạc má đào
Xót xa không hiểu vì sao trời đày?
Duyên tình gặp cảnh lá lay
Phải vì kiếp trước nặng say tình đầu?
Dở dang có trách ai đâu
Chỉ xin mang lấy nghiệp sầu vào tim
Tình riêng buồn ủ nỗi niềm
Cảm ơn anh đã khẽ khuyên một lời
Ta về thăm Huế rong chơi
Đau kia xin để một thời lãng quên.....
thuỵ du
TRĂNG BUỒN
Muôn đời Trăng phận lẻ loi Thương em cùng cảnh đơn côi một mình Bao đêm Trăng đến bên mành Soi dòng lệ đẫm đã thành cạn khô Người xưa từ độ hững hờ Chẳng lời hẹn ước bây giờ ở đâu Để em mang nặng khối sầu Bẽ bàng duyên phận nỗi đau một đời Từng đêm nghe lá vàng rơi Xót xa ngày tháng chơi vơi vì tình Ngỡ là duyên nợ ba sinh Vì sao người bỗng thình lình bỏ đi Trăng buồn cho cảnh biệt ly Thương em chẳng biết giúp gì cho em Đêm nay Trăng lặng bên thềm Lại một đêm nữa trắng đêm đợi người... kimrbl Thương chi em kiếp đơn côi?
Trời đày đành chịu thế thôi hỡi người!
Trăm năm dâu bể cuộc đời
Ngàn năm đâu dễ làm người lãng quên
Đã đành chút phận thuyền quyên
Đò ngang đưa đẩy mới nên thế này
Cuộc đời sao khéo lá lay?
Cuộc tình sao dễ làm say lòng buồn?
Trời mưa tuôn mặc mưa tuôn
Tình em vẫn giữ ấm nguồn yêu thương
Nợ này đã trót vấn vương
Qua cầu ai có đoạn trường mới hay
Xót xa thương nhớ một ngày
Buồn đau một thưở tình say trọn đời
Trăng ơi trăng biết một lời
Đôi bờ ngăn cách sao vơi thương sầu
Trăng rằng trăng có biết đâu
Để cho muôn thưở mưa ngâu não nùng
Tình chung ơi hỡi tình chung
Sao đành đoạn để lạnh lùng lòng nhau.....
thuỵ du
quote:
Trích đoạn: Thuỵ Du
Con tim như có nhịp cầu
Bắt qua bắt lại ngất ngây đôi lòng
Con tim nó chạy lòng vòng
Chạy qua chạy lại mất công mình buồn
Buồn vì lời hứa rất suông
Mà ai kia đã quên nguồn mất tiêu
Mới vừa được hứa sẽ yêu
Vậy mà ngoảnh lại buồn hiu là buồn
Vì ai kia chỉ hứa suông
Vội quên nhân nghĩa làm buồn lòng ta
Con tim đâu có thật thà
Đúng ra nó rất ranh ma hỡi người.....
thụy du
TTK ơi,có mấy câu thơ của KHQ gửi tặng nên TD đưa sang cho TTK xem cho vui.Với lại TD cũng ghi vội mấy câu đùa vui một tí cho đỡ buồn nha TTK.Chúc chúng mình luôn vui vẻ há,"cuộc đời vẫn đẹp sao" mà phải không TTK?Thân ái chào bạn...........................TD
Con tim đâu biết hứa xuông
Nó luôn đập nhịp bắt nguồn từ "yêu"
Con tim xao xuyến phiêu diêu
Nó không biết nói những điều trái ngang
Con tim luôn chịu phũ phàng
Bởi đầu tính toán các chàng sở khanh
Con tim luôn dạ trung thành
Để cho ai đó vin cành bẻ hoa
Bạn ơi tim của chúng ta
Dành cho thơ hết để mà sống vui...
T.T.K.26.11.2008
Bạn ơi tim của chúng ta
Dành cho thơ hết để mà sống vui
Vần thơ đôi lúc ngậm ngùi
Vần thơ đôi lúc cũng vui thật là
Bởi vì tim của chúng ta
Sống cùng những nỗi chan hoà trong tim
Bởi tim khao khát nỗi niềm
Bởi tim luôn với đắm chìm nhân sinh
Bởi tim luôn biết quên mình
Giân hờn yêu ghét thật tình nói ra
Vì tim không dấu chúng ta
Cho nên tim vẫn rất là dễ thương....(Phải không hở TTK?)
thuỵ du
Nhịp đập trái tim
Trái tim luôn đập nhịp nhàng
Đập cho tình bạn ngàn ngàn sẻ chia
Đập cho nước mắt biệt ly
Đập cho nhân ái nghĩ suy trong lòng
Đập cho giọt máu tươi hồng
Tình yêu đập gấp ấm nồng lứa đôi
Mỗi người một trái tim thôi
Đừng cho nó lạnh để rồi chết theo
T.T.K.28.11.2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7EC9E5AA751E4972A4B91308D3D5AF8E.jpg[/image]
HUẾ ĐỢI
Biết em một dạ sắt son
Dù tình đã mất vẫn còn chờ mong
Đau thương chất chứa trong lòng
Cũng vì ước hẹn nên không thay lời
Tội tình chi vậy em ơi
Làm thân con gái một thời mà thôi
Mai này hương nhạt phấn trôi
Người xưa lỗi hẹn...mất rồi tìm đâu
Còn chăng những chuổi ngày sầu
Soi gương nhìn lại mái đầu pha sương
Để rồi tiếc nuối xót thương
Làm sao quay lại chặng đường đã qua
Đoạn tình dù có xót xa
Một lần đau khổ hơn là trăm năm
Quê hương ta đó về thăm
Tìm quên phiền muộn tay cầm tay nhau
Chim tìm về tổ xôn xao
Huế thương Huế đợi đón chào đôi ta...
-NS-
Trích đoạn: Mac Nhan Son
HUẾ ĐỢI
Biết em một dạ sắt son
Dù tình đã mất vẫn còn chờ mong
Đau thương chất chứa trong lòng
Cũng vì ước hẹn nên không thay lời
Tội tình chi vậy em ơi
Làm thân con gái một thời mà thôi
Mai này hương nhạt phấn trôi
Người xưa lỗi hẹn...mất rồi tìm đâu
Còn chăng những chuổi ngày sầu
Soi gương nhìn lại mái đầu pha sương
Để rồi tiếc nuối xót thương
Làm sao quay lại chặng đường đã qua
Đoạn tình dù có xót xa
Một lần đau khổ hơn là trăm năm
Quê hương ta đó về thăm
Tìm quên phiền muộn tay cầm tay nhau
Chim tìm về tổ xôn xao
Huế thương Huế đợi đón chào đôi ta...
-NS-
Biết lòng em vẫn thiết tha
Anh thương nên đã mặn mà nhủ khuyên
Xin anh đừng quá ưu phiền
Em giờ đã hiểu chẳng nên trong lòng
Ngày đêm thương tiếc nhớ mong
Mối tình đã cũ nhạn hồng bay xa
Tình xưa dẫu có đậm đà
Cũng thành dĩ vãng cũng là xót đau
Cho nên dạ bớt u sầu
Tương lai đi tới đừng đau đừng buồn
Đời thường có những thước khuôn
Mà ta nên nhớ bắt nguồn từ yêu
Tình sầu tình đã hắt hiu
Thì ta còn giữ còn yêu làm gì?
Cùng đi ta sẽ cùng đi
Về nơi ta đã khắc ghi trong lòng
Thần Kinh có núi có sông
Ước gì quên được để không nghẹn ngào.....
thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 21:35:54 bởi Thuỵ Du >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: